=>Anh 2!!! Tình hình là cực kì thâm thúy và trừu tượng

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Tôi bảo ông oài /:)...việc ze` fai? ầm ĩ lên /:)...mất công tối qua tốn bao nhiêu calo + chất xám ngồi cổ vũ tinh thần ông /:)...
Vấn đề không fai? ở chỗ được zuye^.t hay ko mà là ở chỗ mình đã cố hết sức + mọi người thấy hay (trừ 2 mụ Bgk nhà quê 8-} ) + có ít nhất 1 đứa khen ông " thâm thúy " :))....thế còn muốn ze` nữa /:)...
Được voi đòi tiên [-X...

MỚi cả tối qua tôi bảo ồi ông ko nhớ àh [-X..
1. Nếu được zuye^t. >>>> ok :D
2 . nếu ko được zuye^t. >>> bgk ko biết thưởng thức nghệ thuật :)>-

Ối mẹ ơi mệt quá :((....đầu óc quay cuồng...8-}...

CÓ đứa nào biết chỗ cho thuê hay bán mấy cái áo len màu xanh + đỏ ( 4 cái xanh 4 cái đỏ ) đơn zan?, ko có hình, hoạc cùng lắm là hình tuần lộc hay bông tuyết ko ...mà ze? ý...:(...hay có đứa nào có ko...:(...nhóm nhảy cần...:((...
 
còn về tao, tao cảm thấy ko đến nỗi nào :)):))
bà già ngu si ấy thì nói làm gì :)):)), dạy múa mà cứ thích đú, đòi đi chấm điểm hát :)):))
lúc tao đến thì hình như là hơi muộn, thấy swbl của HF_VM_HTM đang được biểu diễn, thì tao thoải mái ung dung ngồi xuống nghe :)):)):))
nhưng, đột nhiên, HZ quay lại nhìn tao, ánh mắt sững sờ như nhìn thấy Bác Hồ tái thế, và chửi :)):)):))
NHZ lúc trong hội trường đã viết:
Đcm thằng Tùng sao mày đến muộn thế
tao quay lên hỏi : " muộn à ???' :)):)):)) "Thế đã qua tiết mục anh em chưa"
HZ bảo là qua rồi và kéo tao lên 1 cái phòng trên tầng 2 :)):))
nhưng đang tập hát lần đầu, bỗng 1 bác lao công đi vào phòng.
bác ý nói :
'Chúng mày ko được xả rác ra đây nhá'
Tao nhìn quanh xem rác là gì, nhưng chỉ thấy có 2 cái USB ở trên bàn.
Bác này vãi soài !!! :)):)):))
Bọn tao đi xuống, đúng lúc vừa hết tiết mục và 1 chị gì gì hỏi xem còn tiết mục nào chưa được duyệt ko :D
tao đứng lên rất hùng hồn và đi ra chỗ chị ý.
Sau khi làm thủ tục, bọn tao lên hát :D:D:D
Từng tiếng nhạc len lỏi qua tai chui vào và phá hỏng màng nhĩ của bà già dạy múa :)):))
bà ý sợ quá, nhưng ko dám ho he gì vì đang đau tai :)):))
1 lúc sau, khi tai đã đỡ đỡ, bà ý bảo dừng lại.
Sau khi xoa xoa cái tai của mình, bà ý vẩy vẩy tay :)):))
----------------
Bài hát tuy ko thành công do hát ko đạt nhưng đã có tác dụng làm thông màng nhĩ của BGK :)):)):))
Còn anh rất tiếc cho chú Khôi về bài Yesterday, lỗi lầm sơ suất nho nhỏ, ai chả có lúc mắc phải :)):))
Chắc chắn kiểu gì chú cũng có góp mặt trong 1 trong những tiết mục được duyệt rồi =D>=D>=D>
 
-->chiều hôm nay là một buổi chiều vô cùng, vô cùng tệ hại, ko thể tưởng tượng được; có lẽ tao phải đi tự tử mất
Tự tử làm j cho nó phí đời.
Cũng có đến nỗi nào đâu mà bi quan thế !!!!
Mà post ảnh đi cho anh em xem với
 
ThÔng BÁo Mai Thi Anh Ko CÓ PhẦn Heading (pr BẢo)


ChÚc BỌn MÀy -À Mai Thi ThẬth TỐt Mang VÈ ToÀn ĐiỈem 10!!!!
ĐÁng TiẾc TiẾng Anh 15phÚt HÔm TrƯỚc CÓ MẤy ĐiỂm 1 NhƯng ThẰng KhÔi Giangdc 7 NhÉ SƯỚng!!

NhÂẠ Hanhk
 
con mie., HZ có cái sig với cái ava hãm vãi soài :)):)):))
----------------------
ảnh này, hàng mới về :D:D:D
đầu tiên, vâng đây là HZ coolboy của chúng ta :D:D:D
RSCN0076.jpg

bức thứ 2, oài, ai đứng cạnh HZ đây, ko thể tin được, vinh hạnh quá :D:D:)):))
RSCN0075.jpg

săm hòe ai bí loóng................
RSCN0071.jpg

vãi soài, họ đang hát, chất vãi soài =D>=D>=D>
DSCN0054.jpg

RSCN0079.jpg

Hát chính HF =D>=D>=D>
RSCN0072.jpg

RSCN0074.jpg

guitar thùng, VM nổi tiếng =D>=D>=D>
RSCN0073.jpg

Và đây là Mon, oai vãi soài :)):))
RSCN0078.jpg

lại là anh với chiếc guitar điện :guitar::guitar:
DSCN0064.jpg


----------

diễn viên quần chúng :D:D:D
RSCN0070.jpg

Lê Giang làm gì thế này :-?
RSCN0069.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
sao tự nhiên ảnh Po với con Ly lại nét thế?
trong khi ảnh con HF nhìn mờ mịt vãi
mà 1 tràng pháo tay cho tất cả các tiết mục của lớp mình
2 bà GK ko chọn, ko thik thì thôi, mình thấy hay là được
mk, mấy bà già quắc thì hiểu cái giè
lại còn cả con mụ ĐMC nữa chứ, vênh vênh vang vang quát tháo, rõ ghét
 
Đ. TA 15' tao đc 3.
Mà bài này có lấy ko nếu mà có bài vẽ april rồi.T2 tuần sau hình như bà cho cái khỉ gì để gỡ điểm hay sao ấy nhỉ
Cái khỉ là cái gì thế
 
ảnh của hf + tùng + hz + po + vm ko được rõ lắm vì chụp ở xa, khi phóng zoom lên thì thiếu độ nét-->thông cảm

vô cùng sorry cổ động viên A2 và đặc biệt là bạn diễn po
coi như em lấy mấy cái ảnh ku Tùng poz từ máy của em làm lễ tạ tội
mong nhân dân A2 thông cảm cho sự ngu ngốc của em

2 Tùng: thằng này chăm chỉ vãi, chỉ nói vài câu, ai ngờ ku poz mấy cái ảnh lên thật ạ-->bái fục
 
Chỉnh sửa lần cuối:
o' o` o*
mấy cái ảnh đấy có gì đâu, anh em bạn bè giúp đỡ nhau tí ý mà :)):))
chú ngại mất t/g ko pót thì anh pót giúp cho, có sao đâu :D:D:D, thế sao có thể gọi là chăm chỉ được, khi cả thế giới biết tao lười vô đối :)):)):))
---------------------
ah quên, làm quả topic học tập cái nhề :)):))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ngô Mạnh Tùng đã viết:
ah quên, làm quả topic học tập cái nhề :)):))
uhuh lập đê, có j` hỏi bài cho tiện, chứ trên topic A2 thì hạn chế hỏi BT đây

giờ này tuần sau chúng ta sẽ bik kết quả của buổi tổng duyệt bì ổi chiều nay
mong các bạn A2 bớt bức xúc về mấy bà gk "đàn gẩy tai trâu" để tập trung cho 5 môn khốn nạn
chúc các ku bình tĩnh làm bài và đạt kết quả tốt
 
khỉ, cái ảnh cuối cùng đứa nào chụp đấy? Con Mai kều phải ko?

----------

Lớp trưởng lớp A2 chúc cả lớp thi tốt nhé!!!!
 
Tao đúng là lười, lười không tả được
Giờ này còn lên HAO ,trong khi văn thì chưa học tí nào, anh cũng8-}
Nhưng tao chẳng biết làm gì lúc này cả(ngoài việc di ngủ mà tao thì không muốn làm việc ấy)
Đúng là hum nay duyệt cái văn nghệ như điên ý. Nhưng mà tao thấy thằng khôi cứ tồi tệ hóa vấn đề, lúc nó vừa đánh xong bài yesterday, lên ngồi trên lớp gục mặt xuống bàn như đang khóc ấy:)) . Người ngoài trong thấy nó lúc đấy chắc chẳng khác gì thằng sắp đi tự tử:)) :)) . Lại còn nói với tao : "Nếu yesterday mà không vào được thì tao sẽ hối hận lắm" Hix/:)
Tao nghĩ là She will be loved vẫn có cơ vào bởi vì tình hình là tao thấy không có điểm 1 và rất ít điểm 2. Hội trường thì lâu nên chắc phải duyệt nhiều tiết mục chứ;)
BỌN MÀY THI TỐT NHÉ!!!!!!!!
NHỚ ĐẾN SỚM TRỰC NHẬT LỚP
 
há há, sign của lớp trưởng là tự nhủ mình đấy à :)), ngoan quá cơ:)):))
trưởng đã viết:
Tao nghĩ là She will be loved vẫn có cơ vào bởi vì tình hình là tao thấy không có điểm 1 và rất ít điểm 2. Hội trường thì lâu nên chắc phải duyệt nhiều tiết mục chứ
xời =D> , thế thì quá tốt còn gì nữa,mà nếu She'll.... vào được thì có khi yesterday cũng vào luôn:> , quá chuẩn-------> trưởng đã cứu được 1 mạng sống của Khôi nhà ta :)):))

khoảng tiếng nữa là thi TA đấy nhở8-} vãi xoài8-}
 
ChÚc CÁc BẠn A2 Thi TỐt VÀ BÀi NÈo CŨng TrÊn 9Đ!!!!!
HẠnh NhẬt!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên