Bóng rổ nữ, chị em ơi!!!

Không,chiện số áo chẳng có j cả.
Xin Cám cám kô cho thì thoai :D
Mưa rồi
bê 1 đống quần áo đi,cứ tưởng nắng lên rồi đấu 8-}
chán quá!!!
Lang thang o dau bi h :(:)((
 
có phải ai cũng mặc được số 10 đâu mà chúng mày tranh nhau thế hả
số 10 của Ams năm nay vào sân như cái l thế chưa đủ nhục ah
trước đây ko bít đã phải mất bao nhiu mồ hôi để được mặc cái áo số 10 đi đá bóng
bih
tập như cái l mà cũng được mặc số 10 vào sân bóng rổ
thì vào sân mới nhục thế chứ
một mình tao làm nhục Ams thế là đủ rồi
bây h còn bọn mày nữa
tao thích số 10 là vì nó là số của Del
hơn nữa nó là con số của đại ca tao để lại cho tao
nên tao thề
nếu trên sân có số 10 thì đấy nhất định phải là tao
nhưng mà rút lại thì thấy
trên sân bi h mình đã ko còn đủ tư cách mặc nó nữa rùi
chúng mày nghĩ ở chúng mày
có ai đủ tư cách mặc chưa
 
to Phương: xin lỗi nếu mày thấy có gì sai
tao ko định chửi mày
nói thật với chúng mày
những câu con P nói làm bọn mày bức xúc là tao nói đấy
thì sao nào
mặc dù tao ko phải là đưa chăm chỉ tập
cũng chẳng phải là người có tố chất
cũng ko phải là người có kỉ luật mà nói thẳng ra là tao chỉ là đúng như Yến nói
tao chỉ là đứa ko tố chất ko kỉ luật
nhưng nếu tao thực sự yêu thích cái gì đấy thì tao sẵn sàng lao đầu vào
thế nhưng bi h thì
những lúc mà tao sẵn sàng hùng hục lao trên sân kinh tế đến 8h30' tối wa rồi
ko phải tao biện bạch gì cả
thế nhưng ở những lúc tập cùng chúng mày
tao đ thấy cần phải cố
vì có cố chúng mày cũng đâu có nỗ lực
vì thế nên tao ko muốn đến trường mà muốn lên kt tập là vì sao hả
 
ah wen ko nói
có thể con số 10 đối với chúng mày chỉ là một con số
ừ thì cũng tương đối đẹp
nhưng mà đối với tao nó là con số thiêng liêng nhất
nên tao chỉ mong ở tuyển trường mình
người nào mặc nó phải thật xứng đáng thôi
xin lỗi mọi người vì mình trình còi +ko đủ cân nặng mà dám mặc nó


Mai kều cố lên em ơi
cố nhá
cả tuyển cùng cố nhá
xin lỗi vì ko tập cùng mọi người được nữa roài
 
trời ơi
lại vẫn chiện mấy cái áo
mặc số mấy mà chả được
 
HOT vào đây câu kinh quá, thật chị chẳng biết là đang cãi nhau về vụ áo sống hay là về vụ tập tành nữa.

Túm lại ai cũng ko hoàn hảo cả, vì thế chỉ nên nhìn nhận ra cái ko tốt của người khác để rồi mà khuyên người ta sửa đổi thôi. Cái kiểu thấy mọi người tập như thế rồi ko tập nữa của hot là ko thể chấp nhận được.

Ai cũng biết là nếu chơi trong tập thể tốt thì sẽ khá lên, với mỗi cá nhân ko có tinh thần tập thể như thế thì ko có cũng ko sao. Chị nói nghe đau lòng nhưng thật sự là mọi người đã cố gắng, hot em nên nghĩ lại bản thân xem trong những lúc thi đấu, mồm thì kêu hết mình nhưng đã làm được gì hay chưa mà nói người khác thế này thế nọ. Nếu em thật sự nghĩ cho mọi người, quan tâm đến mọi người hơn là cái tôi cá nhân của em thì em đã ngày ngày đến tập ở trường với mọi người để cả đội đoàn kết và cùng tiến bộ. Phải từ từ thì mới đi lên đc chứ, có ai sinh ra mà đã chơi hay luôn mà ko cần luyện tập. Nếu em thật sự thấy chán rồi thì nghỉ chơi là 1 quyết định sáng suốt, chị ủng hộ và cũng ko có í định níu kéo gì cả. Chỉ là chị thật sự thất vọng về em thôi!!!

Em cứ thế thì còn lâu mới khá lên được.
 
HÂM À? VỤ SỐ ÁO KHÔNG CÓ J LIÊN QUAN Ở ĐÂY. KHỔ QUÁ!!!
TAO NHẤT QUYẾT ĐÒI + DC SỐ 10 ĐỂ CHO AI? NG ẤY TỰ BIẾT. TAO MUỐN AI ĐẤU, MUỐN NHÌN THẤY AI MẶC ÁO SỐ 10, NG ẤY TỰ BIẾT.
TAO MUỐN MẶC ÁO SỐ 9, VÌ VỚI TAO NÓ CŨNG Ý NGHĨA, THẾ THÔI.
VÀ CŨNG BỞI VÌ 9 VÀ 10 LÀ 2 SỐ LIỀN NHAU.
HẰNG NÓ KHÔNG CHO THÌ ĐÓ CŨNG KHÔNG PHẢI LÀ NGUYÊN NHÂN TAO CÁU >_<
Nhắc lại là không cãi nhau vì chuyện số áo, hiểu chưa???
Chỉ là tự nhiên thấy cái số áo nó có nhiều ý nghĩa, thế thôi (nhiễm rồi) 8-}
Vụ tập tành của bọn mình kô có liên quan đến chiện áo đấu.
Chỉ là cùng 1 lúc nó thành 2 chủ đề hot ở topic này thôi (chủ để = topic 8-})

----------

CÓ BIẾT TẠI SAO MẤY HÔM NAY TAO CÁU KHÔNG?
CÓ BIẾT TẠI SAO ĐẦU ÓC TAO ĐIÊN ĐIÊN KHÔNG?
VÌ CÁI ĐỨA TAO MUỐN CHƠI CÙNG NHẤT
ĐỨA TAO MUỐN ĐẤU CÙNG NHẤT
ĐỨA TAO MONG NHẤT KHI ĐI TẬP
NÓ BỎ!!!
 
Tóm lại cái topic này thành cái để nói ra cái suy nghĩ của vợ chồng đệ tử à? nhạt quá.

Thế thì sư phụ ko nên tham gia nữa. Cứ tưởng là cái gì liên quan đến tinh thần cả đội, cuối cùng chỉ là 1,2 cá nhân. Hơi thất vọng
 
cuối cùng lại vẫn chiện áo
cho phép Trâu xin nghỉ học chủ nhật tuần này để ôn thi
 
thôi thế là đủ rùi đấy cả nhà :(
chuyện số áo coi như chấm dứt ở đây nhé, dù gì nó cũng chỉ là áo tập thui mà, nếu nó thiêng liêng đối với Hot thì nó cũng có ý nghĩa với tao, và cũng một phần là ý thích nữa, nếu có ý nghĩa thì chính người mặc mới là người làm nên cái sự ý nghĩa đó, nếu nói chỉ có ai đủ trình mới đc mặc số áo này áo nọ thì tao ko tán thành, con số đâu làm nên trình độ chứ :(
còn chuyện tập tành, anh Hot ko thấy mọi người đều đã nỗ lực hay sao, nếu chỉ vì ng khác ko nỗ lực mà bản thân mình chán nản thì đó là điều ko thể chấp nhận đc, nên nếu anh bảo ko muốn đi tập nữa vì thấy cả đội ko ai nỗ lực thì đấy là những lời nói(xin lỗi nếu em có hơi nặng lời) vô trách nhiệm. Em ko có ý nói j anh cả, tập hay ko là quyết định của mỗi ng, nếu thật sự iu thích br thì đâu thể vì cái j, vì ai mà từ bỏ chứ, phải ko? :)
dạo này tập nặng, tao thừa nhận là mệt thật, mà mỗi tuần chỉ có 1 buổi nên đòi hỏi mọi ng đều phải cố gắng hết mình thì mới có thể tiếp tục, và tao thấy tất cả đều đã nỗ lực, đều đã cố gắng mới trụ đc đến lúc này, chứ ko thì có lẽ đội mình bây h chỉ còn lại một nửa quân số đi tập thôi
tao ko muốn làm đứa nhìu chuyện, nhưng bây h mọi ng đều đang bức xúc, chuyện học hành thi cử rùi nhìu chuyện khác nữa, nên chăng nếu có muốn tranh cãi hay góp ý nhau về chuyện tập thì để sau 2 tuần nữa đc ko cả nhà, có lẽ lúc đó cả nhà mình phải xem lại việc tập tành sao cho tử tế, nhất định là phải thế, đừng quên mục đích của mình là phục thù hai bà trưng!!!!!!!
còn chuyện đấu giao hữu với Việt đức chắc là phải để sau khi thi xong, mọi ng cố gắng thi cử học hành cho tốt nhé, iu mọi ng :x
 
Con Cám nói thế thì nhg` lại cái áo số 10 đê ;;) :))
Tao đã bắt đầu thấy chán cái vụ áo roài :| cứ ngoạc mồm ra đòi roài cúi cùg lại vớ fa?i cái số 12 ( chả có ý nghĩ je^` hết ) :((
Thi cử ... chia tay ... đau đầu wa' ... bùn ... :(( ... :( ... hix ...
 
tao chả cần ai phải nhường lại áo số 10 cả
tất cả chỉ là tao muốn con số 10 có một ai đó thật xứng đáng thôi
chỉ vì số 10 là của một người chị để lại cho tao
và đấy là tất cả mọi hi vọng của của một người mà tao gọi là chị
và tao đã ko thể hoàn thành ước mong của ân nhân của tao
nên số 10 với tao quá thiêng liêng thôi
chị Yến ah
em nghỉ tập có nhiều lí do
ko phải em biện hộ cho mình
hoặc ai đấy hiểu lầm cũng được
ừ thì em vốn là đứa vô trách nhiệm mà
mà đã có ai hi vọng vào em đâu để phải thất vọng
hơn nữa em làm chính em thất vọng
thế là đủ rồi
ừ thì đúng là em chả làm được gì cả
nhưng chị có biết là thực ra em có thể làm được một cái gì đó ko
ko ai bít nhưng em phải biết
em chắc chắn em có thể làm được cái gì đấy
khi đấu cùng các chị
hay mọi người
dù là ai cũng thế
em chỉ mong đồng đội của mình chấp nhận mình thôi
em chỉ mong có được một lần có ai đó trong đội hiểu cho em khi em không hoàn thành nhiệm vụ
nói đúng hơn em chỉ mong các chị nhớ đến có một con đang vật vờ trên sân thôi
chị đã bao h nghĩ lại xem
tại sao em tồi đến thế chưa
tại sao em hay ức chế chưa
em đã từng muốn wen đi mình là ai khi ở trên sân
chỉ để tim mình đập theo quả bóng thôi
nhưng kết quả là em quên hẳn là mình đang đứng trên sân
bị đối thủ cô lập em quen rồi
nhưng bị chính đồng đội của mình cô lập thì đáng sợ lắm
năm nay em mới hiểu cái cảm giác này
có lẽ trước đây em cũng từng bị rồi
nhưng lúc đấy vẫn luôn luôn có một người chấp nhận em
có một người thở cùng nhịp với em
 
có lẽ điều đó chị ko hiểu và cũng ko đủ tư cách là đội trưởng khi ko nhận ra điều đó. Nếu em bị bọn chị cô lập thì chị thực sự buồn vì chưa bao h ở trên sân bọn chị nghĩ là sẽ cô lập em hay thế này thế khác cả, cái chính là do thế trận thôi. Chị ko đổ lỗi cho ai cả mà có khi lỗi thuộc về các chị, vì rằng các chị ko tập cùng các em nên đánh nó lạc điệu, vì rằng bọn chị đánh với nhau 3 năm rùi nên ko tập thì vẫn có chút gì đó ăn í, vì rằng nhiều thứ nữa...

Nếu em có cảm giác đó thật sự thì chị cũng ko biết nói gì hơn nữa cả...
 
nghĩ lại thì đúng là mình cũng chỉ đến thế thôi
đã có những năm
chấp nhận bị ăn chửi
chấp nhận bị đau
chấp nhận mất HSG
để được đi đấu
đổ mồ hôi có
khóc có
máu có
chỉ để cầm cái huy chương đồng
lúc đấy khóc
khóc vì tại sao lúc trước mình ko tập nặng hơn chúng nó
tại sao mình ko được tập suốt ngày như chúng nó
tại sao mình ko giỏi chịu đựng hơn chúng nó
còn bi h
nghĩ lại thì mình khóc vì tại sao ko có ai chấp nhận
lúc đấy khóc vì đam mê
nhưng vẫn muốn tiếp tục
vì đam mê vì tình yêu từ tuổi trẻ con của mình
bi h
tao cũng chả thể khóc được nữa
chắc là vì ko còn ai vừa chửi vừa đánh vừa hướng dẫn cho tao sửa lỗi sai nữa
mà cũng chắc là những gì mình sẵn sàng làm lúc trước
qua rồi
chắc là vì ko còn ai muốn cạnh tranh với mình
muốn lấy suất đánh chính với mình bằng tất cả nỗ lực nữa
dù sao cũng chúc đội mình thành công
một lần nữa xin lỗi mọi người
tất cả những gì tao làm được cho đội chỉ là gây bức xúc rồi xin lỗi thế thôi nhỉ


chúc cả đội thành công
 
ko ngờ hot lại tâm trạng thế
thật sự bề ngoài thì có vẻ vui tươi lắm nhưng trong lòng ko lúc nào là ko chất chứa tâm sự
cái em đòi hỏi ở đây ko phù hợp, em quen với cái môi trường mà sự cạnh tranh để có vị trí chính thức quá khắc nghiệt nên khi chơi 1 cái giải phong trào thế này sẽ thấy hụt hẫng đi thôi. Cả vì em đánh giá quá cao bản thân mình nữa, tự tin cũng tốt nhưng nhiều lúc phải biết vị trí của mình như thế nào. Chẳng nhẽ khi bị chửi bị đánh thì em mới chịu tập sao? Nói chung chị ko thể hiểu được cái suy nghĩ cũng như tư tưởng của em, vì nó quá khác so với chị.
Tóm lại ai cũng có lý do riêng của mình và chị tôn trọng quyết định của em although now Im nobody...
 
Vũ Lan Phương đã viết:
mọi người ơi
topic cheer leader sắp bị lock rùi

sắp gì nữa em, chính thức bị lock rùi. Mà chị nghĩ chỉ cần 1 topic bóng rổ nữ thế này là được rùi, tập trung post vào đây, mọi người đỡ phải nhảy sang topic khác để đọc :)

Thôi tuần sau thi tập trung, tạm thời tha cho các em, chị sẽ ko post bài nữa :| vì chẳng thấy còn tác dụng gì nữa cả :| b-)
 
ko ngờ hot lại tâm trạng thế
thật sự bề ngoài thì có vẻ vui tươi lắm nhưng trong lòng ko lúc nào là ko chất chứa tâm sự
cái em đòi hỏi ở đây ko phù hợp, em quen với cái môi trường mà sự cạnh tranh để có vị trí chính thức quá khắc nghiệt nên khi chơi 1 cái giải phong trào thế này sẽ thấy hụt hẫng đi thôi. Cả vì em đánh giá quá cao bản thân mình nữa, tự tin cũng tốt nhưng nhiều lúc phải biết vị trí của mình như thế nào. Chẳng nhẽ khi bị chửi bị đánh thì em mới chịu tập sao? Nói chung chị ko thể hiểu được cái suy nghĩ cũng như tư tưởng của em, vì nó quá khác so với chị.
Tóm lại ai cũng có lý do riêng của mình và chị tôn trọng quyết định của em although now Im nobody...





1 cái giải phong trào
chị nghĩ ở Việt Nam này có cái gọi là chuyên nghiệp sao
phong trào thì sao nào
nó cũng là giải
nó cũng là nơi để mọi người chứng tỏ cho bên ngoài biết rằng họ đã nỗ lực thế nào
nó cũng là bao nhiêu công sức của cả đội
nếu tham gia cái giải đấy mà ko tôn trọng nó thì cũng kà ko tôn trọng cả chính bản thân mình
đấy là điều đầu tiên em học được từ cái giải đấu đầu tiên trong đời
thế chị nghĩ là em làm những trò như thế chỉ vì đây là một cái giải phong trào sao chị

em ko nói là phải bị đánh bị chửi em mới chịu tập
em chỉ mong có người dạy cho em biết mỗi khi em có một động tác vô lý thì sẽ có hậu quả như thế nào
em chưa tập bóng được tròn 1 năm
mới chỉ có 7 tháng thôi
hơn nửa năm một chút
em ko định đòi hỏi mọi người phải thế nào cả
một đứa mới tập chỉ có 7 tháng lại còn ko tập tử tế
thì còn đòi hỏi gì

đúng là các chị ko có ý định cô lập em
có lẽ là do các chị đã tập với nhau 3 năm hoặc hơn thế rồi
nên
chị nghe bọn trường khác nó nói gì ko
"đội Ams có 4 con chạy trên sân,1 con đứng trên sân,và một bọn ngồi ngoài sân"
chị đã từng cảm thấy ức chế khi đấu cùng các cô trận gặp Thái
chị vẫn còn nhớ cảm giác đấy chứ
thà như thế còn tốt
còn hơn là quên mất mình đang đứng trên sân
 
cũng đừng nói về cái gọi là cái tôi cá nhân của em em thấy cái chữ tôi của em sao nhạt nhòa quá đi
em chưa bao giờ có í định kiêu hay vênh gì cả
nếu mọi người thấy thế thì có lẽ là do cái mẹt em sinh ra đã thế rồi
đúng là nhìn vào bên ngoài thì em tưởng rằng em đã hòa đồng với mọi người được rồi
nhưng thật ra thì
mọi người nghĩ thế nào nhỉ
kiêu
vênh
nó đã là cái thá gì?????????
nó đã hơn được ai????????
nó đã cố gắng bằng ai?????????
nó đã làm được gì????????????
thật ra thì có cái đ gì để mà vênh với chả kiêu

có lẽ thế này cũng chả có ai hiểu
thôi thì nếu không hiểu thì xin mọi người quên những gì em nói đi
chính em cũng chả hiểu mình muốn gì nữa
thôi thì quên hết đi
 
Back
Bên trên