Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã bỏ chút thời gian đọc bài tường thuật Sea Games 23 cuối cùng này của tôi
![Frown :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tôi rất muốn tiếp tục phục vụ các bạn nhưng đáng tiếc là Sea Games đã đi đến ngày cuối. Các đoàn thể thao đã hoàn thành xong phần thi đấu của mình.:-B
__________________________________
Về phía chúng ta, tức
đoàn vận động viên Việt Nam, chúng ta đã gặt hái được số huy chương đáng kể, trong đó có một số nội dung vượt chỉ tiêu. Tổng hợp trong 9 ngày thi đấu chính thức, chúng ta đã giành được:
71 HCV, 68 HVB và
89 HCĐ. Tổng cộng, ta có
228 huy chương các loại.
Điều đáng nói ở kì Sea Games lần này là các bộ huy chương của thể thao nước nhà trở nên
phong phú và đa dạng hơn bao giờ hết, mà theo ông Nguyễn Hồng Minh, trưởng đoàn đã phát biểu:
"bức tranh SEA Games của đoàn thể thao Việt Nam có nhiều màu sắc và điểm nhấn hơn". Quả thực, với
5 tấm huy chương bất ngờ ở môn Thể dục dụng cụ, 3 trong số 6 bộ huy chương ở môn võ gậy, 4huy chương về cờ trong ngày thi đấu cuối cùng hay tấm huy chương vàng bơi lịch sử đã làm chúng ta thêm biết bao tự hào.:x:x:x
Trường Sơn đã giành về 2 HCV cho đoàn thể thao Việt Nam
Để hoàn thành chỉ tiêu đứng thứ ba toàn đoàn, các vận động viên của chúng ta đã phải nỗ lực rất nhiều, trải qua nhiều khó khăn khi thi đấu trên sân quốc tế. Ông Hồng Minh cũng đã nhận xét:
"Điển hình như đội đua thuyền truyền thống có 10 người nhưng phải thi đấu trên chiếc thuyền dành cho... 22 người hay các VĐV xe đạp, marathon phải chạy lẫn với xe cộ trên những con đường khét lẹt khói xe ở Manila". :-B Thế mới biết,
tinh thần thi đấu và ý chí quyết tâm của người Việt Nam chúng ta thật là bền bỉ.=D>=D>=D>
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
>-
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
>-
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
>-
Karatedo mở đầu cho ngạy bội thu ''vàng'' của thể thao VN.
Tuy nhiên, vẫn theo ông Hồng Minh, công tác huấn luyện và đào tạo thể dục thể thao cũng qua kỳ Sea Games này mà bộc lộ nhiều thiếu sót. Hy vọng trong thời gian tới, các tổ chức và cơ quan chuyên trách sẽ khắc phục và giúp cho nền thể thao nước nhà ngày càng đi lên.
Chúng ta, những người hâm mộ nhiệt thành của thể thao nước nhà, không nên nhìn vào những thất bại tạm thời của
bóng đá nam, thể hình hay bóng bàn... mà mất đi niềm tin tưởng. Chúng ta cũng nên chờ đợi sự thăng hoa của thể thao Việt Nam trong kỳ
ASIAD và Olympic sắp tới dù biết còn nhiều khó khăn.B-)=D>
Chào tạm biệt Manila, hẹn gặp lại tại Bangkok 2007.
Luôn tin tưởng và sát cánh cùng thể thao Việt Nam!!! Xin chúc mừng nhiệt liệt!!!:drummer: :guitar: :beerchug: :dazzler:
_________________Chào thân ái và đã thắng-Redbreas A1 0205______________