Anh1 uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Khiếp, ngoài đường nóng như cái lò, nhưng mà vừa về đến nhà đọc cái đống về CAOP là có hứng ngay mới kinh chứ!! Đúng là bài bạc có sức hút vĩ đại thật!! :D

Châu hâm đã viết:
BGK cho biết mấy câu sau đây,câu nào không được sử dụng khi chơi bài :
- mày còn tấn nữa không để tao tấn
- mày đỡ được không tao cho nốt con này
- mày về được ko, tao ôm
- mày có ...(ví dụ 6 rô ) thì vào, tao đỡ được
- cho nó lên đi,tao về
- mày tấn trước hay tao (câu này tương tự câu "con nào nhỏ nhất bài mày")
- ...
Đấy ,tạm thời là mấy câu như thế,có gì sẽ hỏi sau.BGK trả lời đi nhá

Xin vô cùng thương tiếc báo tin với thí sinh "Phạm Bảo Châu, số báo danh 00 biết" là BTC cấm tất cả những câu kể trên, nhá!!! Yêu cầu mọi người quán triệt tinh thần phát là nói chung, không đc nói, (nhất là hỏi!!!) bất cứ câu nào liên quan đến ván bài đang chơi, chỉ được nói các câu VD như "Ối zời ơi", "Sao tởm thế!!" "Bố khỉ".... thôi nhá :D (ko đc nói mấy câu kiểu này thì chắc iem chết mất :D)

Yêu cầu thí sinh Châu đọc kỹ bản luật lệ của giải đấu trc khi hỏi nhá!!! B-)

Zun còi đã viết:
Thế nhớ, mai đến lớp bắt đầu thi đấu , mà cố gắng đừng để giải căng thẳng quá mức với mấy cái điều lệ phức tạp trên mức cần thiết , vui là chính đúng ko nhỉ?
Sau ngày thi đấu đầu tiên thì bạn Zun đã yên tâm chuyện này chưa nèo?? Công nhận trận nào cũng căng thẳng hồi hộp, thí sinh nào cũng mặt mũi hầm hầm, nhưng cuối cùng là đội nào cũng phạm luật 1,2 lần --> sau trận lại cười toe toét đấy thôi!! Hình như có luật lại càng vui hay sao ý, nhiều cái buồn cười muh :)) Bây h iem đã luyện đc bài "suy nghĩ trc khi nói" (hồi trc học mãi ko đc đấy ah :D), đội iem mới mắc đúng 1 lỗi của 73 thôi mới đỉnh cao chứ :D

Ah, nếu các bác muốn tránh phạm lỗi thì em truyền kinh nghiệm cho nhá, cứ nói lăng nhăng vớ vẩn nhiều vào, nói chung ko còn thời gian để hỏi bài linh tinh --> ko phạm lỗi nữa!! Mỗi tội cách này hơi khó, vì hơi điên, mà hình như chỉ có mỗi mình iem là đủ điên để làm thôi thì phải :D

--->:D:D:D Bài này dài quá đi mất :D:D:D <---
 
Ui, mai cố gắng đấu hết đi, trong 2 tiết anh nếu mà các đôi ko thiếu 1 thành viên một cách kì lạ như hôm nay 8-} (lúc cần thì ko thấy b-) , ko cần thì cứ lảng vảng ở đấy b-) ) thì chắc là xong hết được thôi, cố gắng kiếm chút tiền đi chơi NHAT :)>-

Uhm, cái đống luật lệ đấy dù có ko bị trừ điểm thì cũng làm cho 1 số thành viên trở thành "người Việt trầm lặng" :| , mặt hầm hầm như chuẩn đi đánh nhau :-? , đặc biệt là mẹ Cụt [-x , suốt ngày gắt gỏng vì mấy cái vụ luật liếc đấy 8-} , còn HL thì cả buổi ko cười 1 chút nào cả :eek: , kinh! 8-}

Hôm nay cũng chẳng có mấy đồng chí đi học nên lực lượng CĐV ko hùng hậu lắm /:) , mà hình như có cả luật cho CĐV thì phải :) , mong mai các bạn đi học đông đông để còn cổ vũ cho giải thêm phần hoành tráng =D> =D> .
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Uầy, có luật cho CĐV à =D> :eek: =P~ thế nào đấy ;;) phổ biến cái đi Jun còi :* để mai em còn thi hành ;) Mà đã đề ra luật cho CĐV ==> vi phạm là phải phạt tiền ==> tăng giá trị giải \:D/ ;;) bọn mày cứ gọi là sướng nhá :*

(sao bài này của mình ngắn thía :(( )

À mà có ai bít post clip lên kỉu j ko, up lên đâu rồi vứt wa đây đc nhỉ :-?
 
Nguyễn Thanh Hà đã viết:
À mà có ai bít post clip lên kỉu j ko, up lên đâu rồi vứt wa đây đc nhỉ :-?


tao 0 biết :D:D:))

hôm nay màh cũng có thí sinh ngỉ àh [-x [-x như thế là 0 được !! đề ngị BTC phải có biện fap cảnh cáo....càng nặng càng tốt :D nếu truất quyền thi đấu thì hơi phí nên thoai :D mất đi 1 đối thủ nào là bớt mất 1 phàn gay cấn.. 1 phần hồi hộp..1 phần dài dòng của giải :D màh khán giả ( tức CDV ) vốn ưa thik những giải đấu dài dòng :D << kinh ngiệm bản thân li là thế :D

phạt $$$ đi !! mỗi thí sinh vắng mặt làm ảnh hưởng tốc độ + chất lượng CAOP phải bị phạt 2k ( hoặc 5k cho nó mắn :)) ) :!: như thế mới đảm bảo công = cho các thí sinh chăm chỉ tham za thi đấu chứ :!: :D

hôm nay hải gà có làm GSV 0 ?? :D:D
 
hum nay là sinh nhật Ly tè :x :x :-*
chúc ly tè mau ăn chóng nhớn, ăn nhìu ỉ nhìu, xinh đẹp giỏi giang, sang US thì kiếm đc 1 thèng đẹp dzai nhá :x
 
Hôm qua con Ly tè đựoc tổ chức sn bất ngờ sướng nhá ! Thế mà truớc đó nó còn rủa mình với con CHip mãi chứ! :))

THông báo mới nhất của BTC : Đôi Phi+ My chắc chắn rút khỏi cuộc chơi! ==> bảng A còn 3 đội và 1 trận duy nhất chưa đấu : Lan+ Fe`o & Châu + Nhun==> chậm trễ như thế là do con Fe`o nói là :" Ko có hứng"=> hay !/:)

Tình hình giả đang bị trì hoãn vì những lí do riêng tư của mỗi ngừoi ! BTC cũng ko thể ép buộc các thí sinh! Nhưng đến ngày mai hoặc 3 ngày tới , bảng nào đủ người sẽ phải đấu! Nếu ko đấu sẽ bị xử thua!:p

Tham quan đi Tam Đảo đi ! Đi Hạ Long khá là mệt đấy ! Hình như là 4 tiếng trên xe ! Đi có 2 ngày thui nữa thì mấy đứa say xe dễ chết lắm! :))
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Tham quan đi Tam Đảo đi ! Đi Hạ Long khá là mệt đấy ! Hình như là 4 tiếng trên xe ! Đi có 2 ngày thui nữa thì mấy đứa say xe dễ chết lắm! :))

mày làm như đi tam đảo thì bay vèo fat là đến nơi 0 = 8-} xa bỏ xừ chị ạh !! lại còn đi đường núi niểng loạn xị , đường núi thì vòng và vòng vèo --> đứa nào ô-tô-sick thì tha hồ màh khiếp đản !! 8-} :)) ban đầu tao cũng khoái đi tam đẩo hơn....ở đấy ek có gì ngoài 1 cái SVD chơi bóng được này + dựng lều được :D có cả sân bóng rổ :D nhmuh thêo thông tin mới 1st của hải gà --> SVD & sân bóng rổ đã bị cấm vận :)) chỉ avail cho tây :)) 8-} bể bơi ở tam đảo thì bẩn như cú -> 0 bơi nổi đâu :D mày màh bơi đấy về nhà thối người....mọc nấm toàn thân :D
 
Hong Linh đã viết:
hum nay là sinh nhật Ly tè :x :x :-*
chúc ly tè mau ăn chóng nhớn, ăn nhìu ỉ nhìu, xinh đẹp giỏi giang, sang US thì kiếm đc 1 thèng đẹp dzai nhá :x

kiu mày :D :-* :* hôm qua là sinh nhật li :D hihihi :D:D:D
mày tặng quà tao đi lông !! còn mỗi năm nay để tặng quà thôi đấy :D:D
 
quà cho nợ đến ngày mai nhé :x :x
hôm nay bận đi đú không có thời gian mua quà cho ly roài :D
mà quà cáp không thành vấn đề [-x [-x :smoking:
tấm lòng là chính :beerchug: :remykiss: :kiss2: :kiss2: :kiss2:
 
:D sn Ly tè với Hồng Linh à :-s :D đùa chứ chúc mừng cái trc' đã nhỉ :p còn quà cáp tính sau :D :p b-) mai thì tao sẽ nghỉ ở nhà là cái chắc roài :D đi làm thẻ ==> thứ 7 nhá :*

Thoai, đầu tin thì em xung fong đi Tam Đảo vì chưa đc mấy dịp lên núi :D còn xuống biển n` roài ;) dư cơ mà dân tình thía này thì :D đi vui là chính, em đi đâu cũng đc 8-} :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thui ! CỨ đi Tam Đảo đi, mấy ngày nóng như thế này nên đi Tam Đảo mà! CÒn hơn là ra biển xong đen thui người thì thà lên núi cho trắng ngừoi còn hơn! Mí lị đi Hạ Long dễ chết hơn đi Tam Đảo! :))
 
đi đâu thì cũng 0 chết được đâu !! tưởng chết màh dễ àh :O :?: có phải nói chết màh chết ngay được đâu 8-} :D
ai chứ mày thì có đi hạ lon hay 3 đảo cũng 0 ảnh hưởng gì đến làn za đâu màh :D ;) cái đấy thì khỏi lo roài ốc ạh :D
 
Nói nhỏ đây này (em ko có ý j đâu nhá :D :biggrin: :mrgreen:) n~ đứa mún đi biển đều là n~ đứa to mồm cả :D :p ==> dễ quả này đi biển lém ;) ==> em bây h xin miễn ý kiến ý cò j nữa :D đi đâu cũng đc :D wan trọng là cả lớp mình đi đc với nhau :)
 
hôm nay tao mò đến trừơng lúc gần hết tiết 3 :D lớp mình về gần hết 8-}
giải CAOP có vẻ như xẹp dúm quá nhẩy !! :( :D hôm nay sếp casino là zun còi còn tuyên bố giải thể CAOP :D chán quá !! 8-} kụt hết cả hứng 8-} :(( tao thik xem đấu s cơ !! :D đã xem được mấy đâu !! bh được chơi thì 0 chơi đi :D đợi đến lúc đi hạlon đừng có màh bài bạc nháh !! :p
 
casino xẹp 1 fat là có vẻ các bác cũng ek thèm lên top lớp mình nữa 8-} kon thà pot tiếp truyện đi mày :D:D:D
 
:p tao cũng thèm xem casino lém =P~ mình oách vãi ạ: giám sát viên :> =)) :)) nhưng mà hình như bảng A ko đấu đc mấy à :-/ kỉu này dễ đến hum đi chơi lại bài bạc mất thôi [-x con Ly nói chí phải: cấm tiệt :biggrin: :p

Ơ post tiếp truyện á :eek: có ai đọc ko :D :(( ừa thì post tiếp :mrgreen: (sướng wa' ;)) Lui cui về mí page trước xem post đến đâu roài :D
__________________________________________________________

Phần trước: Bô Bự đang tán tỉnh Lục Sấu Sấu :x

Sấu Sấu bước vào:
- Tiểu thư, cái loại này, cho 1 ly Đoạn Hồn Sinh Tố chứ ạ?
- Độc dược ta mất bao công điều chế đâu phải để dành cho quân đốn mạt nhu nhược này.
- Thế thì, nô tì ngứa mắt lắm rồi, xin chủ nhân cho trừng trị hắn. X(
- Ngươi không được sử dụng từ ngữ như vậy khi nói chuyện với ta. b-) :D :))
- Dạ. nô tì vô ý, xin tiểu thư tha tội. :-s
- Ờ. Thôi, ta cũng không ưa gì tên này, mặc dù hắn cũng vẫn đủ trí khôn để nhận ra ta là người cung Bảo Bình. Tuỳ nhà ngươi đó.
- Ngư Lầy nguyên soái tuân lệnh. Quật đuôi thần chưởng xin sẵn sàng.
- Mà này, đừng quật mạnh quá, ô uế Trà Quán của ta. Bảo đám tay sai của ngươi đi từ đầm lầy đến cũng cẩn thận, nếu dòng Thanh Giang có một giọt nước đen thì ngươi biết hậu quả rồi đó. b-) b-(
- Dạ vâng. Nô tì xin lui.

Sấu ta điên tiết lộn mề vì bị xúc phạm, bèn đánh trống triệu tập cá sấu vùng đầm lầy đến X( và Ngư Lầy nguyên soái dẫn đầu cả bọn đến trước mặt Bự:
- Quật đuôi thần chưởng!

Từ trong tà áo thướt tha ;;) của Lục Sấu Sấu, à quên, giờ phải gọi là Ngư Lầy nguyên soái, xuất hiện 1 cái đuôi 8-} to vãi ạ, đuôi ý mà lột da cũng phải làm được mấy chục cái va li =P~. (chết roài, sao Thuỷ Quán tiểu thư lại có thể thu nạp yêu tinh làm nô tì thế này :eek:, à, tại vì lòng thương muh).
- Bụp… ko trúng Bự
- Bụp… lần này còn tệ hơn: vào cái bàn ==> ai-sờ-tea đổ hết ra, (phen này mày chết, nô tì láo! :> )
- Lính đâu, xông lên!

Thế là, một lũ cá sấu lổm ngổm bò lên :-s nhe nanh, quẫy đuôi… thôi thì đủ trò họ nhà Sấu có thể làm. Bự không hề nao núng, chỉ cười ruồi một phát, tựa hồ chỉ với một cái búng tay là dẹp yên mọi chuyện:
- Hờ, tưởng người đẹp, ai dè chỉ là 1 con tiện nữ, à không, một con yêu quái dị hợm đóng giả lốt người :)) (phí quá đi mất, trông nó lúc là người cũng ngon đấy chứ, không biết lúc ý … thì có sao không nhỉ :-&)

Điển cũ diến lại, Bô Bô LG chỉ có mỗi trò Hoàng Long Sita. Nhưng đúng là chỉ bằng một nhát búng tay, với hàng chục tesla vãi như đạn…, Thanh Trà Quán nhuộm đầy máu pha (tim cá sấu chỉ có 3 ngăn hay sao ý :D). Mùi máu tanh nồng nặc cũng không át được vũ khí của Bự (thảo nào bọn cá sấu không chịu được, choáng váng ==> trúng đòn chết hết, chỉ có Nguyên soái sống sót, quen ở bẩn đôi khi cũng có lợi :)) ).
___________________________________________________________

:* :x :* yêu con Ly lém :* :D :D :D mày cứ yên tâm, truyện tao còn dài lắm ;;) ==> mày ko lo ko có truyện đọc đâu :p

Bà con cứ đợi nhá, sắp hết màn của tổ 3 roài :D :D :D (mọi ng` chán thằng Bô Bự lắm roài nhỉ :D)
 
iu cau ba kon hoan tra 2,5k tien le fi Caop nha'''''' ot ruot wa qua co it oi gi cho cam :D
 
kon thà pot ngắn thế !! ít thế !! :(( :(( nhmuh tao chưa đọc kĩ :D:D bố mẹ về roài << phải đọc vội :p :D
 
Sao lại giải thể giải Casino đấy hả ! Ngày mau đấu nốt vẫn còn kịp mà ! :D Khiếp , tao ko đến lớp có 1 ngày mà chúng mày đổ đốn đến thế ah ! Đuợc thui, giải thể cũng được ! Tiền tao cũng trả lại chúng mày nhưng nói trước chỉ trả lại cho những đứa ko nợ nần rì trong khoản tiền này! Đó là : Sấu , Minh Trang , Nguyệt , Thủy ,Lan, Châu, Nhung,Dung
Còn lại là Chip, Đức, Fe`o , Lông , Bô ==> những đứa cái hôm đi ăn làm tao tiêu vào tiền Casino thì tao phải xem lại đã
Vd: Em Chip hôm đó tiêu 1k==> trả lại 1,5k
thằng Bô thì tiêu 2k==> trả lại 0,5k
3 đứa còn lại tao chả hiểu thế nào chỉ bit còn 5k nữa cũng bị hụt đi trong tiền Casino lúc đi ăn nem==> đứa nào chưa trả hôm đấy thì bi h ko được đâu nhá !

Thông cảm , chuyện tiền nong với em nó phải thế vì bi h em cũng đang hết tiền! :D
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên