Anh1 uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
ngày mai sẽ bàn chuyện đi tham quan đấy :-/ .Tao là tao phản đối đi biển nhá [-x Không đi biển đâu,đi núi cơ,không đi 3 Đảo cũng được nhưng phải đi núi :((

Hôm nay hỏi mấy đứa,thấy đứa nào cũng thích đi núi.Chẳng qua vì hum qua mệt quá nên không tranh cãi được với con Hường :D ngày mai phải cãi cho bằng được . Mấy đứa thích đi núi nhớ nhá,nhớ ủng hộ tao đấy :D :)>-

Còn chuyện casino nữa,hix hix,nếu không được chơi bài thì tao sống thế nào được? :((
 
Xời, Casino làm ăn chặt chẽ vãi ạ :> =D>
Thế giải thể thật à :(( :(( :((

kon thà pot ngắn thế !! ít thế !! nhmuh tao chưa đọc kĩ bố mẹ về roài << phải đọc vội
:p cứ post ngắn, cho mọi ng` đọc ;) thía sao mày ko dis roài để nguyên cái page nì ==> còn có cái mà đọc cho kĩ :p bố mẹ về ==> có cơm ăn roài hả :D
 
Phạm Bảo Châu đã viết:
ngày mai sẽ bàn chuyện đi tham quan đấy :-/ .Tao là tao phản đối đi biển nhá [-x Không đi biển đâu,đi núi cơ,không đi 3 Đảo cũng được nhưng phải đi núi :((

Hôm nay hỏi mấy đứa,thấy đứa nào cũng thích đi núi.Chẳng qua vì hum qua mệt quá nên không tranh cãi được với con Hường :D ngày mai phải cãi cho bằng được . Mấy đứa thích đi núi nhớ nhá,nhớ ủng hộ tao đấy :D :)>-

tao cũng thik đi núi này mày :D:D nhmuh thik la 1 chuyện..còn khả thi hay 0 lại là chuyện khác :D:D thế tao hỏi mày :D ngoài sapa + 3 đảo ra còn núi nào nữa 0 :D :?: ít 1st thì tao chả biết cái nào nữa cả :)) 8-} chả nhẽ đi leo yên tử hay đền hùng 8-} cúng mấy cái hương là hết sạch cả ngày :))

ban đầu tao cũng ủng hộ đi núi màh :D nhmuh cuối cùng phải chấp nhận đi biển :D căn bản chả có núi nào màh đi í chứ :D:D mày màh tìm được cái núi nào hay ho thì 3 đầu 6 tay tao cũng ủng hộ mày :D còn hiện tại tao thấy hạlon là khả thi 1st :D:D

nói chung mai phải đến lôi bác bố mi ra nói chuyện :D bảo bác cn to mồm kêu gọi fh cho con em đi chăm quan 2 ngày vào :D tiêu điểm của màn thuyết phục là các bác fh kiểu mẹ fi..mẹ bèo...:D:D
 
Hôm nay lớp mình vừa làm Giao lưu remix vui vãi hàng ah!:)) . CÓ khi hôm đi tham quan lại làm remix lần nữa nhưng hôm nay bác Bố My đễn nói là phải có phép của trường cái khỉ gió rì sao mà nghe căng thế nhỉ??SỢ thật ! Ko hiểu có đựoc đi ko nữa??:(
 
uh, cái vấn đề tham quan này tưởng giải quyết được rồi.Thế mà bây h còn

chưa quyết định được là đi đâu :-/ .Hôm nay bảo sẽ bàn mà mải chơi quá nên

quên mất :p :D .

ngày mai họp fụ huynh,không biết sẽ thế nào [-o< .Nhưng lớp 11 mà không

được đi 2 ngày thì chán lắm. :(( Thế nên bây h,đứa nào có bố mẹ dễ tính thì

fải dặn trước là mai fải đến đấu tranh cho đi 2 ngày nhá. :)>-
 
Úi, sao có 1 tuần ko lên hao mà top lớp mình có vẻ ỉu xìu xìu thế lày? :-/

Sao lại giải thể caop là thía nào? Cụt là Cụt phản đối nhớ, đang hí hửng được đấu với Casino, sao lại làm người ta cụt hứng thía? Bi h ko đấu được típ thì đi tham quan đấu, thiếu gì thời gian. Cùng lắm thì ko ngủ để mà tranh tài :D

Còn về vụ tham quan, đảm bảo ko đi biển được đâu :D Cho dù cả 34 cái mồm đều ỉ eo xin papa mama đi biển thì còn lâu mới được nhớ, tưởng biển như hồ bơi ah [-x Mà giời nóng thế này, đi biển để mà thành vượn luộc ah [-x Buổi sáng cùng lắm chỉ tắm đến được 9h, chiều sớm nhất 4h mới xuống nước được, vậy từ 9a.m. ~~> 4p.m. thì cả lớp ngồi ngắm nhau ah? Lúc đấy ông trời có cấm vẫn sẽ có đến 4-5 sòng thoai ... Mà ai bảo đi núi ko có gì chơi nèo? Vẫn có thể tổ chức nhảy bao bố, kéo co, ... như năm ngoái mà, vui chán. Quan trọng là mình thấy vui, thấy thoải mái, chứ cứ nặng cái tâm tư ko được đi biển thì có trúng 1 triệu $ cũng chả nhếch mép cười được. Mọi người có đồng ý với Cụt ko? :-/

Mà có vẻ như bác Thủy ko hào hứng với vụ đi 2 ngày lắm đâu. Bác ấy cứ nói là phải được sự cho phép của phụ huynh nhưng thực chất là bác ấy ngại, chứ phụ huynh thì chỉ có vài người ko đồng ý thoai (mama của Cụt còn cho đi cả tuần nà;;)). Mà chả hiểu sao lại có những người dở hơi đi giữ rịt con em thía nhẩy? Ko cho nó đi tham quan thì nó đi đú đởn ở ngoài, giữ thế nào cũng chả xong ... Túm lại là cứ thả lỏng cho nó phởn phơ có khi nó lại thấy cảm kích mình ấy chứ :D ... Ai giữ con là dại ... Sao trên đời này lại có nhìu người dại thế nhẩy ...
 
Ah, thế còn vụ thứ 2 thì thía lào? Tiểu Lạch + Tẩm Ngưu vẫn chưa tìm được phim gì hay ah? Tốt nhất là cứ đi ở rạp QG ấy, đỡ tốn calo nghĩ ngợi ... Nhưng mà đi thăm Miss Phương + ăn trưa xong có kịp xem phim ko nhẩy? Nói trước là phải ăn rồi mới xem đấy, kẻo xỉu trong rạp thì ai đưa mình về :D

Mà hôm nay Tẩm Ngưu lại có vẻ hào hứng với vụ trượt patanh, cùng lắm nếu cả lớp ko thống nhất được thì chúng mình lại đi trượt, Trâu nhểy. Lúc đấy nhớ nạp pin cho máy ảnh để tôi còn chụp cảnh các bà ngã :D Trong số những iem đi trượt hum lay thì Lý Đức là khá nhất (ko hổ danh con mẹ Cụt - đề nghị Jun còi luyện tập thêm) ... Iem Nguyệt ngã dập bàn tọa hơi nhìu, khổ thân em ý, đã gầy roài lại còn ... Iem Trâu bò được những 2 anh áo xanh da trời tăm tia lận, anh nào cũng đẹp trai ngời ngời chứ (bạn của các anh ấy đẹp zai hơn - trích lời Phớt Phong KK) Ai muốn giảm số đo vòng 3 cứ đi trượt đi, vài lần tập là có số đo ưng ý ngay ấy mà :D Ah, mà ai thực sự có thành tâm mún đi trượt nhớ mang theo 1 đôi tất, tại sao thì đến đó sẽ bít ...

Hay là ... xem phim xong roài đi trượt :D Chơi cả ngày mà ;;) Đảm bảo album lớp mình lại có thêm nhìu kỉu ảnh đẹp mê ly :D (Jun còi tối nay nhớ post ảnh nghe chưa con - chưa post xong chưa ngủ [-x)
 
Mọi người hè này có kế hoạch chơi bời gì chưa? Hè lày Cụt sẽ đi đánh cầu lông + bơi ... Khoe mọi người tí thoai, chả định rủ mọi người đi đâu :D Ko hỉu hè này có lại gặp tốp Hường + Béo + C + Bô + Đức + mấy bẹn lớp Toán ở trong Bách Thảo ko nhểy? Hay là hè này lớp mình đi đánh cầu lông đi :D Nếu đi thì nhớ tạt qua chào Cụt nhớ, chỗ nào có anh đẹp zai là có Cụt ấy mờ, ko khó tìm lém đâu ...

Tham quan đấu tiếp caop nhớ, đấu trên xe cũng được (hình như có mấy vđv bị say xe :() Thách sếp Hường + mấy đứa to mồm cấm được đấy 8-} Sao trên cõi đời này lại có những người mù nghệ thuật thế nhểy ...

Thứ 2 tổ 2 nhớ tập trung đông đủ để đi chụp ảnh nhớ. Chiêm Chiếp + Thanh Kê hôm nay chụp roài cũng cấm vắng mặt. Dù sao thì em Ly tè cũng sắp đi WC ... :D

Sao Thủy Quán post truyện như pha cà phê thía, cứ nhỏ giọt từng tí từng tí một, chả hỉu bao h mới đến Nhị thành, mới đến Cụt phế nương :-/ Mà iem gái iu quý oai, đã tìm thấy cái ảnh nèo xứng đáng với dung nhan của chị chưa ;;) Nhớ đừng ghép ảnh nhứ Lục Sấu Sấu nhớ, xí muội lém :D

Hay bi h top lớp mình chơi trò lày: cứ đứa nào (lớp mình) ko có acc trong này thì mình lôi ra nói xấu :D Thể lào bọn nó ngứa mũi cũng mò lên đây, thế là top lớp mình lại đông vui :D Iem Chip khơi màn nhớ, em vốn nói nhìu mờ (Miss Liên khen Cụt ít nói :">)

Mai chủ nhật, mình đi đánh cầu lông ... mình đi ngắm mấy anh đẹp zai ... sướng vãi tè ... oops ... ướt quần roài ...
 
Khiếp, bà Cụt cả tuần ko lên có khác b-) , lên ném cho 3 bài, bài nào cũng "ngắn ngắn" như nhau. 8-}
Nói tóm lại là đi biển thì sẽ có rất rất nhiều phụ huynh phản đối, đảm bảo nhiều hơn nếu đi núi [-x . Mà theo thầy Hồng Linh thì tuổi bọn mình năm nay là kiêng sông nước :-? , vậy tất yếu là ko thể đi biển. /:)
Nhưng mà vấn đề quan trọng là có vẻ như phụ huynh ko muốn đi 2 ngày :(( , nhất là nếu như mai bác Thủy tỏ vẻ ko muốn :| , thể nào cũng có cả lô các bố mẹ đồng tình theo. :-s Có lẽ là tình hình điện đang căng thẳng, bác Thủy chắc phải trực nên cũng ko muốn phải dẫn lớp đi tận 2 ngày :) . Thế nên bố mẹ ai có đk thì nhớ xung phong dẫn các cháu đi là ok ngay ấy mà :)>- .
Số phận chúng ta phụ thuộc vào buổi họp sáng mai, mà sao nghe có vẻ mong manh ghê :(( . Mong là mai các bố mẹ thống nhất đi 2 ngày, nộp tiền luôn, tuần sau đi, thế là ăn chắc. b-)
 
Sao Thủy Quán post truyện như pha cà phê thía, cứ nhỏ giọt từng tí từng tí một, chả hỉu bao h mới đến Nhị thành, mới đến Cụt phế nương Mà iem gái iu quý oai, đã tìm thấy cái ảnh nèo xứng đáng với dung nhan của chị chưa Nhớ đừng ghép ảnh nhứ Lục Sấu Sấu nhớ, xí muội lém
:p :D post dài ai đọc ;) mà topik lớp mình chứ có phải topic truyện đâu :D em n` ảnh lém, n` cái xinh vãi ạ :x chị có nhu cầu chọn trc' ko... Nhị Trấn (ko phải Thành :p) sẽ xuất hiện muh :* cả lớp lun \:D/

Hè Thủy Quán sẽ học aerobic với Phù Ca :D ai học cùng ko :D thế này thì ko có ai đẹp zai mà ngắm roài :((

Okie, làm theo trò chị Cụt: con Sấu ja` có acc nhưng ít chịu lên lắm, nói xấu nó đi :D bác nào chụp đc mí kỉu ngu2 của nó thì post nhá ;)

Đi tham wan ==> ko ý kiến nữa, số thế nào thì chấp nhận :((
 
Đúng là khiếp đi được,bà Cụt tuôn cho 1 tràng thế.
Hôm nay tao vào lớp muộn :D (thế mà vẫn được cô khen là ko đi muộn bao h :)>- ) chạy đi chơi linh tinh nên mãi 8h mới vào lớp :D,cho nên không bít bác Thủy đến.Theo như mọi người bảo thì bác có vẻ không đồng ý cho đi 2 ngày,mà bác cũng sắp fải đi công tác hả :-s ?thế đứa nào hy sinh để bố mẹ đi cùng đi :)>-.Nói thật là bố mẹ đi cùng chán lắm,mất tự nhiên thế nào ấy [-(
Còn vụ xem film thì tao vừa hỏi 8011008 xong,chưa có lịch film tuần sau đâu,chắc tối mai mới có :-s .Nhưng như mọi khi thì thứ 2 không có buổi 10h,chỉ có buổi 12h trở đi thôi thì fải.Giá vé khoảng 10-15k (ở TTCPQG)còn mấy rạp khác tao không hay đi xem nên không rõ lắm:D.Có j` tao sẽ post lên sau :)>-
Thứ 2 đi chơi cả ngày.Tổng kết chắc cũng khoảng 9h30, 10h.Sau đó đi thăm cô P,rùi đi ăn,rùi đi xem film,sau đấy thì chưa bít.Chắc đi bơi thuyền >:-D< hay hát karaoke :dazzler: :drummer: :guitar: hay đi trượt patin :p :x .cái đó thì bàn sau cũng được :D.Nhưng phải chơi cho đã vào nhá,nghỉ hè rồi chưa chắc đã gặp nhau được :D:D:D
 
đi chơi cả ngày á ? :)>- =D>
hehe kế hoạch của kon Trâu được đấy 8-} 8-}
 
Oài, bi h các papa mama đang họp, ko bít số phận của chúng mình sẽ ra sao đây :-< Bi h chỉ cần đi 2 ngày thui thì đi đâu cũng OK (đợi khi biết tin được đi 2 ngày mình sẽ phản đối đi biển :D) Thực ra thì cứ đi với lớp là vui liền mà, chỉ cần con Tiểu Lạch chịu khó vác mấy cái bao với cả dây đi là được mà. Chịu khó nhớ Tiểu Lạch nhớ ;;)

Hehe, Thủy Quán đi tập aerobic hử :D cho chị Cụt đi với, đang muốn giảm cân :D Tìm chỗ nào gần gần trường ấy nhớ, gần nhà chị càng tốt. Nếu ko thì vào chỗ Ngọc Khánh ấy, tập xong rùi nhảy xuống bơi (mỗi tội chết cái ví :p) Hình như ở cuối đường Đội Cấn có cái đường Đốc Ngữ thì phải, ở chỗ đấy cũng có 1 trung tâm lên ti vi roài, nghe cũng hay phết. Thủy Quán + Phù Ca liên hệ xong báo cho Cụt nhớ ;;)

Hô hô, hôm nay lên được xem ảnh vui quá, nhưng hơi ít. Hay nhất vẫn là mấy quả bài OK, mỗi tội hơi mờ ... Tại sao thía hả Trâu điên :-/ Mong là mấy cái ảnh trượt patanh trông đẹp hơn :D

Ừh, mai đi chơi cả ngày, nghe được đấy :D Hay là xem "Con tàu tử thần Sahara" đi, mọi người bảo được phết mà. Trâu điên nhớ liên lạc nhớ. Tối nay tôi ko lên net đâu :D
 
Không hỉu mấy hôm nay mình bị làm sao, cứ muốn nói, mà chả bít nói gì ...

Sao tối hôm qua ít người vào top lớp mình thía, đọc có tí cái đã hết, chả bù với hôm qua ...

Chán quá, chả bít tham quan thía nào rùi ...

Bao h cho đến ngày mai ...

Bài này của mình vẫn dài hơn bài của con Lông chán ...
 
Lúc nãy Cụt vừa vào ngắm mấy cái ảnh của Ngọc Ly đó, có cái ảnh trông nó giống Cụt phết :D Nhưng hình như mũi của Cụt trông dễ xương hơn mũi của nó :p Dù sao thì Ngọc Ly cũng xứng đáng làm Miss Ams roài. Giá như mình bít nhảy như nó ...

Bi h muốn nói xấu ai đó mà chả bít lôi ai ra mà nói ...

Ah, thế cái vụ "Bước ra thế giới" thì thía nào? Làm sao có được vé mời đây? Cụt muốn đi lém :(
 
Nguyễn Thanh Thủy đã viết:
Buổi sáng cùng lắm chỉ tắm đến được 9h, chiều sớm nhất 4h mới xuống nước được, vậy từ 9a.m. ~~> 4p.m. thì cả lớp ngồi ngắm nhau ah? Lúc đấy ông trời có cấm vẫn sẽ có đến 4-5 sòng thoai ...


tè là tè rất 0 đồng í với kụt đâu nháh !! [-x [-( đi biển có phải có mỗi việc là tắm biển đâu !! ra biển ngiá các anh đẹp zai :x 8-} các chị xinh gái 8-} các bác trung niên :D và các em nhi đồng :*
đấy !! bao nhiêu là việc để làm !! :D ban ngày đi thuyền ngắm biển :D ban đêm bật đĩa fim ma cả lũ ngồi ôm nhau xem :D ;) hoặc kể chuyện ma tập thể :D nói chung là đời chả bao h thiếu việc để làm cả :D 1st là với 34 nhân thể như lũ chúng ta đây thì ai dám bảo chỉ có mỗi việc là ngồi tắm biển với ngồi ngắm nhau nào b-) :)>- đá vỡ đit đứa nào dám bảo thế !! ( cụt trùm sò !! ) :D:D

với cả lại đi núi thì đúng là khoái hơn thật :D nhưng mà đi núi nào mới là vấn đề !! đi 3 đảo mà 0 được vào cái SVD quốc za thì 0 còn gì ở đấy nữa 8-} chán kinh điển của chán !! đi sapa thì over tuyệt vời roài :D nhmuh bh thuyết phục được bố mẹ + cô lin cho đi sấpa đi :D em chổng cả 2 chân 2 tay lên đầu để ủng hộ !! ai chả muốn đi sapa chứ !! đi roài vẫn muốn đi lại :D
 
Ối zời ơi, bác Cụt ơi, iem tưởng Bomb biếc là nghề của iem, bác làm j mà lại cạnh tranh, lên dội cho topic lớp mình 1 tràng khủng bố thía?? Đùa, nói thế thôi chứ vẫn rất là ủng hộ các đồng chí post bài tik cực + có nội dung như bạn Cụt đấy nhá!! =D>

Uầy, bố mẹ h này đang họp phụ huynh, khiếp quá đi mất!! Chả biết mình có tội lỗi xấu xa j ko nhểy?? :( Nhưng mà thôi, cái quan trọng 1st bây h là kq tham quan thế nào, nhưng mà nhiều khả năng là ko được lém (Sozzy mọi người phải nói sự thật phũ phàng :() Đến cả bác Thủy là người máu nhất trong ban phụ huynh roài mà còn ngại như thế thì..., chưa kể các bác đã đồng ý rồi, đến nơi nghe các vị khác phát biểu --> "Thôi, dẹp!!"

Nhưng mà thôi, mọi người còn chưa về, tội j mà đoán già đoán non cho mệt, nhểy ;)

Hay bi h top lớp mình chơi trò lày: cứ đứa nào (lớp mình) ko có acc trong này thì mình lôi ra nói xấu Thể lào bọn nó ngứa mũi cũng mò lên đây, thế là top lớp mình lại đông vui Iem Chip khơi màn nhớ, em vốn nói nhìu mờ (Miss Liên khen Cụt ít nói :">)
Úi zời, bác Cụt làm j mà tín nhiệm iem thía, nhưng iem đây nói nhiều thì nói nhiều thật, nhưng muh toàn nói điều hay lẽ phải thôi!! Ai lại làm thế bao h ;;) (thôi, bác nào khởi xướng trước đi roài iem hưởng ứng!!:D)
 
Oài, vừa mới post xong bài trước --> đọc bài Ly tè ---> thấy còn nhiều cái phải nói lém, các bác chịu khó đọc thêm nhá!! :p

Iem là iem ủng hộ đi núi nhá, đi biển ko phải ko có cái hay nhưng hơi bất khả thi: (Các lý do sắp xếp từ quan trọng 1st xuống nhá!!)
- Thứ 1st là trong lớp mình nhiều bác ko đồng ý cho con đi biển lắm (VD như mẹ Nguyệt, mẹ Luy...)
- Thứ 2nd là vấn đề tài chính, vì nếu đã ra biển phải thuê khách sạn, nếu mà lởm quá thì kinh lắm, ko ở đc!! Còn nếu tử tế 1 tí --> số người trong 1 phòng ltd ---> ko vui bằng mà lại còn đắt nữa chứ!!
- Thứ 3rd là đi biển thì cũng chỉ có mỗi cái bãi biển là chơi đc, mà bãi biển bao h cũng đông ---> khó chơi các trò mình hay chơi kiểu như nhảy bao hay kéo co... Chưa kể đến "yếu tố địa hình" cũng khó chơi nốt...

Đấy, theo iem là như thế, tội j mà không ủng hộ đi núi nèo?? \:D/
 
thế mọi người sugest 1 cái núi nào để đi đi !! ai ũng nói là thik đi núi !! nhmuh ek nói núi nào !! toàn ngồi đấy màh tưởng tượng..màh lí luận....cuối cùng ek biết đik xác mình muốn đi đâu !! thế thì nói làm cái ek gì !! như ek !! tao thik đi núi này !! nhmuh ek biết chỗ núi nào để màh đi....thì phải quay sang ủng hộ đi biển thoai chứ sao !! cứ nói dông nói dài !! cái chính caanf nói là đi đâu thì 0 nói !! í kiến í kọt gì nói đi !! ĐI ĐÂU :?: :!:
 
cái IM nhà mìn màh 0 hỏng hóc thì gọi mọi người vào conf :D tha hồ màh cãi nhau tranh luận ttranh lẹo 8-}
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên