Bóng rổ nữ, chị em ơi!!!

Đùa, hôm về em rất phởn vì tưởng mình chơi thế là không tệ lắm.
Rồi bi h thì em biết là em chơi cực ngu.
Tâm lý rồi.
Có lẽ từ sau cô sẽ cất em ngoài sân.
Hix.
Thật là đau lòng!

----------

Thông báo với mọi ng:
Em đã lâm vào tình trạng giống hot hôm nọ.
Ốm, khản giọng, lại cả...
May mà thứ 4 tuần này không phải là thứ 4 tuần sau. (nghe ngu quá 8-})
Không thì em chết!!!
 
cẩn thận đấy, lại lăn đùng ra ốm thì chết
sáng nay còn thấy mày sung sức lắm cơ mà
cố lên
uống cảm Xuân Hương đi
rồi sẽ hết thôi
đang có dịch sốt siêu vi trùng đấy
hay là mày ăn gà nên...
 
Chán con Ly quá.
Mày câu bài kinh thế hả?
Sau cái English performance lớp tao, giọng đã khản lại khản hơn, lại còn nhảy luôn ra famous ăn kem.
Về nhức hết đầu.
Tao ốm nặng rồi.
Mệt chết đi được ấy.
Vậy mà chẳng ra sao
:(( :((

----------

Ờ, hình như mấy trước tao có ăn thịt gà rang 8-}
Chết roài!!!
 
thg Phương wo' đi :((
Hix, nhưng em còn thg ng` # hơn :))
Roài từ nay cho kon P đi cách ly , H5N1 thì chít mất 8-|
 
HIx có khi bị lây kều đó :|....khổ thân....:|....

Hm mà tình hình là chẳng hiểu sao chân đau quá :((...fai? gọi là đau chân hay đau lưng nhở..:((..cái chỗ khớp nối chân với xương chậu ý :((......bi zo` ngay cả đi bình thường cũng đau ! :((............
 
đau hết cả người, chỉ vì cí trò đi ép ................ôi............ôi đau quá........không chịu nổi. Đúng là lâu không tập cái trò ấy nên đau hết cả mình mẩy. Mà chị Yến bất công lém, Hôm đội mình thua thì bắt hít đất, đến hôm đội mình thắng lại không bắt bọn kia phải hít .................hu hu hu.bất công
 
cái gì thía tại bọn nó lười quá lần sau bắt hít đền vậy :) mà bọn mi hít có tử tế đâu, toàn làm kiểu đối phó [-x

trò ép này đúng là lâu ko tập thì đau thật đấy, hồi xưa bọn chị tập nặng, hôm trước vừa ép, phải bò lên cầu thang mà hôm sau vẫn phải tập tiếp :(( ôi cái thời đó qua rùi. Các e chịu khó lên 1 chút nhé ;)
 
thứ 4 8/3 được nghỉ học đó
hôm đó đội đấu lúc mấy giờ vậy
 
Ạch, 2h30 đấu :)
Tập trung lúc 2h :D
Cheer có thể đến muộn hơn :))
Hao như sh*t mãi mới vào dc :madflame: vào post dc 1 bài lại down :((
 
thứ tư này iem chắc ở ngoài sân cho chị Diệp vào---> cái áo số 8 của iem :((
 
Hix, thứ tư chưa chắc em đã đi dc :((
NA lại có trò mới 8-}
 
NA hum nay mắng dữ quá
thứ 4 này không biết liệu có tập được không nhỉ
NA có trò mới: nấu ăn
 
Thứ tư nài đi lên CVA là chính :)
Còn đi tập hình như ko dc, NA bắt thi nấu ăn :((
 
2 con Pháp2 kâu như đúng rồi.
Bọn mày mặc kệ Na lớp bọn mày đi, đi cổ vũ mau.
Hôm chủ nhật không tập, tao lên Kinh tế chơi với HOT!!!
Xong rồi về nhà HOT chơi :x
Phòng Hot như cái ổ lợn.
Sách vở vứt lung tung, bẩn thỉu, luộm thuộm.
Ngồi chơi tá lả tát nhau với HOT
Tao tát HOT dc 4 phát, nhưng 4 phát của tao không = 1 phát của HOT.
ăn 3 phát của HOT mà về ù hết cả tai.
Thứ tư 9 h sáng tập.
Chiều 2 giờ đến CHU.
Bọn mày cứ thử như lần trước đi, chẳng mấy ma nào đến đi, rồi ... với tao
 
Lần trước mưa, chị Yến bảo ko tập, tôi gọi cho mụ zu*ng mà mụ vứt máy ở nhà >>>....chịu thôi #-o...........

Mai tập 9h ^^..cố lên nào :D...zao. này mình lười hoạt động thể thao quá :((...........
 
Chán chết ....tít tít..bây h là 9h 28' 05" chắc h này mọi người đang tập zui lém nhỉ,,,còn em lại phải đâm đầu vào đống sách vở hu hu hu hu hu hu.
Mà chiều nay phải đi cổ vũ chứ nhỉ
 
oài mới có lớp 10 mà học gì kinh thía hả em HA???

chiều nay nếu đến được lúc 2h kém 15 thì tốt nhất đó :)
 
Lúc con Mai gọi tao đang học. Thế là phải bỏ.
Hôm đấy đằng nào cũng có tập đâu.
Hôm nay, 9h tập thì 9h 15 tao mới dây :((
Gọi cho Yến thì Yến bảo làm j có sân, mọi ng đang xem giải trường ==> taoaơr nhà luôn.

OK, chiều 2h kém 15 em đến.
Nhưng cơ mà lúc đấy vẫn còn trận trước, lấy sân đâu? chạy quanh Chu khởi động à?
Hiz, con Mai ôm bóng mày đi, bóng mày giống bóng đấu, mang đi tao mượn tập bắn, vào trận còn đỡ bị chửi 8-}
Mà chẳng bít em có dc vào không?
Lần trước vớ vẩn quá, chẳng bít lần này thế nào.
Thoai, cố lên!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hix, tuyển nữ mình hum nay vẫn thắng :)>-
Nhưng có chiện giề thế nhể :-/ em thấy mọi người có vẻ hơi nặng nề :(
 
Back
Bên trên