Anh1 uiiii

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
hiic hic cười tới trẹo quai hàm.
NM bị từ bé thì giờ tập đi. post nhiều vào rồi sửa :) Bạn tớ cũng thỉnh thoảng bị vậy nhưng còn cãi nữa :D

@NDuong: hic thế đấy, thế mới làm tao đau tim. bác sĩ rởm :|
 
Có ai chách móc rì tráu đâu :D Có ai xỉ vả đâu :D Tráu trưa cét-trắp thì phải chanh thủ cơ hội mà rao tiếp hòa nhập với chào lưu mới đi :mrgreen: Xin trúc mừng tráu :))
 
mk, tình hình là nớp mình giạo này trẳng có mà nào thèm mò vào mấy, buồn gê :|
 
Uầy, trính gia là bố cũng có trung ý kiến với cả người chên, tức là bố của bố đó mà. :D Con chớ nên trán nản, mờ phải gắng xức chau rồi để xau đó có thể xử rụng thứ ngôn ngữ này để dao tiếp tro xõi ;;):D Cũng sin trào mừng con đến với tổ trức những người xùng bái ÔNG CHÙM :)>-:mrgreen::beerchug:
 
Lượm lặt là lượm lặt

Thằng Toàn không đuộc phép viết xai trữ "nờ cao" với "lờ thấp".[-x Thật trẳng ra xao cả.[-x Thế là sấu lắm đấy!!!:nono:

Sau đây, để cho nhanh, và nuột, tớ xin kể cho mọi người nghe ba câu chuyện lượm lặt sau đây. :D Đây là thành quả lao động miệt mài trong việc đi hóng hớt và để ý soi mói của tớ trong những ngày chán chường vừa qua.=D> (đấy, tình hình là nếu như mình mà viết như trào lưu vừa nêu trên thì thật là nguy hiểm vì chắc thể nào cũng để sót vài chỗ do có rất nhiều chỗ dùng để theo trào lưu:evil:)
----------​
Lượm lặt năm bờ oằn tà là vằn::idea:

Chuyện này nghe hôm đi ăn uống ở Lộc Tài Bách Khoa. Hôm đó, trời rất là đẹp nhé, mây cũng rất là đẹp, người cũng đẹp, mà đặc biệt là những người đẹp :)) Trong quán Lộc Tài đó có một hội các em học sinh cấp hoặc là hai hoặc là ba kèm theo điều kiện chắc chắn không phải cấp 1 ;;) Thế là tớ mới nghe các em ý nói chuyện với nhau thế này mặc dù thực tế là chỉ có một em nữ miệng rộng ngồi quay lưng lại với lưng tớ :)o Ơ thế mà mình biết miệng rộng mới Phan Văn Tài Em chứ:mrgreen:) nói to đến nỗi có muốn phớt lờ cũng khó.:-B Em ý bộc bạch thế này:
-Tao thấy á, giờ này nghề giàu nhất là nghề bán nước mắm :)) Đấy, như bố con L (tạm gọi thế, vì không nhớ tên con kiaB-)) ngày trước đi đạp xíchnghèo ơi là nghèo, chuyển sang bán nước mắm bây giờ hơi bị giàuB-) Về sau tao cũng đi bán nước mắm. =D> Tao sẽ chế biến nó thành một đồ uống đặc biệt. =D>
------->Lời bình của tớ: Hồn nhiên như con điên :drummer:

Lượm lặt năm bờ tu ừng ực::twisted:

Chuyện này nghe trên xe buýt trên đường về. Xe buýt là hay có mở đài lắm đấy các bạn ah:D Cho nên là mình cảm kích lắm, mừng lắm. ;;) Chính vì lẽ đó, tớ rất chăm chỉ nghe nội dung: hôm thì phỏng vấn nghệ sĩ Hồ Ngọc Hà này, hôm thì nói về việc cử tuyển con em miền núi này, hôm lại có chương trình thiếu nhi có bài "ngày mai lên sao Kim" này... nhiều lắm, phong phú lắm ;;) Hôm rồi thì lại có chương trình dạy trang điểm và chăm sóc da mặt cho đỡ già của phụ nữ. Tớ cũng không thể nhớ được làm thế nào để có da mặt phẳng lì nhưng mà đại loại là cấu trúc bài nói nó thế này:
- Đối với phụ nữ ngoài 20 tuổi thì việc trạng điểm cần làm...<thế này8-|>... Nhưng đối với phụ nữ U30 thì phải làm... <thế này8-|>...

---> Lời bình của tớ: Hay nhờ, người mà tuổi Under 30 có nghĩa là không có người tuổi từ 20 đên 29,99999... đâu nhớ!!!:guitar:

Lượm lặt năm bờ thờ ri con gà ri: :oops:

Chuyện này thì nghe từ chương trình thời sự của VTV đài truyền hình Việt Nam. Eo ơi nhớ, gần đây ở mỏ Mông Dương có một vụ sập hầm lò (huhuh:( Thật là tội nghiệp cobather và con Ánh Dương:-s) làm 21 người bị kẹt trong đó. Lúc thời sự đưa tin là 7h tối thì mới cứu thoát được 7 người còn 14 người trong đó, thương thế cơ chứ:| :-B Thế là phỏng vấn một trong số những vị có chức quyền có mặt ở đó để chia sẻ khó nhọc với anh em cứu hộ và chia buồn cùng gia quyến những người gặp nạn, ông ý rất là xúc động nhớ :-B Ông ý mới bảo rằng:
- Chúng tôi là rất cố gắng để có thể cứu hộ cho những người còn bị kẹt trong hầm lò. :| Trong điều kiện là không thuận lợi, nhưng mà chúng tôi phải huy động hết sức mình không kể là 1h chiều, 1 h đêm hay 1 giờ sáng... :>
---> Lời bình của tớ: Tuyệt!!! :D Có tới 36 tiếng một ngày. :dazzler:

Còn các bẹn, các bẹn có bình luận j về những phút lỡ mồm trên đây không? ;;)
----------​
Chú thích: một số câu đã được sáng tạo thêm có tính chất dẫn dắt, :-B nên có thể sai khác với thực tế. Nội dung đáng quan tâm được in đậm màu đỏ thì hoàn toàn có thật :)>-

Cảm ơn các bạn đã chú ý đón đọc
Chúc các bạn có một buổi tối hoặc buổi sáng đầy niềm kiêu hãnh (liên quan mà :D)
______________Redbreast______________
:drummer: :guitar: :dazzler: :beerchug:

 
Chỉnh sửa lần cuối:
thế hóa ra U30 nà giưới 30 à :-?
bây dờ em mới biết :-?
tình hình nà em ko hiểu trữ kí của anh Hồng Vũ < chết thật, tí lữa viết ngọng từ Hồng Vũ :-& nhưng nghe dất nà ghê lên em phải viết đúng :-s>
 
Em Trang đúng nà học trò cô Hạnh có khác!
Bố ơi con nhớ mẹ, bố nhắn tin ru con ngủ đi. Hôm lọ mẹ bảo con nà mẹ về quê nếu chốn được ra thì mẹ xẽ gọi mọi người tụ tập để đi trơi đấy, nhưng mà trẳng bít có chốn được không?
 
thế hóa da nà cô Hạnh cũng lói ngong ạ ? 8-}
 
Ôi bố :)) Bố thật là bó tay đấy :)) Cười chết mất. Cộng điểm cho bố tiếp nha ;;)
 
Ô, BT vẫn trưa trịu tiếp thu à [-x Phải là cuồi trết mất chứ [-x
 
=)) thế có rì xai với xố 21 ở chên kia thế hả bố? :)) Truyện của bố làm con cười ngha? ngie^ng (cái này máy tính k cho viết xai :p) khiến 2 con lợn chong phòng cứ chố cả mắt quay da nhìn :))
 
Nguyệt Minh thế là rỏi đấy, nhưng con nên viết là cuồi, trứ viết cười là ngọng đấy ;;)
 
Này!!! :-w[-( Sao lại có cái trò đặt tên ảnh sai thế kia nhờ??? [-x Ảnh đấy là sinh nhật cháu Hằng chứ liên quan j đến hội trường? Mà người up lại là kụ Trần mới hãm chứ!!![-x Nhầm hãm!!!

Ôi, Bảo Thư lại cộng điểm tro bố kìa ;;) Con giất sứng đáng chở thành mod gianh giự đấy. ;;) Tiếc là bố bây rờ không cộng được điểm tro ai nữa giồi. :D
tình hình nà em ko hiểu trữ kí của anh Hồng Vũ < chết thật, tí lữa viết ngọng từ Hồng Vũ nhưng nghe dất nà ghê lên em phải viết đúng
Tình hình là ai mà hiểu trữ ký của mình, kể cả mình, thì mình đi ăn trưa vào lúc ăn tối liền.:)):)>-

Ah, thống nhất lại tro tất cả trúng ta thêm một lần cuối cùng nữa (nghĩa là đã và xẽ có giất nhiều lần cuối cùng khác:mrgreen:) về việc nọi nghọng:
- Trỉ được viết đúng các trữ mà đọc gia phân biệt nặng nhẹ (chờ nặngtrờ nhẹ trẳng hạn, sờ nhẹxờ nặng trẳng hạn)
- Các trữ phân biệt cao-thấp không được nhầm (lờ cao là lờ cao, mà nờ thấp là nờ thấp:|)
- Chong các chường hợp tro phép, tức là trưa quên, thì nên viết đúng các từ có vần uông, uốc, uôi...(ôi, cái trữ cuối quá:">) dả giụ như: cuồi, mong uốc, quả buổi (hư nhờ :smoking:)
- Các chường hợp nhầm nghờ đơnng- kép cũng trấp nhận, nhưng không bắt buộc.:D

Giồi, mong giằng mọi người xẽ thực hiện trỉn tru để trúng ta có những rò phút xung xướng chong xự xung mãn. (sin phép viết xai tên của trính mìnhB-))
____________Redbreast____________
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ko có thì bây h có chứ sao :)) Coi như phát minh thêm từ đó :)) Hic nhưng muh Bố ơi cho con xin phép viết sai chứ con ko tài nào viết đúng nổi, cứ phải ngồi nhớ ra cái này thế này, cái kia thế kia xong được một lúc thì chả còn nhớ đúng sai thế nào nữa khổ lắm 8-}
 
ồ ôi trính ra BT như thế là trưa rà mà đã hay quên đấy, trỉ có một xố từ đơn rản như thế mà cũng không nghĩ gia được thì làm xao có chí tuệ xáng xuốt và xức khỏe xung mãn để xau này cống hiến cho đất nuốc đuộc[-x
 
Ồ ôi bạn Rr thật là trí lý lắm ;;) BT, tráu phải trịu khó dèn luyện thôi :mrgreen: Rễ cực kỳ :>
 
Trẳng nhẽ việc đi giu học không khó hay xao mà con làm được, còn một việc thực là đơn dản thế này mà không cố gắng rì cả. [-x Trán thật đấy, sấu lắm, trán trường lắm. B-) Trắc trắn là con đuông bị mất phuông huống do sa da đình xang nuốc ngoài xống và gièn luyện đấy. :-? Hãy dữ vững lập chường trính chị nhé!;;)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên