Anh1 uiiii

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Sure, we're not like Harvard :D

Hic hic, mọi người ơi, hôm qua tớ đi chơi từ 9h đến 2:30 mới về đến dorm. Nhớ mang máng là hôm nay thứ ba chứ không phải chủ nhật, nhưng kệ, lăn ra ngủ luôn đến 10:25 sáng. Vùng dậy cuống cuồng đi học, may mà vẫn làm được bài kiểm tra. Về đến nhà đang định ngủ tiếp thì hoảng hồn tìm không thấy ví, hóa ra để quên ở dining hall. May mà bà quét dọn quý tớ không thì đã chả còn...

Nói tóm lại tất cả ảnh Halloween đều không thể up lên được, vì tớ không nhớ nổi mình đã làm những trò gì trong ảnh nữa. Goddamn blue tequila!
 
Hic tớ cũng sắp mid term econ rùi, nhưng sao trường BT lại bắt thi vào buổi tối nhỉ??? :O K thể hiểu nổi :(
 
*Sigh*, tớ nhớ là đã giải thích cho Minh một lần rồi, nhưng thôi, bây h có nói lại cũng chả được gì, mà cũng ko cần thiết, bởi vì hôm qua tớ đã screwed up nặng bài ấy rồi :))

@ CM: có tequila ah, ngon, tớ thích martini với tequila ^^. Mấy ngày nữa hình như ở đây có bartenders' night, ko biết có trà trọn vào uống martini được ko, hic chưa đủ tuổi thật là khốn khổ khốn nạn...

Anyway, xin lỗi cả nhóm rất nhiều nếu từ hôm CN đến h ko thấy tớ nhiều ^^, tớ ốm nặng quá, mấy hôm vừa rồi ngày nào cũng sốt cao mà bùng hết tất cả các lớp rồi, nằm nhà thở cũng khó nhọc nữa. Nhưng tớ ko quên SN nhóm đâu, tớ nhớ từ 1 tuần trước cơ ^^.
 
Hic khổ thân BT bị ốm à :( sao lại để đến mức thế? bên này ốm làm gì có ai lo cho đâu :(( Chúc BT sớm khỏi nhé :)
 
Cảm ơn Minh nhé, uh đúng là thế đấy, bên này ốm làm gì có ai lo cho đâu, tự mình an ủi động viên mình thôi ^^ Nhưng muh có Minh hỏi thăm vậy là tớ thấy vui lên nhiều lắm rồi :* :x.
 
càng gần final mình lại càng miệt mài surf ... linh tinh things ... ~x(
Bảo Thư cố gắng giữ sức khỏe nhé... Ở Sing cũng may có nhiều người VIệt Nam, lại ở gần nhau nên có ốm thì cũng không lo lắng lắm ... #.-S
chúc mọi người bên US vượt qua kỳ thi midterm khó khăn, để tiến tới kỳ final ... còn khó khăn hơn ...
 
:(( Cảm động quá, nhức đầu lắm mà nhìn thấy cũng phải cố reply vài dòng ^^, cảm ơn chị Tú nhé :x, thấy chị cũng sắp final rồi chắc là cũng vất vả, em cũng hơn một tháng nữa là final rồi, mà mình thì cứ ốm dặt dẹo thế này... Ở SG nhiều ng VN chắc hay được ăn đồ ăn VN lắm nhỉ, cũng gần VN nữa, chắc chị chuẩn bị về VN chơi huh :-/
 
Nguyễn Nguyệt Tú đã viết:
chúc mọi người bên US vượt qua kỳ thi midterm khó khăn, để tiến tới kỳ final ... còn khó khăn hơn ...

:eek: Cái gì thế này :eek: hao tổn sức khỏe [-x [-x [-x [-x [-x
 
CM đã viết:
Nói tóm lại tất cả ảnh Halloween đều không thể up lên được, vì tớ không nhớ nổi mình đã làm những trò gì trong ảnh nữa. Goddamn blue tequila!

:)) CM ơi là CM :D Phải nhìn bọn ở nhà đây này B-) Halloween cũng chỉ uống trà đá thôi :)) =))
 
@BT: Em om tu hom nao vay? Phai uong thuoc day du moi chong khoi nghe khong? Neu bi tut huyet ap thi uong thuoc dau bung la tot nhat day!
( phuong phap nay hoc duoc hom co Hanh noi chuyen voi me thang Toan)
Dua vay thoi! Gia ma bay gio anh duoc o gan em nhi!!! Sot ruot qua ma chang biet lam the nao! Co gang len nhe!
 
2 ngày sau khi thi xong final là chị về rùi :)>-
6h tối thứ 7, chắc chắn sẽ có một hội đàn đúm rùi :D danh sách đang có Vũ với Thúy thúi :D
về nhà sẽ sướng lém :)>- chỉ có ăn, ngủ, xem phim và... đi học với Thúy :)) những hơn 1 tháng lận :D Trần thì về sau 2 tuần ... vì có vụ ăn chơi bên này ;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chài bọn ở Sing sướng vãi ạ. Christmas được về. Mình thì bị đuổi khỏi trường vào Christmas, phải đi tha phương cầu thực. :|

Má ơi con kô khoái Christmas đâu hu hu :((
 
hô hô , lớp mình đc cái dạo này hay đàn đúm đi chơi ...


mình cũng đàn đúm
 
phải đi tha phương cầu thực
thế mà cũng đòi[-x Phải là tha hương cầu thực chứ nhỉ?:-?
Thằng Kiên biến chất rồi.

Ánh Dương nói mấy câu rất không liên quan, kiểu thư tình của Các Mác và vợ ông ta. B-) Hôm nào tớ sẽ giúp các bạn được hiểu về các phạm trù triết học sắp xếp thành từng cặp. Bởi vì nhà nước có chính sách kế hoạch hóa gia đình mà. :-B Không ai hiểu thì tớ cũng chả biết làm thế nào.:-B Chịu Thôi (Đầu nghẹo sang một bên ngược chiều với hông) :-B
 
hihe, dạo này học Triết lại thấy hay mới chết chứ;;), làm m` mãi đến 5h mới quyết định chui xuống gầm bàn:D, còn mọi khi thì cô vào lớp là toanh đã xé ngay một tờ giấy để ngỗi cg' dưới gầm bàn ngủ cho dễ:D

Bọn bên Sing về sớm đi, cho nếm mùi vị gầm bàn ĐH NT:p, sạch phết;;)
hu hu, 7h sáng mai phải đến trg` gặp Quách Tỉnh rùi:(:)((, mà ko đi thì ông ý cho nghỉ thi HK:| lại phải đi mấy cái cửa phụ mà ông ý mở:-? đến chết:|

Chúc cả nhà học hành tốt nghen;):*:x
 
:)) chết mất, AD ơi thế này khi nào em đau bụng nên uống thuốc hạ huyết áp nhỉ :)) chắc câu nói của anh là mũi tên hai chiều phải k :)) Budo lại dặn phụ huynh học sinh thế này thì đúng là k còn gì để nói nữa rồi =))

Toanh ơi, cứ ngủ đi k có gì ngại ngùng cả :p bên nay tớ cũng ngủ ở đủ mọi tư thế rồi, chẳng có ghế mà dựa đâu, ngồi xuống đất là tớ ngủ :"> :))

Thứ 6 này là 1 ngày điên loạn huhu :(( Dương ơi lần này 16 trang :)) đọc giúp với :p jk
 
Spring Break cả nhà mình gắp nhau cái nhỉ, nhớ mọi người quá........
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên