Thật đúng là trùng hợp. Hôm nay ở nhà ăn vừa nói chuyện Cô Hạnh xong . ^^, mà có thật là em học lớp cô Hạnh không đấy. Chị nghe mà cứ tưởng như là em đang học ở trường khác vậy.
Để động viên tinh thần em, chị kể cho em nghe bảng thành tích trong 3 năm học cấp 3 của chị nhé. Lớp 10, bùng học liên miên, những tiết có cao hứng ngồi trong lớp thì đa số được dùng để trau dồi hiểu biết xã hội ( tức là nói chuyện ấy), điểm chác thì thôi rồi, hạnh kiểm thì cũng chẳng kém gì em đâu. Lớp 11, có khá hơn được tí chút do đã chơi bời xả láng ở lớp 10 nhưng tình hình là vẫn duy trì nhiều tập quán từ lớp dưới. Lớp 12, lại quay trở về con đướng cũ, chơi bời xả láng học hành chểnh mảng. Cuối cùng, chị vẫn đứng đây, có bị làm sao đâu.
Nếu em thấy những gì chị viết nghe có vẻ không được đúng với thực tế, hoặc em nghĩ là chị đã trải qua giai đoạn đó rồi nên nói quá lên một tí cũng chẳng sao thì chị có thể cam đoan với em là những gì chị viết hoàn toàn có thật. ^^ Em có thể hỏi kể cả các thành viên Anh 1 02-05 lẫn cô Hạnh.
Ngoài ra, không biết thông tin này có ích cho em không. Hồi cuối hè, chị có nói chuyện với cô Hạnh về lớp của em. Cô bảo vừa vào lớp biết các em hiền và dễ bắt nạt hơn lớp chị nên cô phải đè nén ngay.
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
), một phần cũng là lỗi tại bọn chị nghịch phá cô suốt mấy năm nay, bây giờ cô phải giải tỏa lên các em.
----------
![Frown :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
, Endless Winter. Yearning for the warm sun.
----------
Endless winter, yearning for the warm sun.