Anh1 uiiii

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Ơ kìa :| Chị Dương nói gì lạ thế :| Em có cái ảnh nào trong album lớp đâu mà chị bào nhìn thấy em :| Với cả từ khi sang đây em nói chung là gầy đi, bây h mặt mày trông khá xanh xao, chụp ảnh phải make up nó mới đỡ xác chết trôi chị ah :| Cơm gạo nước ngoài thế mới biết cũng ko bổ lắm :|
 
dm, thế mà ông Thắng bảo em ý 87 /:)
Đính chính, con Ly bạn tao 88 chứ không phải 87 khửa khửa.
Hm ít nhất phải 4-5 ngày mới đã, cứ chờ mọi người thi xong đã rồi đi, ai phải đi sớm thì đi loanh quanh HN thôi >:)
@NM: ừ, sang đây rồi quen với nước nóng, dùng nước lạnh không chịu được :">
Tóm lại địa điểm nên thỏa mãn một số nhu cầu tối thiểu:
1. Chưa hoặc rất ít người đã từng đi.
2. Hoang sơ (rừng rú, hang động, núi non)
3. Có điện
4. Có nước
5. Không quá xa (kiểu Sài Gòn chẳng hạn :p) để đề phòng mọi người mệt :D
 
:D hic trong mấy tiếng mà số lượng bài post và số lượng ảnh tăng kinh khủng :)) Hoàng Dương vào có khác :p
 
Ừa, công nhận HD hoành tráng thật. Dạo này lớp mình zui quá, mấy đứa khác cũng vào post bài tích cực đi chớ ;)
 
Lớp mình công nhận vui thật :)) TRừ mình ra, đừng có mà bôi đen!!!

Đùa chứ, dù có là đi chơi bao nhiêu ngày mà vướng vào thi thì chắc mình bùng thi đi chơi thôi ;;)Kệ ***** nó, mặc xác cha nó :))

Về địa điểm, tớ rất thích đi lại SAPA :)>- Nhưng nếu ko thích đi thì có thể đi Tam Đảo cũng được chỉ sợ "một giường nó nhét hai cu" :smoking:
Ah, các bạn mà ngại xa và thích hoang sơ rừng rú thì có thể đến Bãi Đá ở lại đó mấy ngày cũng được, hơi bị rú luôn. =D> Đã thế lại còn bãi chuối nữa. Hơi bị được.:twisted:

Đùa, nghiêm túc lại một tý này :| Thật ra thì đi Quảng Ninh như lớp Zz cũng được đấy :-B Tuy nhiên, sẽ rất đen :( Hay là đi núi đi, vừa mát vừa đẹp, chụp ảnh ngon mà lại hoang sơ. Đúng hàng còn j nữa :)) Tớ nghi Hồ Núi Cốc được đấy, có bể bơi nữa mà (hic, lại đen rồi :() Hoặc đi Điện Biên, vừa học về các vấn đề lịch sử (chúng ta thi tốt nghiệp lịch sử mà ;;)) vừa có thổ mừ tha hồ mà nhiều trò :)) Đặc biệt, các bạn xa quê, và sắp xa quê sẽ được tận hưởng đặc sản gió Lào, ôi thật là tuyệt :)>- Đùa chứ, tớ nói thật là Điện Biên tương đối ổn đấy, xem xét nhá!:D
 
Sao ko thấy ai đề xuất đi Côn Đảo nhỉ :-? Một địa điểm lí tưởng đấy chứ :> Di tích lịch sử nè, có bãi biển nè, được đi máy bay nè, không khí lại còn rất trong lành nữa chứ b-)
 
Đi máy bay e là mọi người sẽ có thể hơi vướng víu :D Có người k thích, có ng lại tiếc tiền chẳng hạn :D
 
Có ai bảo đi máy bay đâu /:), đi máy bay thi làm quả sang Sing khéo lại rẻ hơn cả vào miền Nam :))
 
ôi trơi , tiền đâu ra mà đi máy bay ... :)) tư sản ghê ha ... tiền đi chơi sợ còn chẳng có nữa là :((
 
Gớm, đi máy bay cái mốc xì [-x Chỉ là đi trực thăng từ thành phố nào đấy ra đảo thôi [-x Làm j mà máy mới lị chả bay. [-x
 
từ 11/5 đến 29/6 tao thi các ku*ng ạ, trong thời gian đấy đi chơi ở HN thì thoải mái còn xa hơi khó, có ai biết kế hoạch của CM thế nào ko nhỉ, tức là CM sẽ ở VN trong khoảng bao lâu:-?
 
Đành để CM đi HN vậy, mà CM cũng chỉ thích HN thôi mà ;;)
Còn lại thì cứ để tháng 7 đi cho thoải mái, tháng 7 cũng có nhiều người lắm :D
 
Hic, chắc không hay lại đi ***** nó hết rồi :-s ôi ôi ôi :-s

ĐI tháng 7 chắc là đến nhà ăn sinh nhật tao :)) Đi Hà Nội, chính ra cũng hay đấy. :-B Các bạn phải đi những vùng ven như Bát Tràng hay Sóc Sơn... rồi trong trung tâm thì phải đi Hồ Gươm, Hồ Tây, Hồ Trúc Bach, và cưỡi xích lô. :-B Ngoài ra đi xuồng trên sông Hồng cũng rất là ổn. :-B Một ngày đi chưa chắc đã hết đâu. :-B Đừng coi thường miền quê yêu thương Hà Nội của chúng ta chứ [-x Này, đang hoàn toàn nghiêm túc đấy!!!:|
 
hè này mình có kế hoạch du lịch toàn bộ các bảo tàng và nhà thờ, đền chùa của HN, nếu trời ko quá nắng như mấy hôm nay, bạn nào có nhu cầu thì đến lúc đấy liên hệ với mình:)
 
ava của thằng toàn là nó hay cái toanh đấy??? nhìn chả hiểu gì cả?? sao thằng toàn h lại trông như đàn bà thế á???
 
Tư chất người làm ngoại giao là nhìn thấy những j mà không phải là mình nhìn thấy. :-B Thằng Minh thật là có tư chất. ;;) Ít nhất là trong việc này:
sao thằng toàn h lại trông như đàn bà thế á???
Chỉ cần nhìn ảnh Toanh là nó biết mày đang để tóc dài và rũ rượi, và đúng là như thế đấy:))
 
=)) Ôi mẹ ơi lớp mình điên quá đi mất :)) Minh Mỹ sao nhìn Tú Anh lại ra là thằng Toàn đc cơ chứ :)) :)) :)) trời ơi là trờiiiiiiiiii :)) chết mất thôi :)) mai để cái avatar là ảnh mình có khi Minh Mỹ lại hỏi sao Nguyệt Minh biến thành con trai lúc nào :))

Mà bố sao có vẻ "đắng cay" vụ lớp mình đi chơi thế ;) ai cũng muốn đi cả mà, mình cố gắng thu xếp rồi đi dc cả thôi :D Tình hình là Đức đầu tháng 7 đi nhể :D mình cố gắng đi trc lúc đấy, với cả sợ càng về sau càng nóng mất :| Mà đừng đi Tam Đảo nhé, chán lắm chả có gì đâu :(
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên