bạn đang sống vì cái gì .... ????

Sống để chờ đợi và hi vọng, nhưng nếu phải chờ đợi quá lâu sẽ mất kiên nhẫn, nếu hi vọng quá nhiều rồi sẽ chỉ thất vọng mà thôi
..vẫn cứ chờ đợi và hi vọng... :)
 
Sống có chời đợi và hi vọng nhưng sẽ cố biến hi vọng thành thật! Dù ko thể thì cũng cố gắng nhiều==> ko có rì nuối tiếc!
 
Sống để chờ đợi và hi vọng, nhưng nếu phải chờ đợi quá lâu sẽ mất kiên nhẫn, nếu hi vọng quá nhiều rồi sẽ chỉ thất vọng mà thôi
..vẫn cứ chờ đợi và hi vọng...
đừng hi vọng để rồi lại thất vọng thôi
 
Cường ngu đã viết:
Tao đã viết:
Sống để chờ đợi và hi vọng, nhưng nếu phải chờ đợi quá lâu sẽ mất kiên nhẫn, nếu hi vọng quá nhiều rồi sẽ chỉ thất vọng mà thôi
..vẫn cứ chờ đợi và hi vọng...
đừng hi vọng để rồi lại thất vọng thôi

Sư mày :))
 
sống cho con bồ đang yêu mình nó được hạnh phúc , sống cho mọi người xug quanh được vui .......... sống cho tất cả mọi thứ ..........
 
Vương Văn Cường đã viết:
Sống để chờ đợi và hi vọng, nhưng nếu phải chờ đợi quá lâu sẽ mất kiên nhẫn, nếu hi vọng quá nhiều rồi sẽ chỉ thất vọng mà thôi
..vẫn cứ chờ đợi và hi vọng...
đừng hi vọng để rồi lại thất vọng thôi
Hi vọng còn hơn thấy hối hận vì mình đã không dám mơ ước
Con người mà không có chí tiến thủ thì còn sống làm gì cho đời
 
Ý nói mày đấy Cường ạ :))
Có thể suy ra mình là người có chí tiến thủ :D
 
Các bác vào đây tập làm người lớn hả ,nghe bác nào cũng như đã từng trải đường đời trong khi thực ra ......
 
nghe bác nào cũng như đã từng trải đường đời trong khi thực ra ......
đúng đấy , phải sống để thấy "đời là bể khổ" :( ( câu này chắc của mấy ông hói nghĩ ra )
 
chết chết , dạo này giới trẻ hỗn quá , lại mang kinh Phật ra đùa thế này bao h
phóng hạ đồ đao , lập địa thành phật
các cháu dừng trò này lại đc rồi đấy nhá :))
 
Ít nhất thì bọn cháu cũng thuộc kinh nên mới lôi ra đùa được , biểu hiện đáng mừng của giới trẻ , haha !!!!
 
Đúng roài đấy, chắc thế mà trường mình có hội đầu trọc lớp H2 ý, bao nhi­êu là sư trong lớp, toàn người sùng đạo phật
 
Đúng roài đấy, chắc thế mà trường mình có hội đầu trọc lớp H2 ý, bao nhi­êu là sư trong lớp, toàn người sùng đạo phật
quả này các anh các chị nên sơ tán sớm, đàu trọc nguy hiểm lém!
 
@ Hiếu: ôngko biết giờ đầu trọc là mốt à??? ==> nhà sư phải đi tiên phong là đúng rồi, ông xem những j` thời thượng nhất các sư đều có cả đấy còn j`( @, dylan, nhà lầu, xe hơi.....chẳng thiếu j` cả?)
 
đổi chủ đề nhanh quá.
Đang sống để làm gì thì lại bàn sang sư sãi là thế nào?
 
Back
Bên trên