Anh1 uiiii

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Hic, hôm đầu tiên nó rơi nhiều, trông đẹp thật, nhưng ngày hôm sau khi chúng nó ra khỏi phòng và dẫm lên tuyết thì ... :(( trông bẩn phát khiếp. Sau khi tuyết tan biến thành đá thì ... tha hồ mà trượt :(( tớ đã gãy lưng 1 lần rồi :((

----------

hic HAO loi qua, k hien ra tra loi nhanh, cung k type dc tieng Viet luon ... ca nha minh dao nay di dau het y nho? ban hoc thi het roi a? chan qua cha muon hoc gi ca :( chan doi ghe... :-<
 
Đúng rồi đấy, sau một vài hôm bà con dẫm lên di be bét ra thì nó cha khác gì đống bùn :|.

@ Diệu: ôi mày :)), tuyết nhìn thì cũng đẹp đấy nhưng có sống qua những ngày khốn khổ ấy mới thấy thà đừng có còn hơn :D.
 
:)):)):))
nghe như khiêu khích hội ở nhà vì chưa bao giờ đc sờ vào tuyết
(còn nhìn thì tranh ảnh nhiều rồi :)):)))
thôi cố gắng các bạn , mở tủ lạnh ra sờ vào đá . thế là ok :D:D:D
 
:)):)):))
nghe như khiêu khích hội ở nhà vì chưa bao giờ đc sờ vào tuyết
(còn nhìn thì tranh ảnh nhiều rồi :)):)))
thôi cố gắng các bạn , mở tủ lạnh ra sờ vào đá . thế là ok :D:D:D
 
:)) Vợ ơi là vợ :)) Điên quá rồi đấy :D Ịch cha, đập cho bẹt đầu bây h :D
 
Hic tình hình là ai cũng đang có tình hình :)) roommate dọn nhà dọn cửa đi rồi :( giờ cái phòng mình 1 bên đầy đồ đạc 1 bên trống trơn cả hichic :(( sao trường nó lại bắt move hết cả đồ thế nhỉ :( mấy hôm nữa chắc rủ ai ngủ cùng cho đỡ sợ quá :((
 
Hix :D Tao có học hành j đâu mà mày bảo tao điên hử Ly :D Mà có điên thì chỉ gần bằng vợ tao thôi :mrgreen:


Yo yo, bài thứ 3000 :drummer::guitar::drummer:

:drummer:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyệt Minh đã viết:
Hic tình hình là ai cũng đang có tình hình :)) roommate dọn nhà dọn cửa đi rồi :( giờ cái phòng mình 1 bên đầy đồ đạc 1 bên trống trơn cả hichic :(( sao trường nó lại bắt move hết cả đồ thế nhỉ :( mấy hôm nữa chắc rủ ai ngủ cùng cho đỡ sợ quá :((

Trường ấy vẫn cho ở lại à :eek: ? Trường tớ bắt dọn hết đồ đạc rồi dồn học sinh vào 2 cái dorms. Hết winter break lại bắt dọn về :mad:)
 
Trường nào hình như cũng có chính sách tống cổ cả mà, trường tớ cũng thế :|, đúng 24h sau final cuối cùng phải cuốn gói ra khỏi trường, ai chày bửa cố tình chưa chịu dọn ra sẽ có biện pháp cưỡng chế phải dọn ra :|. May mà tớ cũng đã có chốn nương thân rồi ^^. Nghỉ lần này dài ghê, những 1 tháng liền, chẳng biết sẽ làm những gì đây :-/
 
Hic trường tớ k thế :D được ở đúng phòng của mình, muốn làm gì thì làm :D chả phải dọn dẹp gì cả hehe
 
=)) đang chán đời, đọc bài BT thấy đời lại đẹp :D

Chính sách tống cổ này nhằm tiết kiệm tiền điện, nước và custodial service cho các bác ở trường ^^ Mình không dám...nhỡ các bác ấy :madflame: đuổi về VN thì chết ^^
 
Xin tái xuất giang hồ với chùm chuyện: BẠN NGHĨ SAO???

1. Có tới 5 cầu thủ của tuyển U23 Việt Nam trong nghi can bán độ quốc tế. :(( Nhiều người lên án đây là một hình thức bán nước, hủy hoại danh dự quốc gia. X-(Tuy nhiên, những quyết định cuối cùng thì phải chờ cho đến khi cơ quan chức năng đưa ra các phán quyết. Còn bạn, bạn nghĩ sao???:-B

2. Trên đoạn đường Phan Chu Trinh, đầu Lò Đúc, Hàm Long, gần đây hoặc cũng có thể từ lâu xuất hiện một cửa hàng massage chân với tấm biển đỏ rất to, gây chú ý. :| Tôi xin phép không bàn đến mặt mĩ quan hay việc nó có vi phạm quy định nào của Thành phố không. :D Tôi chỉ xin đưa ra điều khiến tôi chú ý suýt lỡ một bến xe bus: Cửa hàng massage chân này có tên tiếng Anh là "FOOD MASSAGE". :(( Với tôi, tôi buồn cho trình độ Anh ngữ nước nhà. Còn bạn, bạn nghĩ sao???:-?

3. Một tuýp thuốc đánh răng loại có ba màu. :-B Trên vỏ thuốc có ghi: Hướng dẫn sử dụng: Người lớn: ngày 2-3 lần với kem X đã làm ướt trên đầu bàn chải. Trẻ em dưới 6 tuối: đánh răng với một lượng bằng hạt đậu và có sự chỉ dẫn của người lớn cho đến khi quen. Trẻ em dưới 2 tuổi: Làm như trẻ em dưới 6 tuối.:O Cuộc đời thật là biết gây cười.:)) CÒn bạn, bạn nghĩ sao???:D

Lưu ý: Một số chi tiết do dịch từ tiếng nước ngoài (cụ thể là tiếng Anh) nên một số thông tin ở truyện 3 có thể sai khác so với thực tế. Truyện chỉ có tính chất minh họa và gây cười.:))

_________________
Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.:D

Làm ơn vào post bài cho đỡ tiêu điều đi các bạn. :( Nhìn nó thương quá!!!:(
 
Bố ơi con tự hào về bố >:D< :D bố cứ phát huy tinh thần :D cả nhà mình chắc bên này thì thi xong rồi, còn ở nhà bao giờ mới thi? Xmas ở đây chán chết, cứ break được nghỉ là sướng nhưng chả có ma nào cả :|
 
Ôi Vũ 8-}
Mai phải làm presentation về "Emotions&Feelings" tao bèn lên www.google.com

1. gõ search: definition of emotions
thì trong các def. hiện ra có 1 def là: "Emotions" was the first single released from Mariah Carey's 2nd album, Emotions, in October 1991.

2.gõ search: definition of feelings
thì trong các def. hiện ra có 1 def là: Feelings is an album by David Byrne, released on June 17, 1997.

Ôi xin lỗi vì đã nhạt, chỉ muốn vui cửa vui nhà tí thôi, nhg công nhận hơi nhạt.

Chào quyết thắng :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hic tớ đang ngồi trầm ngâm thì thấy 1 con sóc từ đâu đó cạnh cái nhà đối diện vượt qua băng tuyết để trèo lên 1 cái cây cách cửa sổ phòng tớ 6 7m để gặp 1 con sóc khác... rồi 2 đứa cùng ngồi trên cành cây chơi vơi õng ẹo.... tớ tự băn khoăn k biết h cành cây khô quá rắc 1 cái thì 2 con làm thế nào :))

hớ hớ mình điên quá hớ hớ :))

:| :| :| ủng hộ phong trào thiếu muối của lớp mình :|
 
Chuyện kể, có 2 con sóc, trèo lên một cành cây cao....Chúng bắt đầu õng ẹo õng ẹo...
Vâng, chúng õng ẹo, õng ẹo với nhau. Rồi chúng làm j ? Rồi chúng bắt đầu mây mưa, mây mưa với nhau....:eek:
Hai con sóc đang õng ẹo õng ẹo, mây mưa mây mưa, chúng dừng lại, nghỉ một lúc. Thế rồi, chúng lại này nọ, này nọ với nhau...:-?
Sau khi hai con sóc đã õng ẹo, õng ẹo....mây mưa, mây mưa...này nọ, này nọ... chán chê...Chúng tiếp tục ABC, ABC nhau :|
Hai con sóc đang õng ẹo õng ẹo, mây mưa mây mưa, này nọ này nọ, ABC ABC, thì cành gãy...thế là hai con sóc ko thể tiếp tục õng ẹo õng ẹo, mây mưa mây mưa, này nọ này nọ, ABC ABC nữa...:(
Bọn chúng liền trèo lên một cành cây khác, và chúng lại bắt đầu õng ẹo, õng ẹo...........

Theo tôi, tôi thấy câu chuyện này nhạt kinh điển:D Còn bạn, bạn thấy sao :))

bài post lúc 4h, đầu óc có phần k minh mẫn, nhưng vẫn đảm bảo tính nhạt nhẽo truyền thống :D Xin cảm ơn, vâng vâng, xin cảm ơn :D

Mai sẽ kể tiếp chuyện 2 con thạch sùng :-B

:drummer:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên