Bóng đá đeeeeeeeeê... hết EURO lại tới World Cup đây

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Re: Bóng đá đeeeeeeeeê... hết World Cup lại tới EURO đây

Này cháu Hưng ơi, cháu viết đến đây thì cô thấy có vẻ hai chú cháu nhà cháu tắc tị, không có duyên tranh luận tiếp với nhau được rồi. Cháu có vành mồm cậy răng chú Vinh ra cũng không bắt được chú ấy khoe khoang chú ấy ôm những gái nào gái nào đâu, thật chả đọ với cháu được.

Mà cháu hotboy đang nằm dãi thẻ vui vầy với một lũ một lĩ gái bu, thì vào đây tranh luận làm gì cho tốn thời gian quý báu của cháu và các gái của cháu. Các cô chú trong này, như cháu nói, là cả một lũ một lĩ già xồm xoàm hết cả rồi, cô trộm nghĩ chắc chả phải taste của hotgirl, à nhầm, hotboy đâu.
 
Re: Bóng đá đeeeeeeeeê... hết World Cup lại tới EURO đây

cái thằng Hưng này, láo!
mày ám chỉ kiểu gì để các chị ấy thấy mình là 1 lũ nhăn nhúm cưỡi chổi thế này hả?

hay tại bọn chúng nó cùng điện tích, hiểu nhau nên tìm ra ám chỉ nhanh hơn mình nhỉ? :-??
tao tìm mãi có thấy Hưng nó bảo bọn mày già lúc nào đâu Hoa ời?

hị hị, nó lôi 9x ra thì tao thua rồi, không có duyên thật rồi. Nhung Hoa nhân ái cho tao gục đầu vào...., khóc nức nở 1 tẹo, nha?

cháu Hưng,
lệch pha vẫn lệch pha thôi,
vì ta luôn thích gái già,
cháu thích gái trẻ và thích trai già.
Sở thích của ta & cháu chả giống nhau tí nào :D
 
Re: Bóng đá đeeeeeeeeê... hết World Cup lại tới EURO đây

Vinh sướng nhá, Đức vào trận chung kết nhá. Tao chưa xem trận sáng nay nhưng đọc in-tơ-nét thấy bảo Thổ Nhĩ Kỳ đá cũng hùng hồn lắm, nhưng Đức may mắn hơn.

Thế tối nay, Nga với TBN, mày bảo ai thắng?

Hiệp vẫn vắng mặt dài hạn quá nhể?
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Re: Bóng đá đeeeeeeeeê... hết World Cup lại tới EURO đây

Thằng Vinh cứ bắt Đức đi, tao bắt Nga trận chung kết nhá. Đứa nào thua phải gọi đứa thắng bằng chị. :D:D:D

Nhung ơi, tao là tao thấy Xơn là Xơn cực kỳ thiên vị mày. Tao viết nhầm một tẹo là Xơn vào gạch đít sửa ngay. Thế mà mày viết "trung kết" thì chả thấy Xơn ho he gì. Đề nghị Xơn bỏ ngay tính ưu tiên cục bộ Trưng Vương nhà Xơn đi nhé!
 
Re: Bóng đá đeeeeeeeeê... hết World Cup lại tới EURO đây

trận Đức-Thổ mở màn cực choáng váng, anh em Thổ ào ạt oánh phủ đầu làm Đức tối tăm mặt mũi mất 15 phút đầu.

dưng mà sau đó thì mọi sự lại đâu vào đấy cả, đẳnh cấp của đội bóng 3 lần vô địch châu Âu & 3 lần vô địch thế giới vẫn được khẳng định rõ ràng.

tiếc là đa phần hiẹp 2 cả châu Âu ko xem được, bled, xxxxxx, giông bão sấm sét nhì nhằng gì đó bên Áo, thấy bọn nhà đài nó trương biển xin lỗi rối rít như thế.

ờ, cái anh cu bầu của đội Thổ, nhắng nhít quá chừng. Thôi thì chuyện múa may quay cuồng như bị ong đốt trên sân, ừ, thì máu nóng dở Á dở Âu, kệ. Sau trận, anh ta lại còn tuyên bố, thôi thì đứng thứ 3 cũng tốt rồi :-" ! Hay gớm nhỉ, chắc ăn trận tranh HCĐ (nếu có) thế á? :-j

Đức vào chung kết rồi. Sức mạnh nằm ở lẽ phải mà.

em Hoa thích cá cựoc phỏng? Mai, nhá!

bây giờ cố bóp mồm lại, ko nói thêm gì nữa. Đêm nay "15 thằng trên hòm người chết, be rượu rum say bét say be"......
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Bóng đá đeeeeeeeeê... hết World Cup lại tới EURO đây

Thằng Vinh cứ bắt Đức đi, tao bắt Nga trận chung kết nhá. Đứa nào thua phải gọi đứa thắng bằng chị.
Hoa ơi, mày dự đoán Nga đá trận chung kết nào đấy? Vô địch châu Âu năm 2 ngàn bao nhiêu, hay vô địch thế giới 2 ngàn bao nhiêu? Vì Nga tối qua trót bị Tây Ban Nha nó đá đít lần nữa, không vào chung kết năm 2008 được rồi.

Tưởng trận này Nga rút kinh nghiệm, cương quyết không chịu thua nhiều bằng trận đầu gặp TBN. Thế mà vẫn kém nó 3 quả, mà lần này lại còn không vào lưới TBN được quả nào.

Thôi, thế là Vinh sướng nhá, đỡ phải chia mình thành 2 nửa giữa Đức và Nga trân chung kết nhá.

Nhung ơi, tao là tao thấy Xơn là Xơn cực kỳ thiên vị mày. Tao viết nhầm một tẹo là Xơn vào gạch đít sửa ngay. Thế mà mày viết "trung kết" thì chả thấy Xơn ho he gì. Đề nghị Xơn bỏ ngay tính ưu tiên cục bộ Trưng Vương nhà Xơn đi nhé!
Hoa kia, chuyện Sơn cảm tình tao thì rõ mồn một rồi, mày cứ ghen tị vớ vẩn. Chẳng gì tao cũng là học trò cưng của mẹ vợ Sơn ngày xưa nhá. Còn mày có liên quan họ hàng hang hốc gì với Sơn đâu mà cứ đòi Sơn ưu tiên?
 
Re: Bóng đá đeeeeeeeeê... hết World Cup lại tới EURO đây

Khổ quá. Chúng mày cứ nhâu nhâu lên, mà tao chả dám bình loạn câu nào, vì tao chả biết gì mấy. Tuy thế tao đọc hết chuyện chúng mày buôn. Thú vị ra phết.
Tối qua tao đòi thức xem bóng đá với chồng, chả nhẽ không xem trận nào, với lại xem cho nâng cao tinh thần thể thao, thì bị đồng chí chồng lườm cho mấy cái, ra ý bảo tao dở hơi. Vì tao xem thì đội nào tiến đến gần khung thành của đội kia tao cũng hào hứng hô "vào" như nhau, làm đồng chí ấy tức tối. Rồi tao lại hỏi, (vì tao ham hiểu biết), kiểu như "có khi nào có 2 thằng thủ môn được không?", thế cả 11 thằng đứng hết trong cầu môn được không?"...
Nhưng tao quyết định là trận chung kết tao sẽ xem. :)
 
Re: Bóng đá đeeeeeeeeê... hết World Cup lại tới EURO đây

Khổ quá. Chúng mày cứ nhâu nhâu lên, mà tao chả dám bình loạn câu nào, vì tao chả biết gì mấy
Không biết mà cứ vào bình loạn lên thì mới gọi là giỏi chứ Mai. Như tao đây, mấy trận vừa rồi tao cũng có thèm dậy xem đá bóng sớm nữa đâu, mà tao cũng vẫn vào bình luận như điên. Như cái Hoa lại càng không thèm xem đá bóng mà nó cũng vào nhao nhao dự đoán nọ kia sai bét nhè.

Miễn là vào thảo luận với anh chị em cho vui là quý rồi.

Tối qua tao đòi thức xem bóng đá với chồng, chả nhẽ không xem trận nào, với lại xem cho nâng cao tinh thần thể thao, thì bị đồng chí chồng lườm cho mấy cái, ra ý bảo tao dở hơi.
Tao mà như chồng mày, tao phải cảm động lắm. Chẳng gì cũng có đứa ngồi xem bóng đá hò hét cùng mình, mặc dù nó có hò hét sai. Còn hơn phải hò hét một mình. Chẳng như anh Ni nhà tao cứ khò khò bên cạnh tao, có hét vào tận tai cũng không thèm dậy hò hét cùng tao gì cả.
 
Re: Bóng đá đeeeeeeeeê... hết World Cup lại tới EURO đây

Thằng Vinh kia cậy say không ai thèm chấp nên nham nhở nhỉ! Ờ thì tao muốn cổ vũ tinh thần đội Nga, tao bắt luôn Nga thắng trận vừa rồi. Nga không thắng coi như tao thua. Thật, ngậm đắng nuốt cay gọi mày bằng chị đấy, chị Thằng Chí Vinh ạ!

Hoa kia, chuyện Sơn cảm tình tao thì rõ mồn một rồi, mày cứ ghen tị vớ vẩn. Chẳng gì tao cũng là học trò cưng của mẹ vợ Sơn ngày xưa nhá. Còn mày có liên quan họ hàng hang hốc gì với Sơn đâu mà cứ đòi Sơn ưu tiên?

Ờ thì hồi học cấp 3 tao toàn đi học cùng đường với chị họ của Sơn. Thế là gần gụi quá rồi còn gì.

Mai xem được một trận thế là hơn đứt tao rồi đấy. Tao thì chả xem tí ti ông cụ nào, chỉ có vào đây hóng hớt các bài của các bạn, xong rồi nhớ được cái gì thì quay ra phán như thần với anh Châu. Anh Châu khen tao giỏi bóng đá. (không có cái icon vênh váo nào nhỉ!).
 
Re: Bóng đá đeeeeeeeeê... hết World Cup lại tới EURO đây

Khổ thân anh Châu, có cô vợ chẳng vênh váo được với ai, cứ lôi chồng ra vênh váo cùng. Hoa ơi cho tao gửi lời cảm thông tới anh Châu nhé.
 
Re: Bóng đá đeeeeeeeeê... hết World Cup lại tới EURO đây

hết!

hết hò la chửi bới, hết say xỉn bét nhè.

hết cả những cục uất tưởng chừng đã có lúc bóp nghẹt cuống họng.

nhìn những hàng máu tươi nhỏ ròng từ chân mày xuống tai, xuống cổ thủ quân Ballack, nhìn ánh mắt tức tưởi đến tội nghiệp như của con khỉ bị tọng đầy gừng vào mồm, càng thấm thía nổi đau về nhì. Mẹ kiếp, đúng là hoặc tất cả hoặc không gì cả, sao hôm nay thấy câu này chẳng sáo tí nào!

chả muốn say nữa. Đi uống nước lã cho dễ ngủ vậy.
 
Re: Bóng đá đeeeeeeeeê... hết World Cup lại tới EURO đây

Đang định vào chia buồn cùng Vinh, thì nó đã vào thở than mất rồi. Thế tối qua uống hết mấy chai vốt-đờ-ka hả Vinh. Khổ thế đấy, tao chẳng hy vọng đội Pháp đá đấm ra trò gì cả, nên khi nó về nước, tao dửng dưng. Nhưng đội Đức như con mèo, có miếng mỡ tưởng sắp vào được đến họng rồi, lại bị bọn Bồ nó giật ra. Tiếc quá.

Giờ mày mới hiểu tâm trạng của tao hồi World Cup 2006.

Thôi, thế cũng là xong 3 tuần thức khuya dậy sớm, thằng Vinh khóc xong rồi, tao dửng dưng xong rồi, Hiệp với Thường thì mất hút từ tuần trước rồi. Bạn Sơn lại tạm thời khóa cái topic này lại, đợi 2 năm nữa lại mở ra cho anh chị em vào sổi nổi bàn luận World Cup 2010 tiếp.
 
Re: Bóng đá đeeeeeeeeê... hết World Cup lại tới EURO đây

Tao đang nói lên đến cổ thì cái Nhung lại đòi khóa là khóa thế nào? Để tao làm nốt câu này đã:

Tao cụng với thằng Vinh một ly nước lọc chia buồn với đội Đức nhà mày nhé.
 
Re: Bóng đá đeeeeeeeeê... hết World Cup lại tới EURO đây

Để chia buồn với đội Đứt của thằng đà điểu bạn tao;

Để chia vui với các bạn đồng nghiệp cũ của tao;

Căn cứ theo yêu cầu của con bạn Nhung học trò của mẹ vợ tao và là bạn học của chị vợ tao;

Tao khóa topic ở đây, hẹn chúng mày 2 năm nữa :D
-----

Đúng hẹn lại lên, topic lại mở để chúng mình vào buôn tiếp.

Mở đầu: Hôm nay chúng nó đá đấm thế nào đây?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Chúc mừng đủ thứ

Đề nghị MOD Sơn mở lại cái forum World Cup để anh chị em và các cháu lại vào bạn chuyện đá bóng cái nhỉ. Bốn năm rồi, đến hẹn lại lên đi Sơn ơi
 
Cảm ơn Mod Sơn đúng hẹn lại lên. Thế mà tớ cứ tưởng bận bịu chăm vợ chăm con không vào chăm các bạn được. Giờ mới biết Sơn chu đáo. Mới các bạn các cháu các anh chị lại vào đây bàn luận sôi nổi cho cái tháng 6 này nó trôi qua vui vẻ và nhanh hơn.

Thế là World Cup đã được mở đầu. Có bạn nào xem màn khai mạc không? Trống chiêng ca nhạc nhảy múa có hào hùng không? Đề nghị miêu tả lại cho đây vui cùng. Sáng qua mải đi ngủ sớm để sáng nay còn dậy sớm xem Pháp đá hữu nghị với Urugoay mà.

Lâu không xem bóng đá, sáng nay nhìn đội tuyển Pháp, phần lớn toàn các gương mặt lạ, chỉ nhận ra có Ribery. Còn Henry thì ngồi ghế dự bị, chẳng hiểu sao. Lại phải nhờ các bạn giải thích hộ nhé. Ngồi xem thấy Pháp đá cũng hứa hẹn, cũng Ribery chuyền cho Govou suýt vào, có Anelka cũng lượn cũng đánh đầu có vẻ nuột lắm.

Nhưng đợi xưng xỉa ra mà mãi chẳng thấy có quả nào vào. Nhận ra vẫn Pháp ngày xưa, giỏi trình diễn, kém hiệu quả. Đến cả Henry xông vào tiếp chân mà cũng vẫn O đều. Thôi đành chặc lưỡi, Pháp mà đá chắc như gạch thì đã không phải Pháp, đã là Pháp thì cứ phải là lởm khởm linh tinh.

Nhưng thôi ít ra hòa chứ không thua nhỉ.

Thằng Vinh kia, sáng thứ 2 giờ Úc, đội nhà tao đá với đội hàng xóm nhà mày. Mày bênh Đức hay nể tao bênh Úc đấy? Có hẹn vào xem cùng nhau xem đứa nào cuối cùng phải gọi đứa nào bằng chị không?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ơ kìa chúng mày để tao vào hò hét WC một mình à? Thế này thì đúng là WC rồi, không phải World Cup nữa.

Thôi, một mình thì tao cũng cứ hò. Hoan hô bạn Nam Triều Tiên thắng đội Greece oanh liệt, tinh thần châu Á muôn năm. Hoan hô Maradona đá bóng cũng giỏi, huấn luyện viên cũng kinh. Nhưng trận đấy không xem nên cũng chỉ biết hoan hô kiểu vuốt đuôi thế thôi.

Hoan hô bạn Mỹ, hòa mà thấy y như thắng, mặc dù bàn hòa của bạn Mỹ thực ra cũng không xứng đáng lắm. Bạn Rooney, tiền đạo giỏi nhất thế giới mà sáng nay cũng chẳng làm được bàn nào. Chỉ thương bạn Green, tên xanh, áo xanh, mặt cũng xanh lúc quả bóng chui vào lưới. Nhìn bạn Green thương ghê lắm cơ vì khổ thân đẹp trai thế mà mặt buồn thế.

Đấy, tao tạm thời hò hét thế.

Thằng Vinh đâu, không vào cá độ trận Úc Đức với tao tối nay à?

Go the Green and Gold team, go the Aussies, go Australia. Tinh thần ủng hộ đội nhà cao không !!!!
 
Pháp lởm, Anh khờ, bạn Ác thì đá vẫn chưa tập trung lắm - chỉ tiếc cho thằng cu Messi gặp phải thằng goalkeeper ngon nên không có cơ hội ghi bàn.

Đêm nay chờ xem các bạn xe tăng đánh đấm thế nào.

Giải này về cơ bản là tao mất tiền :-D
 
Tối hôm qua, cả nước Úc 20 triệu người, ngoại trừ trẻ nhỏ chưa biết đi biết nói, ngoại trừ người già không còn biết đâu là trời đâu là đất, ngoại trừ một số người thờ ơ với bóng đá, và ngoại trừ một số người thậm chí chẳng biết bóng đá là gì, còn lại cả nước Úc phấp phỏng, chờ đợi, hy vọng một sự bất ngờ sẽ xảy ra, rằng Úc sẽ thắng Đức, hoặc ít ra là hòa.

2.30 sáng, Darling Harbour, 3 màn truyền hình to vật vã, hàng nghìn người áo lông quấn khăn ra ngồi co ro giữa trời giữa đất giữa giá lạnh đợi tiếng còi mở đầu trận đấu lúc 4.30 sáng.

Nam Phi - Durban, dân Úc mang blown up kangaroo phấn khởi dồn dập tiến vào sân vận động. Mặt sơn, cờ vẫy, tù và thổi đầy sức lực chuẩn bị ủng hộ đội nhà.

4.35 sáng, a spark of brilliance của cầu thủ Úc, tiếc thay không vào lưới đội Đức, cả Darling Harbour cùng cất giọng tiếc nuối. 4.38 sáng, Podolski đá quả bóng định mệnh vào lưới. Xong! Thế là hy vọng tan tành.

Vô tuyến Úc truyền tin những gương mặt buồn bã, Cahill khóc "Sự sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp bóng đá của tôi", nỗi thất vọng tràn đầy cả nước Úc.

Nhưng nỗi thật vọng hơn nữa là tại sân vận động Durban, đến giữa hai hiệp thì hết bia. Dân Úc chẳng biết lấy gì để uống cho vợi nỗi buồn, đành thất vọng đưa nhau về nhà nghỉ sớm.

Tại Sydney, 5.30 sáng, Úc lúc đấy cũng mới thua có 3 bàn thôi. Bạn Nhung tất vô tuyến, quay ra ngủ. Chẳng còn lý do gì để tiếp tục xem.

Các bạn Hiệp bạn Vinh bạn Hoa vẫn lờ tịt bạn Nhung và bạn Sơn đi, không thèm vào giao lưu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đây, tao đây.
Tao buồn lắm. Tao giận đời lắm.
Tao thức khuya tao hớn hở xem Anh Quốc đá với Huê Kỳ.
Anh Quốc dàn xếp đẹp như mơ Gerrard lắc cổ chân tung lưới Huê Kỳ tao lại càng sung sướng tợn. Hoan hỉ quá. Mừng quá.
Vậy mà đấy.
Lại thêm một thằng hề nữa.
Không thể tưởng tượng nổi. Cú đoảng vị này chắc người ta còn nói đến trong nhiều chục năm nữa. Và tai hại là nó phá hỏng trận đấu. Đội áo trắng tụt hứng xuống đến tận mắt cá, và trận đấu chẳng còn hay.
Càng nẫu ruột hơn khi nhìn vào danh sách thủ môn: Ngoài cái tay 30 tuổi mà vẫn còn Green này ra, thì là James Tai Ương (Calamity James) 39 tuổi già nhất giải, và Joe Hart thường thường bậc trung. Người Anh thậm chí đã tính tới chuyện gọi Almunia người Tây Ban Nha, mới có thêm quốc tịch Anh vào bắt bóng. Lại càng dớ dẩn.
Anh em Đan Mạch ở văn phòng tao hôm nay chuẩn bị cờ hoa tưng bừng cho trận gặp Hòa Lan chỉ tí nữa là diễn ra. Anh em hô váng cả tai bằng tiếng Việt bồi: "Ối giời ôi Denmark!"
Bạn Sơn, bạn Vinh, bạn Thường, bạn Minh Híp, bạn Dương Anh & Vũ, và các bạn nam khác, mình xin gửi tới các bạn đường link này, mà thưởng thức, xem hình thôi nhé, đừng cố đọc chữ làm gì :-j

http://www.bt.dk/udland/noegne-piger-i-fodboldkamp

Mắt tao dạo này hơi có tị kèm nhèm, hình như trong đội hình tuyển nữ Úc có Nhung Xù nhà mình thì phải....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên