Anh 1

Truyện hay :) rất dễ almf người ta suy tư :0

Tết năm nay tớ cũng ko đến nhà ai được rồi
 
Ở lại đó cũng có cái hay của ở lại nhỉ? Tao phục mày. Tao thì được nghỉ dài thì tao muốn về ngay. Chịu ko đủ dũng cảm ở lại như mày đâu, nên Tết nào cũng về nhà (trước Tết hay sau Tết cũng về).

Hehe, hưởng ứng chiến dịch Va-linh-tinh, chị em mình kể chuyện L đi (giống hồi trước Diệp suggest ý :D) Để mở màn, bạn D sẽ kể chuyện mình :"> Ai muốn nghe nào? :p Đủ 10 bạn reply muốn nghe thì tớ kể liền (Hứa danh dự :">) <sau đó mình chơi trò chỉ định nhé ;)>
 
ah, quên chưa kể. Hôm qua tớ đi chơi với Hà Anh các bạn ạ. Hà Anh trông vẫn thế, giản dị. Và vẫn xinh lắm :x Đúng là vợ yêu của tớ :x Nhờ Hà Anh, mà tớ đã lần đầu tiên biết gói một cái bánh trưng trong đời đấy! Thật là một niềm vui sướng lớn ko ngờ, tớ đi khoe khắp nơi (ấy, các bạn đừng cười tớ nhé :">)

Hôm nay là sinh nhật Chuối nhỉ? Chuối ơi, tớ chúc Chuối lên thêm một vài cân nữa (rùi hẵng dừng lại). Bây h mới gần vừa xinh thôi :-> Chúc Chuối chóng vượt qua những nỗi buồn và giữ vững niềm tin nhé! :) :x

Nhắc đến sinh nhật, hix, thực sự muốn tạ lỗi cùng THương. Tao nhớ SN mày từ mấy hôm trước đó, rùi thi cử fim ảnh thế nào đến ngày đó thì quên mất tiêu :((, về đến nhà (ngày 1-2) mở máy lên mới nhớ ra~x( :( 本当にごめんなさいね8-| You know I always wish you the best, đâu phải chỉ vào ngày sinh nhật nhỉ? (Good excuse ね:">) :D
 
ôi tớ cũng chúc mừng sinh nhật sinh nhật Chuối với THương nữa :x còn cả sinh nhật Hồng Nga với Linh từ giữa tháng 1 tớ cũng chưa chúc mừng đc nữa :"> :x

lâu lắm lắm rồi tớ mới post bài trở lại, cảm giác thật kỳ lạ :-? hehe

hôm nay Linh lớp mình thi cặp đôi NTU đấy, ko biết thi thế nào nhỉ ;;) chắc trông Linh xinh tươi lắm đây, hihi tớ muốn đi ghê mà ko đi đc chứ

Lê ơi, bao h ấy về nhà.. bây h ra sao rồi.. ôi.. (có nhiều chuyện muốn nói quá mà chẳng biết nói thế nào... )

Dung Dung tớ muốn nghe chuyện ấy :D:D hihi giơ cả 2 tay 2 chân luôn, kể đi kể đi nào ;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lê về rồi QNga ơi ;) Từ hôm 31-1, tớ đi cùng nè :D

Hihi, chắc Linh ko biết :-", tớ post trộm mấy cái hình của Linh với anh người yêu, đã được phát tán trong cuộc thi vừa rồi <:p cool lắm :)


magazine.jpg

StepUp.jpg

cd-covers.jpg

is.jpg


Còn đây là một cái video clip cũng rất sành điệu nè 8->
L&L

:D

Còn thi thế nào đề nghị bạn M Phương tường thuật lại cơ <:p
 
Tớ hôm qua cũng đến NTU xem nè. Sao Dung biết là tớ có đi thế? :D Phần tài năng đầu tiên thì Linh n Lee làm một bài chúc Tết có liên quan đến NTU và NTUer cho nên tớ cũng không hiểu lắm :p nhưng tớ thấy là chuẩn bị rất công phu. Còn các đôi khác đa số là hát thôi, có bạn Minh Duy lớp Toán cũng đi thi, phần tài năng của bạn ý là một vở kịch có chất nhân văn rất cao :|
Phần 2 là phần thời trang, Linh n Lee ở bảng A, thể hiện phần charming (bảng B là cute and cool). Linh mặc cái váy trắng có họa tiết trang trí màu đen, anh Lee thì mặc áo đen đội mũ đen, trông hơi ngầu tí.
Sau 2 phần thi này thì khán giả và ban giám khảo mới vote cho 8 cặp để chọn ra 4 cặp. Hơi tiếc là Linh không được vào vòng sau. Tớ cũng chỉ kịp lấy 1 tờ để vote, trong khi tớ thấy có đứa nó cầm cả 1 sấp 8-}:(( Nghe nói là các cặp đều đi thi theo cụm hall (nghĩa là mỗi cụm hall phải có 1 đôi đi thi), còn Linh n Lee thì đi thi tự do cho nên hơi bị thiệt thì phải :( Anyway, Linh hôm qua trông rất xinh :x mình cũng bon chen chụp được với bạn 2 cái ảnh :"> hôm nào lấy được ảnh tao sẽ post lên đây cho các chị em xem nhá. Với cả lâu ngày không gặp thấy Linh có điểm gì đó khác khác :p không biết nói thế nào, chỉ là cảm giác thôi, thấy Linh tự tin mạnh mẽ quyết liệt hơn :D Mà anh em bao nhiêu ngày không gặp, đến lúc gặp lại vẫn có cảm giác thân thiết như thường ấy, chẳng xa lạ gì cả :D:x:x:x Thích thế :x

NTU hôm qua tổ chức không được hay lắm. Những phần online thì ban tổ chức làm khá tốt :| (poster, clip...) nhưng buổi tối qua thì cũng bình thường, hay tại tao ở trường ngoài nên có một vài thứ mình không hòa mình vào được. Ở NUS cũng mới tổ chức cái King and Queen gần gần giống cái này, hôm đấy bạn biểu diễn mà Quỳnh Nga cũng chẳng đi :-B


À hôm qua sinh nhật Chuối, tao sms về rồi mà không hiểu Chuối có nhận được không :-? Chúc Chuối vẫn xinh như bây giờ, và phải biết cách tự chăm sóc cho bản thân hơn nhé :( Tao mà còn ở nhà thì chắc mày là một trong những đứa tao hay buôn điện thoại nhất đấy :((

... Hôm 4/2 cũng là sinh nhật Lưu đấy, mình lại quên chúc mừng nó :( cùng ở Sing mà anh em gặp nhau được khoảng 2 lần/năm :( Giờ Lưu đang ở cùng nhà với các bạn Việt Cường, Quang Dũng lớp Lý bọn mày ạ :mrgreen: dạo này Lưu yêu đời, rất hay viết blog :mrgreen: Chúng ta nên chúc mừng cho Lưu vì điều này, vì bạn Việt Cường nấu ăn tuyệt ngon, bạn Quang Dũng thì cực tốt và các bạn giai khác của nhà ấy cũng cực kỳ nhiệt tình, tốt bụng, chân chất :|


Còn ai tớ quên chưa chúc mừng sinh nhật, thì tớ xin lỗi nhé... và bài này thay cho lời chúc sinh nhật muộn màng nhé :x
 
post rồi mới thấy, ảnh to quá, xin lỗi các bạn nhé :">

Tớ lấy y nguyên từ cuộc thi sang, mà lại ko biết resize, có ai chỉ cho tớ cách làm ảnh vừa xem với được ko?:-??
 
Nói đến sinh nhật thì còn nhiều bạn nữa nhỉ? Gần nhất là Thu Giang 2-2, sắp tới (ngày mai 12-2) là sinh nhật Chim (ah quên, bi h là Trim chứ nhỉ :D). Mới nhớ ra là thế là các bạn đã 21 tuổi rùi đấy\:d/ (ko phải 20 như mình:p)
Hôm qua mới add Lưu và nói chuyện với nó :) Thấy Lưu bảo là 30 Tết nó cũng bay về đấy!!! Có khi bay cùng chuyến với Linh :) Bọn mình ở nhà có bạn nào rành ăn chơi, cho một địa điểm tụ tập đi!!!!!! Các bạn đừng ẩn dật ngồi đọc ko post nữa mà \:d/

Hì, tớ thì chỉ được cái lướt net thôi, cũng bít được khối chuyện ý, MP ạ :-" Uh, khi nào post hình lên nhé!!!

Mà nghe MP tường thuật hay quá! MP ơi, tiện tay type, tường thuật luôn vụ ấy biểu diễn đi ;;) Có hình minh họa như mọi khi ấy vẫn hay post nữa thì càng tốt :x

Thêm một cái nữa là tụi mình update cái danh sách lớp hồi xưa THương làm đi! Update cả nơi mọi người bây h đagn học nữa nè, số điện thoại và địa chỉ nhà (nếu đã thay đổi), optional thì có nhiều lắm <ví dụ như cái chuyện L kia;)>, tùy tâm ;;)

Nếu post lên đây ko tiện, các bạn có thể gửi offline cho tớ [email protected] :star: Nhé, nhé, nhé :) >:D< :x
 
Dung đúng là vẫn luôn vô cùng nhiệt tình với lớp :)) Hôm nay tớ vào thăm blog ấy, thấy 300 cái ảnh của lớp mình, khoảng 4,5 cái có mặt tớ :|=)) tại hồi xưa hình như mình không thích chụp ảnh lắm thì phải :-? (chả bù với bây giờ)
Bạn nào muốn xem ảnh tớ biểu diễn văn nghệ, hay ảnh của tớ nói chung, thì cứ vào photo stream của tớ mà xem nhé :mrgreen: http://www.flickr.com/photos/ppeony
Có cả một đống trong ấy ý mà.


Mà nói rồi đấy nhé, đi chơi Tết xong nhớ post ảnh lên đây đấy nhé, không được giữ khư khư cho riêng mình để xem đâu đấy nhé hức hức :(
 
Có 1 hôm mà topic lớp mình đông vui hẳn lên ,đúng là Tết, vui thật:D. Sao anh gì bạn trai Linh tên là Lee, không phải người Việt à:D, tao tưởng là 1 anh người Việt mà, hay đấy là tên tiếng Anh:D
Update danh sách ở đây luôn cho tiện nè Dung
Phạm Trang
26/03/1986
Hamburg, Germany
004917662070065
[email protected] or [email protected]
Địa chỉ ở Đức: Kiwiitsmoor 36/2.19a, 22417 Hamburg, Germany
Trường: HAW Hamburg = University of Applied Sciences Hamburg
Địa chỉ ở VN: Nhà 15, Hẻm 3/2/1 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại ở nhà: 8573294
Người yêu vẫn thế, không đổi: Nguyến Nam, Lý 1 01-04, hiện đang ở Hannover, Germany, đủ thông tin chưa:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Quên, chúc mừng sinh nhật tất cả các bạn trong tháng 1 vừa qua, hic, hồi đấy topic teo tóp quá, vào chả nghĩ ra:D
Năm hết Tết đến, ở lại cái xứ lạnh lẽo này chán thật đấy, may mà năm nay Tết vào thứ 6, thứ 7, còn tụ tập chơi bời được, không như năm ngoái vẫn phải hùng hục đi học, mãi mồng 5 mới được ăn Tết:D. Năm ngoái ở chỗ tao họp mặt Tết có khoảng 50 người, 7 Amser, năm nay về ăn Tết hết, chắc còn khoảng 2 hoặc 3 chục người:(. Hi vọng là vẫn vui như năm ngoái:)
Mà càng gần Tết càng nhớ nhà, khủng khiếp quá bọn mày ạ:((. Hôm nọ đang ngồi trên tàu điện ngầm, có 2 ông vào chơi nhạc trên tàu, hát bài "Take me home, country road", tự dưng nước mắt tao cứ chảy ròng ròng, làm các bác trên tàu, ai cũng thương:D, 2 bác nhạc sĩ kia còn đặc cách, chơi tặng riêng mình bài đấy, huhu, xúc động thế:D.
"Country road, take me home, to the place I belong..."
Quên nữa, Dung kể chuyện của Dung đi, của tao đếm thành 5 reply luôn cho nhanh nhé:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:( Tao ở Sing còn chả về nữa là :p

Bạn trai Linh hình như tên là Hưng hay sao ý, hồi xưa học Tổng hợp, hơn mình 2 tuổi :-? hồi Vân với Minh Trang sang Sing cũng sang NTU thăm Linh và anh í rồi :p

Tao cũng xin update :
Đặng Minh Phương
19/11/1986
Singapore
Số điện thoại : +6581271430 (sms), 006581271430 (gọi)
[email protected]
Chưa có anh nào thèm lừa :(

Đủ rồi đúng không :p
 
Ừ, đúng là hôm nọ chat với Linh, nó khai là anh Hưng, chuyên Tin hay Hóa tổng hợp gì đó. Tao còn có 1 cái ảnh của anh ý này, bạn Vũ Anh thám tử tư cung cấp:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ôi, đọc mấy bài của Phạm với MP vui vui :x

Nói thực là, ban đầu tại tao nghĩ nói chuyện L thì mọi người sẽ dễ reply, nên tao mới đề xuất ý kiến để "lôi kéo" mấy bạn ẩn dật ra góp vui ko khí Tết, để các bạn ko chỉ đọc ko nữa :p
Chứ có gì đâu mà ko tâm sự được với các bạn lớp mình chuyện L :">
Hì, update được ở đây là tiện nhất :)

Ah, anh ý tên là Hưng, nickname là Lee :) Cả 2 trông rất đẹp đôi :)



Nghe Phạm kể chuyện làm tao nhớ đêm 30 Tết năm ngoái. Một kỷ niệm buồn :(.

Tết ở nhà sớm, nên lúc đó bọn tớ vẫn đang thời kỳ final tùm lum. 30 Tết, mọi người ở Nhật cũng cố tổ chức một bữa tiệc đêm giao thừa (chỉ được theo nhóm nhỏ thôi - vì đang trong thời kỳ thi gấp rút mà). Nhà Hấu đỏ bọn tớ cũng vậy, có mời thêm 2 chị nữa thì phải. Nhưng mà bạn Dung vì có bài final report phải submit, mà nhóm 6 người chỉ có 2 người là bạn Dung và 1 bạn người VN khác viết và edit cuối cùng một bản report hơn 30 trang, nên đến 8h rưỡi đêm 30 (10pm giờ VN), 2 đứa vẫn còn loay hoay trong phòng máy (lúc đó chỉ còn lẻ tẻ người, buồn chết đi được ấy :(). Bạn Dung ko về chuẩn bị nấu bữa cơm Tết với mọi người trong nhà được :( Mà lúc về, tớ về sau bạn kia, cũng muộn muộn, 9h rưỡi gì đó (11 rưỡi giờ VN), phải chuyển xe, đứng 1 mình trong gió lạnh chờ xe bus, rồi lên xe đi về. Cái hôm đó, thực ra, cũng như mọi lần, đi xe bus mà cả xe chỉ có 1 mình buổi tối ko phải là chuyện lạ, mà sao thấy tủi thân ghê gớm. Có cái cảm giác như đi chuyến tàu muộn đêm 30, ko kịp về nhà đón giao thừa, tàu sẽ đến ga vào sáng mùng 1. Hình như có giận cả mấy đứa ở nhà gì đó thì phải. Thế nên lúc nhận được điện thoại bố mẹ, muốn òa vỡ vì stress, vì tủi thân. Mà mấy ngày sau đã được về rồi cơ, nên cuối cùng cũng quên nhiều, ko còn nhớ gì những điều buồn bực hôm đó nữa :)

Phạm làm mình tự nhiên emotional ghê :p Đúng là cái số của du học sinh, nhỉ? mà rõ ràng tớ còn may mắn hơn nhiều người rùi, mà vẫn có những lúc như thế!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hehe, topic lớp mình mấy hôm nay rầm rộ ghê:D..Mọi người đi đú phát trước Tết kô?:D..Thứ 3 or thứ 5 gì đấy? Được kô? Đi từ tầm 6h gì đó, đi ăn rồi đi chơi luôn???

Mà mấy cái pix của Linh trong hay ho thật:D..Thật là đỉnh cao:D..
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ah, Phạm ơi, MP ơi, edit lại, add thêm cả địa chỉ post bọn mày ở đó, để có ai có lòng hảo tâm, muốn gửi cái gì cho nhau cũng được nhá!

Để thống nhất, hay là viết theo kiểu này đi:
1. Địa chỉ liên lạc ở VN
  • Tel nhà: <chỉ ghi nếu có thay đổi so với file đính kèm>
  • Đ/c nhà:<nt>
  • Mobile:
2. Địa chỉ ở nước ngoài
  • Đ/chỉ bưu điện
  • Tel <có bao gồm mã nước>
  • Current Uni:
  • Email/ID chat được :D
3. Phần này là phần tùy tâm ;;)

VD bạn Dung nè:

1. Địa chỉ liên lạc ở VN
- Mobile: 0904379189

2. Địa chỉ ở nước ngoài
  • Đ/chỉ bưu điện: 874-0032
    Shooninhonmachi 2-32
    Beppu-shi, Oita-ken, Japan
  • Tel: 0081-90-6427-9970
  • Current Uni: Ritsumeikan Asia Pacific University
  • Email: [email protected]
  • ID : [email protected]

3. Sẽ được update trong một vài ngày tới :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hehe, topic lớp mình mấy hôm nay rầm rộ ghê:D..Mọi người đi đú phát trước Tết kô?:D..Thứ 3 or thứ 5 gì đấy? Được kô? Đi từ tầm 6h gì đó, đi ăn rồi đi chơi luôn???

Hơ, Tùng vẫn còn ở nhà ah? :eek:

Hix, mà tớ ko biết attach file ở đâu, làm thế nào để attach vào post ở đây nhỉ :"> Cái file attach là file mà THương làm hồi trước có tên là Danh sách lớp thôi, ko có gì mới, nhưng sợ một số bạn chưa có...
 
ui ui ảnh Linh trông hoành tráng ghê :D TRông Linh mạnh mẽ quyết liệt thật :D xinh đẹp nữa :X
ảnh của Mp cung hot không kém :x
cuộc sống sv rộn ràng làm sao :D
lớp mình trong tuần này có họp được không ?
 
hehe, tớ đang vô học mà:p..Kô ở nhà thì làm gì:p..Mai hẹn 6h ở quán Ngon, 18 Phan Bội Châu ( phố này ở đâu ý nhỉ) nhé:)..Mọi người cố gắng đi nhé:)..Có gì liên hệ với tớ qua số 0902257525..
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trời ơi ở nhà sướng thế :(( cho tớ đi chơi vớiiiiiiiii :((

Lê ơi ảnh của tớ ở đâu mà hot không kém cơ :">

Của bạn Phương nè Dung ơi ;;)

1. Địa chỉ liên lạc ở VN
Tel nhà: <chỉ ghi nếu có thay đổi so với file đính kèm> Vẫn thế, 8230139
Đ/c nhà:<nt>11B Ngô Sĩ Liên - Đống Đa Hà Nội

Mobile: không ổn định
2. Địa chỉ ở nước ngoài
Đ/chỉ bưu điện : Block 10, unit 5-15-E, Prince George's Park Residences, 29 Prince George's Park Road. Singapore 118426 (hết năm học này thôi)
Tel <có bao gồm mã nước> : 006581271430
Current Uni: NUS
Email/ID chat được :

:x yêu mọi người :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên