Bóng rổ nữ, chị em ơi!!!

he he kon Phương nghe thấy chưa, mày les nặng lém rùi đấy :))
đói, ăn đê, thằng Trố bảo cứ ăn rùi nó đến trả tiền cho tao :))
 
Vậy là, tao bị lez.
Oài, thằng chồng tao 8 với Yến lâu quá cơ.
Mà công nhận Yến là team leader cũng phải kiêm luôn chuyên gia tâm lý!!!
Có j ức chế lôi Yến ra giải toả. Hehehe!
Anh ơi, chat mau lên em đói lắm, đi ăn đi anh...
 
Anh nào thế?
Ở đây nhìu anh lắm
Cụ thể là tao đây:D
Bảo Yến tha cho HOT đi, đói wá
 
mày thì không les hả Ly
đời nào đàn bà con gái suốt ngày ôm đàn bà con gái
chết dở
 
chết loạn quá, loạn quá [-x đội mình có tận 2 đứa les cơ à 8-}

hôm nay chị bảo vào trong sân trong nói chuyện với bọn chị thì ko vào, lại lang thang ra ngoài hàng net [-x

tình hình là hôm nay đã có kết quả bốc thăm, mình sẽ thi đấu trận bán kết 1 gặp đội trường HBT :D chị là người đại diện cho ams bốc thăm nè :) may ghê ha :x

thế tức là chủ nhật tuần này mình sẽ đấu vào buổi sáng, trận 2 tức khoảng 8h hơn nhưng mà đề nghị mọi người 7h30' có mặt tại Chu. Đến muộn là thịt đấy!!!
 
Thế đấu với 2BT à :|
Ặc liệu có "1 kết cục chết chóc" ko :p
oài, em tự tát vào mồm roài ạ :(
mình dạo nài ngộ nặng Hugo :((
 
Oài tình hình là zao. này mấy người bàn lùi quá nhiều zo`i đấy /:)
Vẫn biết zao .này tập ít thật /:)
zu*ng mà 1 khi đã thi đấu
mà lại lảm nhảm
" kiểu này thì thua zoi` :-s '
mới cả " thế này kết cục thảm bại zo`i "
zo`i thì..linh tinh linh tinh khác
vẫn biết mấy người nói thế cho sướng miệng
có vẻ vô hại đấy /:)
vì mấy người có thi đấu đâu ? /:)
zu*ng mấy người Có biết za`ng nói kiểu đó sẽ làm ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của các chị ko /:)
Nói thẳng za là bản thân tôi ,1 đứa ko được đấu, nghe cũng thấy khó chịu cực !! b-(
Nói xong zo`i thì lại ' ói ói xin lỗi đáng lẽ ko được nói thế ;;) "
nếu đã biết thế thì ngay từ đầu sao còn nói ?

Mang tiếng lập za đọi cheer, zo`i thì là mà, đi xem thi đấu thì fai? hô to vào nhá ;;)
mà ở ngoài thì cứ kiểu bàn lùi này

đến chán
 
Đúng đấy!
Phải to mồm như em, mở mồm ra là vô địch!
Hô phải to như em chứ. Cứ hô là vào :))
Hôm nay em với Hot lên kinh tế, gặp Chớp, Vân Anh và Yến đừng lù lù 1 đống ở đấy. Thế mà bảo không đi [-X, hihihi

Nhưng cơ mà chơi thì ngu là ngu vl (câu này cướp bản quyền của Hot) :)) :))
Mấy hôm nọ thì phải có ng dỗ mãi mới hết ức chế, hôm nay chuyển sang làm bác sỹ tâm lý cho ng ta :))

Các chị cứ bảo là hết cơ hội, chỉ đồng là may, như thế là không hay.
Phải tinh thần lên chứ.
Đã có lúc hôm nay, Hot bảo giải này Hot quyết lấy vàng đấy!
Như thế chứ.
Đùa em vẫn lo vụ tâm lý của Hot lắm. Mong rằng Hot sẽ cố gắng ổn định.
Các chị thì cố gắng tập tành nghỉ ngơi đi nhá!!!

Em thì vô tích sự rồi, chỉ cheer thôi. Càng chơi càng bất lực. Đến bắn bây h cũng tự nhiên kém không thể tả nổi. Thôi không bàn lùi nữa. Biết đâu đến khi đấu lại tự nhiên dc cô cho vào sân :)) và tự nhiên bắn dc 3 điểm :)) 8-}

Biết đây đấy :))
 
Mai, mày ngộ chữ à? zồi, zu*ng, za`ng... nhìn ngứa mắt quá :))

Có biết lez là j không mà nói bọn kia? Quý nhau thì nhận vợ chồng chứ sao, ờ mà kông nhận, đi với Hot cứ anh anh em em, anh à em à, rồi ôm ấp nhau loạn cả xe bus lên, đi đường thì quàng vai bá cổ, lại còn vuốt má, sờ soạn...8-}
Hôm nay có mấy ông xe ôm hỏi tao với Hot: đi không anh chị ơi :))
Bó toàn tập.

Sao dạo này mình viết bài dài thế nhỉ?
 
Mà về cái vụ lez nhớ, bọn mày tưởng bọn mày đứng ngoài à?
Con Ly nhớ, suốt ngày ôm với ấp ng ta
COn Quỳnh nhớ, suốt ngày tự khen mình đẹp zai, ở trên còn nhận mình là anh nhớ
Cả Yến nữa đấy nhớ (hiz, sp hình như kô thích bị nói giống con trai)
Em thấy cả Tịnh với Ốc cũng khá 35 (với girl nhớ)...
8-}
Chết thật soi mói cả đội thế này chắc mai bị hội đồng quá 8-}
Ai bảo cứ nói ng ta les cơ...
 
Con Hành câu nhạt nhẽo quá đi.
Nhìn tao viết cảm xúc và tâm huyết thế kia chứ :(( :(( :((
 
cảm xúc và tâm huyết ghê thế hả Phương :p
thế cuối cùng là mình đấu với HBT hả, chết, thế thì phải cố hết sức đấy nhé, cả đội nhé :D
năm nay Ams nhất định phải vô địch AMS VÔ ĐỊCH
còn chiện lez hay ko, ai bị tự hỉu lấy :)) dưng mà công nhận ng tài mới lắm tật mà :))
 
Phạm Hà Thu Phương đã viết:
Mà về cái vụ lez nhớ, bọn mày tưởng bọn mày đứng ngoài à?
Con Ly nhớ, suốt ngày ôm với ấp ng ta
COn Quỳnh nhớ, suốt ngày tự khen mình đẹp zai, ở trên còn nhận mình là anh nhớ
Cả Yến nữa đấy nhớ (hiz, sp hình như kô thích bị nói giống con trai)
Em thấy cả Tịnh với Ốc cũng khá 35 (với girl nhớ)...
8-}
Chết thật soi mói cả đội thế này chắc mai bị hội đồng quá 8-}
Ai bảo cứ nói ng ta les cơ...

đt nhầm roài, những người đấy là hành động bình thường với người cùng giới còn cái hành động của đt bệnh lắm 8-} cả cái thái độ nữa 8-} nên mọi người mới hiểu nhầm chứ :))

to Hằng: công nhận lắm tài nhiều tật là ám chỉ ai vậy em ;;)
 
mình có linh tính rằng năm nay AMS sẽ VÔ ĐỊCH
cố lên anh chị em ơi
 
@ Phương béo : Sao mày viết dc 3 bài liền nhau thế kia :-/
@ All : Pardon tout le monde, je suis folle :((
AMS vô địch :)>- :)>-
 
Back
Bên trên