Anh1 uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
N` j mà n` :p cứ đọc đi :D sao cái ảnh đẹp nhất lại die mất link nhỉ :(( post lại vậy :D

shuihu_103.jpg


ATN bang chủ

em tưởng mấy cái tuyệt chiêu dính đến "heo lợn" gì đó phải là của em chứ nhẩy...
Huyền Trư công chúa cứ yên tâm :p hay nghĩ ra cái j địch lại ATN bang chủ đi :D

thứ 7 -->Con MinhTrg hum nay nó dọa giết tao roài :(( b-( chết roài :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ặc....mí bài con Thà viết dài thế......^^ em thật bái phục đức kiên nhẫn chịu thương chịu khó của chị ^^ [-o< [-o<

oa mà các bạn đã tóm tắt Chiếc lư đồng chưa ;;) :D :D hình như mai phải nộp ạ ^^??
giá như mà ko có 2 tiết Văn chắc mai là em nằm nhà em ngủ roài :( :(
 
Còn tao cũng chịu bọn mày ko đọc j cả :| con MFg thì 99% là ko roài...

Whew, thế này có viết tiếp cũng dek để làm j... chắc viết tự mình đọc :| ko lẽ đem in ra mang đến lớp (thế chắc cũng dek có ai đọc nốt)

Hôm nay onl mấy lần xem có ai reply chưa để post típ 8-} nhưng đành thôi vậy

Lư liếc cua bò j vứt hết :D tao ko làm :|
 
^^ nghe Zun kòi ton hót hình như làm cái lư đồng này có cơ may được 1 con 10 1 tiết Văn hay sao ý ;;) ;;)

mai đến lơp chép vậy ^^ mong là kịp [-o<
 
Khổ thân ThHà, nhầm, TQTT mới đúng. Viết chuyên bị ế. Ko sao mày ạ, viết tiếp đi =D> :)>- , có ATN vẫn chăm chú theo dõi nè. Hôm nay ngồi ngoài hàng net, tao bị mọi ng` nhìn như 1 con down vì cười suốt 8-} :)) . Đoạn trên mày viết hay lắm, lại còn cho tao nhảy Wade Robson nữa chứ, hihihi. Nhưng tao cho mày 24h để thay cái ảnh ATN ở trên nhé, ko là nếm chưởng nhé, X( X( Mày làm mất hết hình tượng đẹp đẽ dễ thuêong của ATN rồi.
Chán quá, vứa rồi tao cũng ngồi viết tiếp chuyện, đang định post thì máy treo! :(( :(( Bỉ ổi ko chịu được, ngại viết lại lắm, đại loại là mày, tức TQTT gặp và :x Vẩu Nha Đại Ma Đầu ở vương quốc láng giềng, người có tuyệt chiêu là strip - out nên vô cùng hâm mộ. tương truyền tuyệt chiêu này dù nội công hay khinh công đỉnh cỡ nào cũng ko tiếp thu nổi, chỉ ng` có thô bỉ công thâm hậu mới làm được. Nhưng qua tìm hiểu, TQ mới rõ hắn ko còn là Tân Nam nữa, nên vô cùng đau khổ, đau buồn đến mức ko buồn "bổ dưa" làm sinh tố nữa....
Đấy, ai thích thì viết tiếp, như kiểu hồi mình học Zack ý, cũng nối chuyện vào nhau.
 
Uh mày nối tiếp đi, còn tao cứ kể típ truyện tao nhá :x :* truyện mình hay thía này :D đứa nào ko đọc phí công học A1 8-} :D ơ mà Vẩu Nha Đại Ma Đầu là ai đấy :eek: ko có thật huh :D

Tao ko thay ảnh đâu, ảnh đẹp lắm :D chỉ cần 1 độc giả, TQTT cũng hết lòng phục vụ :> ;) ;;)
_________________________________________________________________

Lại nói về Bô Bự, bị đánh giạt vào tận chuồng ruồi (tức bãi rác) mình mẩy ê ẩm, vừa gượng dậy được thì nhìn thấy 1 thiếu nữ thướt tha, theo sau là 1 con tiểu tinh hình thù cổ quái (nhưng nhìn kĩ khá là kute!) Vậy có khác nào sắp chết gặp được Hoa Đà tái thế… hắn bèn xông dậy, tóm lấy tà áo cô nương đó
- Kìa, bé…đi đâu mà vội thế… đứng lại anh bảo cái này.

Tiểu nữ nghe vậy thất kinh, co giò định phóng, nhưng không thoát nổi cánh tay gọng kìm của Bự. Nàng bèn hất hàm, con tiểu tinh kia bỗng hét lớn:
- Ngươi tới số rồi mới dám động vào chủ nhân ta. Hãy xem Nhật tiểu tinh tinh ta đây! Phìu phìu thần công!

Đang bé tí chỉ chừng bằng con chó phốc, tiểu tinh bỗng phình dần ra, bằng cả cái toà Vincom, che hết ánh sáng mặt trời cả khu phố.

Bô Bô LG cười lớn:
- Thường thôi! Trẻ con mới làm trò đấy! Đỡ Hoàng Long Sita của ta đây!
Rồi, phóng ra một đống Hoàng Long lẫn với Sita hoàn đen đen bẩn bẩn, mùi xú uế bốc lên ngột ngạt.(hắn có đồ để đựng đàng hoàng, yêu cầu không nghĩ sâu xa làm bẩn óc :D)

Nhật tiểu tinh tinh bị trúng đòn, lần này thì là “xìu xìu thần công” bé tí lại, có phần nhỏ hơn trước. Thiếu nữ vô cùng sợ hãi, bèn quay mặt lại chỗ Bô (vẫn đang dùng 1 tay nắm lấy người nàng :(( ):
- Ta chính là Trường Mao ma nữ. Xảo xoè nha…

Một hàm răng trắng loá mắt, nhọn hoăn hoắt được phô ra… nhưng Bự không hề nao núng, hắn nhăn nhở:
- Ma thì giờ nàng cũng ở trong xác, là đàn bà là được rồi :-&

Đoạn, chu mỏ định chiếm lấy đôi môi ngọt ngào kia. Bỗng một luồng hàn khí xộc tới. Bự chỉ kịp nhìn thấy mấy ngón tay thì đã phải thấy xương trắng của mình… cả bàn tay đang ôm người đẹp nay chỉ còn là bộ cốt.

Trường Mao do thân thể gầy guộc như con chẫu chuộc bị áp lực quá lớn, văng ra xa. Nhưng may mắn sao đã có bóng người kịp bế lấy nàng.
_______________________________________________________________________

Ảnh ót phần này giới thiệu hết roài ;) phần sau có típ ảnh \:D/
 
Chỉnh sửa lần cuối:
À chết :D già roài nó lẩm cẩm, để sửa lun kẻo ... :D

Ko bít zao lưu lớp Toán sẽ ntn nhỉ :-?

Lại có ảnh mới roài \:D/ sướng wa' =P~ dưng cơ mà chưa bít xếp ai với ai đâu :p :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
khiếp !! mấy hôm nay 0 vào hóng chuyện top nhớp mình....đúng mấy ngày nóng hổi :D:D ị ra 1 lũ thứ :D:D
ếh bọn mày !! hoàng minh..nhầm nhọt :p :D hoàng long sita là cái ek gì đấy ??!!?? lúc đầu lướt qua tao tưởng sida 8-} :p sao viết đến nửa chuyện roài màh thấy mỗi cái thằng sida này thế !! :(( thủy quán đại sư thiên vị..thiên vị..!! >>> :-L :-W tao bắt đền mày !! tao là tao tủi trân lắm roài đấy :(( :( :p

kon hà pot tiếp đi !! tao làm khách hàng tik cực cho mày đấy !! đoạn này đang hồi gay gấn :D ai ôm kon trường mao ma nữ í thế nhẩy b-)

tự nhận thấy có 0 lên hao..thì li cũng vẫn chẳng làm được việc zi` có ik cho đời và cho mình..>> thế cho nên hôm nay trèo lên top lớp mình ngồi ngiền cái củ chuyện của thủy quán đại sư :D:D từ mai đến lớp tao gọi mội người = bí zanh đấy nháh !! gọi dần cho nó quen đi ..heheh :D:D bọn mày gọi đi cho tao gọi theo với !! << ek biết đứa nào tên là cái ek zi` :D:D tộn lỗi quá !! outdated quá !! lỗi thời quá !! tiểu lạch cô nương em tự thấy mình chưa xứng với bang phái --> cần bổ sung kiến thức về bang phái chúng ta :D:D em vốn từ bé không tiếp xúc với cuộc sống trưởng hiệp -> tự thấy mình kinh ngiệm ngèo nàn thua kém các chị các anh :D:D rất mong được các đại sư + đại hiệp + đại fu +...dạy bảo nâng đỡ :D:D em xin chân thành cảm ơn :D:D
 
Mia mày..... X( đại sư cái con ek :(( tiểu thư ạ, thưa Tiểu Lạch cô nương :>
không tiếp xúc với cuộc sống trưởng hiệp
chưởng :p not Trưởng [-x :p

Hề, tổ tao có mình nó là boi (tổ nào chẳng thế) thì tâng bốc nó phát :D mà sáng nay đến lớp bị cả lũ bâu xâu vào dọa :-s

Típ nè ;)
______________________________________________________________

Một trang nam nhi tuấn tú oai phong :>

Chàng thì thầm nói:
- Ta là Lượng Thư Công tử. Mau rời khỏi đây không tên Bô Bô kịp chống trả.
Trường Mao níu lấy cổ vị anh hùng kia, và hai người bắn vọt một cái lên mái nhà (y như phường đạo tặc [-x).

41f47010.jpg



Họ cứ đi , đi mãi cho đến khi thấy một trà quán nhỏ, bên cạnh dòng sông xanh đang hiền hoà chảy :D Tại đó, có 2 người thiếu nữ đang hàn huyên tâm sự với nhau. Lượng Thư bèn lên tiếng:
- Nhị vị tha lỗi cho tại hạ thất lễ đã mạo muội cắt ngang cuộc trò chuyện, nhưng xin cho hỏi, ở đây ai là chủ quán. Chúng tôi muốn thuê phòng…

Người thanh nữ :)) trong bộ y phục sắc tựa như tuyết pha lẫn với bầu trời 8-}, nhẹ nhàng trả lời:
- Dạ, thưa huynh đài, tôi chính là chủ của Thanh Trà Quán này. Ở đây chỉ có rất ít phòng trọ, nên giờ đã gần như kín khách. Chỉ còn có một phòng, ý của nhị vị ra sao, xin cứ nói.

tieulongnu.jpg

(em post lại ảnh em nhá :D)

Trường Mao nhìn Lượng Thư, mắt chớp chớp, mồm đớp đớp ;;)
- Tiểu nữ không quen lang bạt, nay đã mệt lắm rồi… (còn 1 chứ 2 phòng cũng phải chung ;;) :> :x :*)

77_800.jpg

(trg` mao ma nữ :)) >:) :D con này thế mà lẳng quá :)) )
Lượng Thư bèn quay lại:
- Vậy xin tiểu thư cứ ghi, chúng tôi xin được lên phòng ngay. Xin hỏi khí không phải, đây là Thanh Trà Quán, vậy tiểu thư có phải Thuỷ Quán tiểu thư không? :x
- Vâng, Thủy Quán chính là tôi. Thôi, hai người đã mệt, xin cứ lên phòng số 316, tôi sẽ cho làm ngay 2 cốc Feeling Tea.

Họ chưa kịp rời bước lên cầu thang, thiếu nữ kia đã kịp chặn đường:
- Cô gái và con tiểu tinh có thể đi. Nhưng phải để lại chàng trai này cho ta. :))
Đoạn, quay sang Thuỷ Quán tiểu thư:
- Xin lỗi vì đã làm em khó xử. Nhưng em biết tính ATN bang chủ ta rồi đấy ;) việc gì ta xin chịu, miễn là em cứ để quyền ta định đoạt.

Thủy Quán khẽ thở dài, nàng nói nhưng không nhìn một ai, tưởng chừng như nói với tất cả, mà cũng như nói với chính mình:
- Tình duyên, dục vọng chỉ làm con người đau khổ. Nhưng, đã là nghiệp chướng, ai có thể tránh được. Phải chăng đã sinh làm người là phải chấp nhận bị chữ “tình” đày ải.

ATN quay sang, vẻ hối hận:
- Ta xin lỗi vì đã làm em buồn. Chị em ta có còn gì không hiểu về nỗi lòng nhau nữa. Thôi, em cứ lánh đi, để mọi việc ở đây cho ta >:) (khổ thân em ta, chỉ vì tên Vẩu Nha Đại Ma Đầu mà đau khổ, cứ như ni cô ý :()

Nào ngờ trong lúc đó Lượng Thư và Cầm Mao đã kịp trốn lên phòng khoá kĩ cửa. ATN vô cùng bực tức vì xổng mất mồi.
- Thôi, chị cứ đi nghỉ đi, đừng làm khó họ nữa ;).
Nghe lời Thuỷ Quán, ATN cũng nguôi ngoai phần nào, lẳng lặng lên phòng nghe rap tiếp.
_________________________________________________________________

:D phần này ko hồi hộp lắm :D cứ đọc đi, phải có lúc cương lúc nhu chứ :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
úi cái ảnh chị mặc áo trắng xinh thế ^^ ai thế mày...Kình Phấn Đại sư hả :)) :)) :))
 
Uầy, đọc chuyện hay vãi, ko ngờ em gái mình viết chưởng giỏi ghê. Thủy Quán t2 ơi, vít típ đi nhá, chị ủng hộ em nhiệt liệt. Nhớ cho chị vào chuyện nha :D Thanks em nhìu.
 
^^...truyện hay , pic đẹp, mỗi tội chưa có Tiểu Cốt Đại sư :))...thầy đặt hàng con Thủy Quái 1 chân anh hùng hiệp khách nhá :D....
Cái ông mặt đỏ râu dài trang trước đc cái tướng mạo phi phàm đúng chất Tào Tháo nhưng mừ 0 hấp dẫn, no sexy Thủy Quán ah nên là thầy đề nghị đổi ^^
TIỂU CỐT ĐẠI SƯ :))
tqh.jpg


Mờ sao dạo này con Chiếp mí Ốc ít lên thê nhở, hay tại nhiều chưởng quá các chị 0 thích :))
 
Hứa với Thủy quán tiểu thư sẽ reply mà bây giờ mới lên được :) , dù thế nhưng hôm nào cũng theo dõi tác phẩm của tiểu thư, từ đầu đến tận bây giờ =D> . Thế tiểu thư định cho tổ 3 xuất hiện hết rồi mới đến tổ khác à, thế thì lâu lắm :-s . Mà hình như em còn chưa có tên :(( , thế thì cơ hội góp mặt trong tác phẩm là mong manh lắm :(( , sao chán thế nhở! Các bác nghĩ tên cho em đi. ;;)
Thủy quán tìm thêm pics đi, em chỉ thích ngắm ảnh thôi. b-)
Mà thầy ơi, cái ảnh thầy post ko Tiểu cốt lắm thì phải. :))
 
Mờ sao dạo này con Chiếp mí Ốc ít lên thê nhở, hay tại nhiều chưởng quá các chị 0 thích
Óa :(( đừng đùa con thế đại sư ui :((

Cái ông mặt đỏ râu dài
Râu có dài đâu :p trông như thái giám ý nhỉ :D toàn bướm với bướm bay loạn xà ngầu :D :))

Sao đang toàn các anh hùng đại hịp ngời ngời thày tương cho quả Ed :x :x :x :* :* :* vào thía... thèm quá =P~ lâu lắm roài ko xem MTV Whatever things :(( thoai, dù sao ko có đại sư thì ko có bộ truyện này ;) nên cho đại sư lấy cái này đó :D

truyện hay , pic đẹp
;;) ;)) b-) sướng quá :D :x :*

Nhớ cho chị vào chuyện nha
mỗi tội chưa có Tiểu Cốt Đại sư

Thủy Quán sẽ cố gắng hết sức để từ h đến khi hết năm học vít xong được cả bộ truyện về chân dung 34 anh hùng đại hịp của kinh thành 11a1 ;) cái cần thiết là đc cổ vũ đó :D (còn nhỡ ko làm đc thì sao nhỉ :(( sợ nói trc' bc' ko wa :-s)

Lẽ ra nên post nhỏ giọt từng tí một cho mọi ng` hồi hộp :D :biggrin: :mrgreen: dư cơ mà em ko làm thế đc... :p
__________________________________________________________________

Đúng lúc đó, khi trời đã sập tối, có một kẻ mặc áo sơ mi không cài khuy, quần tụt đầy những bụi, loạng choạng vào quán. Còn ai khác ngoài Bô Bô LG.

Linh cảm được những mối nguy hiểm tiềm ẩn trong con người mà phần “con” nhiều hơn phần “người” này, Thuỷ Quán bảo thị nữ tin cậy nhất của mình ra.

- Dạ, lão gia dùng gì ạ?
- Mang cho ta rượu và năm cân thịt bò lên đây
- Dạ, đây là Trà Quán, chỉ có các đồ uống nhẹ và món ăn cho khách trọ nghỉ chân, chứ không có rượu ạ.
- Thế thì bảo chủ nhân của ngươi ra đây gặp ta. Nhanh lên, không có tửu thì phải có sắc chớ. >:)

Thủy Quán nghe thấy vậy, bèn vén nhẹ ống tay áo lên :D ;;) để lộ một vết chàm hình 2 ngọn sóng. Bô Bô LG nhìn thấy thế, chột dạ
- Tiểu thư nhà ngươi có phải người cung Cái Bình không?
- Dạ, không có cung Cái Bình đâu ạ, nhưng quả đúng là tiểu thư nhà tôi sinh nhằm cung Bảo Bình.
- (hú hồn, may mà ta trông thấy, không động vào thì chết như chơi, cung này là chỉ số IQ cao nhất đó :-s) Uh, thế thì thôi vậy, cho ta một ly ai-sờ-tea. :))

Thì ra thị nữ của Thuỷ Quán dung mạo cũng khá dễ coi, mà với tên Bô Bự này, cứ không phải đàn ông là được rồi 8-} (phúc đức, cũng chưa đến nỗi bệnh hoạn quá :D) , hắn bèn buông lời sàm sỡ.
- Ice Tea ạ, dạ vâng, xin lão gia chờ chút.
- Ngươi, à, nàng tên gì đó.
- Dạ, tiểu nữ là Lục Sấu Sấu
- Tên đẹp y như người vậy :D :x, em có họ hàng gì với Lý Sư Sư chăng ta là Bô Bô LG của Bô Bô Bích Động đây b-)
- ;;) dạ, chắc Ice Tea được rồi, xin lão gia chờ chút.
- Ờ…nhanh lên nhá, ta khát lắm rồi đây :D
_________________________________________________________________

- Kỉu nay mai dễ bị giết wa' b-( hum nay vừa bị dọa roài :-ss

- Mới chỉ có các nhân vật của tổ 3 xuất hiện :D mong độc giả ko ức chế. Vả lại, sau này có thể phân vai ko đc vừa ý mọi ng`, rủi có ko phải nv chính hay là tính cách có làm sao (hay tính cách em có ngoan hiền quá, ko có j bỉ ổi 8-}) bà con đừng ức chế :D :) em vít hoàn toàn theo mạch suy nghĩ của mình, thấy ai hợp vai j, hay nghĩ ra cái j có thể nhét đc vào ng` đó thì em viết thế ;) em biết mọi ng` sẽ ko sao cả, nhưng cứ nói :) ;) mọi ng` nghĩ j, đóng góp j cứ nói với em đi, em cũng muốn cái này nó là 1 cái j đấy đủ để có thể là 1 part của memories về a1 0306 :)

Hum nay nói lảm nhảm n` wa' cơ :D ảnh sấu già hum sau post cho chất :>
(à, yên tâm là topik chất lượng vầy sẽ ko bị locked đc đâu :D :D just kidding :D )

Hứa với Thủy quán tiểu thư sẽ reply mà bây giờ mới lên được , dù thế nhưng hôm nào cũng theo dõi tác phẩm của tiểu thư, từ đầu đến tận bây giờ . Thế tiểu thư định cho tổ 3 xuất hiện hết rồi mới đến tổ khác à, thế thì lâu lắm . Mà hình như em còn chưa có tên , thế thì cơ hội góp mặt trong tác phẩm là mong manh lắm , sao chán thế nhở! Các bác nghĩ tên cho em đi.
Thủy quán tìm thêm pics đi, em chỉ thích ngắm ảnh thôi.
Mà thầy ơi, cái ảnh thầy post ko Tiểu cốt lắm thì phải
:D ko lâu đâu Jun ạ :D, tại vì cái đêm nằm nghĩ ra truyện chỉ nghĩ đến tổ 3 :D ko hỉu tại sao :-? còn lại các đại hịp # sẽ cùng nhau nhảy vô truyện ;)

Jun nghĩ ra tên cho mọi ng` thì bây h Jun nghĩ cho Jun đi ;)

Pix em còn n` :D dư cơ mà mí cái hay ho kỉu Song Bô Hợp Bích :D hay Ái Tân Nam bang chủ :D hay Tiểu cốt đại sư (đại sư yêu cầu ảnh ko tiểu cốt :D) thì phải tốn time tìm đây :(( mà chỉ thik xem pix là sao huh :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đùa, lâu lắm ko mò lên HAO, bây h cái topic lớp mình thay đổi theo chiều hướng mới mẻ quá nhểy!! Vừa mới lên 1 phát là phải đọc ngay quả truyện của Thủy Quán Tiểu Thư, lác cả mắt 8-} Mày ơi, cứ viết tiếp đê, tao đây ủng hộ nhiệt tình nhiệt liệt nhá!! =D> Nhưng mà phải thêm các nhân vật ở tổ khác nữa chứ, có mỗi tổ 3 thì bất công quá đấy!! X(

Mà iem vừa mới đọc đc cái tuyệt chiêu của em xong, cái j mà nghe kinh thế?? :eek:. Iem đây là khổ chủ mà cũng chưa đc nghe bao h!!! Đùa, nhầm thế nào chứ nhầm kiểu này là ko đc đâu đấy nhá X( Bomb ở đây là ở trong Chip bomb chứ ko phải hiểu theo nghĩa của "kẻ nảo" :)) nghĩ ra cái "Giáng bom thập bát thối" đâu nhá!!! Yêu cầu các chú các bác, ai thông thạo kinh thư chưởng lực nghĩ hộ iem cái khác chứ nhầm nhọt thế này là iem ko chịu đâu đấy :((

Đùa, T. Hà ơi, hôm nào nhớ post tiếp mấy kon ảnh đi nhá, trông hay quá đê!!! Nhất là quả Song Bô Hợp Bích thì cứ gọi là... :))
 
Hôm nay sơ khảo Miss Ams à, lớp mình có mấy bạn đi thi đấy, tình hình thế nào, mấy người lọt vào vòng trong có ai biết ko? ;;)
Cầu mong có > 2 người vào để cơ hội lớp ta có Miss Ams cao cao một chút :x , đến lúc đấy sẽ đến lớp thảo luận phần thi tài năng cho các bạn, tha hồ mà nhiều thứ hay :)) b-)
 
Êu đùa, Nhun mà trượt á :eek: bọn này làm khó a1 à X( Mai Trang thì ko đi, Phi chụp con ảnh xấu wa' ko vào đc X( :(( chán thía :((

Nhưng mà phải thêm các nhân vật ở tổ khác nữa chứ, có mỗi tổ 3 thì bất công quá đấy!!
:D đâu mà, đọc kĩ phần trên tao vít nhá :D :* thanx mày n` :*

Mà iem vừa mới đọc đc cái tuyệt chiêu của em xong, cái j mà nghe kinh thế?? . Iem đây là khổ chủ mà cũng chưa đc nghe bao h!!! Đùa, nhầm thế nào chứ nhầm kiểu này là ko đc đâu đấy nhá Bomb ở đây là ở trong Chip bomb chứ ko phải hiểu theo nghĩa của "kẻ nảo" nghĩ ra cái "Giáng bom thập bát thối" đâu nhá!!! Yêu cầu các chú các bác, ai thông thạo kinh thư chưởng lực nghĩ hộ iem cái khác chứ nhầm nhọt thế này là iem ko chịu đâu đấy
Hờ hờ, đúng nghĩa chứ j :> mày thik kiểu như Du Cầm Bộc Phá ko nếu tao nhớ ko nhầm thì Dulấy đi trong tiếng Hán :)) =)) , kể ra thì có vẻ tàn nhẫn hơn màn Chip Bomb của mày Tiểu Lôi ạ, mà đằng nào tên mày cũng là Tiểu Lôi rồi ==> chấp nhận bomb theo nghĩa này đi :D

Đùa, T. Hà ơi, hôm nào nhớ post tiếp mấy kon ảnh đi nhá, trông hay quá đê!!! Nhất là quả Song Bô Hợp Bích thì cứ gọi là...
Hum nay mới có ảnh ngoan hiền :-s ảnh như Song Bô cần tìm :D công nhận quả ý hơi bị đỉnh kao :x :*

Hum nay ko post truyện :D tại vì truyện thì vẫn còn, vừa vít tiếp muh ;) nhưng ảnh cua Lục Sấu Sấu chưa sửa :D với lại hum nay n` bài wa' :(( (chỉ việc copy rồi paste mà cũng lười :D, đùa, chứ mún post kèm ảnh)

Nhật kí lớp ai đang cầm thì ghi tên mọi ng` vào nhá, công sức của Tiểu Cốt Đại Sư với Jun còi thế mà ko đc lưu danh thì [-x
 
TQ kể tiếp chuyện ngày nay nhé, ATN sẽ giải thích cho độc giả hiểu vì sao cứ nhắc đến Vẩu Nha đại ma đầu là TQ lại buồn.
Mấy năm trước đây, TQ đã làm 1 cuộc du ngoạn xuống vùng xa, cách kinh đô 11 Anh 5 thành phố khác...
Đó là một ngày đẹp trời, thời tiết hơi lạnh, TQ cùng các vị tỷ tỷ là ATN, Thiên địa lão nhân (lúc ấy chưa lên núi ở), Phớt Phong kiếm khách, đang vừa đi vừa... ăn nem chua rán thì bắt gặp 1 chàng trai khôi ngô tuấn tú, da trắng, thân hình cao ráo, mặc bộ đồ kẻ ca rô xanh da trời, màu mà TQ rất thích- đang ngồi uống Lipton trong 1 quán nhỏ đông đúc. Thấy vậy, 4 nàng bèn ngồi lại quán. quan sát chàng trai . Thì ra, trong quán đang diễn ra 1 cuộc thi tài, những con người trong đó đang thể hiện một loại thần công mà ở kinh đô 11 Anh các nàng chưa từng được chứng kiến: thô bỉ công. Nghe đâu khinh công, nội công thì còn có thể luyên thành nhưng loại này thì chỉ bẩm sinh mới có. Tò mò, họ nán lại ngồi xem. Các chàng trai, cô gái ở đó lần lượt thể hiện những tuyệt chiêu mà họ luyện được nhờ loại công lực này. Đến lượt chàng trai nọ, các nhân vật của chúng ta đã vô cùng sửng sốt. Thì ra, tuyệt chiêu của chàng là strip-out, 1 loại võ công kô thuộc danh môn chính phái, đang bị thế giới võ lâm xếp vào hàng tà ma.
- Ta tưởng môn võ này thất truyền lâu rồi chứ! - Phớp Phong thì thầm.
- Không đúng. – Theo tấm bản đồ ta tìm được hôm qua, chúng ta đang ở trong lãnh thổ năm ngoái ta từng đến, nơi đây có rất nhiều môn phái bí ẩn, lánh mặt trên giang hồ, - Thiên địa Lão nhân, với kiến thức địa lý uyên thâm nói.
- Nói vậy, chúng ta đang ở giữa chốn tà ma hay sao? – ATN hỏi
- Tà ma gì, vớ vẩn, muội ko quan tâm, chàng đep trai, giỏi strip-out, và là tân nam là được.- TQ lên tiếng. Hồi đó, ATN ko phải là người duy nhất tìm tân nam .
Đoạn, TQ đứng bật dậy, ngang nhiên tiến tới chỗ nhân vật bí ẩn:
- Tại hạ là TQTT, rất hâm mộ môn võ vừa rồi, xin được thỉnh giáo vài chiêu.
Trước sự đường đột của nàng, chàng trai cười khẩy:
- Được thôi, mời ra cô nương ra trước 3 chiêu!
Trời đất, thế còn nói chuyện gì, TQ đang muốn chiêm ngưỡng tiếp để về học tập. Năn nỉ mãi ko được, nàng bèn rút lại lời thách đấu, xin cáo lui.(Chuối wa!) Nhưng chuyện ko xong ở đó, những người còn lại trong quán rất ko hài lòng, họ muốn có 1 cuộc đấu võ thực sự. Đang bước ra đến cửa, họ bị một thần lùn chặn lại:
- Ê, chưa giả tiền! 50K mỗi người tiền ngồi ghế!!!
------------------------------
Còn đoạn sau post tiếp, mọi ng1 cứ đọc cái này đã
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên