Bóng rổ nữ, chị em ơi!!!

Hôm nay tập phởn quá
Con trâu nghỉ học => phải đi xe bus => đến rõ muộn
Lâu lắm mới đấu, dù chỉ dc đấu độ 5'
May mà về chưa đến nỗi mồ hôi mồ kê be bét như mấy hôm trước
T4 này đấu 4h, mặc quần áo bt thường thôi, quần thì nên mặc quần càng ngắn càng tốt, ai không có dùng tạm quần đấu vậy
Mà sao không thấy ai mang quần áo cho tao nhỉ? Con Ly kia!!! >_<
 
Phạm Hà Thu Phương đã viết:
Hằng, mặc dù tao đã thề sẽ kô mặc áo nào ngoài số 9, nhưng tao cho mày áo đấy, làm ơn để trống cái số 10 cho tao.

Oài, thế mà mình năn nỉ mãi nó ko cho mình số 9 chứ :( ....bạn cùng lớp thế đấy :(...

Àh mà bộ kuần áo thi đấu fai? đưa cho ai nhở ? :|..mình vẫn cầm :|
 
con Phương sao nhất thiết cứ muốn lấy áo số 10 thế, cho ai à ;;)
để tao nghĩ xem đã, dù gì tao vẫn thích số 10 hơn mày ạ, nhưng vì bạn bè em sẽ xem xét lại
 
Hừm, phải vứt cho con Hằng vì nó nhất quyết mặc số 10, nếu muốn nó vứt cho số 10 thì phải để cho nó số 9
chỉ ước mình và "nó" 1 đứa 10, 1 đứa 9 dc đấu cùng nhau thôi mà... :(( :(( :(( :(( :(( :((
bi h chắc kô dc roài
nhưng mà vì "nó" , để lại số 10 cho tao, tao số j cũng dc
 
Phạm Hà Thu Phương đã viết:
Trắng xanh là màu áo đấu rồi
Trắng đỏ cũng đẹp
Miễn sao tập cho tốt, to mồm, đấu thì ngu, tập không chịu tập, chỉ giỏi tán phét, ăn nói linh tinh sáo rỗng, chơi bóng rổ cốt để tia zai, không biết nghĩ cho tử tế, thế thì làm sao khá dc.
Nhiều ng chán đi tập cũng chỉ vì cái lũ năm nay đã gà rồi lại còn kém ý thức
Còn chục tháng nữa là giải chứ mấy
Tập từ ngay bi h đi..
mày nói như chúng tao gây ra cái bi kịch của tuyển mình í. Nói gì thì cũng phải có chừng mực thôi chứ. Nếu là chị yến nói tao không phản đối vì chị ý quá "rỏi" rồi. đằng này lại là mày. Mày cũng vừa vừa thôi chứ, ai bảo với mày là chúng tao tập để tia zai. Chúng tao tập vì cái gì thì mỗi người tự biết, nếu chỉ tập để tia zai thì chúng tao không trụ cho đến hôm nay đâu.
Chúng tao to mồm để cho bớt căng thẳng cho đỡ mệt không được à, tại sao lại cứ phải im như hến, nói cái gì cho đầu óc thư giãn để tập có tinh thần hơn cũng là sai à, thế mà là sáo rỗng.
 
Không ai cấm bọn mày cười
Tập rất vui
Nhưng mà cần phải nghiêm túc hơn
Cái đấy không phải là tao nói
Tao chỉ nói lại ý ng khác
Tao mà dám nói thế 8-}, vì chính tao cũng bị chửi 8-}
Y cũng phải công nhận bọn mình thiếu kỷ luật
Y ơi, có vào thì poz hộ em cái nào
 
Quên, chuẩn bị tinh thần ngày mai đấu đi nhớ
Bọn khối 10 VĐ chúng nó thắng dc cả khối 11, đàn chị của bọn nó
Chúng mày nhớ để ý kỹ con trung phong bên đấy, đó là con duy nhất dc vào tuyển năm vừa rồi
Bọn này kô giỏi nhưng chơi rất đoàn kết
Cố lên mọi ng, dù kô thắng nhưng ít ra cũng phải đấu đc cho ra hồn
Đừng để vỡ trận rồi... 8-}
Cố lên nào!!!
 
sao? có gì mà căng thẳng thế hả?

Thật ra chị vẫn rất ủng hộ việc chơi bóng rổ là 1 môn thể thao giải trí ;;) nên vui vẻ 1 chút cũng có sao đâu, nhưng nếu chúng ta hay đúng hơn là mỗi cá nhân đều í thức được chỗ đứng của mình trong cái tập thể, cái trách nhiệm nặng nề mà chúng ta đang è cổ để gánh vác thì tập tành nó sẽ khác.

Cái này là tập vì các em, tập vì trường chứ ko còn vì bọn chị nữa. Cái ở đây chị muốn nói chính là thức dậy sự tự giác của mỗi cá nhân thôi.

đệ tử nói thế cũng ko phải, ko thể để làm phát ngôn viên của cả đội được [-x

Hà Anh nói rất đúng :D nếu bọn em ko có tình yêu bóng rổ thì đã ko trụ đc đến lúc này, vì rằng là gần đây tập rất ư là nặng, chị có nghe cô VA nói qua. Chị ko đến sân nhưng vẫn dõi theo từng bước đi của bọn em mà ;)

Các em tập thế là cố gắng lắm rùi, nhưng chị muốn và hy vọng ở các em nhiều hơn nữa ---> có 1 phương án là tập vui vẻ, nói chuyện cũng được nhưng đến lúc làm các động tác phải chú í cô hướng dẫn, khi làm lại phải thật chính xác, cẩn thận từng động tác 1 và đặc biệt là lúc đấu thì phải hết sức nghiêm túc b-)

Về mặt kỉ luật mà đệ tử nói thì là chị nhắc đến vấn đề giờ tập, ai có lý do đi học thì ko sao còn những người nào ko bận việc gì thì đến sớm 1 chút. Mỗi người đến sớm 1 chút thì mặc dù cô chưa đến vẫn có thể tự khởi động phải ko nào :D chứ ai cũng đến rồi ko thấy người nào cả ---> bỏ đi ra net 1 tí ---> người khác đến lại ko thấy ai, đi việc này 1 tẹo thì ko biết là thời gian tập bị cắt đi như thế nào nữa :| Các em cũng sắp lên lớp 11 rồi, có còn bé nữa đâu, còn cả những đứa 11 lên 12 nữa chứ, có thể tự khởi động, những cái gì tự thân vận động được thì phải phát huy chứ.

Thôi nói dài nói dại, túm lại là đọc xong bài này các em rút được gì thì rút, ko rút được thì chịu :>
 
Zo^`i zo^`i bình tĩnh bình tĩnh 8-}

PHTP lại nóng nẩy zo`i 8-}

MAi đấu mặc kuần áo zi` ?????

Kuần áo đấu tớ vẫn cầm này
KHông biết đưa cho ai bi zo` ?!?!?

Đến chỗ vạn fuc' vạn bảo zi` zi` đó đấu àh :O hay đáu trong trường :O..
Mà zai ?trường hét zoi` 8-|..chắc là được đấu trong sân nhà ý nhở 8-|...
 
bình tĩnh đi mọi ng, chuyện đâu có j mà để đến nỗi căng thẳng thế chứ, mất tinh thần đoàn kết là ko đc, hôm nay đấu rùi mà :(
công nhận con Feo nói hơi quá thật, dù j thì cũng ko nên nặng lời như thế, bọn tao đi tập bóng rổ mà chỉ để tia zai thì thà ko tập, vào hẳn sân chúng nó tập tia cho rõ, việc j phải tốn công tốn sức đi tập bóng rổ chứ
bọn tao đi tập ko phải chỉ vì sự yêu thích mà còn vì trách nhiệm, Yến nói rùi còn j :), thế nên bọn tao cũng đã rất cố gắng rùi đấy chứ, chỉ là những câu chuyện phiếm nói ngoài lề cho bớt căng thẳng mà quy kết là ko nghiêm túc,ko cố gắng thì hơi quá đáng :(
thui, tao chỉ nói thế thui, ko lại gây tranh cãi tiếp thì cũng ko hay chút nào, dù sao mình cũng là đồng đội của nhau, cũng nên thông cảm cho nhau chút chứ ;;)
còn về chuyện số áo, xin lỗi Feo nhé, tao cũng ko muốn để mày buồn, nhưng mà tao thích số 10, áo đấu đã ko đc mặc số 10 thế nên áo tập tao muốn đc mặc số 10 thui mà, nó là sở thích và cũng là kỉ niệm nên tao ko thể nhường nó cho mày đc, thông cảm nhé :)
 
có cái gì đâu mà loạn lên thế, đệ tử và Hằng cùng thích số 10 thì làm áo tập cùng làm áo số 10, có làm sao đâu chứ. Ai nói gì nào vì rằng là áo tập thì đâu có ban tổ chức, cũng chẳng có trọng tài để mà soi. Đằng nào trên áo cũng có nick, sợ gì :D
 
chịu Yến rùi đấy, đã in tên mình lên thì số cũng phải là của riêng mình chứ, chung đụng nó mất cá tính ;;)
chị iu ơi, giải quyết vụ căng thẳng này đi :(, cứ bất đồng nội bộ thế này thì cũng ko hay tẹo nào, mất vui
mà con Feo dạo này làm sao thế?????????Tao thấy mày cứ là lạ thế nào ấy??
 
Giải quyết gì nữa, bọn em tự giải quyết đi, chị đâu còn có quyền gì nữa đâu ;)

hic làm bài mãi ko ra nên ngồi chat chit trong này, thông cảm
 
MÀy cứ mặc số 10, đi kô ai cấm
Tiếc là Chớp in áo rồi, đang muốn đổi số, tao cũng dek muốn mặc số 9 nữa
Đúng là bọn mày dạo này chăm chỉ rồi, tập tành nghiêm túc rồi, nhưng nói thế cũng để bọn mày khá lên. Nghe bị chửi như thế đúng là cáu, đến tao còn cáu, nhưng kô sai, đúng không? Tất cả n~ điều tao nói kô phải là cho tất cả lũ khối 10, tao biết là n~ đứa như con Hành, con Cám... tập tành rất tử tế và bọn mày rất yêu br...
Tao chỉ muốn mọi ng cố nữa thôi, bởi để năm sau phục thù thì mình thế này là quá chán. Công nhận dạo này tập tành tập tành tử tế thật, và đội mình cũng khá lên nhiều, nhưng chui vào HAO toàn thấy thứ nhạt nhẽo (đọc lại mấy cái trang vừa rồi xem) => cáu không chịu dc.
Ai bảo là kô dc cười, ai bảo nghiêm túc là phải im mồm mặt mũi lúc nào cũng căng thẳng? Có biết dạo này là tao đang buồn vì tập quá trống vắng không? (thiếu...) Tao cũng thích tập như trước lắm vì buổi nào cũng vui... Nhưng thế này rõ ràng là tốt hơn nhiều, tập tành tử tế mà lại...
Cho tao hỏi lại 1 lần nữa, để chắc thôi, có đứa nào mong chờ đi tập br không? Có đứa nào thấy buồn vì mình chơi kém không? Mỗi khi ghi điểm bọn mày có bao h xem lại xem quả vừa rồi có phải rùa không? Có sai j không? Có nhìn bọn trường khác chơi mà học tập không? Có cảm thấy cay cú khi bị chửi ngu và muốn mình phải giỏi = dc??? Chính tao đã bị hỏi những câu như thế. Và bị chửi cứ như mình là 1 đứa, gà đã đành, lại còn lười tập + thiếu tinh thần.
Ờ, đúng, trình độ của mình = 1/10 bọn HBT, và tinh thần thì = 1/100 chúng nó. Có đúng là bọn mình chỉ biết mình gà là gà, chẳng cố j không? Có đúng là bọn mình chỉ biết nó giỏi là giỏi, dek quan tâm? Chắc chắn là không... Phải cho ng ta biết mình không gà, và càng không phải là những đứa chẳng coi br ra j... Ams không thể như thế dc, nhiều lúc phát ngán lên với nhưng câu như "trường mình gà lắm, năm nay HCĐ là may",...
Chơi br để vui, nó là môn thể thao, nhưng mục tiêu của mình là năm sau phải phục thù = dc... Bọn VĐ, khối 10 của nó thắng dc khối 11, hôm nào bọn nó cũng ở lại trường chơi, chẳng giỏi, nhưng phối hợp với nhau tốt, chơi với nhau suốt, rất chăm tập, rất hăng hái, liên hệ để dc đấu với tất cả các trường khác. Và bọn nó dù gà hơn khối 11 rất n`, vẫn nói như đinh đóng cột, phải thắng đàn chị của bọn nó = dc, và bọn nó đã thắng.
Kể ra mình cũng suốt ngày lôi bọn VĐ và 2bt ra, đúng là chán thật, nhưng nhìn vào đó để mà cố...
Ờ, tao biết là tao cũng chẳng là cái j mà dám nói bọn mày, gà với nhau cả. Và chẳng có chuyện tự nhiên tao lại đùng đùng lôi vấn đề này ra. Nhưng không sai đúng không? Rõ ràng là mình phải cố nhiều. Nhiều lúc cũng cú lắm, cú cả tao nữa.
@ Yến: ai cần em là phát ngôn cho đội chứ 8-}... ăn nói như em...8-}

Topic này cứ như thế này lại hay.
Đỡ nhạt.
 
Thế chìu nay đấu hả bọn mày :-/
Feo oai, tao we^n ko mag wa^`n áo cho mày roài :( thôg cảm cho tao :)
Dạo nài tao thi túi bụi :| we^n hẳn lun 8-}
Khổ wa' :(( hum kia thi 3 môn, kt 1 tiết 2 môn :-&
 
Tao thấy chẳng có j là mất đoàn kết cả
Có cãi nhau với ai đâu ??? 8-}
Nói thì nói thế, để cố lên thôi.
Đâu phải nói là đúng hết, mỗi ng 1 ý kiến riêng mà
 
ai mà chẳng thi hả em iu???
đệ tử nói cũng đúng mà, mà thôi bi h chị chỉ ngồi nghe thôi, ko tham gia bình luận gì nữa
 
LY, vẫn phởn nhở. Dạo này bài của MÀY nhạt lắm đấy. NHẠT cả topik.
Mưa thế này đấu dc kô đây?
 
Phạm Hà Thu Phương đã viết:
LY, vẫn phởn nhở. Dạo này bài của MÀY nhạt lắm đấy. NHẠT cả topik.
Mưa thế này đấu dc kô đây?
Im đi, đi về đi /:)
Tao nhạt đấy :| cho mọi ng` ja?i trí tí chứ :))
Lịch thi của em tởm wa' mọi ng` oai :(
Có hum thi đến 5, 6 môn 8-} có hum chả thi môn j` :-&
 
Sao mọi người câu dài thế,bái phục.có mấy cái số áo mà cũng cãi nhau loạn cả topic.
 
Back
Bên trên