bạn đang sống vì cái gì .... ????

Sống để làm tội cái đời
Sống cho sướng cái thân
Sống cho thân nó bớt cực
Sống choi thực với bản thân
Sống cho nhân với bạn bè
Chứ đừng sống kiểu lè phè
Sống cùng rượu cùng chè
Sống bét nhè say khướt
Sống sống nữa, sống mãi
Sống để cho mọi người biết rằng mình vẫn còn sống
 
Sống để một ngày nào đó chết đi người đời biết đến sự tồn tại của chúng ta mới là khó .
 
Phạm Tuấn Minh đã viết:
Sống để một ngày nào đó chết đi người đời biết đến sự tồn tại của chúng ta mới là khó .
Muốn thế thì đăng lời cảm ơn lên truyền hình, lên báo ý, hàng nghìn người biết đấy.
Chuyện ấy quá dễ mà.
Hoặc làm một vài điều "nho nhỏ" như Bill Laden làm ý, trời ơi, nổi tiếng cả thế giới chỉ với 1 ngày thôi, 11/9.
 
Thế thì ngày kia ta đi đánh bom Nhà Trắng nhé ???
Thằng bạn tớ nó đang bận đặt bom ở Tháp đồng hồ Bigben nên ko tham gia được.
Nên nó xin lỗi cậu vì chắc là lúc cậu đặt bom tháp Eiffel thì nó đang bận cướp 1 cai boing 747 trên bâu trời Luân Đôn đấy.
Chấm hết, chúc thành công. Cẩn thận kẻo bị cớm tóm.
 
Phùng Anh Quân đã viết:
Sống để làm tội cái đời
Sống cho sướng cái thân
Sống cho thân nó bớt cực
Sống choi thực với bản thân
Sống cho nhân với bạn bè
Chứ đừng sống kiểu lè phè
Sống cùng rượu cùng chè
Sống bét nhè say khướt
Sống sống nữa, sống mãi
Sống để cho mọi người biết rằng mình vẫn còn sống
Sống mãi để rồi nhận ra rằng người ngay bên cạnh mình đang có vẫn đề về thần kinh!
 
...Bạn đang sống vì cái gì???? Câu trả lời bi h của tui sẽ chính là ĐIỂM...:((

Quả thật điểm ntn bi h sẽ quyết định xem tui có bị ăn mắng ko...:((.... có bị cấm vận ko...:((.......có đc đi chơi nữa hun.....:((

Càng ngẫm mà càng đau....:(
 
"Cố dấu nước mắt cầm bài điểm hai đưa bố mẹ" Ôi thôi ........
Cố gắng thì mọi sự nó sẽ qua thôi, việc gì tới sẽ phải tới, việc tránh ta chứ ta sao tránh được việc, cố lên bạn Chi ơi.
To Minh : Chịu là sao ? Đùa tý chút ý mà
To Ngọc : Thằng Minh chất nó điên lắm uh ? Trông nó đâu có vấn để gì đâu ????
 
Sống để được gặp chồng iu
Sống để khóc
Sống để cười
Sống để ... buồn

Sống để ....... chết
 
Tâm đắc nhất câu cuối của mod Thư,nhưng cần bổ sung:Sống một lần để chết một lần!!!
 
Bổ sung câu nữa của cô văn : trên đời này không ai sống đến lần thứ hai để học bài học kinh nghiệm về cái chết , vì vậy , vẫn có nhiều ngưới chết một cách ngời nghệch => sống đê học cách chết sao cho ko ngờ nghệch !
 
Bạn Hiếu quá kinh nghiệm,xin bái phục,rất từng trải!!!!:))
 
Thì đằng nào chả chết , vấn đề là sớm hay muộn , có ý nghĩa hay ko có ý nghĩa .
 
Tớ luôn tự hỏi tại sao những topic này luôn được mở ra với câu hỏi dường như vô nghĩa : " Sống vì cái gì, sống để làm gì? " Mỗi người có một lối sống, một cách nhìn nhận về cuộc sống khác nhau. Theo tớ thì không cần nghĩ ngợi gì cho nhiều, hãy sống là chính mình và sống để đối mặt với sự thật :);)
 
hihi,Trí Hiếu mà lị, giỏi văn nhất lớp tớ đó :D

Mà Ngân ạ, đúng là như thế, topic này lập ra khi mà ng` lập ra nó cũng ở trong tâm trạng ko bít mình sống vì cái gì, thấy chán nản :(
 
Khóa làm gì ???
Cứ để cho vui, mà nó có phạm quy lắm đâu ???
Chỉ cần chuyển chủ đề đi một tẹo nhanh nhanh thôi !!!
Sống vì hôm nay, vì nhiều thứ chưa làm được !!!
 
Như bạn Hồ Phùng thì sống còn vì 1 lí do nữa: Sống để câu.
 
Back
Bên trên