Anh1 uiiii

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Để hoàn thành chỉ tiêu đứng thứ ba toàn đoàn, các vận động viên của chúng ta đã phải nỗ lực rất nhiều, trải qua nhiều khó khăn khi thi đấu trên sân quốc tế. Ông Hồng Minh cũng đã nhận xét: "Điển hình như đội đua thuyền truyền thống có 10 người nhưng phải thi đấu trên chiếc thuyền dành cho... 22 người hay các VĐV xe đạp, marathon phải chạy lẫn với xe cộ trên những con đường khét lẹt khói xe ở Manila". Thế mới biết, tinh thần thi đấu và ý chí quyết tâm của người Việt Nam chúng ta thật là bền bỉ.

----------

Ủa cái nick này của mình sao post cái bài này nữa mới đc 999 bài vậy? Ngày xưa mình đổi nick chỉ vì muốn giữ số đẹp cơ mà nhỉ :))
 
COn post cả bài trên nữa mới được 998 thôi mà:|
Lớp mình dạo này tiêu điều quá, mọi người đi đâu hết rồi.
TÍnh chuyện đi chơi Noel đi nào. Tranh thủ đợt này được nghỉ ôn thi;;)
 
tranh thủ thời gian ôn thi mà lên mạng mà chat :)) , đi chơi , đi offline :))

Ku Trần hôm nay về ... welcome home Ku :p
 
Ôi Trần sướng quá :(( ở Sing đang nóng chắc về nhà tha hồ hưởng thụ cái rét nhé :D Hix hồi mới sang chả thấy nhớ nhà tẹo nào chứ h thì đã nếm mùi rồi, suốt ngày mơ thấy về VN :))

Bố: con post 2 bài liên tục nó bị ghép lại, vẫn thành 998 đấy, thôi post nốt bài này rồi giữ số đẹp vậy :p

Hix sáng nay nhìn đồng hồ 9h bật người dậy, tưởng muộn học đến nơi rồi, đánh răng rửa mặt thay quần áo xong thì chợt nhớ ra... hình như lớp của mình 10h :(( dạo này đầu óc điên loạn kinh khủng :(( chúc mọi ng final tốt ;)
 
chúc mọi ng final tốt ...

IIR cũng sắp roài mà cũng chưa có chữ nào trong đầu ... hic hic hic

@ Minh : lúc nào M chẳng thế , đừng kêu ca , nhàn cư vi bất thiện
 
nhàn cư vi bất thiện chứ còn cái j nữa ... Hồi trước Minh lúc nào cũng điên lên mỗi lần 3 đứa nói câu này, bây h lại lăn ra cười :-? Đúng là .. nhàn cư vi bất thiện ... =))

hôm qua với hôm nay đã ấm lên chút ít, nhưng vẫn không đáng kể. Mọi người ra đường nhớ mặc áo ấm, không nên phong phanh dễ bị cảm cúm và nhiều thứ bệnh khác :D
 
nhàn cư vi bất thiện chứ còn cái j nữa ... Hồi trước Minh lúc nào cũng điên lên mỗi lần 3 đứa nói câu này, bây h lại lăn ra cười :-? Đúng là .. nhàn cư vi bất thiện ... =))

hôm qua với hôm nay đã ấm lên chút ít, nhưng vẫn không đáng kể. Mọi người ra đường nhớ mặc áo ấm, không nên phong phanh dễ bị cảm cúm và nhiều thứ bệnh khác :D
 
Kể cho Nguyệt Minh nghe một chuyện giật gân.:| Hy vọng đọ được với chuyện bực mình của Ngạn:p:D

Con có nhớ cái thằng hồi xưa theo con từ IIE về đến nhà rồi nọ kia này khác không??? Cái thằng mà con hay đi xe bus và gặp nó ý. 8-} Cái thằng mà... thôi bố ứ kể nữa đâu 8-} !!! Đấy. Cái thằng đấy, thật tình cờ và thật bất ngờ lại học cùng lớp ở Chateau với bố...8-}

Hic, sao lại có những người bẩn thế chứ, hôi hám và... thôi ko nói nữa. 8-} Thề là thằng Toàn còn ở nhà thì cũng không thể bẩn như nó.:-& Sợ nhất quả nó quay lại hỏi bài mình và cháu Hằng:-&8-}
 
bùm chíu , ịch cha , pằng chéo

pằng pằng pằng pằng pằng pằng ....


Chết này ...


:)):)):)):)):))
CHẾT TƯƠI
 
Hix kinh khủng quá, Huyền bị chuyển vào nhà thương điên :p từ lúc nào thế :(( thương quá :(( Đùa thôi nhưng sao thế hả Huyền? stressed quá à? :-S

Bố: :)) haha bố nhắc làm con mới nhớ cái thằng đấy :| hồi tốt nghiệp thi cùng địa điểm với nó nó còn nói với con 1 câu cũng ... hãi hùng :)) giờ bố và Hằng học cùng lớp nó hả :| hi vọng cháu Hằng k bị làm sao :p :))

Hix hôm qua ở đây đang bt, mình thầm nghĩ thật may mắn vì chả có tuyết gì cả, vào siêu thị đúng 5 phút, ra ngoài thấy trắng xóa =)) Giờ nó tan đi 1 ít vẫn dày khoảng 20 cm :D đúng là tuyết chả có gì hay ho :|
 
Nguyệt Minh đã viết:
Bố: :)) haha bố nhắc làm con mới nhớ cái thằng đấy :| hồi tốt nghiệp thi cùng địa điểm với nó nó còn nói với con 1 câu cũng ... hãi hùng :))

Sao tự nhiên mình tò mò thế này hở giời :eek: >:) :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
LY rẻ tiền vật :)) email tao roi tao sẽ giải tỏa cho nỗi tò mò nhố nhăng của mày...
Ku Trần về rồi mà ko có thấy lên chào hỏi j cả nhỉ? :p 2 đôi khuyên tai đẹp lắm...thanxxxxxxx :x
Nhân dịp kỉ niệm 1 tuần đội tuyển U23 thua cta lại ko offline 1 buổi nhể? :)) mà thực ra cái hôm kỉ niệm 25 năm ngày mất Jôn Lê non là chúng ta đã phải offline rồi đấy :)) Lần off này chắc sẽ đông hơn, hoành tráng hơn tí đi để chụp ảnh, up lên cho các đồng chí ở xa ngăm nghía ghen tức ;))
Offline thôi hỡi những con ng` chả bao h online :))
 
@ NM: ko có ông thì bọn nó k biết thằng đấy là ai đâu :)>- Công đầu là của ông đó :>
 
:drummer: :guitar: lâu lắm mới gặp bạn hiền :D :D Sao dám bảo tao nhố nhăng hả /:)

@Dương: "chú" từ UK đã về chưa mày :mrgreen: Nếu về rồi thì tao đã biết tại sao Ku ấy vẫn chưa lên đây rồi :D :D (mình cũng thông minh phết đấy chứ :drummer: :D)
 
Hic, chả hiểu sao mình cứ nhầm Minh với Ly, xong rồi chả hiểu 2 ng nói gì cả :|. Chỗ Minh có tuyết rùi ah, lạnh ko, nhớ mặc ấm nhé, đi lại cẩn thận nữa, ko ngã đau lắm :|. Cái bang CA này thì ko có tuyết, nhưng cái trường mình cũng đú, đi mua máy làm tuyết về làm ra một đống cho học sinh chơi 8-}. Mình nhìn bọn nó lao vào đống tuyết bé tẹo đùa nghịch hạnh phúc muh sao thấy... lố bịch thế 8-}. Chẳng bù cho mình năm ngoái, nhiều tuyết quá đến nối phát ngán, trong giấc mơ cũng khát khao ngày tuyết tan 8-}
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên