Anh1 uiiii

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
uh, và cũng có một đứa đã vào Hamilton và cũng không phải là con :(( :(( :((

Hận đời đen bạc
Trách trường loại mình
Lấy dao rạch mình
Khắc lên bốn chữ:
......
Tao thích rạch mình :-B

Ánh Dương: 17 mẹ con đi :| Nhưng thứ Sáu này nó về quê luôn rồi. :( Sau đó từ quê đi luôn :((
 
:)), mày được Ly explicitly offer thế kia còn gì Đức ;;).
Đùa, mình giúp thằng Vũ đấy cũng nhiệt tình quá, thế là nó được mất roài :|
 
Mày tốt chưa /:) Rồi mày xem mày giúp đc cho tao mấy k thứ không [-x
 
CM: uhuh, may quá ko tới nỗi thế rồi. Nhưng mà vẫn nghiệt thật :|

Mẹ tớ bệnh. Tưởng nặng lắm. 8-} Đồ lang băm b-( >:)
Mà vẫn phải mổ. Nhưng bà cụ ko chịu mổ giờ mà cũng ko chịu cho tớ về. Bắt về tết :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ôi :| Mẹ XP làm sao thế :(, cho Bảo Thư gửi lời hỏi thăm nhé :). Nhớ nhắc mẹ XP giữ gìn cẩn thận nhé, tuổi các cụ bố mẹ bọn mình bây giờ, nhiều thứ bệnh dễ phát sinh lắm, tại thời trẻ kham khổ quá mà ^^ Cứ nghe tin gì ở nhà sang là tớ lại thót tim... Có bị làm sao ko XP?
 
Mày nói cứ như đúng rồi ý nhỉ :)) Mày làm cho FedEx à :)) Nói in ít thôi cho thiên hạ thái bình [-x :mrgreen:
 
Ông ơi, thế được mấy trường rùi huh ông ^^ Chúc ông may mắn with the rest nhé, cả Bố nữa :x, Bố sang đây với con nhé >:-D<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đc thế thì tốt quá :(( :((

@ BT : ông đc 3 trường rồi cháu ạ :D 3 tr rejected :p Còn đợi 6 trg nữa:drummer:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ôi, Bảo Thư làm bố xúc động đất kóa kơ chứ!!! :(( Bố đang sốt vó lên đây này :((

Thôi, để cho đỡ phần tang thương, tớ xin kể câu chuyện mà hôm nay bắt gặp.:-B Ai dà, hay là làm luôn một bộ sưu tập đê ;;)
-----------------------------------------
Bộ sưu tập mốt Đông-Hè (ko phải Hè Thu hay Đông Xuân j đâu nhá:D)
Bộ sưu tập của tôi gồm hai câu chuyện:

1. Ngay khi đứng dậy ra về, thoát khỏi môn Triết đáng sợ, Hoàng Dương nhanh tay nhanh mắt (thật ra thì cũng không hiểu nhanh tay ở đâu 8-|) chỉ cho tôi một bải thơ chép tay cẩn thận bằng cô-rếch-sừn-pen có nội dung mĩ miều sau:
Tình yêu như chó với mèo
Yêu nhau một lúc mèo trèo lên cây
Chó nhìn đôi mắt thơ ngây
Dậm chân xuống đất "mẹ mày xuống không?"

2. Sau đó khi đi lên xe bus thì tôi được hóng hớt một câu chuyện ngắn ngắn.:D Một em bé gái ít hơn chúng ta một dúm tuổi đứng với một đứa bạn nó cũng là con gái mà cái đứa con gái đấy lại đứng cùng với một đứa con gái khác là bạn của hai đứa đấy. Dễ hiểu cực kỳ..ỳ...[-(<bĩu môi> Thế xong các em ý nói với nhau thế này:
-Tao tưởng là phim đấy lâu rồi!!!:-?
- Ừ thì lâu mà!!!:-B
-Nhưng mà tao không thích xem film dài tập. Xem phim thì phải xem tập trước mà chờ tập sau chứ. :rolleyes:
Tôi thiết nghĩ, chắc là em ý thích xem film một tập gồm nhiều tập giống hệt. /:)

Thôi, tôi phải quay trở lại phương trời nơi tôi hùng cứ có tên "Vương quốc màu đeng nhạt" đây!!!:-$ Thay mặt băng đảng "Tình yêu màu đeng", băng đảng trưởng xin gửi lời chào thân ái đến các bạn có nhu cầu tham luận về mâu thuẫn chủ yếumâu thuẫn cơ bản của trứng lộn đá hình dài (chứ không phải đá dài). :)>-
 
thế còn bộ sưu tập câu hỏi love actually và true love B-)
 
@ Bố: Chuyện của bố hay vật vã! Bố ơi mẹ mà đi là bố phải nhắn tin ru con ngủ đấy!
@BT: ava của em trông xinh quá!
 
Cảm ơn Dương ^^

Bố ơi, thế đã có trường nào được chưa Bố? Có gì cập nhật cho con với nhé :x, can't wait to see you again in here ^^ Ông thì ngon rồi, chắc chắn là đi rồi nhỉ :*
 
HUHUHUHU, mới được hai trường thôi, mà lại còn là hai trường Rejected mình chứ :(( Đau lòng quá, đau lòng quá!!!:(( Bố cũng muốn sang đú với bọn còn lắm chứ!!!
Zz cho mình mượn từ phát: Ghéc ghê..ê...!:(
 
Thông báo

Thay mặt cho những thành phần xã hội sau đây:
1. Cao Bảo Ngọc
2. Vũ Hoàng Dương (người được Bảo Ngọc ủy nhiệm việc thông báo)
3. Ngọ Hồng Vũ (người được Hoàng Dương iủy nhiệm việc thông báo lại cái thông báo vừa nêu) :-B

Tôi, Ngọ Hồng Vũ, người có tên và đánh số 3 ở mục trên :| xin thông báo cùng toàn thể quý vị và các bạn như sau"
1. Cao Bảo Ngọc, một thành viên của lớp ta đã vượt biên, nhầm vượt biển thành công (từ đây sang đấy chắc là vượt biển Cạn;;)) và đáp xuống thành phố Frankfurt, GE rồi di chuyển sang vùng mà tiếng Việt phiên âm là Vai-ma :)-? chả biết đúng không).
2. Cao Bảo Ngọc đã vào được nhà người thân ở bên đó.
3. Cao Bảo Ngọc thông báo 2 điều:
1, Nhà bác đó dùng dial-up nên không thể online chào cả nhà được. :)o Thời buổi nào rồi???:eek: Và nước đấy mang tiếng là nước đầu tàu châu Âu để mà làm j [-x)
2, Bào Ngọc muốn báo là nó đã sang đến nơi toàn vẹn và mạnh khỏe. Nói chung là ổn :-B trừ cái việc không online được (hãm ơi là hamX()
4. Phòng Bảo Ngọc ở nhỏ xinh trên gác.:shy: Trong phòng có một con thú nhồi bông bằng bông :rolleyes: Và Bảo Ngọc ôm con thú nhỏ đó đứng cạnh ô cửa nhỏ và nhìn ra một cánh đồng rộng mênh mông.:mrgreen: Hết chuyện. :)>-

Thông báo kểt thúc ở đây. Nếu có j thông báo thêm thì sẽ bảo người khác báo.:???: Tôi chán lắm rồi!!! Ôi cuộc sống thật là hãm. :evil: :twisted:

Chào các bạn,
Redbreast

:drummer: :guitar: :dazzler: :beerchug:
 
Ôi, BN ở đâu mà lại có cánh đồng rộng mênh mông thế?
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên