bÁnh chUỐi

Lê Quỳnh Phương
(wildrock1989)

New Member
NgUyÊn LiệU:
1. 2 đôi mắt âu yếm.
2. 2 cánh tay.
3. 2 đôi cẳng chân đẹp ;)).
4. 2 hộp sữa ấm.
5. Fur-lined mixing bowl (chẹp, how to express it in Vietnamese??).
6. Một quả chuối thật to.

Cách làm:
1. Âu yếm nhìn nhau.
2. Dang hai chân ra thật rộng.
3. Ép và mát-xa sữa thật nhẹ nhàng cho đến khi cái "bowl" thật trơn.
4. Cho chuối vào và đưa ra đưa vào thật nhẹ, cho đến khi chuối dính đầy kem.
5. "Cover with nuts" và thở dài khoan khoái. <:D cái nì phải tra từ điển mới thấy hay>

Ghi chú:
Bánh chỉ "chín" khi chuối đã thật mềm. Nhớ rửa sạch các dụng cụ. Cấm liếm "bát".

Chú ý:
Nếu giá bánh tăng... tốt nhất là nên rời thị trấn... :p
 
HIk, chuyện rì thế này hả chị?Em chả hiểu rì cả(dù có cái từ điển đây rùi:D)
 
:)) Hay hay :)) Có ai đăng ký ăn bánh chuối với anh không nào :)) :))
 
Phùng Tuấn Đức đã viết:
:)) Hay hay :)) Có ai đăng ký ăn bánh chuối với anh không nào :)) :))

:-/ Phải vừa làm vừa ăn mới ngon chứ ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nhưng Đức có chuối thật to không, ăn ít thèm lắm :))
 
... khiếp ... có phải hôm gì bạn Phương hỏi về post bài trong VC không ... b-) ... bài này nghe tợn quá ... giảm mấy gam đi thì chắc là vừa ... :D.. thế nhé ... ( tại CT bảo em vào nhắc nhé . :D... có gì sai sót thì mắng chị CT .. :)) .. b-) .. )
 
:(
Chẹp???
Tợn á? :(( Mình tưởng thế là trừu tượng lắm rồi.
Okay, giảm bớt sữa trong bát :D.
 
ông thô vùa thôi ông ơi , ai đời lại rủ em ý đi ăn bánh chuối bao giờ chứ ????

Kinh nghiệm làm món bánh chuối này phải hỏi thêm các bậc tiền bối mới được !
 
hoho cu den mùa đông gần trường mình lại bán bánh chuối ,ngày có khi làm tới 100 cái ấy
 
Đây là bánh chuối, ko có bánh dưa chuột đâu, loạn thế nào được
 
em thay làm bánh chuối nó hay cho khoai vào cả nhà ah
 
Bui Ngoc Dung đã viết:
Đây là bánh chuối, ko có bánh dưa chuột đâu, loạn thế nào được

.. bánh chuối thì biết mà bánh dưa chuột có phải là do bé Hà mới phát minh ra không ... :)).. b-) ....

.... đọc xong bài này ... năm sau về chả dám rủ VC đi ăn bánh chuối ... :(( ... tiếc mất 1 món ngon ( ngon theo nghĩa trong sáng :) ) b-)
 
:)) em Thủy không dám ăn bánh chuối tức là đã nghĩ không trong sáng rồi :))
 
Back
Bên trên