Chào cả nhà.Tớ đang viết cho cả nhà từ phòng "khai thác mạng' mệnh danh xịn nhất trường NT đây.
Cảm ơn mọi người nhiều lắm, Tớ rất vui vì nhận được lời chúc từ mọi người. Chỉ tiếc là đã không lên HAO kịp để cảm ơn mọi người và thấy sung sướng thế này (đặc biệt báo với mọi người là tớ vừa thoát khỏi tiết ông Nhiệm xong).
Cả nhà ơi, mọi người bây giờ thế nào rồi. Đặc biệt những người ở xa. Mọi người vẫn khỏe cả chứ. Khí hậu mới lại xa nhà mọi người đã kịp quen chưa? nếu lúc nào buồn thì lấy đĩa lớp mình và lên HAO để chia sẻ nhé.
Mọi người ơi, từ ngày vào NT, chắc mọi người cũng giống tớ là thấy nhớ lớp mình kinh khủng. Tớ nhờ Vũ đăng kí trên HAO cũng là để những lúc buồn lại được tâm sự cùng cả lớp nhw ngày xưa. Tớ đã viết nhièu lắm về lớp mình trong nhật kí, hôm nào có thời gian nhiều hơn+tâm trạng hơn tớ pót lên để chia sẻ cùng mọi người nhé. Mong là cả nhà sẽ không bảo tớ làm mất không khí vui của cả lớp.
À giới thiệu cùng cả nhà: em Linh là em tớ đang dạy gia sư và hiện đang là học sinh cô Hạnh (by the way, Linh, làm hết 2 bài chị giao chưa mà lên HAO thế này:* ).
Thôi tớ phải vào học Tiếng Anh tiếp đây. Chào cả nhà nhé. Gửi lời chào đặc biệt tới những người ở xa....
Diệu ơi, Toàn ơi, Nhung ơi tổ 2 nhớ mọi người lắm.... Ly ơi, cứ mỗi lần nhìn thấy chữ ấy trong bài luận ông Nghiêm, tớ thấy gần hơn nhiều. Sang bên đấy phải quyết tâm giữ cho dược Ly Xinh Đẹp đấy nhớ!!!
Nguyệt Minh ơi, tớ nhớ dáng điệu lúc nào cũng vội vã của ấy lắm. Sang đấy đang bị bão à? Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.
Chi Mai, Trần Dương, Bảo Thư học tốt nhé......
Chào cả nhà và nhớ mọi người nhiều nhiều lắm....
Tớ sẽ cố gắng từ bây giờ lên HAO nhiều hơn, tớ hứa đấy!
Bồ chính Anh 1
Hoang Dương