Anh1 uiiii

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Chắc ý Diệu là Wes thích những người phải có tài âm nhạc hay là sống sôi động một tí đó mà ^^ (ơ nhưng mà Diệu cũng "sôi động" muh nhỉ :-/, chả biết nữa :-/) Anyway, mọi ng đừng nghĩ gì về mấy câu nói của nhau, có tin vui là phấn khởi rồi :x. Để năm sau BT sẽ cố sang East Coast đoàn tụ với mọi ng nhé :* >:-D<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chúc mừng Đức nhé. :)) Nhớ lời bình loạn của mình trên 360... :))

Em Trang's bio hay có gì thì khai ra thì mới biết để tán chứ VA nó down tớ có biết ai với ai vào đâu đâu :| Harvard năm nay còn có hoa hậu VN từ POland sang nữa. Hoành tráng thật :D

Khổ thân BT ở tận CA sang đây đi lại cũng méo mặt. #$%@ $$$$ >_< thôi cố lên hè này làm save tiền. Nếu tớ save kịp (bác Decatur ơi cho em tiền :D) thì chắc hè cũng về VN. Ko thì Xmas năm nay cả nhà cùng đú mới được. NMinh nữa nhé :) :X Vũ...pray for you... :)

Diệu sang TQ nhớ quá bộ sang Shanghai gần đó vớt 1 anh :D. Nghe mấy đứa ở đây quảng cáo mãi :))
 
"em" Trang đấy bằng tuổi mình đó. Thằng Đức mày tán "em" ý thể nào để em ý đi Harvard roài :D giỏi quá :x
 
Trang chiếc gì ở đâu ra ai biết được mà bảo bình luận với nhận xét gì 8-|, thế tóm lại là nó vào Harvard chứ gì? Thế thì sao? Harvard thì nát ai :)) Mà cũng chỉ biết mỗi thế chứ biết đâu nó là con nhà ai, tính tình, sở thích, ngoại hình... ra sao mà nói chứ 8-|
 
Hic ngủ từ 7h tối hôm qua giờ mới dậy :)| Lớp mình xôm tụ vãi. :|

Chúc mừng chúc mừng:
1. SInh nhật Hồ Huyền :D
2. Bố. :D Chúc mừng lại tý, nhờ :))

Chúc mừng lớp mình nhé!!!\:D/
 
@Huyền: Cho tớ chúc mừng sinh nhật Huyền nha!!!!!!!!!Ngày càng xinh nhìu hơn, iu nhiều hơn, ... tất cả mọi thứ đều nhìu hơn hết nha!!!!!!11
@Chi Mai: Welcome Chi Mai về quê. Về nhớ thông báo đoàn ra tiếp đón + lấy quà :)
 
Hừm có khi những đứa về nên post ngày về vào đây rồi dự định của mình, để còn xem khoảng thời gian nào tụ tập đc cả lớp ý nhỉ :) Đức vào Wes thế này tha hồ mà đi sớm :D
 
Hôm nay vào HAO thấy vui quá.
1/ Túm lại em xin welcome các bác về nước. Anh em ở nhà sẽ lo chu đáo, không cho bác nào thoát cả. Yêu cầu khẩn thiết của chúng em là "có đi có lại, nó mới toại lòng nhau, hờh"
2/ Thêm nữa, thể theo nguyện vọng của bạn Toàn, em xin confirm lại là hơi khó để đi 5-6 ngày, vì các bác về chơi cũng là lúc chúng em bắt đầu thi. Có xin gẫy lưỡi chắc bố mẹ cũng không cho đi nhìu như thế :((( Lịch thi chắc sẽ có sớm để confirm lại cho các bác.
3/ Về địa điểm, em vẫn suggest là Mai Châu. Còn về nơi có điện thì bác Toàn ơi, chúng em được cái điện khí hoá nông thôn ló cũng nâu rồi, bác đi xa nâu chắc không biết được sự tiến bộ của quê nhà chúng iem.
4/ @ tất cả những người con xa xứ: các bạn gửi cho mình thời gian cụ thể các bạn về và những yêu cầu các nhân khác cho buổi đi chơi của chúng ta vào hòm tin nhắn cho iem, để tiện tổng hợp, chứ bắt em dò thế này thì nhọc lắm.
5/ @ những người ở quê: các bạn khi gửi đề xuất địa điểm và lịch thi thố vào diễn đàn thì cũng copy paste phát vào hòm cá nhân cho iem (hoặc phone phát) hờh!

----------

Các bác ơi, xin đính chính cái kia không phải chữ ký đâu ạ! Chẳng hiếu sao khi viết 2 bài trả lời liền là nó ra như thế, lỗi kỹ thuật đấy!!!!!!!!

----------

Lại thế rồi, cú quá!!!!!!!!1
 
=)), Học chò tiến bộ quá, không uổng công xư phụ tin tưởng gửi gắm vào chuồng Ngạo Zai, à nhầm, Ngượng Thai. Hè hè, nếu không đi được vì thi thì để lúc xau khi thi đi cũng đuộc. Cùng lắm là dữa tháng 7 trứ gì, những đứa nào phải cất cánh xớm thì... >:)
Yêu cầu khẩn thiết của chúng em là "có đi có lại, nó mới toại lòng nhau, hờh"
=)), cái này thì cứ yên chií, xẽ "có đi có lại", "hờh" :))

Túm lại ngày về của tớ xẽ là 26/5 lúc 12h:45AM (tức là tầm 1h xáng nếu không bị delay gì hết--> chắc không ai đón đuộc). Ngày quay chở lại xẽ là 20/8 (không nhớ h nữa:p) ;). Mọi lúc, mọi nơi đều có thể đi trơi đuộc (trỉ có điều phương tiện truyên trở hơi thiếu thốn nên đang trờ vốn từ cấp chên cung cấp :()
 
Chỉnh sửa lần cuối:
sem ảnh lớp mình thấy: Chi Mai, bảo Thư và Ly, toàn chẳng béo hơn j cả, vẫn thế.
Diệu hình như hơi béo lên
 
Đùa, bọn này câu bài hay sao ý nhờ, từ nãy cứ mỗi lần refresh là lại thấy một đống bài mới!!! [-(

Toàn ơi, làm thế nào để có và gõ được Nihongo no Fuonto cai nhờ???:-?
 
IEm xin đính chính là bây h mới có cơ hội nhìn kỹ thì hoá ra trông ai cũng béo lên thì phải. Nhưng trông đứa nào cũng yêu, xinh ra nhìu, thế mới biết cơm nước ngoài nó bổ thế đấy.
 
hè hè, nghe dọng HD nghĩ lắm, không biết có phải HD thật không ;))
hè hè, để type tiếng Nhất -->làm các bước sau:

Start-->Control Panel--> regional and language options---> Languages---> Details---> Add Japanese ;)

(nhớ để language bar ở task bar nhé) ;)
 
Hừm, tớ k béo đi mà gầy đi HD ạ :)) Toàn ơi, chúng mình quay lại Mỹ cùng ngày rồi :)) nếu may mắn cùng giờ thì còn có đứa tiễn :))

À đi chơi đâu cũng đc, khoảng 3 - 4 ngày chắc ok, nhưng đi đâu có nc nóng cho tớ với :(( hichic ngượng quá :"> nhưng mà ... :(( k có nc nóng tớ k chịu đc :((
 
Ôi dời ơi :)) Thằng Toàn bị gà à :)) em Trang sinh 89 con giai ạ :)) Bằng tuổi là bằng tuổi thế nào :)) Có thằng Vũ là 87 thôi :D Hehe, Freeman năm ngoái và năm nay đều 87 :)) :drummer:

Đi chơi 3-4 ngày đi mọi người :D

Toàn: nếu cả lớp k đi đc nhiều thì sau đấy một nhóm nhỏ đi tiếp nhiều ngày cũng đc :> Nếu mày làm thế nào tao k phải đi Yale học thì đi 2-3 chuyến cũng đc ấy chứ :beerchug: :beerchug:
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên