Anh 1 uiiiiiii <!--@- RELoaDED -@--!>

Tự nhiên thấy một ai tên là Chu Minh Phúc! :)) Chả hiểu! :-B

CM: Không biết hỏi ai chứ mình thì hộ khẩu vẫn ở 14 Hàng Bông, dù người mình có đang ở đâu đi chăng nữa ;)) Dù rằng mình có ra bờ đê do oánh xổ số hay sang Nhật tắm nước suối nóng ;)) Thậm chí khi mình bay trên trời vào đêm thứ hai rạng sáng thứ ba thì hộ khẩu của mình vẫn là 14 Hàng Bông:))

Minh: tao tưởng hộ khẩu mày ở dốc Thọ Lão. Nếu có thể thì chiều thứ hai kính mời mày qua nhà tao cũng rất gần hộ khẩu của mày ;)) 2-3h j đấy, liên hệ với Zz:p
 
hehe thằng Minh chuyển hộ khẩu à :)) tốt tốt, ít ra bờ đê còn dễ tìm hơn Trung Tự B-)
 
chúng mày thật là độc ác, tao chuyển hộ khẩu ra bờ đê mà chúng mày nỡ lòng nào cười tao thế! không thương bạn thì thôi, còn bày trò cười hả... tao đi tự tử đây!!! Rồi chúng mày sẽ phải hối hận...!!:((
 
Hối hận quá phải ko :)) Bờ đê nhiều đại bàng lắm 8->, quân tử phòng thân, tiểu nhân thì...phòng gì đấy biết rồi phải ko :">

Ôi, vậy là bố sắp đi rồi >:-D<
 
:|

Tại sao câu hỏi nghiêm túc của tao lại gặp phải những sự tào lao như thế?
 
uh mình cũng k tiễn được :"> các bạn đi may mắn mạnh giỏi nhé :x tớ yêu các bạn nhiều lắm :* :* (kiss mỗi bạn 1 cái) :x
 
Ko biết phải nói j ^^

>:-D<

.....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bạn Dương xinh vừa gọi điện về cho tớ, các bạn í đang ở Tân Sơn Nhất rồi :D
và bạn Vũ đang chuẩn bị được shipped về Hà Nội với tớ :x
các bạn í bảo trc' khi đi sẽ gọi lại cho tớ :x
tớ yêu các bạn í vô cùng tận :x các bạn sẽ hoàn thành tốt sứ mệnh của A1 trên xứ sở hoa anh đào :*
yêu ghê gớm, yêu khủng khiếp :((
----
12:30 hai bạn í đã chính thức rời VN :*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chính thức hả?:)) Không phải đâu, mà là 1:30 sáng 18/9 cơ ;))
 
1:30 cái đầu mày ý, 1:15 chứ 8-|

Dương và Vũ sang đến nơi rồi, thành phố rất đẹp, trường rất đẹp, phòng rất đẹp, Dương và Vũ cũng rất đẹp :x nhỉ? :)) bây h thì D và V có 1 cái hẹn dưới sân nhà trước h ăn tối.

Yêu cả nhà..chả biết nói j nữa :* >:d<
 
đột nhiên nhớ ra ;)) hôm nay sn Zz đúng k :x Chúc mừng sinh nhật Zz nè :* >:D<
@ND, Vũ: ngày đầu tiên thế nào ;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vì Vũ và Ng Dương vừa đi chợ về (xuống núi!;;)) Nên mọi người vỗ tay chào mừng sinh nhật Zz nhé =D> :drummer: :guitar: :dazzler: :beerchug:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bên NK chúc hoành tráng thế lại vào đây cảm ơn ;))
SN mày làm j ko thế? :x mày già rồi đấy nhé, có làm j hãy suy tính kĩ, tính toán vào, cai j tốt cho mình thì nên làm trước, ah cái j tốt cho tao mày cũng nên làm 8-| sang tuổi 21 rồi , già quá rồi, cả lớp già :(( riêng mình vẫn trẻ, chúc mừng mình :*

@ VH: ngày đầu ổn cả :x hnay xuông núi đi chợ (như V đã nói), vác cả vali đi chợ :)) , mua rất nhiều thức ăn, nhưng quên ko mua nồi niêu xong chảo nên thịt vẫn là thịt, rau vẫn là rau,gạo vẫn là gạo 8-|

----------

Vũ ơiiiii, dậy đi mua nồi cơm điện :)| tao ko ngủ đc 8-|

----------

ah nhắc đến nồi cơm điện lại nhớ đến mũ bảo hiểm :)) ở nhà moi ng` mua hết chưa? bên này 1 cái khoảng 200k VND đẹp phết, đủ loại màu, Zz ơi, buôn ko? :)) mai thằng Vũ với ng` yêu nó sẽ mua mũ bảo hiểm đôi để đi dốc-ging và đi bơi 8-|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên