Anh1 uiiii

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
BT thế là không đuộc dồi, mới đi sa có 1-2 năm như vậy mà đã quên TV xao? Phải dữ dìn bản xắc giân tộc trứ ;)
 
:)) Uầy :)) Còn thiếu Thúy vào làm thêm bài thơ nữa là xong :))

Cái link vừa rồi, mọi người nhớ đọc comments :))
 
Ôi ruồi ôi :)) bố tro con hỏi khí không phải trứ "Ông Chùm" mà mọi người hay nhắc đến có phải thầy Hiền k? :)) đọc cái bài cuối cùng của bố thấy dọng có vẻ dống quá :))
 
vố vẩn quen, thầy Hiền là thế nào, thầy Hiền còn phải xộ ông CHÙM nhá
 
NM ôi :X Con thật là rỏi đấy :x Con đã không còn nói xai và viết xai trính tả nữa dồi :x
 
Đùa, mọi người vào up ảnh cái đi. Trông cái album nhạt nhòa quá :-s Mà phải đăng ký đi chứ!!! :(( Mọi người đăng ký lúc nào cũng sẽ được up ảnh và validated luôn:-B Mọi người phải chăm chỉ một tý nhớ :-s Mọi người làm tớ buồn lắm. :(

CLick this link, Please!!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:D Cảm ơn bố :* Mọi người vào up ảnh cho còn biết tình hình nhau 1 tí :D Trần Mai, Hồ, Huyền, Bảo Thư, Tú Anh đâu hết rồi :-/ hic chả biết mọi người thế nào chứ tớ cứ xem đc ảnh của lớp mình là sướng run hết cả người :D :)) Mà đây là album riêng của lớp mình thui đấy :x Bây h chỉ cần đăng ký nick, hix có 3 dòng, là up ảnh thoải mái k cần đợi validate rồi ;) nếu k có nick thì phải đợi validate, mà đăng ký có 3 dòng thôi :)) làm thế cho tiện, lớp mình chứ ai đâu mà hehe
 
Bảo Thư đây, vừa đăng kí acc xong :D :x. Thế bây h là cứ việc up ảnh vô tội vạn ah, có limit gì ko Minh :-/ Chỗ này cũng hay phết nhỉ, nhìn được nhiều ảnh của lớp mình quá, hầu như toàn ảnh tớ chưa xem bao h :*
 
uh :D cứ up lên đi, chắc còn lâu nó mới đầy đc :D Hehe dg chat với Nga, Nga bảo đang ở Đức, nhưng mà k ở Frankfurt cùng chỗ với BN :D hehe Nga lâu lắm mới xuất đầu lộ diện :p
 

Chào cả nhà,
Đến tận hôm nay tớ mới lại vào được , thấy lớp mình xôm tụ quá xá....
Lại còn nghe Toanh nói lớp mình hè này về nhiều nữa chứ... Tớ có đề xuất như thế này, chúng ta sẽ tổ chức đi chơi xa, suggest là Mai Châu (haha.. Vũ, Toanh, Hằng nhỉ). Đi khoảng 2 ngày, chi phí không đắt đỏ, mà lại rất hoang sơ, yên tâm các Việt Kiều cứ goị là choáng váng luôn...
Vậy bây h tình hình chỉ là chờ thông tin chính thức từ MỸ thôi là chúng em sẽ hậu cần ngay.
Thế nhé,
Chào cả nhà...


----------

Trời ơi, sao đời tôi khổ thế này!!!!!!!!!!
Cứ lúc nào định hoa hoè hoa sói lên phát là phải trả giá ngay...
Cả nhà chịu khó đọc tạm nhé!!!!!!!!
Từ nay xin chừa, không dám nữa

----------

Trời ơi, sao đời tôi khổ thế này!!!!!!!!!!
Cứ lúc nào định hoa hoè hoa sói lên phát là phải trả giá ngay...
Cả nhà chịu khó đọc tạm nhé!!!!!!!!
Từ nay xin chừa, không dám nữa
 
:)) Chết cười với 2 cái post trên :)) =)) Hoàng Dương bị triple post nên nó mới show up như thế, chắc tại Hoàng Dương định sửa post đầu cho nó "hoa hòe hoa sói" :)). Đọc đã thấy buồn cười lắm rồi :)) Đến lượt Minh lại còn tưởng đấy là "bài thơ hay chữ kí" của Hoàng Dương thì cũng đến bó bột luôn :)) =))
 
2 ngày là sao, phải đi 20 ngày chứ :->, đùa chứ đi thêm đi, mấy khi lớp mình được đi cùng nhau. Mà tất cả cũng lớn roài, bố mẹ cũng phải dễ tính hơn chứ ;)
 
HD viet cai font chữ j day? Sao lại đi Mai châu 8-} dễ sợ quá 8-} thôi đi Thác Đa đi, tầm 1 tuần :) ( cười điềm đạm :) )

Hmzzz....... 2 post cuối cùng cũng đc gọi là thơ á? Thôi, hãy nhìn hội mặt đần mà học tập đi B-)

Mà sao ko ai có ý kiến về bài "Kiếp bán độ" của anh Duy Mạnh thế? http://tialia.com/pmusic.php?onlinemusicid=103068 Hôm qua anh ý gọi cho tớ, cứ gào khóc cả lên :(( buồn thay :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên