Anh không mang theo súng

đố chú nào đếm được một lần bắn bao nhiêu đạn đấy. Mà thôi, nhiều ít gì thì cũng là bắn "đối tượng", anh em mình không nên đấu súng với nhau làm gì :D
 
anh Dũng ấy à?
2 viên đạn để ở túi trước
Bắn bao giờ cho hết 2 viên?
 
Cũng hết đấy, khoảng 80 năm thì có muốn bắn cũng không giơ nổi súng lên, mà có giơ được súng lên thì cũng chả còn đạn mà bắn
 
Phải chịu khó tập thể dục đều đặn tăng cường sức khỏe chứ :smoking:
 
en nì chai dơ -- liên tục liên tục
 
lúc đấy làm gì còn súng nữa, còn mỗi cái cò thôi :D
 
Thế thì đúng là anh Sỹ Anh lười tập thể hình rồi :))
 
anh ý mà lười tập thì còn ai chăm nữa :))
 
hic, các chú nói thế làm anh cũng hơi bị giật mình, cứ tưởng tập cái gì nhiều cái đấy sẽ khoẻ ra, ai dè.... :-?
 
ngâm rượu tắc kè , chắc là ổn ! :D:D>:)


mà trong này bệnh quá , con gái vào thì ... bét nhè ! :D
 
vào thì mới có cái mà tập chứ :D
 
Ngô Sỹ Anh đã viết:
hic, các chú nói thế làm anh cũng hơi bị giật mình, cứ tưởng tập cái gì nhiều cái đấy sẽ khoẻ ra, ai dè.... :-?

Đúng là tập cái gì nhiều thì cái đấy sẽ khoẻ ra, nhưng mà bác Sỹ Anh tập không đúng cách nên bị tẩu hỏa nhập ma rồi :))

Đức: Sao anh ko add được nick chú vào nhỉ
 
tẩu hỏa nhập ma,nửa bên đen nửa bên trắng à :)) siêu vật :))
 
bác Dũng hôm nào rảnh demo cho anh em xem thế nào là đúng cách nhé ;)
 
Ok luôn thôi, nhưng mà demo không à, phải có đối tượng thực hành chứ :))
 
Bui Ngoc Dung đã viết:
Một đôi bạn trẻ đang ngồi trên một bãi cỏ mơn mởn xanh mướt dưới tán một cây, cô gái chờ mãi mà chàng trai vẫn ngồi im. Bỗng cô gái chỉ tay lên cây.
- Anh ơi, anh có thấy đôi chim đang ở trên kia không, chúng nó đang âu yếm nhau đấy.

Chàng trai thản nhiên trả lời
- Rất tiếc là anh không mang theo súng em ạ

Bậy, nói dối không biết đường nói dối, không mang theo súng thì làm sao ngồi cạnh em được :(( ,
 
Hơ, em đi cùng người yêu có bao giờ mang súng đâu, thời buổi này làm gì còn trộm cướp mà mang súng :))
 
Back
Bên trên