Bóng rổ nữ, chị em ơi!!!

có khó gì đâu mày
mày viết xong 1 bài
30s sau viết bài tiếp theo là được mà
 
tao thử roài :(
ko dc :((

----------

sao lại ko dc :(
sao chỉ có tao là ko dc :((

----------

sao lại ko dc nhể :-/
mí bài dở hơi nài là với mục đích thử :D
 
thôi dẹp cái chuyện post mấy bài liền 1 lúc cái nhỉ :) đang nói chuyện tuyển cơ mà :) tình hình là rất tình hình, theo như thăm dò đội HBT đánh rất đồng đều, hôm nọ chị đã đi xem thử rùi. Tất nhiên nó cũng có vài người chủ chốt, mình sẽ cố gắng phân người bắt chặt mấy người đó. Còn lại thì phải đánh hết sức mình thôi
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đấy
cả 2 chị em mình đều có dc đâu :|
nó vẫn cho vào cùng 1 bài mà :(
 
Bí quyết là phải viết dài và tâm huyết thế kia cơ.
Dài quá nên mới không nỡ nhét vào thành 1, hiểu roài chứ?
Thôi không nói chiện lez nữa.
Đi mà trách Hot ấy, nó nhận em làm vợ nó chứ, đâu phải tại em, hí hí hí..
Bọn 2bt thía nào thì kệ bọn nó, mình cũng hay lắm mà!
Em bị ngã, xước đầu gối, sưng tấy hết cả lên, xót quá :(( :(( :((
Mai lại lên kinh tế cày tiếp với HOT!
 
Thôi đừng câu bài nữa đê [-x
ams đang quá tải nè [-x
ko đọc warn àh [-x

Mụ P lên kinh tế lúc mấy zo` vậy ? :D..lên mới :D..cCN này mong za`ng ông Toàn chịu mang bóng cho tôi :((..ko thì chết :((..khổ thân quả bóng của mình :((...

TÌnh hình là đội mình ko có chỗ tập thì đúng là fai? zi cư za chỗ khác thôi chứ nhở ?:D...
 
Sau tiết 5 ngày mai đi luôn, cày đến độ 8 h tối.
Ai thích thì đi cùng nhé!
Thông báo là kinh tế hơi xa Ams đó
(Nhưng lại gần nhà tao và cách nhà Hot mấy bước chân :)) :)) :)) )
 
chán
nài có khi kiếm cái sân nèo gần đây thoai chứ lên tận KT làm seo em đi dc :-s
lên sân Y chẳng hạn :D
 
em chán lám rùi,không được đi tập, buồn quá,thứ ...chủ nhật này có ai đi cheer thì cho em đi cùng với,em không có phương tiện.Hix
 
Mưa nên chẳng đến dc kinh tế.
Sau tiết 5 đến hàng games lôi hot về, gặp 2 con Mía và Thú đang ăn kem với anh zai bọn nó ;))
Thế mà chẳng hiểu sao tao và Hot vẫn lang thang chơi bời ăn uống buôn bán đến tận 8 h tối 8-} (cũng may báo trước với mẹ con đi tập bóng) Vãi soài!!!
Cn có j bọn mày đến trường cũng dc. Rồi hẹn nhau đèo đi. Nhất định phải đi, đi = dc đấy. Mà hẹn độ 7 h đi. Vì bus cũng linh tinh lắm.
 
hay là bảo Yến béo gọi điện xin mẹ cho em :(
hay bảo cô VA cũng dc :)
em nói thì mẹ ko cho đi :((
 
anh gọi chắc mẹ em cấm ra khỏi nhà từ giờ đến cuối năm lun :|
 
Nhạt nhẽo!
Bọn nó câu thế này đây...
Cái chữ ký của sư phụ hay nhỉ!
Hôm qua mất điện khổ thế cơ...
 
ơ thế à :-/
chỗ nhà em cũng mất :|
mất khoảng hơn 1 tiếng, có dc 15' sau lại mất típ hơn tiếng nữa :-s
đến hơn 9h mới có điện :((
 
Back
Bên trên