Anh 1

Lê, phạm húy rùi, fai nói là giung giang giung gie chu :p Mà thôi, mấy đứa đừng lo quá, thi thể dục thôi mà <nói thế cho nó có vẻ dễ thật :) >
Hhehe, THương giỏi wa'! Congratulations mày nha :D
Diệp với Đặng khi nào free thi nhớ thường xuyên post bài kể chuyện bà con nghe nhe'! Lâu rùi ko thấy tin tức j của 2 đứa còn je
 
Tao day. Cam on may da goi dien cho tao. Noi chuyen voi may vui lam.
A, may cho tao lai so phone cua may di, de tao goi dien tam su chuyen Bush thang, Kerry thua voi may. Bang WI cua tao Demo ma, nen Bush thang lam ai cung nhu mat dien ca lu y. Hoc sinh quoc te o cho tao cung chui Bush ghe lam, neu ma duoc vote thi bon tao vote Kerry ngay, nhung biet lam the nao duoc, democracy o My ma. Hom xem dien van cua Kerry ma bon tao con suyt khoc.
Đặng làm gì máu thế:p..Nhưng công nhận tức thật..Ngay như ở chỗ tớ chẳng liên quan gì mà bọn nó cũng cay cú cơ mà..Kô hiểu 60+ million người đó nghĩ gì nữa??
Ê, Tùng, thế ấy tốt nghiệp rồi thì bây giờ làm gì? Ấy sẽ apply sang Mỹ chứ hả?
tớ còn học nốt 2 năm nữa ở đây đã rồi tính sau:)..Tốt nghiệp giờ mới xong cái thằng O mà:)..Apply sang đó thế nào được..Giờ thì đang thi, 2 tuần nữa được chơi xả láng, sắp được về VN rồi..Yippe:)..Mà nhớ tớ quá à hay sao mà rủ tớ apply sang đó thế:p..
Tùng: bài của ấy vừa post là 1 minh chứng hùng hồn cho việc soi mói vào từng câu từng chữ của chị em rồi còn gì thế tóm lại là ấy muốn "thế" tức là bỏ kiếp người để làm cái bọc chứ gì
hehe, đâu có:p..Oan cho tôi chưa kìa:p..hehe, ai lại muốn làm cái bọc:p..Muốn "thế" khác cơ:)
good for you mày ui, làm sao mày biết đến cái Conference đấy thế? bảo tao với tao la chỉ thích lên Boston thôi
cái này ấy xem từ chỗ VA đúng kô? Tớ nhờ hồi trước anh Khoa có giới thiệu mấy cái này thì phải ở 1 topic nào đó ý..
 
quên mất chúc mừng Thanh Hương :p
sao mà vui đến khóc thét thế kia
QN ơi , ềhm , cái gì thế kia...hunter...of ..love à ? :p
 
Bùi Thanh Tùng đã viết:
good for you mày ui, làm sao mày biết đến cái Conference đấy thế? bảo tao với tao la chỉ thích lên Boston thôi
cái này ấy xem từ chỗ VA đúng kô? Tớ nhờ hồi trước anh Khoa có giới thiệu mấy cái này thì phải ở 1 topic nào đó ý..

Ko, cái này là tớ biết qua International Affairs Club ở trường tớ.

Lê với MP thi tốt nhé :)>- Mà nội dung thi là gì? cố lên nhá :x
 
Ơ ừ tao cũng chúc mừng Thiên Hướng :D Vừa mới sang đấy mà đã gặt hái được nhiều thành công nhỉ , bao giờ về đây mà lôi thêm được anh nào hộ tống nữa là thành công trọn vẹn , mày nhểy :D

Ngày tận số sắp đến rồi :( nội dung thi thể dục của bọn tao là 3 cái động tác lộn lộn gì đó , có tả thì bọn mày cũng khó mà hình dung được . Đại loại là bọn tao phải lăn lộn , vẹo đầu vẹo cổ gì đó , theo tao là mấy cái động tác này trông rất mất mỹ quan . Cứ sau mỗi buổi tập là đầu tóc xộc xệch trông hơi xấu gái một tí :D Nhưng hình như trường nào cũng phải tập thế thì phải .

Triết bọn tao học xong rồi , tháng sau là thi thôi . Chả biết có nên cơm cháo gì ko . Mà cái cô Kinh tế chính trị của khối tao (cũng là khối của TNga và Kiên đấy) cho bao nhiêu câu về nhà làm , toàn những câu vĩ mô , đứng trên lập trường Chính phủ & Nhà nước để tìm ra giải pháp cho nền kinh tế của cả 1 đất nước . Mệt thế , bực x-(
 
THương béo, tao cũng chúc mừng mày nhá :)>- :D
Khanh béo, tớ đây rồi nè:p, ấy nhớ mở hòm thư ra nhé;) ma` ấy hay online giờ nào vậy, hichic sao dạo này tớ chả gặp bao giờ :-/
Lê hâm, hmm hmm, cái chữ đấy tớ để lâu rồi mà, bạn bè gì mà chả quan tâm đến nhau gi` cả, chẹp chẹp, ấy làm tớ thất vong quá đi mất...:p:D, a` ấy thi lấy bằng thế nào rùi, có đỗ không vậy?:p
a` mà mọi n` ơi, làm thế nào để có thể thay đổi đc mấy chữ ở dưới cái ảnh avatar bây giờ nhỉ?:)
 
uh mphuong, tớ cũng đồng i' với ấy, vừa mới bớt chút ngỡ ngàng choáng váng ở cái trg NT này thì hóa ra đã đến lúc thi đến nơi rồi, hic, khổ thế cơ chứ!
 
chữ ký QNga rất chi là khó hiểu :p chẹp chẹp, dạo này tớ hay đa nghi, thông cảm. :D

À, cho tớ chúc mừng sinh nhật Kim Anh và Tuệ Anh nhá! :X sao dạo này ko thấy chúng nó đâu nữa nhỉ?
Hôm nay vừa đi chơi với Khanh ú vui wa! Thanh Hương cấm ghen tị nhá :p
 
hihi.. Hương ui... hôm qua vui lắm.. ấy lại tăng cường vỗ béo tớ rùi... Smith đẹp ghê... hihi... cảm ơn ấy nhé... :)... hôm nào nhớ tớ quá thì cứ xuống đây chơi.. khà khà... :)

Chúc mừng SN Minh Trang.. Kim Anh và Tuệ Anh... chúc 3 bạn luôn xinh tươi khỏe mạnh... :D...

..... tự dưng nhớ mùi hoa sữa Hà Nội về đêm quá .....
 
chữ kí của QN thì không ai hiểu bằng tớ đâu ..hà hà , QN nhỉ :D
tớ thi dĩ nhiên là đỗ , hehe , ngượng quá :D
DH chuẩn bị tiệc tùng đến đâu rùi ;)

MI hâm , mi viết cứ như là mi hay đi chơi đêm ở Hà Nội ý , à..mà hình như là...:D
 
Khanh béo, sao lên mạng mà 0 trả lời thư tớ hả? hừ...hừ...
 
nguyen quynh nga đã viết:
Khanh béo, sao lên mạng mà 0 trả lời thư tớ hả? hừ...hừ...
nguyên do chính nó nằm ở 1 chữ "béo" :)) phải gọi là Khanh đáng iu, Khanh dễ thương, mau mau trả lời thư tớ đi nào :))


ak ak, chuối wa
 
Tao băn khoăn không hiểu dạo này Hương ú và Khanh "béo" trông như nào? Khanh có tăng cân không vậy? Còn Diều Hâu, đã giảm được tẹo nào chưa?
Thiên Hường thì vừa xem ảnh, thấy hình như eo hơn hồi ở nhà. Còn Diệp với Đặng Trang thì sao nhỉ?
Tao rất quan tâm các bạn đi US, ko hiểu ăn uống thế nào, đừng như Diều Hâu hồi về đây nhé!(đùa thôi, DH đừng để bụng)
 
Chúc mừng sinh nhật Diệu Hương !!! :D Chúc mày luôn vui vẻ và yêu đời , học tập làm việc hiệu quả :D
 
Bé cưng, chúc bé sinh nhật vui vẻ, có nhiều bánh kẹo, được tặng nhiều quà :x :* (nghe trẻ con quá nhỉ). năm nay tớ ko đc ăn bánh ga tô SN ấy rồi, tớ sẽ (đã) gửi đền cho ấy cái khác ;) . nhớ để dành cho tớ 1 miếng bánh đấy nhé.

gửi thêm cho cưng 1 cái :*

trời lạnh rồi, ra đường nhớ mặc áo ấm nghe cưng.

(dạo này mình mẹ mìn quá b-) )
 
Chúc mừng sinh nhật DH!!!!!!!!
Hẹn mày ở NYC vào 2 tuần nữa, :beerchug:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tùng tùng tùng...cheng cheng cheng...chúc mừng sinh nhật DH béo nhá...chúc ấy lúc nào cũng vui vẻ trẻ khỏe...ước gì được nấy...ăn bao nhiêu mà vẫn thon thả...tùng tùng tùng...cheng cheng cheng...:drummer::guitar::drummer::dazzler::D
 
hehe, chúc mừng SN hâu béo:)..Chúc ấy ngày càng béo tốt và thóat khỏi cảnh les hiện nay nhé:p
 
Việc đầu tiên..tèn tèn tèn chào mừng sinh nhật của Diều hâu nhà ta :p :D :D :p

hôm nay không còn gì để nói nữa...không ai được nhắc 2 chữ Thể Dục trước mặt tớ đấy ..grừ
tớ bị ngã vào..bụi hoa hồng dại..hay la hoa gì gì đấy , nghe mới ngọt ngào và quyến rũ làm sao chứ....1 đống gai..ai khéo chân khéo tay liên hệ gấp với tớ để..nhổ gai giúp :p
hông dám nói với mẹ
sợ bị mắng :p
ngồi loay hoay mãi không nhổ được đây này híc , sao mà chọn được chỗ ngã lãng mạn thế không bít...may mà chỉ bị dính một cánh tay..vừa đau vừa ngứa huhu

ông thầy Ngôn Ngữ của tớ ngày càng.... đến vừa chết vừa thở dài trong cái giờ này mất ..không nói điêu , cứ hỏi Trang lớp Văn mà xem...

hôm nọ thi môn Pronunciation..., từng đứa vào , cô để một rổ kẹo trên bàn , đứa nào thi xong cũng được mời kẹo rồi mới ra...như là an ủi....
đứa nào bước ra khỏi phòng thi mặt mũi cũng có vẻ thẫn thờ , tay thì lại cầm cái kẹo , miệng chóp chép trông rõ ngộ . Bạn lớp trưởng lớp tớ còn cảm thán : kẹo đắng ..:D , chả bít mình kể linh tinh cái gì thế này :D

TÙng bao giờ thì về thế nhỉ , Lưu có về không , chả thấy nó đâu nhỉ
 
Back
Bên trên