Anh 1

Mi iu Happy Birthday
đưng giân ta nha
đang râts mong găpj mi đo
may lam sao y
hom wa vua hong mang nua , hix nen toi ta khong len dc :((




15/11 : tu sam hoi vi trach sai 1 nguoi , hix
 
mi ui
xin loi nua...ta ghi nham dia chi email nen cai thiep cho mi da...xin loi xin loi
:((
 
To Nga: hehe, nó nói thế thôi nhưng trong lòng thì nghĩ khác mà:)..Đúng kô TH:)
To Lê: Tớ và con Lưu chắc 28 về.Đợt này cả lũ về 1 lượt thì phải:)..Chưa có vé nên chưa bíêt..Người ta mua vé cho mình mà:)..
To Vân: tên ấy mà lại phạm húy là tn hả:p..Mà Cao Thủ nó vào lại được chưa? Nếu chưa đựơc thì bảo nó liên hệ với chị Thanh Hà trong nhóm tớ bảo chị ý xem lại nhé..Tớ từ giờ tới khi t6 bận thi nên chắc kô lên đâu..Pass mới của nó cũng giống pass của ấy nhé:p..
 
Chúc mừng sinh nhật Khanh ú, sinh nhật xa nhà như thế nào? Chúc ấy mọi điều may mắn. Nhớ kỷ niệm buôn chuyện bàn 1-2 quá :x nhớ mầy lần Hải Hà nghe ko rõ, hỏi lại thì 3 đứa rống lên "hóng hớt" :D

lương thanh nga đã viết:
@ Tùng: nó viết là Tùng (chập ) cheng mà ấy còn bảo nó hâm mộ ấy à :p
Chính xác! Có TNga là hiểu thâm ý của tớ nhất, thế mà Tùng với lấy vớ để :p
 
Chính xác! Có TNga là hiểu thâm ý của tớ nhất, thế mà Tùng với lấy vớ để
TH ai lại chứ chối thế:p..Fien ghê cơ:p
Lưu về thì em Linh có về cùng ko huh Tùng?
hehe, Vân có tình ý gì với em nó à:p..Bọn nó mới sang đang phải học TA nên kô đựơc về đâu..Chỉ có hội bọn tớ thôi:)
 
úi,
Khanh ui, chúc mừng sinh nhật Khanh nhé!!!!Tuy là có hơi muộn một chút...hì.
Chuối thì lúc nào cũng chậm chạp như thế đấy!!
Hôm nọ đọc lại cái lưu bút của Tú: " Hây dà, hôm nay là ngày học cuối cùng rồi mà mày vẫn đi muộn hả Chuối?:" Hic, nghe xong thấy mình tồi tệ quá đi mất. Nhưng mà một lúc sau lại thấy: nếu Chuối mà không đi học muộn thì còn là Chuối nữa không nhỉ? Hì hì, ko mất đi bản chất ngay cả khi đã đến phút cuối cùng của ...năm học.
Lên đại học vẫn đang tiếp tục phát huy.


Tùng và Luu về bọn mình đi liên hoan đi anh em ơi... :x :* :x :* :)) :)) :)) :x :*
 
ư` đê :D
Nam ngoai Luu moi chung minh den nha roi , nam nay Tu`ng ti'nh the nao chu .... :"> :D

Van nho vu den nha Luu an cha'o trai voi ca sua chua .... :x

20/11 den nha` cac thay co^ the nao day ha moi nguoi ???
 
MP nhầm rùi, hum đấy ăn súp gà chứ ko phải là cháo trai:D
 
chư ki cua Vân...
DH oi , cho hoi thăm tinh hinh cai chân đau nhe
tơ không đanh dâu đươc :((
 
Cảm ơn mọi người nhiều nha .... SN xa nhà nhưng mà ấm áp ghê.... MP và QNga ui.. cảm ơn bọn ấy nha... tớ ko biết có ai hâm mộ đọc giữa đường rùi.. nhưng mà ... vẫn hy vọng tràn trề là nó sẽ đến sớm...

DH béo ui... iu ấy quá... ấy đã nhận được chưa? .. :*

Mi iu và bạn xù .... cảm ơn nhìu nhìu nha... :x
 
mi ui
mi nhân dc chưa ?
Dh nhận được chưa ? :D
nếu hôm nay ta có muôn 1 chút thì chờ nha , ta xin lỗi vì chợt nhớ ra bố mẹ ta...thức khuya
khoang 10 , 15 phút nêu co
iu mi
 
Nhận hết cả rùi... sướng wa :x :x chả biết nói gì nữa. Chỉ mong sớm về gặp bạn hiền thui ;;)
Khanh, đừng bảo tớ là cái bưu điện trường ấy rùa thế chứ..?
 
hôm nay ngôif hats Truong Son Đông Trương Sơn Tây vơi bon trong lơp...nhơ lơp minh khi xưa qua ...
 
trường sơn tây, trường sơn đông, bên đầy tuyết, bên mưa bay

tin vui: tớ đã bỏ được nạng rồi có điều vẫn chưa chơi lại được. Mai có trận gặp Mount Holyoke, tiếc wa
 
Lớp mình iu ơi, thứ 7 này 4 h chiều trc cổng trường Ams nhá, mọi ng cố đi đông đủ và đúng h, muộn 1 ph phạt 1k.:D Số tiền thu được sẽ dùng để khao cả lớp sau khi đi về;)
Lịch trình: đến nhà thầy Hùng trc, sau đó là cô Hoan, cô Hạnh, kết thúc ai còn máu me thì đi cô Liên, okie?
Yêu cầu: ai có xe thì cố gắng đi xe. Với cả là nên ăn trước ở nhà vì là xác định đi nh` thầy cô chỉ trong 1 ngày nên ko cà kê được.
 
Lớp mình thế là sắp 18 hết cả rùi, chỉ còn đợi mấy đứa nữa lớn nốt nữa thôi:D
Hehhe, chúc mừng sn M Phương ;;) Bây h là đã sang ngày 19 rồi:D
Chúc mấy đứa đi chơi nhà các thầy cô vui vẻ ;) Người lớn quậy cũng phải khác chứ nhỉ?:D ý tao là sinh viên quậy cũng fai khác :D
Cho tao gửi lời hỏi thăm các thầy cô với nhé :)
To Vân: Mày ơi, hôm nay tự nhiên hứng lên ghé qua trang thơ, thấy có thơ của mày, ai dè bị mày xóa đi mất rùi :(( An ủi vì đọc lời chú thích của mày là còn thơ của Lê ở dưới, ai dè xem xuống dưới thấy Lê cũng xóa luôn :(( Hhehe, anyway, cái đấy ko quan trọng. Cái chính bây h mày đã vui lại rồi thì tốt :D Còn chưa đầy một tháng nữa là già rồi <như tao đây:D>, tận hưởng nốt tuổi 17 chứ:p
 
oe', ko biết đâu, ở bên này là 2h01 rồi, cứ tưởng khi post sẽ là 12h01 ở nhà, ai dè nó tính từ lúc bắt đầu viết hay sao ý :") Sorry vì chúc mừng sn MPhuong sớm vài phút nha :")
 
Back
Bên trên