bạn đang sống vì cái gì .... ????

ừm - hãy cứ sống thật với chính mình , sống cho đúng với tính cách của mình mới thấy thật thoải mái và dẽ chịu - việc j phải sống trong giả tạo và lừa lọc để roài lo nơm nớp về 1 ngày sẽ phải " hiện nguyên hình " - nói chung : " Đường dài mới biết ngựa hay " !!!
 
Đoàn Duy đã viết:
Nhiều người có bộ mặt trên mạng và ngoài đời khác hẳn nhau đấy .
Đương nhiên mỗi người trong chúng ta đều có tài năng , nếu biết tìm ra và tự tin vào nó thì sẽ thành công thôi .
nhiều người có đến vài cái mẹt cơ đấy ! :))
 
Đoàn Duy đã viết:
Nhiều người có bộ mặt trên mạng và ngoài đời khác hẳn nhau đấy .
Đương nhiên mỗi người trong chúng ta đều có tài năng , nếu biết tìm ra và tự tin vào nó thì sẽ thành công thôi .
Nhưng đâu phải ai cũng biết được khả năng của mình, sự tự ti có thể che mờ tất cả
__________________________________________
Một công dân cực kì tiến bộ của pháp luật
 
Vũ Thiều Hoa đã viết:
nhiều người có đến vài cái mẹt cơ đấy ! :))
Hoa có mấy cái mặt thế ???????????
__________________________________________
Một công dân cực kì tiến bộ của pháp luật
 
Anh Quân đã viết:
Vũ Thiều Hoa đã viết:
nhiều người có đến vài cái mẹt cơ đấy ! :))
Hoa có mấy cái mặt thế ???????????
__________________________________________
Một công dân cực kì tiến bộ của pháp luật
Chả biết được , thử đếm cái đã .hm ......xem nào .....1,2,3,4........ :))
 
con Hoa câu bài vãi khiếp , mặt dày thế mà cũng phải khoe :)) đến là pó ....
 
Vương Văn Cường đã viết:
Thử xem MOD kinh đến mức nào

không biết bậc tiền bối nào trừ đ? mình , lại còn : "hi`, em bé câu bài vừa thôi nhé ko hay ho gì đâu em ạ." nữa chứ , đến là ái ngại nhà ngươi
Liệu có phải đặt chữ kí như thế ko ?
 
ơ kìa , sao anh Quân lại cứ soi mình thế nhẩy ?
chữ kí thế làm sao ? thế cho ló lổi , cho mod ló đỡ bật
 
Vương Văn Cường đã viết:
ơ kìa , sao anh Quân lại cứ soi mình thế nhẩy ?
chữ kí thế làm sao ? thế cho ló lổi , cho mod ló đỡ bật
Bon chen ghê, bật mod đấy.
Bậc tiền bối nào ơi trừ điểm tiếp đi.
 
bà zz đấy , chim kú không chịu đc , cùng dân NSL với nhau mà thế bao h :(
 
Quay lại vấn đề, sống vì gì à ? :-/
Sống vì cần phải sống, ừm..... :-? , con người nhiệm vụ là sống :D
Hay có thể rút ra sống vì nhiệm vụ :)>-.
 
Trương Hồng Hạnh đã viết:
Quay lại vấn đề, sống vì gì à ? :-/
Sống vì cần phải sống, ừm..... :-? , con người nhiệm vụ là sống :D
Hay có thể rút ra sống vì nhiệm vụ :)>-.
Cần phải sống vì niềm vui, sống để hạnh phúc, sống để cho mọi người biết tới mình, để mình có thể chôn mọi người chứ không thể để mọi người phải chôn mình. ..v..v.....
Chứ sống vì một nhiệm vụ "không được chết" thì quả là nhiệm vụ bất khả thi.
Thế Bác Hạnh sống chỉ vì nhiệm vụ thôi uh ?
 
Sống để làm nên sự khác biệt , hết !!!
 
Sự khác biệt như thế nào??? Mỗi con người vốn đã là 1 cá thể riêng biệt rồi...
 
sống mà không có lí tưởng thì người ta không gọi là sống
chỉ là ... tồn tại thôi
kụ thể như mình bây h , chả biết sống để làm gì nữua :(
 
Vương Văn Cường đã viết:
ơ kìa , sao anh Quân lại cứ soi mình thế nhẩy ?
chữ kí thế làm sao ? thế cho ló lổi , cho mod ló đỡ bật
Nó kết mày roài đấy 8-} , lần này thì tha hồ mà sung sướng nhá :))
 
tao không bị gay như mày bị les đâu mà chưa gì đã ...
 
Tao bảo nó kết mày chứ có bảo mày kết nó đâu mà chưa chi đã ...có tật giật mình :D
 
Mụ Hoa "vải thiều" kia, hết trò rồi à?
Mà cái Hồng Phương bên sinh mới rỉ tai tôi biết bà hay ôm mấy đứa con gái lắm đấy. Nó là nó sợ bà ôm hôn nó lắm
Ấy, vậy là Hoa sống để làm hoa héo, hoa lưỡng tính. hè hè .........
 
Back
Bên trên