Anh 1

ĐI THI KÍ SỰ

Sáng thứ 2, 26/4:
_Thi Anh đầu tiên. Cãi nhau với cái QN 2 câu, cuối cùng, 1 câu nó để nguyên, 1 câu sửa theo mình. Giá nó cứ để nguyên thì có phải là đúng rồi ko. Mà, kì quá, làm đúng như SGK thì dc điểm, làm khác thì dù đúng ngữ pháp cũng chẳng dc gì. Mà mình có học sách đấy đâu, tối hôm trc đi tìm thì ko thấy. đáng đời lắm, ai bảo bừa bãi. :((
_Thi Địa tiếp theo, nói chung là tốt. Đây chắc là bài tốt nhất của mình.

Sáng thứ 3, 27/4:
_Có 2 đề Văn. Mình chọn đề MTCR với VB vì nó ghi rõ cả văn bản ra. Thi xong ra hỏi ai cũng làm đề kia. Lạ thật! 8-|
_Nói chung chả có gì đặc biệt, ngoại trừ việc thầy Lương Tất Đạt trông phòng mình. Vừa vào thầy đã bắt kê bàn ghế cách nhau 2 hang gạch, bỏ hết cặp vào hốc tường. Xong, thầy bảo:
-em nào chắc chắn mình ko có tài liệu thì giơ tay lên.
cả phòng giơ tay, trừ caí Nga (nó đang bạn gãi).
-em nào biết chắc chắn nếu để thầy bắt dc thì sẽ bị lập biên bản ngay?
Đúng lúc đấy, có 1 thằng ngơ ngác chạy vào phòng.
-em, em kia, em muốn gì, muốn gì hả???
-thưa thầy, em muốn vào ạ
-em phải đứng nghiêm nói cho tử tế đi, làm lại xem nào
…………………
-rồi, em vào đi
rồi thầy lại quay ra:
-các em đã biết chưa??? (cả phòng ngao ngán giơ tay)
-em mới đến, em đã biết chưa???
-dạ, biết gì cơ ạ???
-thì mày cứ biết đi (đứa ngồi cạnh nó)
-vâng, em biết ạ (đoạn giơ tay lên) :biggrin:


Sáng thứ 4, 28/4:
Hôm nay quả là 1 ngày xấu xí nhất trên đời :(( . Bài nào mình cũng làm dc, nhưng mà chẳng đến nơi đến chốn. Chẳng bù cho cái thằng trc mình, bài nó hoàn hảo luôn. Làm sao ko hoàn hảo cho dc khi mà nó chép của mình 1 bài, của cái Nga 1 bài, của đứa ngồi cạnh nó 1 bài.

(còn tiếp)
 
Chiều nay mình đi học thầy Túc, thầy dạy bài Mới ra tù tập leo núi, có đoạn đây là bài thơ cuối cùng của tập NKTT, nhưng ng ta lại biết đến đầu tiên. Mình quay sang cái Nga bảo chắc là Bác định ra Album NKTT, Bác cho ra trc 1 clip để quảng cáo. Nó bảo đâu mà, đấy là Bác gửi tin nhắn qua Y!mess cho Võ Nguyên Giáp, nhưng chẳng may mạng bị tắc đến tận 1958 mới nhận dc. Nó vừa dứt lời thì thầy bảo đây thực chất là 1 tin nhắn Bác gửi cho tổ chức. Cái Nga sướng như bắt dc vàng. :biggrin:
 
Thanh Nga bat dau viet hoi ky ha? Sau nay khi nao xuat ban bao to nha! :D
Ah, thang 4 la thang "tomato" day. Le suong lam day :p
 
Chúc mừng sinh nhật Lê (xin lỗi vì hơi muộn) , căn bản mấy hôm nay thi căng thẳng quá .
Chúc Lê luôn béo khoẻ , học giỏi , vui vẻ , hạnh phúc !;)
 
Nhờ bọn mày tí . Bây giờ đứa nào lên đây thì post cho tao địa chỉ nhà (kể cả overseas nữa) , email , ICQ (nếu có) , tóm lại là tất cả những địa chỉ liên lạc nào mà bọn mày muốn viết . Được ko ? Để sau này có gì còn đến nhà nhau chơi :D
Để tao bắt đầu nhé .

Minh Phương
Tel : 8230139
Email : [email protected]
[email protected] :D
Address : 11B Ngô Sĩ Liên - Đống Đa - Hà Nội
 
dh ơi, tháng tomato là sao??? nó liên quan gì đến Lê??? 8-|
ừ, tớ đang tập viết hồi kí :biggrin: sau này xuất bản sẽ gửi tặng ấy 1 cuốn :biggrin: sẽ có hẳn 1 chương nói về các món ăn làm từ thịt diều hâu :biggrin: à, nếu ấy muốn xin một chân đánh máy cũng được đấy :biggrin: (dạo này mình đểu quá)
 
Hello,
Uh, ca lop minh lam cai danh sach lien lac cai roi gui len. Chu len day post thi co vai dua la cung.
Tao cung chi co dia chi tam thoi den thang 9. Sau do la sang truong khac roi.
Tam thoi ne: ;)

Huong Dieu Nguyen
Suffield Academy, Suffield, CT 06078, U.S

Email: [email protected] (check 2 lan 1 ngay)
[email protected] (check 30 lan 1 ngay) :D

Phone: du bit ko ai se goi :( 860 - 386 - 4724..hehe hay la Diep goi cho tao cai nhay ;)
 
Ok, DH, may yen tam, cuoi nam tao se lam lai cai A1 Member List dau nam vi nhieu dua cung doi email, dia chi (Chuoi chang han), roi post len day cho ba con cung benefit.
 
nguyến hoàng lan
18/10/1986
add: A12 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
tel: 5 113 646
email: [email protected]



nguyễn thị thu lê
26/4/1986 (vẫn còn kịp tặng quà đấy)
add: nhà 40 ngõ 95 phố Cự Lộc, THanh Xuân, Hà Nội (tớ nhớ ko rõ lắm)
tel: 8 583 130
email: [email protected]
 
Tớ nghĩ mấy cái này thì làm ở đây kô tiện đâu. Hay là có gì Thanh Hương cứ cập nhật danh sách email đi rồi sau đó add tất cả vào 1 egroup của Yahoo ý thì sau muốn liên lạc, gửi 1 phát là tới tất cả. Rồi mình xây dựng database địa chỉ trong đó luôn ( như thế thì kô để lộ privacy:D)Mà cái này tớ nghĩ làm trong nội bộ lớp mình thì hay hơn, kô nên để người ngoài xem mấy cái như phone và địa chỉ:)
nguyến hoàng lan
18/10/1986
ủa, nó cùng ngày sinh với tớ à?:((

Thôi thì cho thông tin của tớ cái vậy
Địa chỉ email ở Yahoo thì ai ai cũng biết rồi nhé:D
Ngoài ra còn thùng [email protected], [email protected]
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chú Tùng , chú làm như chú viết địa chỉ lên đây thì có em nào chạy ngay sang Sing chơi với chú hả . Viết ra đi . Tôi muốn viết ra đây cho nhanh , để sau này muốn tìm lại nhau thì vào ngay đây là được .
 
:)). Để rồi chịu khó lục tìm 82+ pages à:p. Thế thì mệt lắm đó:p
Post thì post
Bayley Block
Raffles Institution Boarding School
1 Raffles Institution Lane
Singapore 575954
 
Hè này tớ fai ở lại đây:(. Đầu tháng 7 thi rùi nên fai tu tỉnh chút kẻo chết mất thui:(
 
thanx DH vì cái khung ảnh (bây giờ tớ mới nhận đc đấy). tớ dung luôn rùi. ấy có biết tớ lồng cái gì vào ko? cái thiếp của ấy đấy :x

tối cn này tổ chức MADE IN 12, mọi ng nhớ đi đủ nhé. mặc đẹp vào đấy :). à, dự kiến thứ 7 này sẽ có yearbook, khoảng 100 trang, xấp xỉ 30 k 1 cuốn. nhớ mang tiền đi mua. :)
 
ui, Thang Nga iu, gio nay moi nhan duoc la sao? hix... :(
hum.. dang nghi cach mua YB. xem dua nao gan nha minh nao de con nho. Chuoi ui, may giup tao duoc ko? rui papa hoac mama cua tao se den lay va tra xien :p
 
Ca nha oi, Made in 12 dinh mac gi day? ah, moi nguoi dinh lam toc gi ko? Dieu 1 teo vao nhe cho len anh no dep :p
Va nho gui anh cho to hoac up len HAO day nhe!
Yeu moi nguoi nhiu :x
 
Mọi người đi Made in 12 vui kô? Có những phần gì? Ai dẫn chương trình? Có nước mắt nước mũi xụt xùi :(( gì kô? :biggrin:
 
Back
Bên trên