bạn đang sống vì cái gì .... ????

Thấy chưa, các em 04-07 hơn hẳn 03-06 chúng ta nhiều!
 
dĩ nhiên rùi
tuổi trẻ tài cao , tuổi cao tài thấp mà lị :))
 
Bạn Cường cẩn thận, nói thể đụng chạm nhau chết
 
Vương Văn Cường đã viết:
dĩ nhiên rùi
tuổi trẻ tài cao , tuổi cao tài thấp mà lị :))
chí lý wa' còn j`???? thế thì XH mới phát triển đc chứ???
 
Thế cơ à , ngày mai cho mấy bé sơ sinh vào danh sách bầu cử tổng thư ký liên hợp quốc .
 
Đoàn Duy đã viết:
Thế cơ à , ngày mai cho mấy bé sơ sinh vào danh sách bầu cử tổng thư ký liên hợp quốc .
Chẳng phải nói j` đâu, nhưng ông Duy nói như đúng rồi ý ạ, chỉ xin thưa có điều là: tuổi trẻ thời nay dấu tài hơi bị kỹ==> khai quật đcj mới là 1 vấn đề!!!Cho nên người ta mới gọi đó là tài năng ẩn dật chứ!!!:))
 
bẹn minh ngọc gì đó nói hay nhỉ , đúng là dân văn có khác , but nói dài nói dai nói dại , càng ngày càng thấy bạn nông cạn + điên điên .... :)) :))
 
note : các cụ già cũng là nhừng người tài cao đấy , chẳng qua hồi trẻ các cụ ý ko được khai quật tài năng thôi , đấy đấy, cả thế giới đều là tài năng ẩn dật ....
 
nói chung ,con người ai cũng có tài, không thì đẻ ra để thành người vô dụng hả. Mỗi tội dùng cái tài ấy để làm việc gì thui
 
Vũ Ngọc Khánh đã viết:
note : các cụ già cũng là nhừng người tài cao đấy , chẳng qua hồi trẻ các cụ ý ko được khai quật tài năng thôi , đấy đấy, cả thế giới đều là tài năng ẩn dật ....
Thía hóa ra về già sắp xuóng lỗ roài tài năng mới được khai quật ah ?
 
NÓi chung tài năng phát triển dần theo năm tháng cùng với sự luyện tập & trải nghiệm , chứ mấy ai vừa đẻ đã có tài thì việc gì phải đi học nữa . Những người có tài
thì tự khắc sẽ nổi lên chỉ có điều là tài năng ấy được phát hiện sớm hay muộn mà thoai , thía nên gọi là tài năng ẩn dật .
 
Vũ Ngọc Khánh đã viết:
bẹn minh ngọc gì đó nói hay nhỉ , đúng là dân văn có khác , but nói dài nói dai nói dại , càng ngày càng thấy bạn nông cạn + điên điên .... :)) :))
oài !!! Ko phải nói j` đâu nhưng mỗi người có 1 suy nghĩ chứ, chẳng lẽ cứ bất đồng quan điểm là lại nói nhau điên thế a`==> ko dc dui`!!!Dù sao cũng nên giữ hòa khí cho nên coi như mắt mù tai điếc vấy!!!OK
 
Câu hỏi hay đấy, nhưng nếu trả lời thì mất ý nghĩa quá :D:D:D cứ nói bừa là sống vì sợ chết :)):)):)) chết thì đau lắm, hí hí :"> :"> :">
 
thần câu Ngọc lại tái xuất box 04-07 , hình như lần trc ngó vào bị thằng Đỏ cho te tua :))
 
hờ hờ , chắc lại " đá " nhau mè con gái' ..........
nếu vậy chắc lần này bẹn ngọc về báo trù , vậy là sắp có kịch hay để xem gùy ..... :))
 
NGUYỄN MINH NGỌC đã viết:
Vũ Ngọc Khánh đã viết:
bẹn minh ngọc gì đó nói hay nhỉ , đúng là dân văn có khác , but nói dài nói dai nói dại , càng ngày càng thấy bạn nông cạn + điên điên .... :)) :))
oài !!! Ko phải nói j` đâu nhưng mỗi người có 1 suy nghĩ chứ, chẳng lẽ cứ bất đồng quan điểm là lại nói nhau điên thế a`==> ko dc dui`!!!Dù sao cũng nên giữ hòa khí cho nên coi như mắt mù tai điếc vấy!!!OK
à ù , xin lỗi bẹn , lúc đó tớ đang 8-| 8-| nên ăn nói điên điên :(( :(( :(( chứ từ trước đến nay có nói bẹn nào đâu :( :( , ko tin bạn hỏi mọi người , mình từ khi lên HAO vốn hiền lành mừ ..... :> :> thôi thì bỏ qua nhé .,,, ;)
 
Nhiều người có bộ mặt trên mạng và ngoài đời khác hẳn nhau đấy .
Đương nhiên mỗi người trong chúng ta đều có tài năng , nếu biết tìm ra và tự tin vào nó thì sẽ thành công thôi .
 
Back
Bên trên