Anh1 uiiii

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Đồng ý :D Spring break đi đâu đeeeeee :D nhưng còn xa lắm, tít tận tháng 3 cơ :( hehe có trường còn tiết kiệm ngày nghỉ đến nỗi spring break có mỗi 4 5 ngày và cắt luôn Mid semester break hk 2 :))
 
Hehe, chả biết Spring Break mình có đủ tiền để đi đú ko b-), bây giờ tính cho xmas đã thấy vã mồ hôi rồi, còn đang nợ như chúa chổm nữa chứ... Nhưng muh biết đâu, SB trả xong hết nợ rồi, lại có tiền đi chơi hehe. Hay SB bà con sang CA đi, BT host :smoking:
 
đúng là lớp mình, ở đâu cũng đàn đúm được :D vui thật...

Ở Sing dạo này chán quá... người VN bên này đông nên cũng có nhiều chuyện kô hay... chiến tranh lạnh, cãi nhau, chửi nhau tùm lum trên forum...
Hình như tại vì sắp thi final, nên mấy người bên này bị stress hay sao ý :-?? nói năng chẳng để ý ai cả :-s buồn ghê gớm... Tớ nghe một anh senior kể lại, thì đây như kiểu truyền thống của VNC ở Sing... gần đến lúc thi là có chuyện scandal ... . Tớ không dây dưa, nhưng thấy hơi buồn và xấu hổ. Có anh ở TP HCM, chỉ tham gia forum để biết tình hình và muốn thấy được sự đoàn kết của học sinh VN ở Sing, sau khi góp ý vài câu rất thật lòng và mong VNC sẽ đoàn kết như trước, thì ngay sau đó lập tức bị đập lại ko thương tiếc ngay tắp lự...
Chỉ mong về nhà cho nhanh với lớp mình... rùi đàn đúm... còn gần 3 tuần nữa thôi :)>-
 
@Bo: Day la lan thu hai bo noi con viet bai khong lien quan roi day. Con hoi tham Bao Thu ma bo bao la khong lien quan a, lai con xuat hien ca co Hanh con gi nua? Con khong biet bo viet vay la dua hay that, nhung lam con buc minh day! Tai sao khong noi dua khac ma cu nham vao con vay, ma tot nhat la dung noi dua nao ca bo a!
(Ke mie no, mac xac cha no!)
 
bố chắc đang stress vụ tập đàn gửi apply rùi, khổ thân... già rồi là thế đấy[-x
 
Ánh Dương hư lắm[-x Bố đang khen con giữ vững truyền thống gia đình, thế mà lại khó chịu[-x nhớ đấy, không thèm bình luận là bài của con không liên quan nữa, bố bàn sang việc mai bố sẽ lấy mắm tôm để ăn với caramen, mà lại còn caramen đầy...[-(

Tú không được nói người lớn thế!!![-x Hư thật.

Để kể cho mọi người nghe một người con gái, học nhảy hiện đại vào hôm mưa gió. Cô ta đi tất trắng với dép lê, để tập nhảy vào một ngày mưa gió. Đó chính là chuyện về cô gái tập nhảy vào ngày mưa gió mà lại đi dép lê với tất trắng :| Cảm ơn đã lắng nghe.
 
Ngọ Hồng Vũ đã viết:
Để kể cho mọi người nghe một người con gái, học nhảy hiện đại vào hôm mưa gió. Cô ta đi tất trắng với dép lê, để tập nhảy vào một ngày mưa gió. Đó chính là chuyện về cô gái tập nhảy vào ngày mưa gió mà lại đi dép lê với tất trắng :| Cảm ơn đã lắng nghe.

:)) :)) :)) I always like your stories :) .......
 
con đang giúp bố [-x bố này [-( đã không bít cám ơn, lại còn [-x

con đọc truyện của bố chăm chú ... chăm chú... rùi ... hix, bó tay =))
 
Những cái kiểu truyện potay thế thì cũng có nhìu mà. Kiểu như bài thơ nè:

Trăm năm trong cõi người ta,
Ai ai cũng phải thở ra hít vào.
Gần gần như ở nước Lào,
Người ta cũng phải hít vào thở ra.
Xa xa như ở nước Nga,
Người ta cũng phải thở ra hít vào.
Tóm lại dù ở nước nào,
Người ta cũng phải hít vào thở ra.

Chán.[-(
 
Bùi Ánh Dương đã viết:
@BT: Em om tu hom nao vay? Phai uong thuoc day du moi chong khoi nghe khong? Neu bi tut huyet ap thi uong thuoc dau bung la tot nhat day!
( phuong phap nay hoc duoc hom co Hanh noi chuyen voi me thang Toan)
Dua vay thoi! Gia ma bay gio anh duoc o gan em nhi!!! Sot ruot qua ma chang biet lam the nao! Co gang len nhe!

Hu hu Dương ơi, sao bây h em mới nhìn thấy bài của Dương nhỉ :(( :(( :((, Dương hỏi thăm em tận tình thế này mà em thì chả reply câu nào, cho em xin lỗi nhé :((, mắt mũi thế nào chán quá. Em bị ốm từ hôm thứ 6 tuần trước, lần này chả hiểu sao hơi nặng, nó cứ sốt mãi nên người rất là mệt, lừ đừ cả ngày chả làm được gì mấy... Bây giờ cũng có khá hơn rồi, tại vì đã uống thuốc đau bụng để chống tụt huyết áp :)) :)) :))

Hic, em cũng nhớ Dương lằm, nhìn ảnh mọi người chụp Halloween thấy Dương vẫn y hệt ngày xưa à ^^, ko thay đổi gì cả, yêu thế :*, chả biết bao h mới được gặp lại Dương :((.

@ Bố: :)) ôi những câu chuyện của bố :)), con thật là chết mất thôi :))
 
có khi chuyện của bố tác dụng còn hơn cả thuốc đau bụng của Budo ý nhỉ :)) BT uống thuốc đau bụng chống hạ huyết áp chưa thấy khỏi sốt (k liên quan tẹo nào :))) thế mà đọc chuyện của bố cười hớn hở thế kia chắc đỡ nhiều lắm :D ;;)
 
Uh đúng rồi đấy Minh ạ, đọc cái chuyện của bố thấy đỡ sốt hơn là uống thuốc đau bụng rất nhiều :)) :)) Ôi mình thật là bất kính với cô Hạnh :((

Chị Tú sướng thế, lại sắp được về nhà tung hoành rồi, ghen tị ghê... Muh em cũng có nghĩ đến là cái kiểu cộng đồng VN bên Sing nhiều ng thế dễ nảy sinh nhiều chuyện phức tạp, hóa ra đúng thế ah ^^, chị cố stay away from mấy cái chuyện ấy nhé, dân mình hay có kiểu ngồi lê đôi mách nhiễu sự lắm 8-|. Nhưng muh dù sao ở SG gần VN vẫn sướng :((
 
Nhưng muh dù sao ở SG gần VN vẫn sướng :((

:)) SG là Sài Gòn á :D mình nhà quê chả biết j :D Mà nếu đúng là thế thì SG ở ngay Việt Nam chứ đâu :mrgreen:
 
Hơ, SG là kí hiệu viết tắt quốc tế của Sing mà :| Ông đúng là nhà quê thật rồi :|
 
@BT: Cuoi cung thi em cung reply, anh vui lam! ( Minh dang dinh dan cho mot tran vi cai toi minh hoi tham dang hoang vay ma khong thay gi ca. Nhung ma doa the thoi chu co lam gi duoc dau, chang biet lam the nao, chiu thoi!)

Ca nha oi, moi goi duoc dien cho co Hanh, thu 7 hay CN co deu free, nhung co le CN (13/11) thuan loi hon, moi nguoi chuan bi do xang xe may duoc rui do!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên