Anh1 uiiii

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Tình hình là các đồng chí đang ở nước ngoài ai về được hè thì post lịch đên để có gì lên kế hoạch đi chơi gần (thường xuyên) và đi chơi xa (thỉnh thoảng) nhé. Đề nghị mọi người cho ý kiến để lên kế hoạch đi chơi xa theo mẫu thế này nhé.
1. Có đi được không (Y/N):
2. Nếu đi được thì thông tin tiếp:
a) Ngày về-ngày quay trở lại nước đang học
b) Thời gian thích hợp để đi chơi xa
c) Địa điểm ưa thích/suggestion
d) Thời gian chuyến đi (1 ngày, 2 ngày, 1 tuần...)
Mọi người ở nhà thì bỏ câu a)
Hi vọng mọi người tích cực tham gia, ai không muốn đi cũng post lên để biết nhé ;)
 
Toàn đã viết:
đi chơi gần (thường xuyên) và đi chơi xa (thỉnh thoảng)

Làm gì mà hãm thế [-( Đã ko về được thì thôi, chứ nếu về được thì phải: đi chơi gần (thường xuyên) và đi chơi xa (liên tục) chứ [-( Toàn khẩu khí đi chơi gì mà... [-x (nói cho có vẻ chứ cái đứa ko về được như mình thì nói chuyện gì đây :(( :(( :(()

BN sang đến nơi an toàn rồi tốt quá :x, chúc mừng Bảo Ngọc nhé, bao giờ lên được HAO thì cho tớ gửi lời chúc mừng này nhé ^^. Chỗ BN ở có cánh đồng vậy chắc là vùng ngoại ô gì đó rồi, nên là dial up cũng có lí mà. Mà mọi ng ko nên freak out vì cái điều đó [-x ngay ở Mĩ này dial up cũng đầy ra ý chứ [-( Ko phải là ng ta ko có tiền để lắp DSL Cable... bởi vì giá dial up và DSL Cable là như nhau. Vấn đề là có những ng ko cần đến mạng, thỉnh thoảng lắm mới lên (mấy ng già cả cổ hủ hoặc là trẻ nhưng bị hâm :|) nên là ko muốn chuyển sang DSL làm cái gì cả /:)

Anyway, càng ngày mọi ng càng ra đi nhỉ ^^ Thế này thì những đứa ở nhà có buồn ko ^^ Ôi, biết đến bao h mới gặp lại đầy đủ cả lớp, và đến ngày ấy thì cũng chả biết mọi ng còn như bây h nữa ko, hay là mỗi người một mảnh đời riêng hết rồi ^^
 
Hic BN ở vùng ngoại ô thì cũng hơi khổ nhỉ :( buồn lắm :( đc về nhà rồi cũng vui :) nhưng còn 1 tháng trước mắt nữa, mong là nó trôi qua nhanh nhanh :-< sau những niềm vui quá lớn lao thì bao giờ cũng là nỗi buồn tự dưng đến :)
 
Ối, sao vào đọc topic lớp mà như đi phúng viếng á :-s Sợ quá :-s

Cheer up đi các bạn :drummer:

@ CM: cai title của ấy thật là...8-}
 
tao thế nào cũng được;;) miễn là ko gặp cản trở gì từ phía địch:|
 
Tao cũng thế :D Đi đâu cũng chiến :D

Địa điểm: năng Bác :mrgreen: ở quê iem muốn nên năng Bác xem nà nó khó khăn nắm :mrgreen: bình thuồng không có ai dẫn đi nà mất phuông huống ngay :mrgreen:
 
Hồn ma thì có được đi cùng không thế??? :(
Đến lúc đó, hẳn là các bạn có không cho đi thì tớ cũng sẽ lướt theo sau đấy :frown: Mà tớ đi theo không tốn tiền ăn đâu. :angry: Ma thì không ăn j đâu hờ hờ ::mad: Tớ sẽ phù hộ cho mọi người mà0:) Hừ hừ...
 
Thằng Vũ lè nhè cái giè thế?

@ XP, sao mày ko nói j với tao về vụ mẹ mày thế? Hôm Tết tao vẫn nói chuyện với mẹ mày bình thường mà??? Có j thì cứ bảo tao 1 tiếng, ngay gần, tao chạy qua được ngay mà...

@ZZ: theo mày thì địch là ai? :D tao cũng cần phải chiến thắng 1 số loại địch cơ bản, trong đó có 1 loại địch cở bản nhất :))

Cả nhà ạ, tớ vừa đi Mai Châu Hòa Bình về, chân thật mà nói là cũng chả có j lắm đâu, chỉ có cây nhà lá vườn tự vui là chính, đặc biệt ở đấy có những đĩa măng luộc chấm muối vừng mà ăn hết 1 nửa rồi thì sẽ thấy 1 vài con gián chui ra từ đấy, cũng vui :D... có cái thủy điện Hòa Bình có vẻ hoành tráng thì chưa đc vào sâu bên trong vì chưa xin giấy tham quan...

Đại khái là chúng ta nên cân nhắc địa điểm khác nữa, tớ nghĩ là đi Huế->Đà Nẵng (ở ĐN có nhiều địa điểm nhỏ hay ho như Hội An, Bà Nà j đấy gần giống với Cúc Phương của chúng ta,biển Mỹ Khê...nói chung là lên rừng xuống biển thích thú) thì cực kì hay, vào sâu nữa càng thích, chỉ sợ vấn đề tài chính và thời gian thôi còn bản thân chúng ta chắc chả có vấn đề j hết :D Còn thực ra miền Bắc thì cũng ko có j đặc sắc lắm :D

Toàn để ava là ảnh Huyền hôm trước à? ảnh này chưa ăn thua, chỉ là "con tép dính trên mép con mèo" thoai :D Đang có trong tay series mấy chục cái ảnh của em Chip Hôi hôm Miss đây, ai mua đê mua đê...:D
 
Co-sleeper đã viết:
Cả nhà ạ, tớ vừa đi Mai Châu Hòa Bình về, chân thật mà nói là cũng chả có j lắm đâu, chỉ có cây nhà lá vườn tự vui là chính, đặc biệt ở đấy có những đĩa măng luộc chấm muối vừng mà ăn hết 1 nửa rồi thì sẽ thấy 1 vài con gián chui ra từ đấy, cũng vui :D

:)):)):)) Bó tay rồi :)) :)) Mày có ăn hết 1/2 đĩa còn lại không ;;) :smoking:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
=)) công nhận nghe Dương kể chuyện buồn cười quá :)) Chắc măng đấy Dương ăn ngon lắm Dương nhỉ :p mà bây h ở đây cùng h với Hương rồi :( trênh VN 13 tiếng :( có gì gọi tớ nói chuyện sau nhá.

Chuyện của Toàn ý hả :D tớ cũng thích đi chơi xa nhưng e rằng k đi đc vì bố mẹ tớ lúc nào cũng sợ đi xa thì k an toàn :( khổ lắm cơ :( còn chơi gần thì cứ thoải mái đeeeeee :))

Đặc biệt về nhà cần người đưa đi chơi :D thứ 1: k có xe :(( thứ 2: với khả năng đường xá có hạn của tớ dễ bị lạc lắm :((
 
vãi hàng, thế này làm quả đi Mai châu cho hoành tráng :D
@NM: bố mẹ ấy sợ cho ấy đi chơi xa thì chắc sẽ không cho qua Mỹ "chơi" roài :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)) Toàn k biết rồi, bố mẹ tớ sợ tai nạn xe cộ :Dtheo bố mẹ tớ thì tai nạn xe cộ ở Mỹ ít hơn nên an toàn =))
 
=((, bó tay, sao có thể nghĩ thế được, bên này đụng nhau nhiều hơn cơm bữa, mà còn chưa kể mấy vụ súng ống đạn dược nữa :(
 
trứ còn xao, có vấn đề dì đâu, từ chước đến dờ lớp mình vấn thế mà :)). BT trưa cét-trắp dồi :))
 
Bạn Toàn đúng là chí tuệ dất xáng xuốt đấy :D Chông BT thế kia mà lại trậm tiến k theo kịp bạn bè cùng chang lứa à :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chời ơi, con với trả cái, làm bố giất là sấu hổ nhé!!![-x Xao lại không trịu hòa mình cùng Chào lưu của ÔNG CHÙM ;;) thế cơ trứ!!![-( Thật mang tiếng bố trính là phan giuột của ÔNG CHÙM đấy!!!:)>- hẳn là Ông ý tự hào về việc bố thành lập bănng đảng Tình Iu Màu Đeng với Thúy lắm đấy HỐ hố!!!:))
 
Hic hic :( Sau khi nghe mọi người sỉ vả con cảm thấy mình thật là có lỗi :(( Con buồn lắm, con bỏ đi đây :(( =;
 
Chỉnh sửa lần cuối:
BT ơi :)) mọi người đùa thôi :)) tớ mới đáng xấu hổ chứ BT thì xấu hổ gì :)) Khổ quá từ bé con đã hay viết sai chính tả 1 số từ rồi đến h k sửa đc :(
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên