=>Anh 2!!! Tình hình là cực kì thâm thúy và trừu tượng

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
:((..hu hu anh chết đây..sao làm bài shit thế này..đề vãi khó vãi lởm..
:((..bất công..:((..bọn em trông thế nào..nghe nói đề riêng ko khó lắm..:((
 
Nguyễn Quỳnh Mai đã viết:
:((..hu hu anh chết đây..sao làm bài shit thế này..đề vãi khó vãi lởm..
:((..bất công..:((..bọn em trông thế nào..nghe nói đề riêng ko khó lắm..:((

Tuong? A1 cu~ng thi de` zieng :O...kho' la'm ah` ?:|...
de` ben nay` kha' ze^~ ^^...tro^ng ze^~ :D....

DUa' nao` co' de` Van Toa'n LY' HO'a pot' de^ :(...
 
chời đất 8-}, tao thấy ngoại trừ mấy cụ già chưa bao giờ nghe nhạc quốc tế 8-} thì cũng có gì tồi tệ đâu
thằng khôi cứ bi quan hóa vấn đề thế nhờ :-? , nhầm có 1 tí thôi ai trách mày đâu mà :-?

LG đã viết:
Tao nghĩ là She will be loved vẫn có cơ vào bởi vì tình hình là tao thấy không có điểm 1 và rất ít điểm 2. Hội trường thì lâu nên chắc phải duyệt nhiều tiết mục chứ

còn bạn này thì cứ lạc quan hóa vấn đề 8-}
tao thấy có đến 2 tiết mục 1 điểm đấy chứ nhờ :-?
ít ra cái bài christmas gì đấy cũng phải được 1 :D

mà thông báo cho bọn mày 1 hot news
hôm tổng duyệt đấy ko chỉ có 2 cụ già đấy duyệt và chấm điểm mà còn 1 loạt mấy anh chị lớp 11 12 gì đấy, 1 vài ng` ở trong hao band
cho nên mấy cái nhạc trẻ vẫn có cơ vào
1 ông hôm qua chat với tao còn khen My Humps mà :-?
cho nên đừng bi quan quá ;)
với cả hình như còn 1 lần duyệt nữa cơ

tình hình là vừa thi xong môn anh 8-}
ngu hết chỗ nói
thằng tùng B-(
nhớ đấy 8-}
 
KHhổ cho cái GIANG và HẢI ANH quá!!
Cái thằng Khôi Giang mồn nhiư chưa đánh răng í nó vừa dứt mồm bà này trông dễ thế thế là bà í đứung lên đi xuống bắt luôn!!
Bố cái thằng sợ thật !!
 
úi úi, tao xin lỗi bọn mày, La và HF :D:D
tao cũng ko ngờ là tao chỉ nhắc đúng với cái gì có trong bài tao nhưng bọn mày lại ghi vào :D:D:D:D
xin lỗi bọn mày vì tao đã nhắc sai:D:D:D:D, tao sẽ có bồi thường :D:D:D:D:D
------------------------
mong là GB và HA ko bị làm sao
 
Cái bà trông fòng mình ban đầu tưởng ghê lắm
Ra cũng dễ. :D
Khổ thân Hải Anh với Phạm Giang
Chả biết có sao k.
 
1 trong ngũ đại "môn" phái đã ra đi:)):))

nhưng lại có 1 số chuyện hơi đáng tiếc đã xảy ra
phòng tao chẳng hiểu cái bà gt trông là ai mà có vẻ kinh ghê, có khi hơn cả bà GDCD
1-ku Hà đến muộn do ko chảo hỏi bà gt, bước ngay vào phòng thi, bị bà ấy chặn lại rồi chửi cho 1 trận, và bắt đứng ngoài cửa 5 phút-->hết từ để nói
2-ku Chi theo sau, suýt nữa thì tiếp bước cha anh, may được đồng đội nhắc nhở nên chị đã thoát
3-giang+hải anh: thằng cha hz mồm thối vãi ạ, vừa nói linh tinh j` j` ý thì g+ha đã bị bà gt bắt ngay tại chỗ - rất là thông cảm cho 2 bạn g+ha

nhưng thôi, chuyện đã qua hay để cho nó qua, các bạn cố gắng tập trung cho bài thi văn ngày mai để được kết quả tốt

còn về vụ văn nghệ chiều qua thì tao vẫn chưa hết bức xúc + ức chế + thất vọng, kế hoạch tự tử có khi phải hoãn lại cho tới khi thi xong
 
o`o`, thi xong đi tự tử là đúng mùa đấy, sẽ có nhiều đồng đội cùng tự tử với mày :)):)):))
 
khôi đã viết:
1 trong ngũ đại "môn" phái đã ra đi
í câu này là gì :-?, thâm thúy thế tao ko hiểu 8-}

thi xong môn cuối tao cũng phải lên kế hoạch tự tử đây :-?, khi nào có lịch cụ thể nhớ báo cho tao 8-}

còn cái văn nghệ ý có gì đâu mà bức xúc, chúng ta đều thấy hay là được rồi :D
 
Chu Gia Khôi đã viết:
phòng tao chẳng hiểu cái bà gt trông là ai mà có vẻ kinh ghê, có khi hơn cả bà GDCD
còn về vụ văn nghệ chiều qua thì tao vẫn chưa hết bức xúc + ức chế + thất vọng, kế hoạch tự tử có khi phải hoãn lại cho tới khi thi xong

bà ấy trông cũng bình thường thôi mà, vẫn trao đổi đc đấy thôi, còn vụ bắt GB+HA thì chắc là bà ấy ăn may thôi ~~> rút king nghiệm cho các buổi thi sau ~~> để ý kỹ gt đi rồi hãy trao đổi nhá, mà cũng hỏi mồm thôi, chứ bút sa là chicken dies đấy. Giấy trắng muẹc đên chẳng cãi đc đâu. Các bạn nhớ đấy, đừng để lịch sử lại lặp lại thì thật là 1 điều đáng tiếc.[-x [-x [-x
ức chế làm gie` cái bà dở hơi đấy. Đừng lo, nghe các bạn nói thế thì có vẻ vẫn có hi vọng đấy;) ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lê Hà Phương đã viết:
í câu này là gì :-?, thâm thúy thế tao ko hiểu 8-}

thi xong môn cuối tao cũng phải lên kế hoạch tự tử đây :-?, khi nào có lịch cụ thể nhớ báo cho tao 8-}

còn cái văn nghệ ý có gì đâu mà bức xúc, chúng ta đều thấy hay là được rồi :D

uhuh, 5 môn toán-lý-hóa-văn-anh là các môn chính, gọi tạm là "đại môn phái"
ra đi tức là thi xong rồi

2hf:mày có vấn đề chi mà phải tự tử, chỉ có tao là tội đồ của lớp mới phải đi tự tử thôi; cứ ngỡ tưởng hôm nay thằng po mang chùy hay là đao kiếm đến chém mình, may mà nó chẳng để tâm, vẫn cười nói vui vẻ(chắc bố làm bài tốt)

mk, cái văn nghệ hôm qua như shit ý, tao ước rằng thời gian đi ngược trở lại để có thể "replay" được; ko ai ngu = mình nữa, đúng là "thiên hạ đệ nhất ngu"
đối với người khác thì tao ko bik, nhưng đối với tao thì tao thấy yesterday tệ vô cùng, ức chế vãi ạ, nếu yesterday lọt được qua vòng tổng duyệt thì tao ăn chay 3 tháng
 
thi xong thì ai mà chả tự tử :))

mà mày trầm trọng hóa vấn đề quá :-?
tao thì tao thấy yesterday vãi hay, thề đấy :D
làm gì mà phải chùy với chả đao kiếm 8-}
 
2 Nhật Hạnh: đổi cái av đê mày, tao ko thích cái nì. trôgn nó ngu ngu thế nào ý
2 GK: mày có vẻ dằn vặt ghê gớm nhỉ? làm j mà đến nỗi ấy., cứ quá lời
 
Lê Hà Phương đã viết:
thi xong thì ai mà chả tự tử :))
bái fục mày, hoặc là mày chán sống, hoặc đây là phong trào của A2 năm nay mà tao chưa từng nghe nói nên mày đi tự tử:)):)):))

đối với tao, đánh sai một bản nhạc đã tập tới mức nhuần nhuyễn là điều ko thể chấp nhận được, nhất là khi biểu diễn trước mặt đám đông khán giả; bì ổi hơn nữa là bởi cái lý do ko thể chấp nhận được: móng tay dài. Tao phải nói rằng yesterday hôm qua tao đánh, ngoài đoạn đầu ngu si thì ko nói làm j`, nhưng cái phần kết ấn tượng nhất thì lại đánh lỗi

ước chi yesterday được duyệt lại thì tốt, mà nếu lọt được qua vòng tổng duyệt thì còn tốt hơn, để tao đỡ mặc cảm là thân phận của 1 kẻ tội đồ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
gì mà tội đồ, nghe cứ như mày phản bội bán nước ý :)):)):))
thôi, ko được lần này thì được lần khác, mà kiểu gì chẳng được :)):)):))
nói chung là bọn tao thấy vượt trội là được rồi, bi quan là ko tốt :)):))
nhưng kể ra cũng ức nếu ko được vào, hay thế mà :D:D:D:D
với cả hôm đấy tao zap sướng mồm quá :D:D:D:D
 
Ngô Mạnh Tùng đã viết:
nói chung là bọn tao thấy vượt trội là được
2 Tùng:ý mày là j`, tao chưa hiểu

nói sao thì nói, tao vẫn ức chế + thất vọng + ...... lắm
thôi, tao đi ngủ đây, hẹn chúng mày ngày mai vậy
mong rằng ngủ dậy thì tao bớt điên điên
 
Hâm ! Tao lên HAO xem bọn mày nói được cái gì về bài Văn ngày mai thì hóa ra toàn ngồi an ủi thằng Khôi :((
Mà sao thằng Khôi hâm thế hả? Có mỗi cái việc đấy, bọn tao đã chẳng để tâm rồi, mày cứ nhắc đi nhắc lại tao đâm ức chế.
Mày ngủ giờ thâm thúy thế?
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên