Bóng đá đeeeeeeeeê... hết EURO lại tới World Cup đây

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Re: Bóng đá đeeeeeeeeê... hết World Cup lại tới EURO đây

Sao hôm nay chưa thấy nhà văn Thường tung lên đây cái gì thế? Thường lấy lại password đi, rồi vào post bài, để tớ còn mạnh dạn "đánh giá cao" bài của Thường, chứ như bây giờ muốn đánh giá Thường nhưng lại toàn dưới tên Hiệp thì lại chỉ bở bạn Hiệp của Thường thôi. :D

Tạm thời chưa "đánh giá cao" được thì cho tớ dính trộm vào sau lưng Thường mảnh giấy "Bài viết thân thiện với những người không biết gì về bóng bánh" nhé. Đọc thú vị lắm. Gửi thêm bài nhá!

Hôm trước thằng Vinh vừa ho he bóng chày thẻ vàng vòng trong gì đấy đã bị Hiệp E HÈm E HÈm át đi rằng là vớ vẩn. Sao thế? Chắc là không vớ vẩn rồi. Nghĩ cũng thú vị đây.
 
Re: Bóng đá đeeeeeeeeê... hết World Cup lại tới EURO đây

Hoa à, khổ, Thường cũng vẫn viết văn thơ đều đặn đấy chứ. Nhưng khổ nỗi thư ký Hiệp chắc mấy hôm nay bận, không có thời gian vào gửi bài hộ Thường.

Sơn đâu, mày cho bạn Thường của tao cái password mới đi, để bạn Thường vào đây hầu chuyện tao. Mà lần này Thường có password mới nhớ ghi kỹ vào sổ, đừng đánh mất nhé. Không lại bị mang tiếng là giai tân mà trí nhớ còn kém hơn cả bà bầu.

Vinh ơi, dự đoán của mày thế là đúng rồi nhé. Croatia nhất, Đức nhì. Lần này Đức với Bồ choảng nhau, mày bênh đội nào? Hay lại "giá thân này chia làm 2 nửa" nhỉ?

Mấy hôm nay cũng chẳng thấy Hiệp vào bình luận bóng đá gì cả. Nhớ quá thôi ;;) . Tôi hôm nọ còn có cớ đi công tác nhá. Hiệp lấy cớ gì đây?
 
Re: Bóng đá đeeeeeeeeê... hết World Cup lại tới EURO đây

Lần này Đức với Bồ choảng nhau, mày bênh đội nào? Hay lại "giá thân này chia làm 2 nửa" nhỉ?

hehe, thì đã bảo là đang bức xúc mà. Bênh Đức là hợp hiến, bênh Bồ là hợp nhân tâm, phức tạp thế cái Euro-2008 này.

Nở nhá, ví dụ mày hỏi con Hoa, nếu tự dưng tao oánh nhau với thằng em nó (tên là Đức thì phải), liệu xem nó bênh thằng nào :D

còn thì tối nay mới gọi là tha hồ cảm giác mạnh. Thằng Hàlan nó mà để cho Lỗ-mã-ni thắng, thì 2 chú Pháp-Ý tha hồ cắn xé nhau nhá, cắn từ sân vận động xé ra đến bến xe đò ngược về quê mẹ, nhá. Basten mà chơi bẩn, muốn loại 1 lúc 2 đại gia để vòng trong khỏi phức tạp, thì cứ thế mà đủng đỉnh biếu không mấy thằng Lỗ trận này đi. Vừa nghỉ xả hơi, vừa múa tay trong bị, nhá.

à, hôm nay xem báo, thấy LĐBĐ Nga hứa thưởng cho 23 thằng mỗi thằng 300 ngàn euro, cho riêng GuuS 500 ngàn euro, nếu ngày mai Nga thắng Thụy Điển.
Yêm xem thế nào. GASPROM cứ thưởng cho Zenit Leningrad ầm ầm, là mùa vừa rồi chúng nó ẵm ngay cúp UEFA đấy thôi. Tiên sư bố cái anh Nga-la-tư năm rồi quán quân bán dầu mỏ, ăn toác hết cả mõm, mà xăng bán nội địa đắt XXX thể chịu đựoc, bled.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Bóng đá đeeeeeeeeê... hết World Cup lại tới EURO đây

Thế là xong, Pháp tịt. Sáng nay xem đến lúc Ribery bị xe cáng trở ra khỏi sân sau quả penalty, Abidal bị thẻ đỏ, Nasri ra sân được 16 phút rồi lại bị gọi vào, nhìn Pháp đá biết là Domenech hết nước rồi. Thôi tắt vô tuyến đi ngủ. Chứ nhìn cái cảnh Pháp "dying a slow death" thế, chán quá. Kể cả Henry với Govou với Ezema ở trên hàng tiền đạo mà không có ai nối bóng chuyền lên cho mà đá thì có mà có bóng làm bàn khối đấy. Lại tiếc, bao giờ Pháp mới lại có một Zizou nữa đây.

Tiếc là Ru không thắng nổi Hà Lan, mặc dù Van Basten đã nhẹ tay đổi hẳn 9 cầu thủ trong đội trận này. Thế là thằng Ý lại may mắn vào vòng 2.

Thôi, Pháp ra rồi, tao quay sang ủng hộ Hà Lan. Chẳng gì mình ngày xưa hồi 1988 thiếu Pháp, mình ủng hộ Hà Lan mà.

Nở nhá, ví dụ mày hỏi con Hoa, nếu tự dưng tao oánh nhau với thằng em nó (tên là Đức thì phải), liệu xem nó bênh thằng nào
Em cái Hoa tên Đức thì đúng rồi. Thế còn mày, dạo này mày lại đổi tên mày thành Bồ à? Còn đoạn Hoa bênh ai tao để nó vào tự giả nhời mày nhé.

Đúng là bọn Nga lắm tiền dầu, không những bóc lột bọn ngoài nước mà cả trong nước nữa. Thôi tao cũng hy vọng đội Nga có túi tiền treo trước mũi đá tốt lên để được lọt vào vòng 2.
 
Re: Bóng đá đeeeeeeeeê... hết World Cup lại tới EURO đây

Nhung dạo này Pháp thua mà cũng hờ hững nhở.

Thằng Vinh Nga thắng mà không thấy vào đây múa may à? Hôm trước Nga thua thì lên đồi chim sẻ gục vào ngực chị em tìm sự chia sẻ. Hôm nay Nga thắng thì chắc cũng lên đồi chim sẻ gục vào ngực chị em tìm chỗ chia vui.

Mà thằng này lại còn dám ho he đòi oánh thằng Đức nhà tao á? Thằng em tao chỉ mình tao được oánh thôi (hồi bé tao với nó oánh nhau suốt - bây giờ thì nó bảo nó nhớn rồi không thèm đánh nhau với trẻ con nữa), đứa nào oánh tranh của tao, tao oánh chít!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Bóng đá đeeeeeeeeê... hết World Cup lại tới EURO đây

Tao đây tao đây. Đợi Vinh vào vỗ tay cười sướng Nga vào vòng trong mà chẳng thấy Vinh vào. Tao lại vào xỏ xiên đội Nga vậy.

Lần này đá với Hà Lan, Liên đoàn bóng đá Nga hứa trả cho cầu thủ với coach bao nhiêu tiền để đá thắng thế hả Vinh. Đúng là money talks có khác. Bọn Nga có tí tiền vào đá hăng hẳn lên. Đấy là nhìn kết quả thì đoán là nó đá hăng, chứ có xem đâu mà dám bình luận thằng nào đá tốt, thằng nào đá kém đâu.

----------

Mà Hiệp dạo này Pháp thua xong cũng thấy ít nói hẳn đi nhể.
 
Re: Bóng đá đeeeeeeeeê... hết World Cup lại tới EURO đây

Trích bài Vinh
Đức mà nhì bảng, gặp Bồ ở playoff là coi như toi Đức thôi.

Mày coi thường đội Đức nhà mày quá đấy Vinh ạ. Như tao nói chẳng biết Đức với Bồ đứa nào gan hơn. Giờ mày mới thấy bọn Đức gan chưa?

Vinh ơi, thế sáng này Đức thắng Bồ thì mày vui hay buồn đấy. Như thế đối với cái Hoa là mày hay thằng Đức thắng.
 
Re: Bóng đá đeeeeeeeeê... hết World Cup lại tới EURO đây

chết cười nhỉ. Đức thắng Bồ mới khiếp chứ. Mà hôm qua tao bận lộn tùng phèo ko kịp xem, mãi đén khi th mặt XXX Hiệp nó nhắc thì đã 3-1 rồi, nháo nhào xem kịp thêm 1 bàn dãy chết của Bồ.

đúng là bóng đá.

hôm kia thì chủ trương ko thèm xem, thế mà Nga lại luộc Thụy Điển, y như gần 300 năm trứoc đây quân Nga đập tanhn bành quân Thụy ở trận Poltava.

đúng là bóng đá.

cứ những lúc mình dặt dẹo chả mong chờ gì, thì cả đống bất ngờ lại đến gõ vào vỏ chai bia, kêu coong coong!
 
Re: Bóng đá đeeeeeeeeê... hết World Cup lại tới EURO đây

cứ những lúc mình dặt dẹo chả mong chờ gì, thì cả đống bất ngờ lại đến gõ vào vỏ chai bia, kêu coong coong!

Cuộc đời là một chuỗi những bất ngờ thú vị, chú Vinh nhỉ? Hôm qua mấy bạn Gấu Nga-la-tư của chú thế nào mà hấp diêm đội quân nhà anh van Basten kinh quá. Khổ thân mấy thằng ku mặc áo màu da cam mà lại cứ thích trình diễn bóng đá tổng lực, đêm qua đi bằng bottom hết cả lũ. Finally, chỉ có nhõn một chú HL bay bổng cùng chiến thắng, là anh giai Hiddink.

Để xem rạng sáng ngày mai mấy ku hotboy Ý-đại-lợi có hấp banh xác bọn TBN không thì chú cháu mình làm phát cá độ trận Nga - Ý chú Vinh nhỉ. Chú thì chắc ủng hộ Nga rồi, còn cháu cảm tính thích giai Ý nên lấy Ý thôi ;) .
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Bóng đá đeeeeeeeeê... hết World Cup lại tới EURO đây

Chia buồn cùng cháu Hưng nhé, đội Ý phắn rồi. Mà cháu nhầm quá, chú Vinh ủng hộ đội Nga chẳng qua bởi vì ăn nhờ ở đậu ở cái nước ấy, còn trái tim của chú Vinh lại thuộc về nước Đức cơ.

Dạo này Hiệp ít nói nhỏ nhẹ quá nhỉ. Lâu lắm không thấy vào bình luận bóng đá với ném bài của Thường vào đây nên cứ thấy nhớ nhớ là.

TS, mình cứ ủng hộ đội nào là đội đấy về nước. Cứ tưởng Hà Lan oách mà bị Nga nó tổng tấn công cho, van Basten đứng đấy bó tay mặt buồn. Đúng là sức khỏe tuổi trẻ tài năng không bằng kinh nghiệm của Guus. Lại tiếc ngẩn ngơ là Guus bỏ Úc sang Nga. Nhưng Úc đúng là không cạnh tranh được với Nga về đoạn tiền trả Guus nên đành chịu vậy.
 
Re: Bóng đá đeeeeeeeeê... hết World Cup lại tới EURO đây

"the flying dutch", con tàu ma bí ẩn, đứa con của Đại dương ban đêm, rùng rợn, mãnh liệt, đầy uy lực...

tháng trứoc, đoàn quân Zenit St-Pb (Leningrad) no thân ấm cật với cơ man nào là tiền dầu khí của GASPROM, sau khi đập cho Bayern Munchen 1 trận tóe loe, rồi tiếp tục hạ nhục Rangers Glasgow, bưng trọn cúp UEFA,

gã bầu người Hà-lan Dick Advocaat, ung dung đạo mạo theo kiểu "триумфатор" Alexander Đại đế, dẫn đầu đoàn quân chiến thắng diễu hành dọc đại lộ Nevsky cờ hoa rợp trời đất....

đêm hôm kia, đến lượt đường Tverskaya, đại lộ chính của thủ đô Nga-la-tư, biến thành đường đi bộ. Bao nhiêu đèn xanh đèn đỏ bất lực, bao nhiêu cảnh sát giao thông vứt súng vứt còi, để cùng nhảy cỡn giữa biển người, biển xe, biển cờ, khói pháo hoa khét lẹt quyện với mùi mồ hôi và hơi bia từ hàng triệu cái họng khản rã hết cả ra, mà vẫn cứ ca, cứ hò, hò mãi....

gã Guus flying dutch cùng những thằng cu mới vỡ giọng, mặt chưa hết trứng cá, đã làm được điều 20 năm nay bóng đá Nga-la-tư mòn mỏi chờ trông.

một thứ bóng đá tấn công sát ván, một tinh thần chơi chết bỏ, một nền thể lực mãnh liệt như trâu húc mả, các chú bé Nga đã nghiền nát đội quân da cam, không thanh minh, không khoan nhượng.

ta chờ xem trận TBN-Nga. Cháu Hưng, giai TBN cùng dòng latinh như giai Ý cả, hot lắm, vào mà bênh nhá. Sắm sẵn bỉm cho các giai ấy, có gì vãi đái vãi ỉa ra khỏi ảnh hưởng môi sinh Trung Âu trong lành, nhá.

Oooooooleeeeeeee!!!!!!!

----------

con Nở Nhung cứ như đi guóc trong bụng anh ý nhở? Anh cũng đang đ""" éo biết xé tấm nòng mình ra kiểu gì đây. Thôi, kinh nghiệm ngã vỡ mõm ra mấy lần rồi, từ giờ ko đoán trứoc nữa, ít nhất cho đến khi kết thúc 2 trận bán kết. Cũng ngượng, anh tham như mõ ấy, Nở ạ, :D .
 
Re: Bóng đá đeeeeeeeeê... hết World Cup lại tới EURO đây

TS, mình cứ ủng hộ đội nào là đội đấy về nước.

Nhung ơi đừng lo, trận tới mày ủng hộ đội nào là đội đấy không bị về nước nữa đâu.

Thằng Vinh đoán 4 đội bán kết, đúng được hẳn 1 đội Đức còn gì nữa.
 
Re: Bóng đá đeeeeeeeeê... hết World Cup lại tới EURO đây

Chia buồn cùng cháu Hưng nhé, đội Ý phắn rồi.

Cũng không buồn lắm cô ạ. Cháu vốn cảm tính thích Ý thôi chứ còn ĐKVĐ thế giới mà để mấy thằng Bò tót giấy nó hấp diêm cho như đội bóng cấp phường thế này thì lượn sớm cho nước nó trong thôi. Mấy ku hotboy cứ đá cù nhầy rồi trông chờ vào penalty thì lần nào cũng tạch vì penalty cho đáng kiếp. Hị hị, lại định mình anh Buffon chống lại cả châu Âu cơ. Kết quả chung cuộc là Buffon vs Casillas: 3-5, hehe.

ta chờ xem trận TBN-Nga. Cháu Hưng, giai TBN cùng dòng latinh như giai Ý cả, hot lắm, vào mà bênh nhá. Sắm sẵn bỉm cho các giai ấy, có gì vãi đái vãi ỉa ra khỏi ảnh hưởng môi sinh Trung Âu trong lành, nhá.

Chú cháu mình lệch pha vô duyên rồi chú ạ. Các bạn Ý-đại-lợi ra rồi thì cháu không kèo độ gì nữa đâu. Mà các bạn Nga-la-tư nhà chú trông hừng hực như trâu húc mả nhưng tâm tính thì đỏng đảnh thất thường chả khác gì gái. Khi hưng phấn thì có thể hấp bất cứ ai, khi khó ở thì bất cứ ai cũng hấp các bạn ấy được. Cũng chả biết thế nào mà nói trước. Thế nên chú cứ ngồi lẩm nhẩm "In Guss we trust" từ bây giờ đi chú. Chờ đến trận chung kết Đức - Nga thì chú cháu mình làm nhát nhá ;)

Chú Hiệp dạo này chuyển sang chơi môn bóng khác rồi hay sao mà không thấy vào bình loạn gì nhở?
 
Re: Bóng đá đeeeeeeeeê... hết World Cup lại tới EURO đây

khà khà,
cháu Hưng, ta và cháu không những lệch mà còn thậm tệ lệch đấy,

ta xem đá bóng,
cháu xem giai Ý,

ta xem chiến thuật, xem những cuộc đua tốc độ, xem những đòn băm nóng chặt nguội, những cú sút lúc như dội bom lúc như nhể vẩy ốc, một bầy đoàn những thằng khốn nạn áp bia lạnh vào làm nguội đi cái những cái cổ họng nóng ran & khô khốc....

cháu xem mặt mũi, xem kiểu tóc, xem những hình xăm, xem mông xem đùi "mấy ku hotboy", một bầy đoàn những con đỏng đảnh áp mặt vào màn hình không hề nhìn theo trái bóng, mà mơ tưởng đến mùi mồ hôi giai quyện lẫn nắng gió Địa-trung-hải, người cháu cũng nóng ran lên đấy, dưng mà chả khô khốc tí nào ;)

như chị Nhung chị Hoa, cũng thế.

ta bảo cháu hotboy Hưng cái này nhá, tranh luận cá cược bóng đá với các chị ấy là vui lắm hợp cạ lắm đấy.
 
Re: Bóng đá đeeeeeeeeê... hết World Cup lại tới EURO đây

Thằng Vinh này quá quắt thật! Ai lại nói cháu Hưng thế bao giờ!

Thôi cháu Hưng đừng buồn. Bao giờ sang đây cô dẫn cháu đi shopping, nhân tiện tạt vào tiệm sơn móng tay sửa móng chân, là đời lại tươi ngay ấy mà.

PS đêm nay EURO đóng cửa nghỉ ngủ (đúng chủ đề bóng đá nhá Xơn nhá!)
 
Re: Bóng đá đeeeeeeeeê... hết World Cup lại tới EURO đây

Haha, chú Vinh lại nhầm to rồi. Cháu đêm qua 1 tay ôm vại bia, 1 tay ôm gái 9x vốn là cũng định xem chiến thuật đỉnh cao. Nhưng mà 1 bên là mấy thằng ủng thối chăm chăm đổ bê tông, 1 bên là mấy thằng bò tót giấy đá tủn mà tủn mủn loạn hết cả lạc lên, thì thật chứ xem Nadal hấp diêm Fed ở Roland Garros còn hồi hộp kịch tính hơn gấp vạn lần.

Ý-đại-lợi hôm qua có ku Toni đá cứ hùng hục như trâu đek thèm care đến cảm xúc của thằng khác, vô duyên vãi!!! Xong rồi cháu lại nghĩ giá như hôm qua có 2 bạn Gutaso và Pirlo của cháu thì có nhẽ mọi sự đã khác rồi.

Nhưng thôi cũng may, cho mấy giai Ý vào đổ bê tông thì các bạn Nga-la-tư yếu tâm lí có khi lại bó gối quy hàng. Cứ để mấy ku TBN của anh Agragones vào cho bọn Gấu Nga nó bẻ gãy sừng bò tót đê.

Còn cái sự lệch pha thì đương nhiên rồi chú ạ. Hotboy với oldman thì nó phải khác chứ chú. Như đôi đũa lệch ý mà ;)

Thế trận Đức - Nga có cá độ không chú? Ý-đại-lợi ra rồi thì cháu thích Nga-la-tư đăng quang hơn. Nhưng nếu bắt độ thì cháu vẫn lấy Đức thôi, cái này bọn tài chính nó gọi là hedging :D Tuy con tim loạn nhịp nhưng lý trí mới là tiếng nói cuối cùng :p

P/S: cô Hoa ơi cháu là hotboy, không phải callboy ạ :D
 
Re: Bóng đá đeeeeeeeeê... hết World Cup lại tới EURO đây

ta xem chiến thuật, xem những cuộc đua tốc độ, xem những đòn băm nóng chặt nguội, những cú sút lúc như dội bom lúc như nhể vẩy ốc, một bầy đoàn những thằng khốn nạn áp bia lạnh vào làm nguội đi cái những cái cổ họng nóng ran & khô khốc....

cháu xem mặt mũi, xem kiểu tóc, xem những hình xăm, xem mông xem đùi "mấy ku hotboy", một bầy đoàn những con đỏng đảnh áp mặt vào màn hình không hề nhìn theo trái bóng, mà mơ tưởng đến mùi mồ hôi giai quyện lẫn nắng gió Địa-trung-hải, người cháu cũng nóng ran lên đấy, dưng mà chả khô khốc tí nào
Vinh ơi, cháu Hưng nó chỉ dám ngồi nhìn vô tuyến xem mông xem đùi thôi, còn mày thì lại còn dám chen lấn xô đây chạm mông chạm đùi mồ hôi nhễ nhại với mấy anh cầm bia gào thét. Thế mới hỏi, đứa nào thích hotboy hơn đứa nào.

Còn cái sự lệch pha thì đương nhiên rồi chú ạ. Hotboy với oldman thì nó phải khác chứ chú. Như đôi đũa lệch ý mà
Vỗ tay ủng hộ cháu Hưng. Giờ mới có người nói cho anh Chí nhà cô cái sự thật đời nó.

----------

Nhung ơi đừng lo, trận tới mày ủng hộ đội nào là đội đấy không bị về nước nữa đâu.
Hoa à, tao giờ hết đội để ủng hộ rồi, nên tao làm người không chính kiến. Giờ này ai thắng tao cũng mừng.
 
Re: Bóng đá đeeeeeeeeê... hết World Cup lại tới EURO đây

khà khà, cháu Hưng vừa ôm gái vừa xem đá bóng.
rồi thì cũng bia bọt,
rồi thì cũng chửi thằng này chân thối thằng kia sừng giấy.

thanh minh tức thì.
đủ lệ bộ đấy.

tha hồ ỏe họe, tha hồ hoa ngôn xảo ngữ nghe cháu,

ta cừoi độ lượng mà rỉ tai cháu cái này,
phàm đã là đàn ông thì chỉ vừa nốc bia vừa xem những trận cầu đỉnh cao giữa hổ lốn một lũ một lĩ đồng-đảng-đái-đứng-râu-ria-lởm-chởm,

để mà la hét, văng tục, để mà hát xuyên tạc, để mà thóa mạ từ thằng trọng tài còi thối hoăng đến thằng đối phương chơi bẩn, để mà vai sát vai, chân tay bình bịch rầm rầm nhịp theo con tim muốn vỡ ra, mỗi khi đội nhà ghi bàn.

cảm giác ấy khó truyền đạt sang người khác giới lắm cháu à.

đúng rồi, ngực mềm tim mềm phụ nữ chỉ để gục vào sau tiếng còi mãn cuộc thôi :D

thế nên,
cái sự lệch pha thì đương nhiên rồi cháu ạ. Hotboy với oldman thì nó phải khác chứ cháu. Như đôi đũa lệch ý mà ;)

em Nhung vỗ tay tán thưởng cháu Hưng chán chưa? Cùng em Hoa rủ cháu nó đi shopping, rồi rẽ vào tiệm sửa móng tay móng chân cho đời tươi nào! Yêu các em các cháu quá cơ!
 
Re: Bóng đá đeeeeeeeeê... hết World Cup lại tới EURO đây

Chú Vinh ạ, cuộc sống còn bao nhiêu thú vui khác nữa chứ nào phải chỉ có nhõn mấy trận cầu đỉnh cao. Cháu trộm nghĩ là nếu biết kết hợp những thú vui ấy với nhau thì mới gọi là, ờ... "song hỷ lâm môn", viên mãn tột bực.

Chú là oldman, nên chú chỉ có thể bá vai bá cổ một lũ một lĩ những thể loại chân tay lông lá, cơ bắp cuồn cuộn, rồi thì la hét, văng tục, rầm rầm nhịp theo con tim muốn vỡ ra, mỗi khi đội nhà ghi bàn.

Cháu là hotboy, hậu sinh khả ố chú ạ. Nên là cháu cứ 2 tay 2 súng, 1 bên bia ngon 1 bên gái 9x (cũng ngon không kém). Rồi thì vừa nốc bia vừa xem bóng đá, nếu mà phải trận nào nhạt toét như trận Ý-TBN chả hạn thì thôi mình tự làm khắc sướng, xem bóng đá không được thì mình đá bóng luôn. Nếu trận nào hoành tráng thì đấy, xem xong đã có sẵn núi đồi và thảo nguyên mà lịm đi trong cơn hưng phấn miên man rồi.

Chú cháu mình, nói thế nào cũng vẫn lệch pha, không đỡ được. Chú nhỉ? ;)
 
Re: Bóng đá đeeeeeeeeê... hết World Cup lại tới EURO đây

cảm giác ấy khó truyền đạt sang người khác giới lắm cháu à.

đúng rồi, ngực mềm tim mềm phụ nữ chỉ để gục vào sau tiếng còi mãn cuộc thôi
Anh Thằng Chí Vinh, tinh vi sexist vừa vừa thôi nhé. Không có bọn đàn bà con gái bọn tao vào hầu chuyện mày thì mày lấy ai ra mà chửi.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên