Anh 1 uiiiiiii <!--@- RELoaDED -@--!>

Happy Birthday to Trần Giang :x

@Dương: Sang Nhật rồi nhớ học nấu lấy vài món Nhật :biggrin: sau này rồi thì xào nấu cho tao ăn với =P~ ;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ôi, câu chuyện Nhật Bản của con Nguyễn Dương nghe thật là đáng yêu ghê :)) =)) :* Nhớ mày thật đấy, nhớ bố nữa, hè sau gặp nhau nhất định phải làm một cái party nấu đồ Nhật ở nhà đứa nào đó cho hai ng này biểu diễn (còn chúng ta thì ăn) nhá b-)
 
Ừ thì party ;)) Mình sẽ nấu những món ở bên này hay ăn như kiểu cơm rang, mỳ úp, thịt bò xào, rán, gà xào rán, đồ hộp xào rán ;)) Bọn Nhật toàn ăn xào rán;))

Lịch trình hôm nay của mình là mình sẽ đi làm cá thẻ gì mà Người Ngoài Hành Tinh á (Alien Registration). :"> Sau đó đi mua nồi cơm điện để nấu cơm và đội khi đi dốc-ginh với người yêu và đi bơi với một mình 8-|

Bữa sáng tự chuẩn bị, thịnh soạn lắm, bao gồm bánh ngọt dài như đòn gánh có nhân kem, và sữa đóng hộp. :-B Itadakimasu! ;;)
 
***, dù ở phương trời nào thì phong độ tào lao của chúng ta vẫn không hề giảm sút!
@Zz: Cờ Mờ Sờ Nờ mày nhé!
 
Mình vớ được quyển nhật ký nầy:

Một con Ô-sin nào đó đã viết:
Ngày... tháng... năm...
Chàng lại về muộn. Chàng bỏ bữa tối. "Nó" lại chửi chàng.


Ngày... tháng... năm...
Nấu món chàng thích nhất. Thế mà "nó" giành ăn hết. Lại còn khen mình nấu ngon nữa. Đểu thế. Tội chàng quá! Mai "nó" đi công tác, mình cho chàng ăn "phở".


Ngày... tháng... năm...
Đi đăng ký tạm trú. Mục "Quan hệ với chủ hộ", mình điền: 3 lần/tuần. Chúng nó trợn tròn mắt. Nhiều hay ít nhỉ?


Ngày... tháng... năm...
Chàng đi công tác đột xuất.
Biết trước mình đã xin nghỉ về quê thăm con. Nhớ...


Ngày... tháng... năm...
Chàng mang máy tính ra phòng ngoài nói "dạy cho cái Tĩn vi tính". Mình đốt cuốn sổ nhật ký, nhỡ "nó" thấy thì...
Mình tập tành viết blog, tranh thủ search mấy bí quyết "dưỡng sinh" cho chàng...

Ngày… tháng… năm...
Dạo này chàng lăng nhăng quá!
Để ý cả con bé oshin nhà hàng xóm.
Trong khi mình thì cứ... vò võ!
Mình thử que này là que thứ 22 rồi mà vẫn... 1 vạch!
Mai lại tranh thủ làm cái nữa.
Ngày kia mua hẳn một hộp về dùng dần!

Ngày... tháng... năm...

"Nó" về quê, chàng kêu mệt không về, mình cũng xin về nhưng "nó" không cho. "Nó" lại nịnh mình ở lại nấu cơm cho chàng nữa, mình giả vờ mãi, híc híc! Đúng là con này còn ngu... hơn mình.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
2 đứa này góp gạp thổi cơm chung xong xuôi hết lại về fá lớp đấy à :))

èo, nhớ thật :x hôm đấy thik dã man :x hơi fí vụ chợ hoa tí thôi :x
:*
 
Thật ra thì không góp gạo thổi cơm chung đâu :"> Vì gạo của nó còn cháu chỉ góp thịt bò và cà chua và củ cải và ruốc. :)) Và nói chung thì hôm nào gạo cũng của con NgD và hôm nào chính là 2 hôm (mới ăn đc có 2 bữa) :))
 
àm sâu lắc ky lắc ky àm sâu lắc ky lắc ky àmmmm \:D/
 
Chỉnh sửa lần cuối:
huhu, cái bài kia làm mình muốn bỏ hết việc viếc mà chạy ra Bùi Thị Xuân quá đấy :((

thế ăn ruốc của Vũ à, mà sao ko ăn dưa chuột nữa à :)) thấy dưa chuột bên đó dài dài và xanh xanh ngon lắm mà :))
 
@Bố: bố cứ làm như ai cũng như bố ý, con chỉ type từ "Mie" thui mà...
 
hahaha :))


There's nothing you can do [-x
To keep it out =;
There's nothing you can do :-l
Just scream and shout :dazzler:
Say :

àm sâu lắc ki lắc ki àm sâu lắc ki lắc ki \:d/
àm sâu lớp li lớp li àm sâu lớp li lớp li :love3:

Now every single day, I just wanna hear you say: :guitar:

àm sâu lắc ki lắc ki àm sâu lắc ki lắc ki \:d/
àm sâu lớp li lớp li àm sâu lớp li lớp li :kiss1:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nghe dân chơi đồn thổi thì lại có dị bản của cái mớ ở trên như vầy:

Àm sâu lắc ky lắc ky toài-x, sâu lắc ky lắc ky toài-x

Thế đấy các bạn ạ 8-| :-?? ;)) B-) :D :))
 
hô hô, mình chuẩn bị đi gội đầu đây :x
vào load bài này về nghe fát :x
àm sâu lắc ki lắc ki àm >:-D<
:*
:x
 
toanh hâm mà :)) này sao tớ ko down dc cai bai kia ve :|
 
hnay day som, moi có 6.45 hí hí :"> dốc ging dốc ging, rồi về tắm và đi khám sức khỏe hí hí :X (ko khám sức khỏe có thể sẽ bị đuổi học, khám xong mà khỏe thì học bt, khám xong ko khỏe thì cũng học bt :)| )

Cố lên cả nhà :x Ah hnay trung thu, ở nhà nghe nói mưa bão hoành tráng lắm 8-| xem dự báo thấy HN mưa và trời xám xịt nhiều mây, thế là mưa xám, ở đây trời đang dẹp nhưng cũng dự báo là mưa nhưng trời lại xanh, thế là mưa xanh 8-|

thôi, trời sáng rồi, ko bệnh nữa :))

ah mà cả con Toanh và CH đều bị đao, đúng là imeem ko đao được thật :)) chắc ý con Toanh là nó lên đây lấy link nghe online thôi, nhưng cách nói của nó đao, còn con CH thì cũng đao vì ko biết imeem ko đao được 8->
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên