Chu Gia Khôi
(Louis)
New Member
vậy là thêm một môn nữa đã qua
mk, hôm nay tao làm văn tệ như chưa bao giờ được tệ
lúc 7h45 nhận cái đề ........ -->cảm thấy trời đất như sụp đổ, lệch tủ 99%
ức chế quá, ngồi vẽ linh tinh trong giờ, nghĩ ngợi linh tinh, quanh đi quẩn lại thì đồng hồ điểm 8h15
nhìn các bạn trong lớp từ BH cho tớii Liên rồi trưởng, ngay cả chú bé hz nữa, bọn này ko hiểu ăn cái j` mà phun ra nhiều thế, trong khi tao ngay cả họ tên cũng chưa buồn điền vào;
thế rồi, tao quyết định làm bài) trong sự tuyệt vọng + chán trường, tao viết linh tinh ra nháp rồi 8h30 tao bắt đầu viết họ tên, sau đó thì viết như một thằng điên. chẳng bik mình có quý nhân phù trợ hay ko mà đến 9h30 thì làm bài gần xong, còn mỗi câu 2b TV
-->vãi soài
nhưng 3 ngày tới thì mới thật kinh khủng
mai thi Lý rồi, tao chẳng bik cái mie j` cả, hổng bik phòng tao có đứa nào jỏi jỏi môn Lý ko(
2 Hf: có ku nào bảo đổi ava hay sao mà tự dưng lại đổi thế
cái ava cũ trông chất phết, còn cái này thì duyên + 3D(chắc chỉ có ku Tùng mới hiểu)) )
mk, hôm nay tao làm văn tệ như chưa bao giờ được tệ
lúc 7h45 nhận cái đề ........ -->cảm thấy trời đất như sụp đổ, lệch tủ 99%
ức chế quá, ngồi vẽ linh tinh trong giờ, nghĩ ngợi linh tinh, quanh đi quẩn lại thì đồng hồ điểm 8h15
nhìn các bạn trong lớp từ BH cho tớii Liên rồi trưởng, ngay cả chú bé hz nữa, bọn này ko hiểu ăn cái j` mà phun ra nhiều thế, trong khi tao ngay cả họ tên cũng chưa buồn điền vào;
thế rồi, tao quyết định làm bài) trong sự tuyệt vọng + chán trường, tao viết linh tinh ra nháp rồi 8h30 tao bắt đầu viết họ tên, sau đó thì viết như một thằng điên. chẳng bik mình có quý nhân phù trợ hay ko mà đến 9h30 thì làm bài gần xong, còn mỗi câu 2b TV
-->vãi soài
nhưng 3 ngày tới thì mới thật kinh khủng
mai thi Lý rồi, tao chẳng bik cái mie j` cả, hổng bik phòng tao có đứa nào jỏi jỏi môn Lý ko(
2 Hf: có ku nào bảo đổi ava hay sao mà tự dưng lại đổi thế
cái ava cũ trông chất phết, còn cái này thì duyên + 3D(chắc chỉ có ku Tùng mới hiểu)) )
Chỉnh sửa lần cuối: