Anh 1

Này, trường mình có thông báo chính thức gì về đi học tháng 8 chưa? Nếu đi học sớm thì sao mấy đứa lớp mình kô tham gia tình nguyện seagames. Đứa nào giỏi tiếng anh được làm translator đó.
To Tùng : :guitar: guitar hay chớ. Học năm sau vác sang đây đánh cho đời nó vui.
 
Đây là 1 bài trong máy của Thanh Hương, tiêu đề: Anh1 Ams 01-04 introduction

A1 rocks

********************
Vị trí địa lý: Trong khoảng thời gian 2 năm lớp 10 và 11, Anh1 01-04 di chuyển nơi ở định cư từ phòng 315 nhà C, hay còn gọi là Mù Cang Chải, về phòng 209 nhà B. Tuy được chuyển từ vùng sâu vùng xa dần về phía trung tâm nhưng lại là nơi heo hút của trung tâm: bên trái là phòng Đoàn cửa đóng im ỉm, bên phải là 11P1, 11P2 trong khi các lớp 11 khác tập trung trên tầng 4. Do đó Anh1 gặp một số bất lợi trong việc giao lưu văn hoá và tinh thần.
Tài nguyên thiên nhiên: Anh1 có 2 nguồn tài nguyên quý là Thông Minh và Năng Động được khai thác, bồi dưỡng rất hợp lý, sáng tạo và thường xuyên. Điều này được thể hiện trong hoạt động của công ty Hamexim, các dạ hội và hoạt động thường xuyên của chính phủ.
Hệ thống quản lý nhà nước: Đứng đầu là Nữ Thủ Tướng Vũ Thị Hoan, 2 phó thủ tướng là Nguyễn Hồng Nga và Nguyễn Thanh Hương kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính. Phụ trách vấn đề Giáo Dục là Bộ trưởng Nguyễn Diệu Hương, còn lĩnh vực Văn Hoá, Giải trí chịu sự quản lý của Bộ trưởng Nguyễn Vân Trang kiêm đại diện thường trực của chính phủ tại KV4. Ngoài ra còn có 3 đại diện thường trực của chính phủ được phân bổ về các địa phương là Phạm Ngọc Diệp (KV1), Phạm Thu Giang (KV2), Trần Nguyệt Minh (KV3).
Thành phần dân cư: Do một số thay đổi trong chính sách và sự di cư của một bộ phận dân số, hiện nay số dân của Anh1 là 31, trong đó Nam chiếm 6.45 %. Đặc biệt, dân tộc thiểu số chiếm 3.22 %. Dự đoán trong năm tới sẽ còn có sự thay đổi đáng kể về dân số.
Một số điểm du lịch, giải trí nổi bật: Trung tâm Thể Thao (Đá cầu) KV cuối lớp, Casino (KV1, 2), Trung tâm Dancing do Phạm Thu Giang làm giám đốc, Đài Phát Thanh (do Nguyễn Thanh Tú và Lê Phương Thảo đồng giám đốc) ngoài ra còn có một số Trung tâm Ẩm thực nằm rải rác ở các KV.
Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ Anh1 01-04 tại [email protected], hoặc liên hệ trực tiếp tại trường Hanoi-Amsterdam, 1 Nam Cao, Hà Nội.
Website: www.notavailable.com
Tháng 5 năm 2003
Nguyễn Thanh Hương
 
TH ơi ấy đang ngồi trên đấy hả? thảo nào gọi mãi ko được
trục trặc to rồi ấy ơi
cái chương trình cài trên máy của bố tớ đã bị xóa rồi
điệu này chắc sáng mai ấy phải sang nhà tớ đưa đĩa từ sớm để tớ còn leo lên in thôi ( lại mất toi 1 ngày)
ấy có còn giữ đĩa ko đấy???
 
Dân thiểu số là bọn Chim, ruồi trâu các kiểu ý mà:D. hehe.
Mà đúng thật, phân biệt đối xử quá đó, dân nước ngòai( sắp tới các vị bộ trưởng và phó thủ tướng cũng vài đồng chí ra nhập đó) kô được include hả.:((
To Dịêp: gửi đến [email protected] or [email protected]. Chứ cái yahoo chỉ nhận "thư tâm tình" thôi:D
 
hehe, tao đảm bảo hộp Tung_b đấy trống trơn bọn mày a.
Mình được làm bộ trưởng bộ VH-TT oai thật!
NGhỉ hè chán wa' huhu, chẳng bít làm giề, thứ 7 này đi tham quan rùi, lạy trời là vui!
 
Gửi kiều bào nước ngoài!
Giờ đây tình hình đất nước đã dần được ổn định ,dân tộc ta cũng đang trên đã phát triến và mở rộng vòng tay giao lưu với nước ngoài . Trong quá trình phát triển này, một điều quan trọng và thiết yếu đó là vốn và công nghệ . Chúng ta tuy có nguồn nhân lực dồi dào và tay nghề cao nhưng vẫn còn thiệt thòi so với các bạn bốn phưong. Tôi tin rằng nếu có vốn và công nghệ được đầu tư đầy đủ thì chắc chắn những tiềm năng này sẽ được phát triển một cách đầy đủ.
Hôm nay, tôi viết thư này để thông báo với các Kiều bào về chính sách mở cửa của Vương quốc 11 Anh 1. Vì mục tiêu 11 ANh 1 giàu mạnh, tôi kêu gọi các Kiều bào yêu quý :)D) đóng góp những khoản đầu tư nho nhỏ dưới nhiều hình thức khác nhau nhưng đều ở chung một dạng: ODA :D. Giá trị đóng góp không hạn chế, càng nhiều càng ít . Mong các Kiều bào ủng hộ nhiệt liet.
Thay mặt Chính Phủ
Phó thủ tướng phụ trách VH-TT:D
Vân Trang

P/S: sự đóng góp của quý vị sẽ được ghi nhận vào sổ Vàng tức Year Book 11A1 :))
 
hehe, phó thủ tướng ơi, em, Tùng giám đốc quỹ ODA kô chuẩn y yêu cầu của xin tài trợ của chính phủ VN đâu:p. Các bác phải hiểu là bọn em ở đây thì nghèo nàn lắm chứ hả:p.Trước các bác chẳng ai thèm nhớ bọn em cả, thế mà khi nhắc đến money mới nhớ đến. Bọn em dỗi rồi nhé:))
 
ah quên, hòm thư tung_b của tớ lắm thư lắm đó. Phải rất vinh dự mới được tớ reply mà:D Phải xếp hàng mà lại. Ai như cái duckling_ams đâu:p
 
ODA là cái gì?
Cái này nói đùa hay nói thật thế?
 
Buồn quá là buồn:cry: :cry: :cry:
Hôm nay đi sinh nhật Tú về tí tởn, ngày mai đến bày trò vui ở Suối 2 thế mà phải ở nhà rồi.:mad: Đúng là cuộc đời sao mà trớ trêu thế không biết!
 
Đời dog-má thế ko biết! Xin lỗi mấy bác mod vì câu nói hơi bậy 1 chút nhưng huhu, tôi đang buồn khổ lắm đây. huhuhu, ông trời ơi là ông trời, sao ông ko để cho con vừa được đi chơi, vừa được lĩnh tiền phần thưởng cơ chứ. Lại để con phải lựa chọn thế này. huhuhu.
Vân ơi, tao rất xin lỗi mày, nhưng tao ko thể làm gì khác được. Tao tự cảm thấy là tao nên ở nhà, chứ bố mẹ tao cũng ko bắt buộc. Tao biết :chắc là tao cũng đã làm cho mày angry 1 chút, upset 1 chút. Nhưng đâu phải tao cố ý, Vân ơi. huhuhhu.
Thôi, hôm nay tao đợi mãi ko thấy Thanh Nga đến lấy dưa chuột, tao đã định đạp xe đến trường chào chúng mày, nhưng bạn ý chỉ đến muộn nên cuối cùng tao ko đến chào chúng mày được. Tao cũng hơi sợ là nếu tao đến, nghe cái Giang tỉ tê, chắc là tao cũng phi luôn lên ô tô mất.
Chúc lớp mình đi chơi vui vẻ.

Trở lại bài A1 rocks: dân tộc thiểu số là bạn Trần Chí Kiên lớp chúng ta mà. Dân tộc gì thì tao ko nhớ, chỉ biết là Ngọc Phương bảo tao thế( bạn ý xem trong sổ điểm).
Còn Vân ơi, mày là bộ trưởng bộ Văn hóa và GIẢI TRÍ đấy chứ, hí hí, có phải là Vh-TT đâu, 2 cái khác nhau đấy.
Còn bọn du học kia: Chúng mày chỉ được cái to còi, hồi trước tao bảo viết thì lười chây, ko viết, đến mỗi phần giới thiệu Intro cũng ko làm (5 phút nghĩ, 10 phút type là hết đất)-> ko làm còn đòi hỏi cái giè? Được nhắc đến trong đoạn "di cư": là honored lắm rồi, rõ chưa? hehe

Chim ơi: ấy có nguồn nào xin làm interpreter(mình viết có đúng ko ý nhỉ?) ko? Cho Seagames ý. Chỉ cho tớ với. Bởi vì tớ chẳng thấy chỗ nào thông báo chính thức công việc cho high school students cả. Chỉ toàn cho SV Đh Ngoại ngữ, Ngoại Giao..thôi.
 
M*, tao cũng phải ở nhà đây này, tức không thể chịu được, tất cả chỉ tại mama, tức quá!!!!!!!!!!!!!!!
 
Giời ơi, giờ này cái lũ kia đã đến nơi chưa nhỉ? Chán quá, lại chả gặp đứa nào trên mạng nữa chứ, ôi, chán như con gián, buồn như con chuồn chuồn...
 
Phạm ơi, mày ở nhà thì còn gì là vui nữa? Sứ giả gì vô trách nhiệm hết bíết! À không, mẹ của sứ giả chớ!
Chết, quên chưa chào các bác! Em đăng nhập đã lâu nhưng vì mù tịt việc post bài lên đây nên bây giờ mới ra mắt. Vậy xin gửi lời chào ra mắt tới các bác, cả kiều bào nước ngoài lẫn công dân trong nước! Hehe, thông cảm nha! Tại em "lúa" quá mà (dùng từ quê thì quê quá, mới lại xí hổ lắm!)
 
Trời ơi, tội nghiệp mày quá, Phạm ạ. Bọn tao còn là "cái chết được báo trước" chứ như mày bị thẻ đỏ treo giò vào phút 89' à?
 
To Dung: mày call QA rồi 2 đứa finish cái đĩa đi nhé. À, mày nhớ gì không? MÀY CÒN NỢ TAO $1 ĐẤY!
To Tùng + Chim: nghe love ca thấy thế nào?
 
Alô, có em nào hay ra bể bơi Tăng Bạt Hổ không? :)) Hì, hè này anh đang định ra đấy tập bơi đây!
 
Anh Châu này có motives gì ko đấy? Nghi lém
 
Back
Bên trên