bạn đang sống vì cái gì .... ????

Sống vì tình, sống vì tiền, sống vì sức khỏe.
Sống vì ba má, sống vì bạn bè, sống vì MTV, sống vì chức danh Quản lý trên YAN., sống vì lớp L2, sống vì HAO
Và...

Sống vì Phùng Anh Quân
 
Hồ Bích Ngọc đã viết:
Sống vì tình, sống vì tiền, sống vì sức khỏe.
Sống vì ba má, sống vì bạn bè, sống vì MTV, sống vì chức danh Quản lý trên YAN., sống vì lớp L2, sống vì HAO
Và...

Sống vì Phùng Anh Quân
Bạn Ngọc lại hâm nóng topic gửi 1 ng` wen đấy à:biggrin:
Sống thì cứ biết thế ,bao h sắp chít mới thực sự hiểu ý nghĩa của cuộc sống b-)
 
:)) bó tay với bạn Ngọc

sống là vì đang sống , sống chả vì kon đek nào cả :))
 
sống vì mình cần phải sống,

sống để khẳng định
 
Hồ Bích Ngọc đã viết:
Nguyễn Hoàng Hà đã viết:
sống vì mình cần phải sống,

sống để khẳng định
Hỏi câu này khí không phải, sống để khẳng định cái gì thế bạn?
Nó sống để khẳng định nó có khả năng của đàn ông :)) :))
 
Lại bậy bạ rồi . Chẳng nhẽ khẳng định xong thì die luôn à ?????
 
khẳng định 1 cái, ko có nghĩa là hoàn thành nhiệm vụ, phải khẳng định việc khác nữa chớ

to ngọc: chính mình
 
Sống vì ngày mai còn phải đánh giải Tp
Sống để mai quên đi những nỗi buồn của ngày hôm nay
 
Mọi người có vẻ rất háo hức với giải thành phố thì phải , cứ như là dễ lắm không bằng ????
 
hic hic đc thì tốt mà ko đc thì thui nhưng mà bố mẹ nào cũng bắt con giật giải cho bằng đc->chán ốm chứ háo hức cái con mực.thật là tệ hết chỗ nói
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mọi người có vẻ rất háo hức với giải thành phố thì phải , cứ như là dễ lắm không bằng ????
Háo hức với giải TP với dễ hay ko thì liên quan rì đến nhau ==> khó hiểu !
Sống mà xem dạ hội có rì hay ho ko?
 
Ko bà chị ạ , giải thành phố ảnh hưởng đến việc xếp thứ và học bổng học kì 2 , ko cố sao được !
 
Tóm lại ý bẹn Hà là sống là để khẳng định mình có nhiều khả năng :D
 
Back
Bên trên