=>Anh 2!!! Tình hình là cực kì thâm thúy và trừu tượng

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Huấn luyện viên trưởng ra đi? Sẽ là sóng gió hay là niềm vui cho các cầu thủ A2?
Đã 1 năm gắn bó và "dìu dắt" các cầu thủ đội tuyển A2, nhưng xem ra sự ra đi là tất yếu do trong nhiệm kì, HLV trưởng đã nhiều lần tỏ ra quá "mơi" một số nam thành viên của đội:)), đồng thời thiên vị quá mức.
Dưới sự kìm kẹp của bà về ăn uống cũng như tập luyện, các thành viên k được phát triển đúng mức, điển hình là trong giai đoạn nghỉ ngơi giữa 2 mùa, siêu tiền đụt Ngô Mạnh Tùng đã chịu 1 trận ốm kéo dài hơn 2 tuần. Tuy nhiên, siêu cầu thủ Dương Thị Minh Bi, dù phải đương đầu với sự hà khắc và hà tiện, vẫn béo tốt phây phây. Anh chính là sức mạnh "tinh thần" và "vật chất" của đội. Theo như nguồn tin mật của chúng tôi, anh chính là người đã gây sức ép(hiểu theo nghĩa đen)lên HLV, dẫn đến sự ra đi "thân tàn ma dại, khi đi trai tráng khi về bủng beo" của bà.
 
hình như chỉ có 4 đứa thôi thì phải +___+ ......
8-} 8-}
mà đâu phải chọi vs nhau mà cố vượt qua 1 mức điểm nhất định để pass +__+
 
Đặng Bảo Hiền đã viết:
Huấn luyện viên trưởng ra đi? Sẽ là sóng gió hay là niềm vui cho các cầu thủ A2?
Đã 1 năm gắn bó và "dìu dắt" các cầu thủ đội tuyển A2, nhưng xem ra sự ra đi là tất yếu do trong nhiệm kì, HLV trưởng đã nhiều lần tỏ ra quá "mơi" một số nam thành viên của đội:)), đồng thời thiên vị quá mức.
Dưới sự kìm kẹp của bà về ăn uống cũng như tập luyện, các thành viên k được phát triển đúng mức, điển hình là trong giai đoạn nghỉ ngơi giữa 2 mùa, siêu tiền đụt Ngô Mạnh Tùng đã chịu 1 trận ốm kéo dài hơn 2 tuần. Tuy nhiên, siêu cầu thủ Dương Thị Minh Bi, dù phải đương đầu với sự hà khắc và hà tiện, vẫn béo tốt phây phây. Anh chính là sức mạnh "tinh thần" và "vật chất" của đội. Theo như nguồn tin mật của chúng tôi, anh chính là người đã gây sức ép(hiểu theo nghĩa đen)lên HLV, dẫn đến sự ra đi "thân tàn ma dại, khi đi trai tráng khi về bủng beo" của bà.

Vô đik, sau này các bạn nối nghiệp Xuân Bắk đc đấy
@ Feo: chắc thứ 5 tao ko đi đấu đc đâu, xl mày nhá
 
@ bố: bố k biết à?
Xuân Bắc ngày nào cũng mang bánh mì với nước lọc đến trước cửa nhà con xin học đấy, nhưng mà con vẫn chưa đồng ý.:)):))
 
Đội chúng ta đã ra bản hợp đồng 1 năm với huấn luyện viên trẻ đầy triển vọng Nguyễn Phương Lan, nhưng được biết vẫn chưa đi đến sự đồng ý của 2 bên. Theo 1 số thông tin tình báo cho hay huấn luyện viên Kiều Thị Thu Hương vẫn còn lằng nhằng vì mức lương chưa được trả đủ từ năm ngoái. Dù đã bị dư luận chỉ trích nhưng bà vẫn khăng khăng đòi bằng được 200 vnd trả thiếu. Có lẽ đây chính là lý do khiến HLV mới chưa dám đặt bút lên kí bản hợp đồng cuối cùng với đội A2.
 
bọn mày thi phân viện báo chí và tuyên truyền hết cả đi :> :>
@ triệt: mày lại đi đú với xxx à??? sao lại không đi??? chết cũng phải đi!! mày không đi tao giết X(
 
Trước bài phóng sự của nữ biên tập viên Đặng Bảo Hiền, chúng tôi chỉ có thể trả lời là đây là những thông tin rất sát thực. Cầu thủ Ngô Mạnh Tùng đã thẳng thắn bộc bạch:
Tôi không thể chịu được sự khắc nghiệt của những buổi tập dưới sự hướng dẫn của HLV. Mỗi buổi tập là 1 sự tra tấn đối với cá nhân tôi. Sự thay đổi về mặt huấn luyện là cần thiết
Nhưng 1 cầu thủ khác lại tỏ ra hoàn toàn trái ngược với anh Tùng.
Tôi cảm thấy hoàn toàn thích thú với những buổi tập. 5h sáng chạy quanh hồ 5 vòng rồi bắn half_life. Dường như tôi với HLV Kiều Thị Thu Hương là 1 cặp.
" Trích lời anh Hà Tuấn Minh.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thế tóm lại là hợp đồng chuyển nhượng đã có chưa, hay ngồi đoán này đoán nọ:D :D
@ counter-strikers: hôm nay tao rỗi cả ngày :))
 
Phải dứ dứ mới đc giá tốt chứ, toẹt ra phát thì mất tiền à.
Hiện quĩ lớp còn đc 5tr bảng ko, sắm 1 bạn gái xinh xinh, học tốt, quay bài đc cả 2 bên, đá tiền đạo cạnh tao đê.
MiNh Bi
 
Theo nguồn tin đáng tin cậy của LDBDTG FIFA,cầu thủ Hoàng Hải Hót,cầu thủ dự bị vàng của thế hệ 05-08 đã vĩnh viễn ra đi do ko chịu nổi sự chăm sóc đặc biệt bác sĩ Bùi Thùy Liên với chế độ ăn uống tập luyện khắc nghiệt:
1 ngày lên tạ 2 cái,chạy nửa vòng SVD Ams,sáng 3 cốc sữa anlene vàng với 2 bát cháo hoa nhiều thịt,trưa 1 lít mật ong rừng nguyên chất và 2 quả trứng đà điểu.Chiều đến,anh lại phải chịu cực hình khi phải ăn hết nửa con cá heo kho mặn mà chỉ được uống nước muối.
Năm nay anh quyết định đặt bút kí vào bản hợp đồng chuyển nhượng để chuyển lên chơi tiền đạo(tức là bàn 1) cho HLV trưởng PL.Trước khi đi,anh lèm bèm:"Tôi ra đi ko phải vì tiền,các anh thấy đấy,HZ với tôi là 1 cặp dự bị vàng,thi thố quay cóp có nhau,thế mà tôi phải ra đi.Anh phải biết tôi đau dớn thế nào chứ."Sau đó anh bỏ đi mà ko nói 1 lời nào nữa,hình như anh đang bị hóc xương cá heo.Dù sao,dự đoán cũng chỉ là dự đoán,chúng ta chưa thể biết anh có chuyển đi hay ko,nhưng chí ít,chúng ta cũng có thể biết được tâm trạng rối bời của anh HZ khi ko có HHH mỗi khi kiểm tra.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ặc bọn mày viết cái j thế ??? chả hiểu nổi
hình như đang nói về gvcn mới à ? :D
mà bọn mày viết bài hay như chuyên nghiệp í :)) chất quá chất quá :))

tao vừa đi Thái về nè, thik lắm :D
đã ai đi hỏi thăm các em 06-09 chưa ? tao quen 2 3 em rồi đấy :>
 
mình lam` nhật báo "con vịt cồ" đi....tao xug fog la`m trg? ban biên tập. . . :> :>
 
Đây là nguyên văn cuộc phỏng vấn mà chúng tôi đã mất mấy ngày ngụp lặn dưới dòng sông Tô nước chảy hiền hòa mới có thể gặp được bà KTTH dưới biệt danh PR do sự huấn luyện có thể nói đạt đến mức độ pờ rờ phét sừn nờ.

Đứng trước chúng tôi là vị HLV trong trang phục Women in Black, với cặp kính đại diện cho 1 đế chế đã từng tàn sát biết bao tài năng - cặp kính đen dùng khi dịch đau mắt đỏ đến (mà dĩ nhiên, với đôi mắt nai tơ trong lành thì làm sao tránh nổi những con vi trùng tàn nhẫn kia chứ:)))
PV: Có phải trong thời gian dẫn dắt, bà đã đưa ra chế độ luyện tập gắt gao làm suy kiệt các cầu thủ đang trong giai đoạn xuân xanh phải k ?
PR: ú ớ ú ớ vì còn đang bận chiến nốt gói xôi mua từ sáng
PV: Bà sẽ rời A2 chứ?
PR: Chưa bik được (khà khà:))).
PV: Tại sao? Điều này chẳng phải đã được quyết trong 1 trong những chuyến đi đêm của bà trong thời nhiệm kì sao?
PR: Hồi sau sẽ rõ.
Tòa soạn rất tiếc vì chỉ có thể khai thác đến đây.
Chúng tôi sẽ xúc tiến trao đổi với bà PL và các cầu thủ đội A2. Đây xem ra đã trở thành 1 vấn đề nghiêm trọng, vì phương pháp huấn luyện dù hiệu quả, nhưng trà đạp lên nhân quyền. Đến 1 người trầm lắng như siêu dự bị Hải Hót còn phải lên tiếng
(Nhật báo "Con vịt cồ")
 
Thảo nào hôm trc đi học Mạnh tao thấy có mùi gì thối ko chịu đc, hoá ra mày đi tìm PR
 
Tin buồn, tất cả các topic >5k bài sẽ bị lock.
Các cậu lập topic lớp mới nhé.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên