Báo cáo điều tra

Quách Trung Dũng
(StJudas)

New Member
Sau 1 thời gian đi điều tra về những lí do khiến đàn ông thức dậy lúc nửa đêm, tôi có đc kết luân như sau:biggrin:
- 1% để đi giải quyết:|
- 5% lí do là đói:D
- 10% lí do là vợ gọi dậy vì kô chịu nổi:))
- và 84% dậy mặc quần áo để ...về nhà:biggrin:
 
uầy anh Quách:))
Sao nắm rõ số liệu thế:))
Đi điều tra đánh ghen à:))
 
:))đúng là đàn ông:)):)):)) bao h cũng là lí do ..ăn cơm ngoài ... :)):)):))
chắc anh Dũng cũng hay ăn ngoài lắm nhỉ /:) :D:D:D:D:D
 
thì đấy chị:))
em vừa mới hỏi xong:))
có điều:">:)), chắc anh ý ngại quá:">:)), nên chuồn mất rồi:))
poz xong mới biết bị hớ8-|:)):p
 
anh mà đi ăn ngoài thì cần j` cởi quần áo,em cứ vui tính:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:))
Tập xác định là thế nào hả hcij Nhung>:):))
Anh Quách:D, ai lại làm thế:)) chỉ cho 1 người ngắm thôi chứ:))
 
:))
chia cho mỗi chị một ít cơ mà chị:))
Làm gì mà ko sơ múi được tí nào:">:))
 
:)) chả biết chị với em có sơ múi đc tí gì ko :D, h chị vẫn phải đi tìm ..chốn cũ :)):)):))
 
chúng mày đợi đấy,anh đi làm quả điều tra về nữ giới thì chúng mày chết hết:biggrin:
 
:))
Em thì còn bé:"> :))
chưa cần sơ múi gì đâu chị ạ:))
chỉ thg cho chị ko biết có được gì ko thôi:-s:))
 
b-)
sao chị nói anh em thếb-)
anh em là hơi bị tốt tướng đấyb-)
anh nhờ:mrgreen:
 
chúng mà muốn biết anh tốt cái j` thì cừ ra đây,anh tro sem:biggrin:
 
cho xem chứ ko phải tro sem:mrgreen:))
mà anh định đi điều tra nữ giới kiểu gì 8-|
Cải trang thành nữ à:))
thế thì...:-&:))
 
chị Nhung, anh Quách với Trang thi nhau câu bài ghê thiệt:)|
 
ơ , em tưởng , 100 lần anh Quách thức dậy lúc nửa đêm 1 lần để đi giải tỏa nỗi buồn câm lặng ko biết nói với ai , 5 lần anh tiến đến cái tủ lạnh với lí do cái bụng réo ầm , 10 lần nhắc mình dậy vì người vợ thân yêu , và 84 lần còn sót lại do anh sực mình tình giấc nhớ ra ........... :D :D :D
---> em đoán là do anh lấy kết luận từ bản thân :D
 
Back
Bên trên