Anh1 uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
ừa nhểy !! sao top lớp mình chỉ còn có 3 (*) thế @-) ban 1st là 5 (*) ---> 4 (*) ----> bh thì còn 3 (*).....hình như top nào càng ít bài pot thì càng cao (*) hay sao í nhểy 8-}

khiếp !! vừa mới khuất mặt đi có 1 buổi tối màh top lớp chúng mình đã thành địa bàn hoạt động truyền bá của các ĐẠI SƯ roài 8-} các sư có dịk vụ boái ol 0 ạh :?: :!: b-) b-) :D

ngày kia là đi học roài :D:D
 
^^ ặc...^^ chắc tại có đứa nào ..thấy topic lớp mình vừa chất lượng lại vừa nhìu bài post nên chúng nó ghen ăn tức ở đấy mà ^^ [-( [-x
ehe ma` bi h...2 đại sư Tiểu cốt với cả Đại mai ^^ sẽ chuyên đi bói cho các con chiên..Xinh tươi đại sư còn phải lo cho sự nghịp lớn hơn ^^ ^^
 
@ Thanh2: COn cứ nhìn trình độ rong Casino của thầy là con cũng bit trình độ xem tướng cho con thế nào rùi thầy ah :))
@ Tam giác pháp thuật : Các thầy ko giải nghĩa tên thì bố ai bit hả??
 
@ Thanh2: COn cứ nhìn trình độ rong Casino của thầy là con cũng bit trình độ xem tướng cho con thế nào rùi thầy ah :))
@ Tam giác pháp thuật : Các thầy ko giải nghĩa tên thì bố ai bit hả??
 
À mà hội ở nhà con Ly hôm này thế nao? Có phải là ko đứa nào trong Đảng đến đúng ko?:))
 
khip wa, đọc topic lớp mình như là topic của bon truyền giáo bên nước ngoài, ghe wa, nào la casino, đảng, bi h lại còn tam giác jj đó như cái bọn tà giáo fan đông y, sợ we,
mọi ng oei, bi hthi xong roai, choi zui we, hoh, mấy hôm nay tao toàn chơi thoai, thành ra đen như kiến, khip đảm cái weather ntn , ra ngoài đường,nóng tưởng như mình mà ngã xe thì, lập tức bị nướng thơm fuc trên cái mặt đường40 độ. oeôe,
ah thông báo với bà chủ casino tổ 2(tức cụt):trong 2 ngày ngỉ vừa rồi tớ đã có thời gian review lai lý thuyết+practise rất chi là thường xuyên để thứ ba thi hk môn playing cards, hihihiii, mặc dù vẫn chưa thắng đc nhưng trong tl hi vọng tình hình sẽ cải thiên
 
úi,lần đầu đọc cái "tam giác..."j` đó của con T2 tao lại nghĩ ngay đến cái mà người ta vẫn hay gọi là "tam giác".Óe óe,không ngờ mình lại 8-} :))
Bà Vân vẫn còn đi chơi được cơ ah :eek: sướng nhỉ :| tôi muốn đi chơi nhưng mà nghĩ đến việc đạp xe dưới trời nắng mà ngại wá.Mí lị mấy hôm nay ở nhà hết giỗ lại đến cỗ rồi sinh nhật.Khốn nạn thế 8-| .
Ah,bọn mày ơi,tiện thể cho hỏi đi tham quan mấy ngày thì fải chuẩn bị những cái j` :-/ Chắc fải dùng đến cái vali mất nhỉ ;;) Mọi người thấy cần mang cái j wan trọng thì nhắc tao với nhớ!!! :x
 
Mia nói thật nhá, bi h lên topik lớp mình toàn thấy hoật động của Casino mí lại mí thày :(( đek bít nói cái j sất á :D đến phải chui vào casino thoai...dưng cơ mà em toàn đánh 2 ng` với con em em lớp 3 (khá phết b-)) cùng lắm thì cả nhà papa mama --> ek lên trình đc á... :((

2 hum nay ko ra khỏi nhà hay sao ý 8-} chỉ bít bên trong thì là 33'C :(( thế bên ngoài mí độ đó (ko xem dự báo tt j cả :D)
 
@THà: tại chúng mày 0 nói cái j nên bọn tao mí lôi K với TAM GIÁC PHÁP THUẬT (nhớ cho đủ chữ, ai lại như chị Trâu /:) /:) /:) ) ra ^^. Với lại bi h đang nghỉ, chả có hoạt động nào mang tính tập thể thì fải lôi hđ mang tính cá nhân ra thôi :D.
.....Thêm nữa là 0 chỉ có các thầy mới có 'nghệ danh', cả lớp mình đều có :)) . Thành quả chat 1h của Zun sư muội với Tiểu Cốt Đại Sư :)>- ....mới nghĩ đc có nửa lớp nhưng nửa còn lại sớm sẽ có 0:) ..... 2 chúng iem 0 hi vọng các bác sẽ gọi nhau = mí cái tên đấy :)) , coi là 1 kỉ niệm là đc rồi :(( :(( :(( .
Tiện thể iem xin lôi mấy cái zí dụ :
@Ly: Tiểu Lạch cô nương (tại con này hay đi tè ;;) )
@Vân : Chiêm Chiếp tiểu thư (chim non mừ :* )
@ Back : Tân Cương thủ lãnh
@ Lan : Tiểu S (độc 0 các bác ;;) ;;) ;;) ) - đọc là Tiểu étsờ
@ Bèo : Kình Kim Thanh Nữ đại tiểu thơ
@Hường : Minh Lâu giáo chủ (0 nhớ rõ lắm :-/ )........

* Zun : thầy xin lỗi con, thầy 0 nén đc
 
A Trâu ơi, vào chat với Tiểu Cốt Dại Sư đi con ^^ :D
Hôm qua thầy nghĩ tên con rồi, cũng hay phết :) nhưng bi h chả nhớ :D. Nhớ con Nhung hàng xóm của con là Bự Nhãn Đại hiệp hay sao ý ^^....

A Trâu nhớ vote cho lớp mình 5 sao nhá. Ai chưa vote thì làm đi :)
 
Thầy ơi,thầy hông bít là cái YM nhà con đang bị hỏng sao :(( thầy nói thế mà con càng thêm đau lòng....
Mà thầy làm ơn giải nghĩa hộ mấy cái tên đc ko?tại sao Lý Đức lại có cái tên Bự Nhãn Đại hiệp ??? :-/ .Nghe mấy cái tên này thần bí nhỉ,cứ hay hay thế nào ấy.Thầy cố nhớ tên con đi thầy :x
 
Thầy ui, con là con giận thầy lắm ("giận" là ngôn ngữ thằng Bô thì phải :)) ), sao chưa gì thầy đã lộ ra thế, mới được có mấy bạn. Nhưng ko sao, đã trót rồi, để con nói nốt thành quả thầy trò ta vậy. :)
Trâu ui, bà là Tẩm Ngưu Kim tỉ, e hèm, để tôi giải nghĩa cho: Tẩm: theo thầy Thanh2 là tẩm ngẩm tẩm ngầm (lý do liên quan đến người-mà-bà-cũng-biết-là-ai-đấy); Ngưu là gì thì ai cũng biết; Kim là tiền, liên quan đến chức vụ giữ money của bà. Vậy đó, tinh tế chưa? =D>
Mà thầy ơi, Bự nhãn đại hiệp sao lại là Lý Đức, phải là Nhun chứ, Nhun thì mới có mắt to (mà gọi mỹ miều là Bự nhãn chứ nhỉ? :)) )
Còn 1 số đồng chí nữa, vd:
Luy: Thiên địa lão nhân
Hải: Thanh kê đại tẩu (Hải gà kiêm tú bà thanh lâu b-) )
Chinh: Chi Khẩu kaka (cái này đang còn tranh cãi :| )
THà: thuỷ quán tiểu thư (có "quán" là tên đệm của anh Ed nhé! ;) )
Bờm: Bạch Phá công tử (ui, cái này cũng đang cãi nhau, nghe như Bộc phá ấy :)) )
Thế đã, mới nhớ có vậy, mà Bèo con thích là Kình nữ kim thanh cơ, ứ thích như thầy nói đâu 0:) )
@Chiêm chiếp tiểu thư: Bà ui, tôi tưởng tôi mới là chủ casino tổ 2 chứ nhở, sao lại là mẹ tôi? :-/ Mà thôi, bà có chí học tập thế là rất tốt, thứ 3 này thi hk cards tôi sẽ cộng cho bà 2 điểm. ;;) b-)
 
hay :-? được :)>- 2 thầy trò này giỏi :)) nhưng mừ tại sao thầy T2 lại bảo
con là tẩm ngẩm tầm ngầm với người-mà-mấy-thầy-trò-mình-đều-bít-là-ai-
đấy?con có tẩm ngẩm tầm ngầm đâu?ngược lại là khác :x :))

Jun sư muội-tên bà đó hả?he he,khoái nhất tên mụ Hải-Thanh kê đại tẩu :)) :)) :)) ,Hai thầy trò cố lên,nghĩ nốt đi nhá :)>-
 
:)) đề nghị các bác nghĩ lại tên cho em..^^ Sao cho nó mĩ miều 1 tí ^^ tên cũng phải xứng với người 1 tí chứ nhểy....em nói thế có đúng ko hả bà con ^^
 
Con cũng muốn có tên như bọn nó các thầy ơi ! Các thầy đặt lắm thế mà ko nghĩ cho con thì con ko chịu đâu:(:)(:)((
 
Jun sư muội-tên bà đó hả?he he,khoái nhất tên mụ Hải-Thanh kê đại tẩu
Bà ui, Jun sư muội thì thường quá bà ạ, tôi hơi khó tính nên chưa ưng mấy cái tên mà thầy Thanh2 đưa ra, đại khái là Dạ Kim, Đa Kim, rồi Tiểu Uông , Tiểu Ương gì gì đó :)). Vì thế đợi nghĩ ra tên hết cho các bạn rồi sẽ tìm tên cho mình sau vậy 0:) . Mà bà thích tên Hải gà hả, tôi nghĩ ra đấy, thật là vinh dự quá! =D>
Không ngờ cái vụ đặt nghệ danh này lại đưựoc hưởng ứng nồng nhiệt thế, sướng quá. =D>
đề nghị các bác nghĩ lại tên cho em..^^ Sao cho nó mĩ miều 1 tí ^^ tên cũng phải xứng với người 1 tí chứ nhểy....em nói thế có đúng ko hả bà con ^^
Phèo đừng có mà được voi đòi Hai bà trưng nhớ :)) , cái tên Kình Phấn là thầy Thanh2 tâm đắc lắm đấy, cứ lải nhải suốt. :)) Thế mà còn đòi đổi, lại đổi thành Phèo Phèo đại ma bây giờ chứ lại. :D
Con cũng muốn có tên như bọn nó các thầy ơi ! Các thầy đặt lắm thế mà ko nghĩ cho con thì con ko chịu đâu
Ui, hình như nhờ vụ này mà mình cũng được đứng vào hàng các thầy (dù chẳng có tí tài năng ngoại cảm nào, ko những thế còn đả phá kich liệt mấy trò bói toán của các thầy b-) ). Bạn Ốc cứ từ từ, rồi sẽ có tên, nóng vội phải nhận tên dở hơi thì ráng chịu. [-x
Mai đi học rồi đấy cả nhà, ai học Sinh chưa? :> Mai đến lớp có phải học hành gì ko ấy nhỉ? Hic, các bạn thì nhàn hạ, mình vẫn phải mang cái ách bài hóa trên vai, ko biết xin thi lại thì có phải thi ngay ngày mai ko nữa? :eek: Mà chắc gì đã được thi lại. :sigh:
 
Mới chưa post bài được mấy hôm mà tao chẳng hiểu bọn mày nói chuyện gì với nhau nữa :( .Bọn mày sưu tầm thơ đến đâu rồi,điểm 10 Văn đấy nhé,không bỏ qua được đâu. Xem ra mấy tập thơ này có vẻ hiếm có khó tìm đấy! Đứa nào sưu tầm được rồi thì ngày mai mang cho cả lớp xem nhé
 
THà: thuỷ quán tiểu thư
;)) :"> bác Jun đặt cho em đấy à...thanx n` nhá :* thủy quán --> nghe như em mở quán nước ý =)) sẽ cố học thuộc tên bà con...thuộc đc con Chiêm Chiếp rồi =)) brazo các bác =D> B-)

Bọn mày sưu tầm thơ đến đâu rồi,điểm 10 Văn đấy nhé,không bỏ qua được đâu. Xem ra mấy tập thơ này có vẻ hiếm có khó tìm đấy! Đứa nào sưu tầm được rồi thì ngày mai mang cho cả lớp xem nhé
;;) ;;) ;;) ;;) ;;) ;;) ;;) ;;)
 
Úi giời ơi! Ai đặt cho em cái tên sao mà gợi cảm thế:(:)(:)((

" RỔ GIÁ ĐẠI SƯ "

ĐỨa nào đặt khai ra tao tìm giết thịt ! :cry::cry::cry:
Bao nhiu tên hay mà cuối cùng cái tên khốn nạn nhất lại thuộc về tao là sao hả???X:)(
 
Úi giời ơi! Ai đặt cho em cái tên sao mà gợi cảm thế

" RỔ GIÁ ĐẠI SƯ "

ĐỨa nào đặt khai ra tao tìm giết thịt !
Bao nhiu tên hay mà cuối cùng cái tên khốn nạn nhất lại thuộc về tao là sao hả???
Bác Ốc ơi, đấy là thành quả của em b-) . Khổ quá, nhìn thấy bác là em chỉ nghĩ ra mỗi rổ :)) , mà từ rổ lại liên tưởng đến rá :)) ("rá" nhé, ko phải "giá" đâu [-x ), kết quả nó thành ra thế. :)) Mà cái bác này, tên hợp vần, hợp điệu thế còn gì. :> Cái list "11 Anh tam thập tứ đại hiệp" lúc nào đấy Thủy quán tiểu thư post lên đi nhé :)) , dù chưa đầy đủ, thiếu 1 vài đại hiệp thì phải. :)
Thế là hôm nay đã chính thức kết thúc việc thi học kỳ, dù thực ra đến lớp chơi nhiều hơn học =D> . Trước mắt hình như chỉ thiếu mỗi điểm Lý, còn lại sẽ là thời gian ăn chơi xả láng, nghe thấy sướng thế. ;;) Mà nhất là hình như mai sẽ là thứ 4 đầu tiên lớp 11Anh ko phải ở lại tiết 5. :)>-
Vụ thơ thẩn có ai làm xong chưa? Hình như mai sẽ photo Điêu tàn của ai đó, thế Lửa thiêng có bác nào đủ 15 bài chưa, mang cho em mượn với. ;) Còn nữa, khi nào phải nộp, mà Chiếc lư đồng mắt cua có phải tóm tắt ko đấy? Hay cứ làm đi, 10đ văn đấy chứ ít ỏi gì đâu. 8-}
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên