Anh1 uiiii

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Hix, đơn giản nà vì chuyện học hành ở trong này ko hợp ný nắm :-? Ở trong này toàn vô học nhân :-B :| Điểm số quan trọng làm j :-?
 
oài đừng nói chuyện học nữa đi :D ở lớp đủ lắm rồi :D :D :D
@anh toàn : lớp em cũng có 1thawngf là kún blue :)) 1 lí do rất tế nhị vì sao gọi nó là blue anh ạ =)) :)) :))
bọn lớp em đc cái viết bản kiểm điểm rất văn vẻ văn đến nỗi nếu chấm điểm thì bản kiểm điểm đấy đáng đc 11 điểm :)) :)) :)) cô Budo ( em biết budo là gì rồi :D ) cứ tưởng ngoan lắm :)) nhưng biết đâu đc bộ mặt sau đấy cơ chứ :D :D :D
@anh Đức : ku con à :-? nghe có vẻ hay anh ạ :)) mai sẽ phổ biến tên này :))
lớp em cũng có tứ đại hot boi đấy
1. Thầy Lân dạy toán :))
2.Thấy Định dạy sử :x
3.Thầy Long dạy thể dục ( thầy Khủng Long :)) )
4.Thầy Lịch (thầy này chắc các anh chị ko biết hihi - dạy địa )
 
haha, Mr Định, tâm lý nhất trên đời :)). THầy làm mình thấy yêu môn sử biết bao :D
Em bốt ảnh lớp lên xem có em nào xinh không ;;)
@ BT: hay là trò ngủ gật trong lớp bị thầy cử mắng nhỉ :p
 
nhìn cái avatar của em ý :D chưa chụp ảnh cả lớp
với lại bây giờ em ngại tìm ảnh lắm :D
mai bọn em chỉ học tiết 1 và có thể là tiết 5 nữa :D để đi cổ vũ bóng đá Ams gặp Hai Bà Trưng -- chung kết :D hôm thứ 5 vừa làm lễ ra quân :D
Ams no.1 :D
 
và tình hình là lớp em có 1 bạn khen anh Đức kute nó có vẻ khá admire anh ( đến nỗi avatar cũng để hình anh Đức ... pó tay ) =)) bọn lớp em cũng bảo là : "Chả bù cho con zai lớp mình sao mà ... thế ko biết "

Bạn nào đây em? post ảnh lên đây đi. Có phải bạn galaxy với buttercup j đấy ko?bình thường ava của e ý là cái thằng trong "love story in Havard" ( :D ), 1 hôm nửa đêm khuya khoắt bật PC lên thấy em ý để ava 1 thằng nhìn ghê rợn hơn cả thằng hôm trước, nhìn kĩ 1 lúc thấy quen quen,nhìn thêm 1 lúc nữa hóa ra bạn Đức nhà ta.Chắc bạn em chả biết câu : "Có nằm trong chăn, mới biết chăn có rận" :)) jk

Công nhận mấy em Anh1 05-08 cũng xí xớn bon chen :D, cố phát huy đi các em, được học cô Hạnh như vậy là các em có điều kiện tiềm tàng để phát triển rồi đấy :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chính xác là bạn ý đấy chị à:)) chị siêu thế :)) ehhehe
có mỗi em bon chen chứ có ai nữa đâu chị :D ( vẫn còn nhiều nhưng chúng nó chưa bon chen vào đây thôi :)) )
 
Khiếp kinh quá[-x Các em lớp dưới cứ gọi là:)) Vái... con hai chéo, chéo thứ nhất con chồn, chéo thứ hai con gà mái móc lại tùy chọn.B-)

Thầy Định ý hả:)) Cứ làm nhiều tập san với nghiên cứu vào điểm phẩy phải cao ngất ngưởng như ông con trưởng...:p Khi học bài thì nhớ ghi đầy đủ vở để đến h kiểm tra ... $%^$(%&*^*(........cho nó ngắn:D:-B

Thầy dạy Địa không hiểu có "UUUiiiiiiiiii, em ơ ơiiiiiiiiiiiii..." không nhỉ?:-? "Cảm động quá cảm động quá, hí hí...."

co bather, Không được nói xấu bố tao, dù sao thì nó cũng là cosleeper của mày mà[-x Tao biết là bố tao rất điên rất tinh vi, cực kỳ dễ ghét, bố tao có một số tật xấu như nói bậy nhiều (thảo nào tao...:D) ăn nói không liên quan, có con vợ tên HH rồi còn bồ bịch với mày, cướp co bather của tao... rồi thì lại con hay .... và..... cả.... Có thế thôi, :-B Tao không bao giờ nói cho người khác biết là bố tao như thế đâu [-x :-B

Để bổ sung cho trò rẻ tiền mà Bảo Thư nói ở trên, :-B Bố không có ý kiến j.

:mrgreen: Tại thấy ko post dài thì phí portal qua:mrgreen:

Tiện thể thông báo luôn:
Lịch cụ thể cho ngày chủ nhật 13/11 như sau (đã bàn bạc kỹ cho hợp lý)

8h30: Có mặt tại trường, khởi hành sau 10'
9h : có mặt tại nhà cô Thoa
9h42: rời nhà cô Thoa sang nhà cô Oanh
10h : Sang đến gia cư của cô Oanh
10h37: rời nhà cô Oanh chui đến nhà chị Điệp ở Giang Văn Minh
11h : Vào nhà chị Điệp
11h30: Tỷ tê xong với chị chúng ta sẽ lên đường đi ăn trưa.
Ăn trong vòng tiếng rưỡi - hai tiếng
1h chiều: đến nhà Budo.
1h30 : Lao đến nhà chú Trực
1h45 : Đến với chú Trực yêu quý của chúng ta
Ngồi cho bét nhè đê...:)>-
Sau đó thik kara thì chúng ta ô kê;)

Tặng cả lớp mấy câu cũ rik:

Rủ (lớp) Anh vào quán kara
Ô kê em đã mở ra sẵn sàng:-B

Ai muốn hiểu j thì hiểu, còn tớ hiểu theo kiểu XYZ, ABC...>:)
 
chẹp vì ava bạn Đức mà em í nỡ cắt mặt mình đi:| làm mình dằn vặt cả buổi:| ko lẽ mặt mình ko đẹp bằng mặt bạn Đức:|
 
Ngọ Hồng Vũ đã viết:
Khiếp kinh quá[-x Các em lớp dưới cứ gọi là:)) Vái... con hai chéo, chéo thứ nhất con chồn, chéo thứ hai con gà mái móc lại tùy chọn.B-)
hậu sinh khả úy mà anh Vũ :))
lớp em cũng có đứa bảo ANh Đức kiêu :D heheh( bộ mặt lạnh lùng :)) )
có mấy chị nhìn ava của nó xong cứ xin YM của anh Đức :D ;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hix, mình kiêu á :| Có gặp ai bao h đâu mà kiêu :| Mình gọi là "recluse" ;;)

Thằng Vũ :-B Mày nói bố mày thế uh [-x Thiếu rồi >:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chẹp thật tuyệt vì hôm tới tao có thể đi với lớp mình đến trưa:)) sướng quá há há:x
 
:)) chào các anh chị, mấy hôm nhìn con Link Gấu poz bài ngứa mắt quá, cứ như trêu ngươi em ý, thôi, hôm nay bon chen vào cái :) :)>-
blue bird là cái j` ạ?
Con Link kêu anh Đức kiêu lắm :)) chả biết có đúng ko 0:)
Chị Zz ơi :( ko phải là mặt chị ko đẹp = anh Đức :)>- b-) mà là vì em ko mê gái :| em đã giải thích rồi :( đừng lăn tăn nó khổ chị ạ :(
Chị Dương ơi :(( cái thằng trong Harvard nhìn cũng kute đấy chứ :(( sao lại bảo nó là ghê rợn 8-}
Vái con chồn con chéo là j` ạ?
thôi, bon chen mệt quá, lúc khác em bon chen tiếp, giờ ngủ đã :-$
 
hehhe con này ...... :D tao ko nói gì hết nhé do chị ý tự tìm thấy thôi mà :D tao vô tội :D ( ngứa mắt mai tao gãi hộ cho :D )
hihih nhưng cái câu tao nói với mày tao trích từ câu của ng` khác nói với tao đấy chứ :D
nhìn bên ngoài thì anh Đức có vẻ kiêu nhưng theo chị Dương nói là như thế mới đàn ông ( hohoh ngẫm lại câu nói của bà này thấy cứ banana thế nào ý :D )
thôi spam , bon chen trong này ít thôi ko các anh chị ý cáu :D
 
=)) con chồn con chéo nghe hay đấy:)) bổ sung đi Vũ;;)

mà anh Đức kiêu thật đấy em ạ;;) em hâm mộ nó làm gì;)) chuyển sang hâm mộ anh toàn đi;;) 1 con ng đẹp trai khiêm tốn lại đầy tài năng;;):mrgreen::smoking:
 
Khiếp quá, có mấy em Anh 1 0508 vào mà lớp mình xôm tụ thế :)) Hmmmmz, trả lời mấy em về chuyện học hành cho khỏi băn khoăn, chị cũng chả nhớ bài kiểm tra tiếng Anh đầu tiên thế nào, nhưng hk 1 lớp 10 ý =)) môn tiếng Anh lại 1 niềm hãi hùng :)) kiểm tra là cả lớp im re, làm ăn nghiêm túc ;;), hk đấy may có cái bài thi HK (cả trường chung) kéo hết cả điểm lên và cuối cùng đc 8.4 :D Hk 2 thì bắt đầu triệu chứng suy thoái, lên lớp 11 tụt nữa và lên lớp 12 :)) đấy là tiết để bùng học em ạ :D mấy em cứ yên tâm k làm sao đâu

Mà em gì để ảnh anh Đức cơ à :p eo ơi hâm mộ thế :p hic anh Đức lớp chị chả kiêu bằng anh Toàn chị Giang xui đâu, bảo gọi lại mãi k chịu gọi B-) h tắt đt rồi B-)

Hic thôi đi ăn cái đã, coi như tuần này k có wk :((
 
Oài em Vũ Ngân Hà mê trai à? Được, thế thì lớp chị có ĐÀo Tú Anh (đàn ông con trai chính hiệu) thích hợp đấy,chỉ tội anh này cũng kiêu lắm :(,lắm thằng cưa mãi ko đổ vì anh ý gần giống em chỉ mê gái ko mê zai, ôi buồn lắm ý :(
:))
à còn có anh Minh Mĩ xấu zai giỏi Văn và anh Minh bôn đpej zai giỏi Toán,anh Toàn blue bird Kinh 800 Physics nữa? Multiple choices cho các e chọn đấy =))

Thưc ra cái mấy cái chị j đấy nhìn thấy cái ava của em Hà rồi xin YM của Đức là chỉ vì cái Ipod trong ảnh quá kute mà thôi :))

Mà tuyên bố rõ cho các em biết,lớp chị có 4 Dương theo vần từ ABC là:
Bùi Ánh Dương
Vũ Hoàng Dương
Nguyễn Thùy Dương
Trần Thùy Dương
Em muốn ám chỉ chị Dương nào thì nêu rõ cả họ cả tên ra, chứ chị Dương trong bài em Vũ Ngân Hà lại là 1 chị nào đó khác chị Dương trong bài em Phạm Thùy Linh, như vậy xét về fuong diện sinh học các em có hiểu nó là j ko?Chắc là ko đâu,vì các e chưa đc học thầy Hiền "nhổ râu nhổ râu" :)) mà...đấy gọi là: giống Kiểu Hình,khác Kiểu Gen :))


Mà thôi tóm lại 1 câu, nhờ có anh Đức mà topic của cả nhà ta xôm tụ, kể ra ranh giới giữa Đức và ngựa Sầm Sơn cũng mỏng manh
 
Chỉnh sửa lần cuối:
=)) con Ng Dương cho ra nhổ râu nhổ râu bán nước trước cổng trường Ams bây h=; chả đứng đắn tí nào=;

Còn Đức lại là một phạm trù khác đối với Ngựa Sầm Sơn :-? nhưng mà để cho vần tao nghĩ gọi là Ngựa Sơn La cũng được đấy:-?
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên