Anh không mang theo súng

Bùi Ngọc Dũng
(bndung)

Điều hành viên
Một đôi bạn trẻ đang ngồi trên một bãi cỏ mơn mởn xanh mướt dưới tán một cây, cô gái chờ mãi mà chàng trai vẫn ngồi im. Bỗng cô gái chỉ tay lên cây.
- Anh ơi, anh có thấy đôi chim đang ở trên kia không, chúng nó đang âu yếm nhau đấy.

Chàng trai thản nhiên trả lời
- Rất tiếc là anh không mang theo súng em ạ
 
:-/ chẳng lẽ anh dung đi chơi với bạn gái lại mang theo súng...thế thì nguy hiểm chết...nhỡ nó cuớp cò cho1 phát thôi...ô hô ai tai :p
 
ôi...thế thì 1 súng cướp cò...còn 1 súng bắn chim :p
 
Các cô cậu chỉ được cái hay nghĩ bậy thôi, cướp cò để lại phải ngồi tù 50 năm à :))
 
Chung thân hay 50 năm thì cũng thế thôi, 50 năm mới được thả ra thì còn làm được cái gì nữa, thà ở nốt trong tù sướng hơn :))
 
Ai bảo thế :D Máy xịn là 80 năm vẫn chạy tốt :D 50 ra tù vẫn còn nhiều chuyện cần giải quyết :D Chỉ sợ lại có đứa nhận ra mình lại cho mình vào tù tiếp thôi :))
 
He he, súng Anh Dũng bắn ít trượt lắm, vả lại có 2 viên, bắn trượt thì còn viên khác cơ mà , lo gì
Còn về vụ máy xịn hả, máy nào cũng xịn theo tuôiẻ cả.
Pleasure is directly proportional to age :D
 
:)) Chết dở :)) Súng chỉ có 2 viên đạn thôi uh :)) [-x Phải nói là 2 băng đạn chứ :))
 
Uh, hai băng đạn, mỗi băng có vô số viên
 
:eek: Thế thì chết uh :nono: ?? 30 viên thì bắn hết ngay :nono:
 
Thế thì phải bắn kiểu AK 3 phát một thôi ;)
 
Hix, 1 viên đã chết rồi...3 viên 1 phát thì bắn được có 20 phát thì vứt súng đi uh :-/ :|
 
Hay là súng của các chú ấy chỉ có thế thôi, dùng tiết kiệm thế thì chán chết
 
Công nhận :D Em với anh Dũng bắt tay cái :D Anh em mình không chơi với lũ ít đạn :D Hồ hồ :mrgreen:
 
Hơ hơ, tui bảo một lần bắn 3 phát chứ có bảo một lần bắn 3 viên đâu, hơ hơ b-)
 
Đồng chí Anh bắn nhiều phát nhưng mà cũng ít đạn lắm, cho các đồng chí bắn trước đi, anh với chú Đức bắn liên thanh sau nhỉ :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên