Anh1 uiiii

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Ko rỗi lắm nhg vẫn tranh thủ load cái trò của Đức về, hehe, cái trò này công nhận cự kì Anh1 :D
Nhưng sao tao chả paste được khi dùng cái decode thế? :D

Thông nhất CN này đi thăm các thầy cô à?Toanh ko đi là uýnh chít đấy,,,ko hiểu cô Hạnh ốm thế nào?Tao nghĩ là cứ nên đến hỏi thăm cô đi,,chỉ đừng tụ tập đàn đúm thái quá ở đấy thôi :D và chúng ta sẽ làm việc này ở nơi khác :))
Thế còn vấn đề quà cáp hoa hoét cho các thầy cô thế nào? 20/11 dù ít thì cũng phái có cái j đấy chứ :D

Chiều nay tớ và Toanh đi xem bóng đá ở Hàng Đẫy, có ai đi ko? :(( mỗi SV đi được 20.000 VND, đúng là ep ti iu :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
To vợ: Ơ, vợ rẻ tiền quá :D chồng gửi cho bộ decoder rồi còn j :-? ttouuersnnddoaggeiiocic[dkhto-ahihdx :))

To ND: mày copy text từ ngoài vào :D rồi right click vào cửa sổ --> Edit --> paste :D :drummer: xong :D Mà trò này là của ông Julius Caesar nghĩ ra nhé :D Tao chỉ 'số hóa' nó thôi :)) Có khi cho ông này vào học lớp mình được B-)
 
nhiễu quá đấy:| nói bt đã chả ai hiểu rồi còn bày đặt encode với decode[-x
 
Zz: /:) Nói bạn thế uh /:) :| :madflame: Trò này chỉ dành cho ai thừa hơi thôi [-x :))
lmiuukmcuo1cnahidap3hg.oni.mnoscnhkciaiuhgchhnyroibooahlontidnnhaigoeug!odsqiton!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tớ decode câu của Kiên mà k cần dùng program của ông :)) giỏi quá đi mất!!! =)) hic mình đúng là điên :(
 
@Ong: Ong danh do con day a, chang hieu gi ca?!

@Bo: Sao lai doi gio vay? CN ma den nha nguoi ta som co phien khong? Hon nua hen 8 a.m con so bon lop minh chang may dua den dung gio duoc dau, CN cho ngu ti chu!!!
 
tình hình là cô Hạnh đã đi dạy lại và trông cô rất khỏe ko có 1 biểu hiện nào của 1 ng` bị ốm cả :( :D
và tình hình là lớp em có 1 bạn khen anh Đức kute :)) nó có vẻ khá admire anh ( đến nỗi avatar cũng để hình anh Đức ... pó tay ):)) =)) :)) bọn lớp em cũng bảo là : "Chả bù cho con zai lớp mình sao mà ... thế ko biết :)) "
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)), mày thanx em ý bằng một cái code đi Đức :)). Đừng nói với các em ý mày học BK đấy nhé :p
 
Uah, công nhận là Ánh Dương nói đúng;) CN mà 8h thì sớm óa:D (mặc dù TA ko đi đc n vẫn phải bon chen:D) Thế các bạn phải nhớ báo cho cả Minh Bôn, Đào Giang, Phạm Ngọc Anh nhá:x Mấy bạn ý bi h dễ thương nhờ, Vũ nhờ;;)

Cn cả lớp m` đi, nhớ yêu cầu thằng Vũ biểu diễn phong cách đi xe máy của chị Phó chủ tịch Cờ Lờ Bờ của bọn tớ cho xem nhá:)) Hôm nay tớ với Dương đã cưỡi vỡ cả bụng:))
 
Ở nhà vui thế, chẳng bù bên này, viết essay hộc máu mồm 4h30 sáng rồi vẫn chưa xong :(( :((

@ Ông: ông ui, con xin lỗi ông, có thấy ông gọi trên YM muh phải cắn răng lờ đi, vì con mà xông vào buôn với ông là lại 20 fut nửa tiếng ngay, mà con đang chết với lão Sếch bia đây, mai due rồi mà mãi ì ạch chưa xong :(( :(( :((. Khổ, con cũng đau lòng lắm ông ạ :(
 
sao ko thấy anh chị nào comment gì về cái thông tin em vừa update thế nhỉ :-?
 
Anh comment roài còn gì :D
MÀ đùa, dạo này thức khuya suốt mà vẫn không hết bài, đi học có nhiều như cấp 3 đâu mà sao lắm BT thế... :(
 
Thông tin cô Hạnh ý huh :D Cô khỏe là tốt rồi :D Chờ hôm nào cả lớp tới gặp cô xong thế nào cô cũng ốm tiếp :))
 
cái avatar của anh Toàn là Motorola E398 đúng ko ạ (anh em cũng có )
công nhận đẹp thật nghe nhạc hơn cả nghe MP3 :))
to anh Đức : hohoho anh đánh trống lảng giỏi thế .......... thôi cứ coi như là cái thông tin cô Hạnh ốm cũng đc :)) ............
hôm nay vào lớp thấy lớp trưởng em kêu hôm nay cô đi dạy đấy ..... cả lớp ko ai tin .... khi chuông đã reo 5' trôi qua ko thấy ai vào cả lớp tưởng lớp trưởng trêu nhưng khi đến phút thứ 7 thì :)) ko tin ko đc :)) cô ko 1 chút biểu hiện của ng` ốm ( có khi còn khỏe hơn ng` bình thường :p ) :D
à các anh chị thấy cái chữ kí của em ko ??? đây là bài trống cơm đấy ...... bọn lớp em sáng tác lời 2 đấy :)) ( đợt giao lưu Đan Mạch bọn em tập kịch ý mà heheh chị Dương cũng xem vở kịch đấ rùi nhưng mà là hôm tổng duyệt thôi còn hôm diễn thật thì trời mưa và 1 số lí do khác nữ nên với kịch ko đc trọn vẹn mới chỉ đc1/3 ---> chán :( ) các anh chị thấy hay ko :))
cái avatar của bem là hôm giao lưu đấy đấy ....... :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Úi, lớp 10 năm nay cũng nghik phết nhỉ;;) có triển vọng đấy em ạ;) phát huy:)
--------
@Bọn ở NN: học hành vất vả lém huh?:( khổ thân, cố giữ gìn SK nha;):x Btw, mọi ng` hãy nghĩ đến bọn học ĐH ở nhà (ko có việc j làm, đi xem đá bóng thì bị điểm danh, ai đi thì đc 20k:|) mà thấy mình còn may mắn chán:* Take care guys:x
 
hôm nay vào lớp thấy lớp trưởng em kêu hôm nay cô đi dạy đấy ..... cả lớp ko ai tin .... khi chuông đã reo 5' trôi qua ko thấy ai vào cả lớp tưởng lớp trưởng trêu nhưng khi đến phút thứ 7 thì ko tin ko đc cô ko 1 chút biểu hiện của ng` ốm ( có khi còn khỏe hơn ng` bình thường )
Thế thì cô bị ốm ở đâu mà không thấy biểu hiện nhỉ? :-? Chà...

Hôm tới vậy là sẽ đến nhà cô Hạnh luôn nhé, ít nhiều j cũng phải đến, và phải đến nhà chị Điệp vì hứa hẹn với chị ý chiều nay rồi:D:p
(Khuyến cáo là sau khi lớp mình đến các thầy cô cùng ốm là không phải tại mình đâu hic,:p)

Ah, đính chính luôn cho em Linh cái giọng cải lương nghe ở nhà Hoàng Dương (vẫn vãi... con gà mái ;;) ) không phải của anh nào lớp này mà là thằng Mạnh Quỳnh hải ngoại, phản quốc đấy[-x

Hôm nay không có chuyện j hay kể cho cả nhà nên tớ đành lấy kem đánh răng để rửa bát, cái bát đã từng được dùng để nấu cháo gà mà toàn là thịt bò có vị heo, thơm ngon mát bổ, uống đến đâu diều hâu chết đến đấy, làm các em học sinh reo hò cô giáo thi Đường lên đỉnh Olympia cùng cái chị dẫn chương trình Chiếc nón kỳ diệu là một chú.8-}
 
hohoh thế mà chị Dương kêu là của anh :D :D :D em tưởng thật đến lớp quảng cáo bao nhiêu đứa kêu " Mày đến nhà chị Dương mượn cái đĩa đấy đi bật cho lớp nghe =)) )
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên