Anh1 uiiii

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Đừng nói đến chuyện sai chính tả nữa mà :((, một phút sai lầm đời tớ :((
Sao Ly đóng kịc gì mà buồn cười thế, có một mình ấy đóng thôi à, thế thì là... self-abort ah, hay là thế nào :eek:
Mọi ng chuẩn bị đi Halloween vui nhỉ ^^, bên này chuẩn bị tuần midterm thứ hai, đời khốn khổ thật, đêm Halloween là Econ midterm :((
Có gì đi chơi xong up ảnh tớ xem nhé :x.
 
????

đi chủ nhật .... 18h30 tạo trường Ams đc ko ????
 
Kế hoạch cụ thể ngày mai thế nào Đức nói rõ đi.Thấy Vũ bảo là: 7pm ở 1 Yết Kiêu à? Đã mua bao nhiêu vé rồi?
 
hừm hừ, cái tụi này, đi đứng thế nào thì phải thông báo rõ ràng ra chứ? đến h vẫ chưa biết hẹn nhau ở đâu ah?:-/
Hik, Hoàng Dương lại kêu là có thể sẽ ko đi đc, vì sau khi HD nói với ba mẹ là HD đi "haloween" thì bố HD đã nói: "Hòa nhập nhưng đừng hòa tan!" với lại đi tối, lại ko có thầy cô đi cùng nên cg~ hơi khó:|
--------------------------------------
Trg` FTU thi HK tin là sử dụng mailmerge, mà Toanh thì chẳng bít j về cái thứ đóa:(( Ai bít thì chỉ toanh vài đường cơ bản còn sống sót qua cái môn này:D
 
mẹ ơi k hiểu Dương type cái gì luôn :( Dương mà type trong word rồi paste vào đây thì :(( k cùng code đâu :(
 
Nguyễn Bảo Anh Thư đã viết:
Sao Ly đóng kịc gì mà buồn cười thế, có một mình ấy đóng thôi à, thế thì là... self-abort ah, hay là thế nào :eek:

BT lại không đọc kĩ rồi, nhóm tớ có 5 người cơ ;;) Tớ có thể assign cái vai đấy cho đứa khác được mà ;;) Không đến nỗi phải self-abort mới thành play đâu :))

@ND: Viết cái gì thế :eek:
 
Hoàng Chi Mai đã viết:
Abortion.... Vai nữ chính... Chợt nhớ đến truyện ngắn "Mẹ Âu Cơ" của Y Ban. Diệu, Zz, với BT có đứa nào nhớ truyện này kô? :))


:)), làm sao mà quên cái truyện ngắn đấy được.

@ Ly: ấy có thể thử dịch cái truyện ngắn đấy ra tiếng anh được đấy. :p, nếu cần thì PM với cả offline tớ sẽ gửi link cho.

@Toanh, Vũ: :D, dù thế nào thì mấy cái đó cũng chẳng liên quan gì tới nhau. Nhắc lại mới nhớ dạo này mình viết tiếng Việt sai chính tả rất nhiều. >_<, tiếng anh chưa đến đâu, tiếng trung mới bập bõm, tiếng việt thì...
 
Nguyễn Minh Diệu đã viết:
@ Ly: ấy có thể thử dịch cái truyện ngắn đấy ra tiếng anh được đấy. :p, nếu cần thì PM với cả offline tớ sẽ gửi link cho.

Ối giời :eek: Bạn Diệu gọi bạn Ly bằng "ấy" á ;;) :D
 
Ôi xin lỗi cả nhà,chả biết sao type nó lại ra cái chữ quái đản j đấy?:D nội dung của bài đấy là mình đang muốn giảng giải gọi là tí chút ve Mail Merge cho Toanh hâm :D
@ Ly:Tao thích "abortion" lắm, lại còn self-abort nữa chứ :)), nghe chủ đề thật hấp dẫn và cập nhật :)) có j cùng post kịch bản lên đây để mọi ng` cùng bình luận, thêm mắm muối cho hợp lý :))
 
"Mail Merge" tức là "Kết hợp thư":
Trong các main xử lí từ, đây là 1 chương trình tiện ích rút thông tin từ 1 cở sở dữ liệu ra (thường là bản danh sách gửi thư) và đưa nó vào trong 1 tài liệu mẫu để tạo ra nhiều bản sao của tài liệu đó.Mỗi bản sao sẽ có những thông tin lấy ra từ 1 bản ghi trong cơ sở dữ liệu này.
Một ứng dụng phổ biến nhất của tiện ích này là tạo ra những bức thư theo dạng riêng cho cá nhân. Người dùng có thể thảo ra 1 bức thư mang nội dung gửi chung cho tất cả ng` nhận, rồi sau đó dùng kết hợp thư để chàn thêm thông tin cá nhân (tên,địa chỉ...) của ng` nhận vào trong thư. VD: "Với tất cả lòng thanh thực Ms.Toanh, chúng tôi chưa bao h nhận được lời than phiền nào về trại thương điên ở Thường Tín của chúng tôi vào ngày 30/10/2005"
Dùng chương trình xử lí từ để thành lập cở sở dữ liệu gọi là tệp tin thứ cấp hoặc tệp tin dữ liệu và lập ra 1 tệp sơ cấp (hay gọi là tài liệu mẫu) chứa nội dung mà bạn cần gửi đi.Ở chỗ tên,địa chỉ và các thông tin cá nhân mà bạn muốn chèn thêm vào là các mã chỉ dẫn về các trường hợp cơ sở dữ liệu tên-và-địa chỉ.Cuối cùng đưa vào 1 lệnh để in ra bản sao tệp sơ cấp ứng với từng bản ghi tên-địa chỉ trong cơ sở dũ liệu thứ cấp.

Tips: Hầu hết các chương trình đều cho phép thực hiện kết hợp thu có điều kiện ,nó sẽ in ra 1 đoạn văn bản tùy chọn nếu bản ghi cơ sở dữ liệu thỏa mãn 1 điều kiện qui định trước.
 
hahaha cuối cùng thì cái nick cũng được, bó tay !
mọi người đi chơi vui vẻ nhé. Ở đây đã tổ chức Halloween rồi :D Ngày mai tổ chức thêm một lần nữa :D
À mà có ai hóa trang ko vậy? Chụp ảnh nhiều vào nhé :D
NG
 
Có bố với thằng bố của bố hóa trang.:D Thật ra là đc hóa trang bởi HH (Đức) và Zz (cho bố):-B Có ảnh sẽ up lên ngay lập tức.B-)

Hôm nay đi với lớp mình, vui thật! Chỉ muốn suốt đời suốt kiếp rong chơi hưởng lạc cùng lớp mình, được du ngoạn giang san, vui thú nhạc họa... thưởng thức những trò chơi thanh tao (chà, ý tao ngược lại). Ôi những ngày tháng qua sao mà tươi đẹp. :((

Hôm nay Thúy không đi, nếu không tớ đã có BDDD rồi. HIc.:D Bọn ma bị mình làm trò HÔNA mà sợ chạy mất cả dép:))
 
Hic tình hình là bây h trên nước Mỹ có 5 múi giờ thì phải??? Chỗ tớ k đổi h, nhưng mấy bang bên cạnh đổi giờ rồi, bên East Coast có đổi h k vậy? Hic Homecoming trường tớ cũng đúng dịp này nên tuần này là party weekend :)) kết hợp Halloween luôn. Hôm qua đi cái dance mà đúng là chỉ thích ngồi ăn :)) nhạc chán phèo ưỡn ẹo 1 tí là chán :p mai có thể đi xung quanh thành phố xin kẹo :p mà mai lại phải đi học rồi, huhu sắp đến mid term 2 rồi :D tiếng Pháp chắc mình khỏi thi Final :D sao yêu cái lớp đấy thế k bít :( giá Seminar cũng đơn giản thế.
 
East Coasr đổi sáng này roài :D. lúc 1h 30 đang ngồi chat, buôn chuyện chán chê nhìn vào đồng hồ trên máy tính thấy ghi 1h 20 :)), mình không biết ngồi hì hụch chỉnh h đủ kiểu, vẫn thấy không có gì thay đổi, suýt nữa đập vỡ cái laptop vì tức :D
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên