Anh1 uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Tại hạ là TQTT
Nếu tao ko nhầm, gals ko bao h tự xưng là tại hạ, thg` là tiểu nữ (hạ thấp wa' [-x), còn ko theo cách dịch vn thì cứ ta/tôi mà xưng :D

họ bị một thần lùn chặn lại:
Chưởng mà như truyện cổ châu Âu ý :p em Hiển à :-?

Truyện hay lém :p Cho tao thử kể theo ý tao nhá :p
_______________________________________________________________________

Đoạn, TQ đứng bật dậy, ngang nhiên tiến tới chỗ nhân vật bí ẩn:
- Tôi là Thủy Quán, công phu của các hạ quả là đáng kinh ngạc. Những tưởng nó đã thất truyền từ đời Robbie Williams :D ai ngờ vẫn còn có truyền nhân. Trăm nghe không bằng một thấy, "trăm thấy ko = 1 thử". Xin lĩnh giáo cao chiêu của các hạ.

Trước sự đường đột (papa :(|)) của vị cô nương đó, chàng trai chỉ cười:
- Ta ko muốn giao đấu với nữ nhi. Nhưng thôi, xin chiều ý cô nương. Xin nhường tiểu thư 3 chiêu.
- Các hạ nhường tôi ư, có lẽ ko cần đâu. Tôi là người thách đấu, xin mời các hạ cứ xuất chiêu trước b-) Đao kiếm ko có mắt, giang hồ đâu kể nam hay nữ.
- Tiểu thư nói vậy là ko tôn trọng ta giữa chốn đông ng` rồi :(
- Vậy chi bằng hãy chơi oẳn tù tì :D
- Trò uyn lột á (ai thua phải cởi bỏ 1 thứ trên ng` đó =P~)
- Ko, chỉ là ng` thắng xuất chiêu trc' thôi (papa mày, lâu la wa', tốn thời gian X()
- (thế mà làm ta cứ tưởng :(() Ok
....
Trang thiếu hiệp 8-} đã thắng ==> chàng bắt đầu strip =D>
Thủy Quán ko nói năng gì :>, rút từ trong ống tay áo ra 1 dải băng. Vị công tử bèn quay ra cười: băng bịt mắt? Nàng ko thể vừa nhìn ta vừa đánh sao, ko chịu đc à :-? :-& (mày chết con ạ)

Vẫn chỉ 1 nụ cười lạnh như băng đáp lại :> Tiếng ATN gào lên cổ vũ:
- Tiểu tử nhầm rồi :)) Em ta mà phải dùng đến trò ý à (em xem cái kỉu này chán chê roài, Thủy Quán nhỉ :D)

Thủy Quán lặng lẽ buộc 2 cổ tay mình lại với nhau. H đây chỉ còn bàn tay nàng có thể hoạt động đc.
- Tôi chỉ dùng đến 2 bàn tay này thôi.
- Nàng khinh thg` ta quá đấy X(

Phớt Phong kiếm khách với bản tính hám tiền đã kịp lôi sổ sách giấy bút biển báo ra để mà quảng cáo :)):
- Đặt cược nào (hỏi nhỏ mấy ng` trong quán: thèng ý là ai đấy? Vẩu Nha Đại Ma Đầu à? OK) Thủy Quán TT hay VNDMD sẽ thắng? ;;)
Ng` trong quán đổ xô vào cá cược làm trận đấu bị gián đoạn (Phốt pho nhớ đấy, lấy ta ra kím tiền)

Xong chưa, cho đánh nhau típ nèo...okie, xong roài huh
... Nhạc nổi lên, chắc là Puke hay j đó ko bít :D VNDMD strip tiếp...vừa strip vừa giả vờ wank :-& :-& :-&

Thủy Quán, trời ơi đất hỡi nàng phải làm sao đây? :)) :(( chịu thua ư, nhầm nhá [-x (đọc bao nhiu Playgirl của ATN roài, sợ j cái này) Nếu là ATN có lẽ sẽ lấy độc trị độc :)) nhưng Thủy Quán dùng tay trái vận nội công, thu lấy toàn bộ hơi ẩm của gian phòng... (chỉ dùng chân để tránh đòn của VNha, mà nó có mấy đòn đâu :> )... chẳng mấy chốc 1 thanh kiếm = băng đã đc hình thành... tay phải dùng kiếm, ko cần đến sự trợ giúp của cánh tay, TQTT vẫn làm bị thg tên VNha :))

Máu tuôn ra xối xả... (bi thương wa' :(() Thủy Quán biết mình quá tay bèn dùng chân khí làm thành 1 tấm màn sương bao bọc lại vết thương của VNha ==> cầm máu hữu hiệu hơn Urgo n` :))

Mọi sự đã xong xuôi, TQuán nhẹ nhàng xin lỗi... VNha gượng dậy:
- Ta còn đánh đc, nàng đừng mong làm mất mặt ta trc' bằng hữu giang hồ :|
- Các hạ đã bị thương = hàn băng kiếm :> xin đừng gắng sức ;)

VNha loạng choạng gượng dậy bật nhạc định nhảy tiếp, nhưng vì vết thương quá nặng, mà Thủy Quán đâu phải thần y ==> gây ra vết thương dễ hơn cứu chữa n` ==> VNha lại gục xuống sàn thổ huyết (này thì puke này :)) )... vô phương...:( :(( =))

Thủy Quán tiểu thư lấy làm đau đớn và nhục nhã, chỉ vì 1 chuyện nhỏ nhoi mà dùng đến 1 tuyệt chiêu của mình, lấy đi mạng sống 1 vị công tử rất kute :x 8-}
Từ đó, nàng nguyện ko quan tâm đến chuyện của chốn giang hồ, lui về mở Thanh Trà Quán bên dòng Thanh Giang ;)
(ko hỉu sao chỉ vì thèng oắt ý mà mình chui rúc 8-} thoai, thế cho đúng cốt truyện :D)
________________________________________________________________

Trên đây hoàn toàn là phần Thủy Quán viết lại theo ý truyện của ATN bang chủ, vừa đọc xong vít ngay lúc onl ==> ko nghĩ n`, ko dùng word, ko chỉnh sửa j ==> chán đừng chê :D, còn truyện ko dính dáng tới nguyên gốc và mạch truyện đang viết :D ;) mọi ng` đọc cả 2 cho vui ;) còn ATN cứ viết tiếp quá khứ của em đi :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chẹp, hum nay ko post truyện nguyên bản mà post truyện kia đc roài, rite? Mà có ai nhớ truyện mình ko cơ chứ :((

:D có cái này cho mọi ng` nè :D chuẩn bị tinh thần con Sấu xem đc thì mai mình chết :(( à mà hum nay chụp đc mấy con ảnh làm tư liệu đẹp lắm cơ :D sao mọi ng` lên topik chuyên Toán mà ko lên lớp mình thía :(( em post bài trong ý mà ko hỉu sao nó cứ báo đg` dẫn sai :-/

Crocodile.jpg

Lục Sấu Sấu - Ngư Lầy Nguyên Soái
 
Nếu tao ko nhầm, gals ko bao h tự xưng là tại hạ, thg` là tiểu nữ (hạ thấp wa' ), còn ko theo cách dịch vn thì cứ ta/tôi mà xưng
Nó vẫn xưng đầy ra đấy thôi, ko chịu luyện chưởng gì cả!!
Thủy Quán tiểu thư lấy làm đau đớn và nhục nhã, chỉ vì 1 chuyện nhỏ nhoi mà dùng đến 1 tuyệt chiêu của mình, lấy đi mạng sống 1 vị công tử rất kute
Từ đó, nàng nguyện ko quan tâm đến chuyện của chốn giang hồ, lui về mở Thanh Trà Quán bên dòng Thanh Giang
Con ỉn này, làm loạn hết tr. của tao rùi!!!!!

cho mọi người đọc tiếp bản original nè:
-----------------------
Đang bước ra đến cửa, họ bị một thần lùn chặn lại:
- Ê, chưa giả tiền! 50K mỗi người tiền ngồi ghế!!!
- Cái gì? 50K mỗi người? Chém gì mà khiếp thế- ATN, vốn tính “tiết kiệm” chu chéo.
- Luật ở đây nó thế! ko trả ko về!!
- Tránh đường đi, ko lôi thôi với bọn ta đấy - Phớt phong lên tiếng.
- Ta đã nói rồi, ko trả ko về!!
- Thôi được rồi, bọn tại hạ xin gửi tiểu nhị 4k tiền ngồi ghế, chứ 200k thì quá đáng quá! – Thiên sơn Lão nhân - người hiền lành, ko muốn dây dưa lằng nhằng nói.
- Ko được, nhất định phải là 200 k!
- Thôi khỏi lằng nhằng, xem Tàng Linh Thiên Kiếm đây!!!

Nói rồi, từ ống tay áo, Phớt Phong rút ra 1 thanh kiếm nhỏ nhắn, sáng lấp lánh dưới ánh nắng buổi trưa. Thanh kiếm bắn ra những tia sáng xanh lá cây, trúng tên lùn chặn cửa, làm hắn ngã lăn ra, kêu oai oái. Lũ người lùn hốt hoảng chạy toán loạn, chúng ko muốn noi gương tên đồng loã.
Nhưng 4 vị cô nương đã nhầm, bọn ngươi lùn ko chạy vì sợ mà đang bày trận địa, 1 trận quái quỷ gì đó họ chưa thấy bao giờ. ATN, Phớt Phong, TĐLN nhanh chóng giơ tuyệt chiêu của mình ra. Một lần nữa, thanh kiếm tàng hình lại làm ngã gục hàng chục tên lùn, Giang Sơn Động Đậy tạo nên những cái hố sâu thẳm ngăn cánh những tên lùn, Giáng heo thập bát móng làm bọn chúng lăn ra đất hát toáng lên đau đớn... Chỉ còn TQ, chân yếu tay mềm, trên ng` ko 1 miếng võ, nàng đang ko biết làm gì thì chợt có 1 cánh tay khỏe mạnh giữ lấy và đưa ra chỗ an toàn. Vo cùng sung sướng, TQ nhận ra chính chàng trai trẻ đó.

------------------------------
Còn 1 đoạn nhỏ đằng sau nữa, sẽ post tiếp sau!!
 
hehe, bao h truyện của THà với Mtrang mới có nhân vật Đại mao đại sư xinh xắn dễ thương tốt bụng nhểy ? ;)) ;))
 
Uuuuu! CHo chuyện ngoài lề vào 1 tí ! Lớp mình cuối cùng là có mấy tiết mục văn nghệ đứa nào bit ko???
 
:D để xem đã, Linh C Hà béo nhá, Linh C Hồ Đức nhá, Bèo nhá, Bờm nhá... chỉ biết có thế ;) mà ngoài lề cái j, đấy mới là việc chính của lớp muh :*
 
Alo Alo, theo 1 nguồn tin nho nhỏ xinh xinh :)) nhưng khá là đáng tin cậy thì lớp mình đã có 2 tiết mục lọt vào vòng sau: Tình cũ đã qua (verson 2 của đồng chí 73 + Sex ku Lý 2 nhá ;)) + Cleaning out my closet của Bờm Bô Nhun Hường (tuy nhiên tiết mục này sẽ chỉ được chọn nếu kiếm được đội nhảy phụ họa _ Hiện h thì Bờm đang đi nhờ vả :D Chắc là được thôi!!)

Thôi thì lớp mình ko vào Miss Ams thì vào Văn nghệ vậy, cả nhà cố gắng (cả biểu diễn lẫn cổ vũ hết mình nhá - Năm ngoái thi văn nghệ hôm NHAT đã chả có ai lớp mình roài đấy!!)

Mà thông báo với anh em là 15 (tức chủ nhật tuần này) hình như sẽ họp phụ huynh hay sao ý, mọi người cố gắng xin xỏ năn nỉ... làm thế nào thì làm nhưng đừng để hôm đấy các bác phụ huynh lại biểu quyết 100% cho các cháu ở nhà thì đau lắm đấy nhá!! Học hành cặm cụi cả năm, ngoan ngoãn để dành mỗi dịp này đập phá thôi muh!! Tao nghĩ đi Sapa hơi khó, những 4 ngày lận, mà kinh phí có lẽ ko phải ai cũng thấy ok, nhưng cố gắng xin đi Tam Đảo hay cái vẹo j mà 2 ngày thì chắc là đc đấy :D!! Cố lên cố lên!!
 
Đúng rồi, sau văn nghệ của NHAT thì tham quan là vấn đề gấp rút và trọng yếu nhất bây giờ :)) . Tình hình là mai 2 tiết lý, em đề nghị nên lấy phần lớn thời gian ra bàn việc đi đâu, trước là để thống nhất và chuẩn bị tinh thần năn nỉ phụ huynh 8-} , sau là để đỡ phải học 1 tiếng rưỡi lý ;;) buồn ngủ lắm.
Nếu mà được đi Sapa thì nhất rồi, gì chứ Sapa thì phải đi ít nhất là 3 ngày, tha hồ mà chơi bời :-? . Thế nhưng mà công nhận là hơi bất khả thi :| . Đầu tiên xin đi chơi 3,4 ngày thì chắc chắn có đến 99,9% bố mẹ giãy nảy lên :(( (còn bao nhiêu % sau đó đồng ý thì còn phụ thuộc vào độ dễ tính và tài ăn nói của các bạn). Rồi còn tiền nong, ko phải nhà ai cũng chịu đưa cho con đến cả triệu bạc tiền tham quan như thế b-) . Thế cho nên là phương án này hơi khó đấy. :)

Em thì em thấy đi Tam Đảo rất ổn. Bây giờ ở HN đang như 1 cái lò, lên núi như TĐ để nghỉ mát ;;) , với lại TĐ cũng ko đắt lắm, chỉ có vấn đề là đường lên TĐ hơi nguy hiểm [-x , ai đi rồi chắc biết, mà các bố mẹ chắc biết hơn, sợ sẽ có người phản đối :(( . Với lại TĐ thực ra cũng ít cái chơi, nhưng mà cái này ko quan trọng lắm, vì chắc cũng chẳng có chỗ nào nhiều thứ chơi cả, mà chỉ cần cái chỗ tụ họp chơi bời là chính, cái này ko đáng lo. :-?

Nói tóm lại là đi đâu cũng được, mọi người ko nên cãi nhau nhiều quá về địa điểm, đi đâu thì cũng vui thôi, nhưng mà ít nhất là phải 2 ngày :)>- . Mà cũng đừng tham quá, cứ đòi 3,4 ngày rồi các bố mẹ điên lên lại bảo ko đi đâu hết nữa thì toi. Dù gì thì cũng đã vất vả cả năm, chưa kể đến kq năm nay cũng ko phải là kém, với cả lớp 11 rồi, ai lại giữ con trong nhà, ko cho đi đâu như thế được b-) . Mai mọi người cố gắng, có gì đến lớp bàn tiếp. :)
 
....Lâu lắm mới lên, thấy lớp mình toàn bài dài, thăm nào top lên đc 4 * :D
....2 tiết mục của lớp mình là đấy hả, sao tao tưởng tiết mục con Bèo hát 1 mình đc vào cơ mà /:) .... 2 kim thanh của lớp ta bị loại 1 cách 0 biết là dùng từ nào cho chính xác :-? ....Ah....đáng tiếc, rất tiếc và thật tiếc :)) ....Mình hình như ngày càng rẻ tiền đi thì fải /:) /:) =D> .

.....Tin nữa là tao mới bị chó cắn. Có lẽ sau này đại sư sẽ đổi nghệ danh thành Tiểu Dại hay Tiểu Mét (Mad) để phù hợp với tình trạng sức khỏe của bản thân b-) .... Mà đang làm mấy trò thú vị mà lên cơn dại thì hay lắm đây 8-} .

......1 cái nữa là tiết mục nhảy xếch xi :D của các bạn A2 hot quá mức ^^...làm con Fèo fải đi mua nước chanh đá giải nhiệt :)>- ...uống xong mà vẫn chưa thấy đỡ.....Nặng thật =D> =D> =D>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
oai, tiết mục biutifun didasto` của bèo vô mà, từ miẹng chính chủ nói ko thể sai đâu, hihihi, oai mấy hôm nay đi học thật vô nghĩa, mai lại thế, nhưng mừa bàn chuyệnddi tham wan đi, fai đi 2 ngày trở lên đó, bố mẹ tớ cho đi cả tháng cũng dc , mọi ng cố xin nha, đi tam đảo nha, hihihi, mát lắm mát lắm
to em iu:rất đáng khen cho công sức viết lách của em iu, nhưng bi h công nhận là hơi ngại đọc thật đấy, mọi người bi h tư tưởng lên hao là để xem các tin hot +bàn chuyện chơi hơn là đọc chuyện, hay mọi người tạm gac post chuyện vào hè đc ko, chứ bi h post hiếm có ai đọc , hay thế thì để phí lắm, mất công sức mình bỏ ra.... chỉ suggest thía thoai , nếu fat ý ai thì đừng để bụng, sozzy sozzy!!!!:p
 
Em ủng hộ đi 2 ngày \:D/ :D ko cần hơn đâu, cứ nghĩ mình mà là p/huynh thì :p cố mà xin đc 2 ngày là tốt roài ==> Tam Đảo thoai <:p nhưng mà phải 2 ngày, đâu cũng đc, ko chán lắm :(( Nói chung là em đồng ý bác Jun còi (bàn nhanh lên, đến lúc nào mọi ng` mún đọc típ bảo em :D em post típ :D hay vít xong đem in cho mọi ng` đọc nhỉ :D)

Híp, ko mún nói về văn nghệ nữa :(( dư cơ mà nghĩ tích cực thì 2 cái vào là ok roài ;) 18 và 28 mọi ng` đi đủ nhá :*

.....Tin nữa là tao mới bị chó cắn. Có lẽ sau này đại sư sẽ đổi nghệ danh thành Tiểu Dại hay Tiểu Mét (Mad) để phù hợp với tình trạng sức khỏe của bản thân .... Mà đang làm mấy trò thú vị mà lên cơn dại thì hay lắm đây
Hí, khổ thân Ed Đại Sư :p

....Lâu lắm mới lên, thấy lớp mình toàn bài dài, thăm nào top lên đc 4 *
Hí, ;;) ;)) :* :x :D em cũng đc 12d clg này :D b-)

to em iu:rất đáng khen cho công sức viết lách của em iu, nhưng bi h công nhận là hơi ngại đọc thật đấy, mọi người bi h tư tưởng lên hao là để xem các tin hot +bàn chuyện chơi hơn là đọc chuyện, hay mọi người tạm gac post chuyện vào hè đc ko, chứ bi h post hiếm có ai đọc , hay thế thì để phí lắm, mất công sức mình bỏ ra.... chỉ suggest thía thoai , nếu fat ý ai thì đừng để bụng, sozzy sozzy!!!!
Ko sao :D hình như mọi ng` cũng lười đọc :D tại em cứ nghĩ ở đây cũng như bên VC hay TTTG, có truyện j bà con chịu khó đọc (em cũng thế mà :D) :( chán wa', thik viết lắm cơ :( vui vãi ạ :( hay đổi nghề sang ghép ảnh nhỉ (nhưng ghép xấu lắm à :( )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tao đồng í đi Sapa nếu mà đi 4 ngày , ko đi Tam Đảo đâu ! Lên TĐ chán lắm ! Chỉ được cái mát mà ở Sapa cũng mát chán rùi bọn mày ah ! :)) CHỉ có điều Sapa là nơi có nhiều tai nạn xảy ra với dòng suối thui ==> cẩn thận là đựoc :p
Hình như tiết mục Cleaning out my closet của Bờm và Bô đựoc tham gia ở ngày 28 đấy==> oai chưa??:p
 
Tao đồng í đi Sapa nếu mà đi 4 ngày , ko đi Tam Đảo đâu ! Lên TĐ chán lắm ! Chỉ được cái mát mà ở Sapa cũng mát chán rùi bọn mày ah ! :)) CHỉ có điều Sapa là nơi có nhiều tai nạn xảy ra với dòng suối thui ==> cẩn thận là đựoc :p
Hình như tiết mục Cleaning out my closet của Bờm và Bô đựoc tham gia ở ngày 28 đấy==> oai chưa??:p
 
Thế đã có kết quả chính thức chưa, lớp mình được mấy tiết mục, cái nào vào 18, cái nào vào 28 thế?
Hôm nay vào tiết 5 đã xuất hiện 1 thế lực casino mới =D> , rất triển vọng với khả năng tính toán và nhìn xa trông rộng =D> , mặc dù hơi nóng vội :) . Đó chính là Mrs Moon yêu quý của lớp ta:)) . Cuối giờ, cô đã xuống đánh 4 ván với bè Bô - Cụt Phế Nương :)) (cô bè với Nguyệt - hay chưa, cả 2 đều là Moon nhớ! ;;) ). Mặc dù tỉ số là 0-4, ko nghiêng về cô b-) nhưng mà cô cũng đã để lại được dấu ấn riêng của mình :> . Từ nay các tiết Anh, các chiếu của lớp ta có thể dọn sẵn chỗ để đón cô. =D> :)>-
Cuối cùng là hôm nay vẫn chưa bàn tí nào về tham quan, thôi thì mọi người cứ về nói với bố mẹ đi. Ai mà thoải mái như bố mẹ HVân (gì mà đi cả tháng cũng được ấy =D> ) thì đến CN này đứng lên phát biểu ý kiến :)>- . Còn những ai ko ủng hộ thì cũng ko được phản đối, đến lúc biểu quyết cũng ko được phản đối nốt [-x . Chuyện đi đâu thì tùy các bố mẹ.
Hôm nay 12 rồi, ngày kia là một đống lớp mình đi chiến đấu Toefl, chắc là mai các bạn cũng chẳng đến lớp đâu, thế nên là chúc các bác đi thi thật tốt, cứ phải đầu 6 ... ... trở lên. :x :)>-
 
Ố là la, mới có 1 tối chưa lên mà đã thấy top lớp mình lòi ra 1 đống bài mới đầy chất lượng roài :x Đúng là bàn chuyện đi chơi có khác, các đồng chí hào hứng hẳn :D

Đùa, liệu có bác nào phản đối chuyện tham quan nhểy, hỏi thì thấy ai cũng bảo là bố mẹ đồng ý cho đi hết cả roài??? Bố ***** iem nếu xin xỏ đi Sapa 4 ngày chắc hơi quá, nhưng muh Tam Đảo hay chỗ nào đấy gần hơn mà 2,3 ngày thì OK thôi :D. Cái chính là phải gạ được số đông các bác phụ huynh đồng ý, nếu nhiều người đồng ý thì bố mẹ những bạn nào định ko cho cũng phải cho thôi :p

Ui ui, hôm nay cú thầy Hiền quá đi mất, công sức cả 1 buổi tối hì hục vẽ vời của iem bị thầy coi như cái đinh gỉ mới đau chứ!!! :(( Thế này chả hiểu thầy chấm kiểu gì chứ cái hình mình chỉ bé hơn hình mọi người 1 tẹo thôi chứ cũng còn to chán, thế mà thầy còn ko nhìn ra ---> "Thiếu 1 hình, 7 đ" thì ko còn j để nói!! Thôi thì cuối cùng cũng xin đc lên 8, điểm chác phù zu, mỗi tội tiếc công mình vẽ rõ là tử tế :((

Cô Hằng dễ thương quá đi mất, nhưng mà theo lời Rổ rá đại sư (73) thì "Cô đánh hãy còn gà lắm" :D Nhưng muh nói chung, kiếm đc 1 cô giáo ngồi chơi tú với học trò như thế là đủ điểm 10 cho chất lượng lém roài, nhểy?? Hay là rủ cô đi tham quan với lớp mình cho vui đê??
 
khiếp tên ốc nghe hoành tráng thế,rổ rá đại sư :D,mà sao tao nghe lời em Đại mao thì cô chơi đỉnh phết cơ mà nhểy,hehe nhưng so với casino chắc trình còn lùn lắm;;)
 
:(( đề nghin các bạn post bài đừng chất lượng quá đáng thế này nhá >< không là topic lớp mình không đủ (*) để vote nữa đâu :(( post bài chất lượng thế này Kình Phấn đại sư em không đọc được :(( chả bít chị em nói j` để mà bon chen :(( :((
 
ah ^^ để cho có nếp có tẻ ..có bài chất lượng cao thì cũng nên có bài chất lượng vừa ^^ cho em post 1 bài cũng chất lượng nhưng chưa cao này nhá ^^

cám ơn các bạn đã cho phép mình fish được 1 bài nứa ^^
 
Tao xin là đứa đầu tiên nói về giải TP . CHiều nay giải đã được niêm yết tại sảnh
- Giải nhất là ai??==> Nguyễn Thị Hồng Dung ==> tụt quần nó đi anh em ơi:)) ==> h mới bit em Dung xinh tươi học giỏi , nhà giàu tính lại hay nữa ==> đáng lẽ phải cho nó đi thi Miss Ams mới đúng :D
- 4 giải nhì thì phải ( hay là 5 í) : Bô, Ly , Thanh2 ( ngu thế hôm thi mình ngồi cạnh nó chép bài nó có phải ngon ko ??:))) còn đứa nào nữa thì tao ko nhớ
- Giải 3 thì vô số : CHip , Hà béo , T. Hà , Đức , Nguyệt,Bèo,Minh Fe`o,...
==> tổng cộng 18 giải Anh

- Luy giải 3 Địa
- Tiên sư thằng ĐỨc giải KK==> thằng này 2 giải ==> đạp chết đê X(
- EM DUng thêm giải KK Văn nữa==> thế này thì phải lột áo chứ ko chỉ tụt quần ko được :))==> để rổ rá đại sư lo liệu ==> :p:)):D
 
Về chuyện tham quan thì cứ thúc giục cô Cn + phụ huyng đi đã !
Cô Hằng chơi tú vẫn gà lắm ==> sự thật chúng mày ah ==> tại thằng Bô nịnh bợ thế thôi :))
Tiết mục thì chắc chắn là Cleaning out my closet vào ngày 28 hoặc 18 sẽ diễn ==> chắc chắn :p. CÒn tiết mục Tình cũ đã qua của Sex+ Ốc chỉ là dự bị nên ko bit được có được diễn hay ko? Và nếu có thì chắc là ngày 28 ! :D
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên