Anh1 uiiii

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
hôm nay có BBQ , hát mấy bài tiếng Việt buồn buồn ... thấy nhớ lớp mình thế ... :(
 
hic đã tập trung vui chơi thì sao lại hát mấy bài tiếng Việt buồn buồn? :( Cứ phải chọn bài nào vui mà hát chứ chị :D

Ông: hic con nhầm :p chắc do lúc đấy vừa mới ngủ dậy nên đọc Toán I nghĩ thành Toán SAT I :)) vô cùng xin lỗi ông :p thôi chúc ông được điểm cao nhé, 2400 thôi cũng tạm tạm rùi :)) :p tạm thỏa mãn ông nhờ :D
 
Mọi người ơi tớ đang cần bài Candles in the Wind của Elton John ( a song is required for my play :( ) nhưng tớ không biết down ở đâu. Ai có ý kiến gì bảo tớ với :(

@Đức : 2400 is "tàm tạm" rồi :p :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chuyện của ku Vũ kể là thật đấy,nghe như đùa ý nhể,mà phải nnghe giọng bà đấy mới ngu chứ :))
Hẹn mọi ng` CN tuần sau :D có j thông báo ngay, mà tốt nhất nên gọi đến nhà từng đứa 1 đi, ko lại thiếu thiếu thừa thừa phức tạp :D
@Vũ Hằng: quan tâm đến những đứa vô tâm làm j?còn có bọn tao đây mà.Luv ya,honey :x
 
Hic, từ giờ về sau nếu cần down nhạc Ly vào một trong hai cái này:

www.music.vn99.net
www.yeuamnhac.com/music

Cái vn99 thì file wma & wmv, chất lượng ko bằng cái yeuamnhac, file mp3.

Nếu ko down được ở cả 2 sites thì... call me on YM.

Lúc sign up for membership thì ấy nhớ turn off spam filter ở email đi, ko là ko nhận được activation email của bọn nó đâu. Ah, mà quên, ko biết ấy có nghe nhạc và có nhu cầu down nhạc nhiều lắm ko hay chỉ lần này thôi :p.

@ Dương: gay hay ko cũng mặc kệ, thiên hạ nói gì em ko quan tâm, em là em cứ iu Dương đấy ;;) :* :x.

@ Tú: hic, chia buồn với chị, mấy tháng nay bị lừa bán đi Lâm Đồng mà ko biết, tan tành giấc mơ xuất (hay suất?) ngoại 8-}, muh sao tụ tập vui vẻ lại hát mấy bài TV buồn buồn thế :(, thế thì nhớ nhà lắm :(.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Bảo Anh Thư đã viết:
Hic, từ giờ về sau nếu cần down nhạc Ly vào một trong hai cái này:

www.music.vn99.net
www.yeuamnhac.com/music

Cái vn99 thì file wma & wmv, chất lượng ko bằng cái yeuamnhac, file mp3.

Nếu ko down được ở cả 2 sites thì... call me on YM.

Lúc sign up for membership thì ấy nhớ turn off spam filter ở email đi, ko là ko nhận được activation email của bọn nó đâu. Ah, mà quên, ko biết ấy có nghe nhạc và có nhu cầu down nhạc nhiều lắm ko hay chỉ lần này thôi :p.

:x Cảm ơn Bảo Thư nhiều lắm 0:) Từ giờ về sau thì có nhu cầu down nhạc nhiều :D Thank you Bảo Thư again 0:)

Quên :D chúc mừng mình tròn 200 bài post trên HAO :guitar: :drummer: :beerchug: :embarasse :love1: :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
SAng Mẽo rồi thấy dân VN ai cũng nghe nhạc sến :)). Hôm nọ thấy ông bạn mua sắm quả ipod nano mới cứng trông rất sàng điệu, bật lên thấy toàn Duy Mạnh +Ưng---> chán hẳn :|
 
Trần Vũ Toàn đã viết:
SAng Mẽo rồi thấy dân VN ai cũng nghe nhạc sến :)). Hôm nọ thấy ông bạn mua sắm quả ipod nano mới cứng trông rất sàng điệu, bật lên thấy toàn Duy Mạnh +Ưng---> chán hẳn :|

Tao tưởng hồi ở nhà mày hay nghe Ưng cơ mà Toàn :eek: ;;)
 
thì cũng có hát mấy bài vui, nhưng lúc hát mấy bài như kiểu :Mong ước kỷ niệm xưa hay tương tự thì thấy thế ... ở đây nhiều người cũng kỵ nhạc Ưng với Duy Mạnh, may thế !

Toàn nghe nhạc Ưng suốt hồi còn ở nhà, sao bây h lại thía ? :-? Lạ nhỉ :-?
 
:)):)):)) ngu quá mà con , mở mang ra đc 1 chút là khá lắm rồi :)):)):))
 
Thôi thôi có gì về nhà đóng cửa bảo nhau.Mọi người đang vui vẻ vì bây giờ bạn Toàn thôi không nghe và hát Ưng nữa Toàn nhờ ^_^
 
@ Ly: ur always welcome ^^ :x.

Nhạc Ưng với Duy Mạnh thì làm sao, thật, ko hiểu nổi tư duy nghe nhạc của nhiều người... Xét cho cùng nghe nhạc là để cho bản thân mình thấy thoải mái thư giãn hơn thôi, nhạc gì cũng vậy cả, nếu bật lên mà thấy thư thái đầu óc thì nghe được tuốt, cần gì phải quan tâm nó sến hay ko... Mệt...

Bây h ngồi uống rượu đánh bài ko nghe Kiếp đỏ đen của Duy Mạnh chẳng lẽ nghe Black metal? Cũng tùy thôi, nhạc nhẽo nghe là để giải trí, cứ thấy vui là được, câu nệ làm gì... Sến với chả ko sến, mệt.
 
Nguyễn Bảo Anh Thư đã viết:
Nhạc Ưng với Duy Mạnh thì làm sao, thật, ko hiểu nổi tư duy nghe nhạc của nhiều người... Xét cho cùng nghe nhạc là để cho bản thân mình thấy thoải mái thư giãn hơn thôi, nhạc gì cũng vậy cả, nếu bật lên mà thấy thư thái đầu óc thì nghe được tuốt, cần gì phải quan tâm nó sến hay ko... Mệt...

Bây h ngồi uống rượu đánh bài ko nghe Kiếp đỏ đen của Duy Mạnh chẳng lẽ nghe Black metal? Cũng tùy thôi, nhạc nhẽo nghe là để giải trí, cứ thấy vui là được, câu nệ làm gì... Sến với chả ko sến, mệt.

Đồng ý ;;) Đang trêu bạn Toàn thôi mà Bảo Thư ^_^ Tại hồi trước BT không ở nhà không biết nó suốt ngày ghe Ưng rồi hát hò ầm ỹ lên :nono: Bây giờ lại chê, khó hiểu :-?

Ghi chú: hậu quả của việc sáng nay 11:30 dậy là bây giờ mới thấy buồn ngủ. Chắc mai morning lại begin at noon --> chán :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hoàn toàn đồng ý với bạn Ny.
Thằng ôn Toàn hồi ở VN thì suốt ngày Ưng, bây giờ thì lại ngoác mồm ra chửi. He he cũng công nhận bên này bọn nó nghe nhạc sến nhiều thiệt. À mà thằng Toàn có bài nào mới mới hay hay của thằng Nhân kô, gửi tao cái. :D
 
Nhạc Ưng với Duy Mạnh thì làm sao, thật, ko hiểu nổi tư duy nghe nhạc của nhiều người... Xét cho cùng nghe nhạc là để cho bản thân mình thấy thoải mái thư giãn hơn thôi, nhạc gì cũng vậy cả, nếu bật lên mà thấy thư thái đầu óc thì nghe được tuốt, cần gì phải quan tâm nó sến hay ko... Mệt...

Bây h ngồi uống rượu đánh bài ko nghe Kiếp đỏ đen của Duy Mạnh chẳng lẽ nghe Black metal? Cũng tùy thôi, nhạc nhẽo nghe là để giải trí, cứ thấy vui là được, câu nệ làm gì... Sến với chả ko sến, mệt.

Làm j căng thẳng thế???:nono: Chẳng tội j mà chúng ta lại đau đầu tranh cãi về nhạc nhẽo... mệt:nono: Lên đấy thấy con than thở bố quyết định sẽ mang cái hộp cơm thừa ra cho con mèo ăn.:))

Hôm vừa rồi, mới gần đây thôi, cũng lâu lâu :p Nhà tớ có con chuột to lắm, to kinh dị, chỉ bằng bàn tay thôi. 8} sợ hết cả người. Thế là tớ bảo Thúy, Thúy nó bảo thế này: "Nhà tớ cũng có nhiều chuột lắm, mà lại to nữa. Tớ cũng sợ lắm, sợ đến mức chẳng thèm sợ nữa:| "
---> Chỉ là để ủng hộ cho phong trào Diễm Quỳnh thôi mà.:p:))B-)

Hôm nay đi học về nhìn trên tường ở gần chỗ học có một cái graffito (Gọi thế cho nó pờ rồ thôi, chứ thật ra bọn nó viết bậy bạ:smoking:) Trên đấy ghi: "Chốn mẹ mày đi" --> mốt xai trính tã thật là phổ biến.
Làm mình nhớ ngay đến cái chỗ Bà Triệu cắt Hai Bà Trưng (ba bà này nghịch thật :-B) có một cái bảng chỉ đường trên đó ghi: "triếu phim, triếu bóng" --> vô nghĩa hết sức:| Chẳng ra làm sao cả.
Thế là tớ nhớ lại chuyện hôm trước thấy một cái hồ sen và có một cái biển cắm giữa hồ. Tớ không nhìn rõ lắm nên đoán là cái biển ghi : "Cấm ngắm trộm sen trong hồ". :-B Đầu tớ nảy ra một ý nghĩ: bao giờ tớ mở một bể bơi, chỗ đáy bể 2m3 sẽ có dính một tấm biển (dưới đáy ý nhá :smoking: ) đề là: Không xuống đây!!B-)
Mong góp một tiếng cười rẻ tiền vào lớp ta, trong những ngày nhàm chán như con gián, buồn như con chuồn chuồn, hãm như chúng ta này:( Hic, nhớ lớp mình lắm!!!:((
 
Nhạc Ưng với Duy Mạnh thì làm sao, thật, ko hiểu nổi tư duy nghe nhạc của nhiều người... Xét cho cùng nghe nhạc là để cho bản thân mình thấy thoải mái thư giãn hơn thôi, nhạc gì cũng vậy cả, nếu bật lên mà thấy thư thái đầu óc thì nghe được tuốt, cần gì phải quan tâm nó sến hay ko... Mệt...

Bây h ngồi uống rượu đánh bài ko nghe Kiếp đỏ đen của Duy Mạnh chẳng lẽ nghe Black metal? Cũng tùy thôi, nhạc nhẽo nghe là để giải trí, cứ thấy vui là được, câu nệ làm gì... Sến với chả ko sến, mệt.

Làm j mà cáu thế :-B Nhạc sến thì mọi người vẫn kêu từ xưa tới h :-B Nhưng có ai cấm mọi nghe đâu :-B Nói thì cứ nói cho vui :-B Mọi ng ghét là vì nhạc nhẽo thô kệch, lời lẽ tởm lợm :| Đơn giản thế :| Có ng ghét, có ng thích :| Trêu thì trêu, có ai ác ý j đâu nhỉ :-B

Oài, thằng Vũ kể thiếu [-x Trình độ dân trí, trình độ quản lý [-x Về ăn muối rồi đi chụp ảnh với ngựa Sầm Sơn đi [-x Ko ng ta lại đánh giá :mrgreen:
Thúy nó bảo là "Có con chuột, tớ sợ mãi mà chả chịu chết j cả" chứ :smoking:
 
Nó có gửi tin nhắn cho bố đâu mà nói như đúng rồi ý:))
Để đính chính lại cho đúng: "Nhà tớ có con chuột còn to hơn, Tớ sợ mãi mà nó không chết. Chán chẳng thèm sợ nữa" Gửi vào hồi 7h46' ngày 20/10/2005 vào máy của tớ mà. :D Bố thật là lìu tìu... Đấy trình độ dân trí, trình độ quản lý...[-x
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên