Anh1 uiiii

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
:| BT ơi, ông vẫn nhà quê mà :| Nhưng dù quê ông vẫn biết Tú đi Sài Gòn từ lâu rồi [-x Sing là cái giề [-x :smoking:
 
Bố thật là quá lạc hậu, lại còn cứng đầu nữa chứ :-B Bảo Thư đã giải thích là SG không phải là Sài Gòn mà là Sing rồi sao bố cứ bảo là Sài Gòn.[-x Con rất ghét đấy. Nhưng mà hình như Sing là tỉnh gần Lâm Đồng đúng không nhỉ? :-?

Nhân tiện tuyên truyền vụ cúm gà. Hiện giờ tình hình cúm gà đang diễn biến phức tạp, bà con nên cẩn thận.:-B Đừng như hai con người dưới đây:
1. "Em chả sợ cúm gà. Đêm nằm cạnh chuồng gà cũng chẳng sợ cúm. Chỉ sợ trộm, nên gác luôn chân lên chuồng. Có làm sao đâu."
2. "Em chả thấy làm sao cả. Toàn tin linh tinh ý mà, người ta nói láo đấy. Chắc cứ thấy bệnh mà gà thì không biết nói nên người ta đổ cho nó."

--> CHuyện thật :smoking: xem trong phóng sự của nước ngoài làm, phát trên VTV1 tối qua. :-B thế mới biết trình độ dân trí, trình độ quản lý :(
 
Nhưng mà hình như Sing là tỉnh gần Lâm Đồng đúng không nhỉ?
:| tớ ko định bon chen đâu nhưng thấy bạn Vũ nói sai tớ lại ko nhịn được...tớ tưởng SG này là Singapore,1 nước nào đó ở bển,gần Lào chứ nhỉ...hồi tớ ở quê mẹ tớ dạy thế :|

Thôi,tớ ý kiến thế thôi.Xin lỗi các bạn A1 vì tội vô phép ^^
 
trình độ dân trí trình độ quản lý[-x toàn những ng ko đứng đắn, phát biểu những câu ko có tính trí tuệ thế à[-x
 
Ngọ Hồng Vũ đã viết:
Nhân tiện tuyên truyền vụ cúm gà. Hiện giờ tình hình cúm gà đang diễn biến phức tạp, bà con nên cẩn thận.:-B Đừng như hai con người dưới đây:
1. "Em chả sợ cúm gà. Đêm nằm cạnh chuồng gà cũng chẳng sợ cúm. Chỉ sợ trộm, nên gác luôn chân lên chuồng. Có làm sao đâu."
2. "Em chả thấy làm sao cả. Toàn tin linh tinh ý mà, người ta nói láo đấy. Chắc cứ thấy bệnh mà gà thì không biết nói nên người ta đổ cho nó."

:)) hik, đến chết mất thôi, thế này thì SG ở Lâm Đồng là phải rùi:p

@Ánh Dương: thế tức là mãi 13 mới đi chứ j:-/ thế mà thông báo sớm thía:p mà sao cháu ko đánh có dấu đc ah:) đọc bài cháu toét cả mắt/:)b-)

@Đức: Chúc cháu thi tốt nha!;)0:)

@C.Mai: tự nhiên hum wa Toanh nằm mơ đi nấu ăn với C.Mai đóa:x ;;) Dạo này thế nào rùi?:):)>-
 
:)) Uh có khi cháu cũng phải xem xét lại vốn hiểu biết của mình thật ông ạ, có khi Sing là tỉnh ở gần Lâm Đồng thật ấy chứ lại :)) 8-}.

Lớp mình dạo này hay nằm mớ về nhau ghê nhỉ, hôm nọ rõ ràng nhớ có đứa nào nói là cũng vừa mơ về đứa nào đó, mỗi tội mình quên mất rồi :|.

@ Dương: em iu Dương mà :x :*. Lớp chuẩn bị đi thăm các thày cô huh, cho em gửi lời chào và hỏi thăm luôn nhé :x.
 
Ngọ Hồng Vũ đã viết:
1. "Em chả sợ cúm gà. Đêm nằm cạnh chuồng gà cũng chẳng sợ cúm. Chỉ sợ trộm, nên gác luôn chân lên chuồng. Có làm sao đâu."
2. "Em chả thấy làm sao cả. Toàn tin linh tinh ý mà, người ta nói láo đấy. Chắc cứ thấy bệnh mà gà thì không biết nói nên người ta đổ cho nó."

:)) ;;) :)) :)) Chuyện này ấy tự sáng tác đấy à :))

Uniquely Ngọ Hồng Vũ :)>- :D

Trưa nay ngồi ăn với 3 bạn Trung Quốc. CÁc bạn ấy cứ nói tiếng Trung với nhau mình chẳng hiểu mô gì cả :madflame: thật là vô duyên [-x

(Chuyện nó hơi thiếu muối, các bạn thông cảm ^^)
 
Toanh: Bó tay... CM ở nhà đã không nấu ăn được, sang đây lại càng không biết nấu. Dạo này chị nhợn có vẻ phởn thế :x
 
hix, hóa ra mấy tháng nay mình vẫn ở VN mà ko biết ... bị lừa đảo rùi ... NUS hóa ra ở Lâm Đồng :(( buồn wa', thảo nào ... cứ thấy xung quanh wen wen, trông giống... Hà Nội... :((

Thôi đi chơi đã rùi tính về sau :D

----------

Ly: TQ huh ? /:) ko lo [-x kỳ sau tớ học tiếng TQ, ấy ko lo [-x có gì tớ phóng vèo qua chỗ ấy cho bọn nó thêm ít muối /:) nhanh y muh ... Lâm Đồng sang Mỹ Tho ... cùng VN với nhau cả :D
 
mấy chuyện bạn Vũ kể là có thật đấy:mrgreen: trình độ dân trí, trình độ quản lý[-x
 
Uầy, kiến thức bạn không được gọi bạn thế trước mặt bàn dân thiên hạ, bạn dỗi Zz 3 ngày rồi đấy:((thật là sâu rộng, uyên bác... Đúng là dân Thái Bình dùng W900i, nhà ở Võng Thị Tây HỒ, bố họ Lê con họ Nguyễn có khác :)) Trình độ thật là 8X :)>-

Chị Nhợn là Toanh, Mai Hương-người yêu số 4 của tớ ah!!!;))
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Trình độ quản lý [-x

Hôm nay thi cũng tạm ổn :| Toán 1 thì hy vọng ko sai vớ vẩn vì thừa khá nhiều h :-B Toán 2 còn 5', chả kịp làm j mấy, check lại vài câu khó khó :|

Lý thì đoạn đầu ko thể tập trung :(( Làm vừa hết h :| Omit một câu, ra ngoài tính rồi vào điền đáp số :mrgreen: Nhưng kiểu này là Lý chỉ được 800 thôi :(( Có khi 3 môn cũng chỉ có 2400 :((
 
Hôm qua thật là 1 ngày đại chán. Tớ ghét cái lớp ĐH này quá. Toàn 1 lũ ích kỷ, chỉ biết mình thôi. Cái thằng Bùuuuuuui Văn Long cùng nhóm thì thật là chưa thấy thằng nào làm việc ngu như nó.
Huhu, tớ nhớ lớp mình lém:-((
 
Hôm qua thật là 1 ngày đại chán. Tớ ghét cái lớp ĐH này quá. Toàn 1 lũ ích kỷ, chỉ biết mình thôi. Cái thằng Bùuuuuuui Văn Long cùng nhóm thì thật là chưa thấy thằng nào làm việc ngu như nó.
Huhu, tớ nhớ lớp mình lém:-((
 
@Ki: Chau cung muon danh co dau lem ma chang biet lam the nao! Thong bao truoc ca 1 tuan nhu the de moi nguoi con len ke hoach, lan nay chac chan ca nha phai di du nhe!

@BT: Bon minh iu nhau de trong "nong" , khong co nguoi khac lai ghen ti met lam em a. Ma anh viet the nay dua nao khong hieu lai tuong minh "gay"! (Mie, minh la minh ghet nhat cai loai noi nang cu mix Vietnamese voi "Engnish", ma lai vua mix sai vua "loi" ngong moi nhuc chu!).

Em khoi han chua vay? Giu gin suc khoe nhe!
 
khiếp quá ở nhà có vụ gì mà cứ suốt ngày thấy trình độ dân trí, trình độ quản lý thế :)) nghe vui tai ghê nhỉ ;;)

Ông: ông thi SAT I, II cùng 1 ngày được à??? hic lạ nhể, trước đây nó vẫn thi cùng giờ mà?
 
Đâu ra mà SAT I II cùng ngày :| SAT II mà :| Trình độ dân trí [-x
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên